Câu chuyện về con sao biển và bài học về góc nhìn khác biệt cho Trader

Câu chuyện về con sao biển và bài học về góc nhìn khác biệt cho Trader

Câu chuyện về con sao biển và bài học về góc nhìn khác biệt cho Trader

ChiChi

Active Member
38
88
Chào mọi người, mình đã từng đọc một mẩu chuyện ngắn và rất ý nghĩa gần đây, và khi ngồi ngẫm nghĩ lại thì mới nhận ra Trader chúng ta cũng có nhiều điều cần phải học hỏi từ câu chuyện này. Vì thế mà mình mạnh dạn viết bài chia sẻ này lên cùng với mọi người trong diễn đàn. Đầu tiên ta hãy cùng đọc qua câu chuyện này trước nhé.

Câu chuyện về con sao biển

Một ngày đẹp trời nọ, một người đàn ông đứng tuổi đang bước đi trên bãi biển và thấy một cậu bé đang làm gì đó nên anh tò mò đi đến chỗ cậu bé ấy. Đi lại gần một chút nữa, anh thấy rõ hơn, cậu bé này đang ném thứ gì đó ra biển, là đá, hay cát, anh tự hỏi và sự tò mò khiến anh bước nhanh hơn nữa. Khi anh đến chỗ cậu bé thì anh mới hỏi cậu: “Con trai, con đang làm gì vậy?”

Cậu bé trả lời: “Con đang ném những con sao biển trở về với đại dương.”.

Ông hỏi tiếp: “Tại sao con làm như vậy?”

Cậu bé nói: “Sóng đang lên và thủy triều đang rút dần, nếu không ném chúng về biển thì chúng nó sẽ chết mất.”

Người đàn ông bật cười: “Con có biết là có đến hàng trăm, hàng ngàn bờ biển kéo dài hàng dặm không, chưa kể là có đến hàng triệu con sao biển nữa. Con không thể tạo nên sự khác biệt nào đâu?”

Sau khi nghe câu nói của ông, cậu bé vẫn im lặng, không nói lời nào cả, và cúi xuống, nhặt một con sao biển lên, ném nó vào con sóng. Cậu nói: “Ông thấy chứ, con vừa tạo ra sự khác biệt đối với con sao biển đó đấy.”

Bài học

Dù biết đây chỉ là câu chuyện mà thôi, nhưng điều này chúng ta cũng không thể phủ nhận được là đôi khi suy nghĩ của người lớn còn hạn chế hơn cả một đứa trẻ. Có thể bạn không tin, nhưng đó là sự thật, những đứa trẻ có suy nghĩ và cách nhìn cực kỳ khác với người lớn và đôi khi những suy nghĩ đó còn cao siêu hơn những gì người lớn có thể nghĩ đến nữa. Có thể chính vì những đứa trẻ không bị ràng buộc bởi bất kì thứ gì nên chúng có thể tự do làm những điều mà mình thích. Người lớn đôi khi lại bị chính hoàn cảnh xã hội, những kinh nghiệm trong cuộc sống khiến họ trở nên khuôn mẫu, định kiến bởi xã hội. Do đó, đôi lúc trong cuộc sống, chúng ta hãy nên nhìn nhận mọi thứ tích cực và để cho tâm trí mình thật sự tự do, để nó tuỳ ý sáng tạo và tìm ra một góc nhìn/quan điểm mới mẻ cho mình.

Phía trên chỉ là một ý nghĩa sâu xa mà mình tự nghĩ ra thôi, còn ý nghĩa thật sự thì chắc ai cũng có thể nhận ra được từ câu chuyện này đúng không nhỉ? Khi mà bạn nghĩ rằng mình không thể thay đổi một điều gì đó bởi vì nó thuộc về bản chất hay là bởi vì nó là quá nhiều nên thay đổi một ít cũng không có tác dụng gì như trong câu chuyện ở trên, thì bạn sai rồi. Mọi thứ đều có thể được thay đổi, dù ít hay là nhiều. Như mình nói ở trên, hãy tự gỡ bỏ những định kiến trong lòng của bạn, về tất cả những thứ xung quanh, kể cả trading, để có thể thay đổi theo cách tích cực nhất có thể nhé.
 

Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp

Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Trong tự nhiên, mọi sinh vật đều vận động theo quy luật sinh tồn của nó để phát triển và chấp nhận sự đào thãi. Con sao biển này hay trader cũng vậy... phải tuân theo quy luật để tồn tại. Hành động của đứa bé chỉ mang lại niềm vui cho nó, không ảnh hưỡng hay đôi khi đi ngược lại quy luật vận động của sao biển.
 
Trong tự nhiên, mọi sinh vật đều vận động theo quy luật sinh tồn của nó để phát triển và chấp nhận sự đào thãi. Con sao biển này hay trader cũng vậy... phải tuân theo quy luật để tồn tại. Hành động của đứa bé chỉ mang lại niềm vui cho nó, không ảnh hưỡng hay đôi khi đi ngược lại quy luật vận động của sao biển.
 
Có thể mình chưa hiểu hết suy nghĩ của bạn chi chi nhưng thấy bạn có suy nghĩ rất nguy hiểm cho viêc tradding nếu bạn muốn kiếm lợi nhuận.
Sức của các retail trader chúng ta không thể thay đổi được dòng chãy của thị trường, chỉ có thể dựa vào quy luật của nó để kiếm lợi nhuận. Giống như chiếc thuyền đánh cá nhỏ trên mặt biển bao la và đầy sóng lớn. Phải nắm được quy luật của biển cã để sống còn trước, sau đó mới nghĩ đến đánh bắt cá như thế nào để được nhiều cá. Đừng tham lam và ảo tưỡng khã năng đánh bắt của mình mà phải trã giá chính chiếc thuyền vô cùng bé nhỏ ( tài khoản) để làm mồi cho biển cã.
 
sáo rỗng thôi, hoàn cảnh ập đến thì ko kipk áp dụng mấy bài học kiểu này đâu. đọc cho vui thôi
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,479 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,522 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 362 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 332 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên