"VINH DANH THIÊN CHÚA"
Tôi tìm thấy 1 bài đọc khá ý nghĩa về bậc làm cha mẹ qua facebook của một người. Những tháng cuối năm luôn có tỷ lệ nạo phá thai tăng cao !!!
Gửi các bậc phụ huynh cùng các bạn trẻ đã, đang và chuẩn bị thiên chức làm CHA MẸ..
Lá thư đầu..
Thưa quý vị, có lẽ trong cuộc sống hiện đại này, quý vị vẫn còn đang e ngại về vấn đề giáo dục giới tính cho con cái mình đúng ko ạ, và hơn thế nữa vẫn còn những kỳ thị của bản thân, và những kỳ thị trong xã hội hiện đại, khi con em mình lầm lỡ mang thai ngoài ý muốn. Vâng bởi đó là một đứa con, một đứa cháu bất đắc dĩ. Cũng chính đứa con ấy mang lại cho gia đình quý vị một cuộc sống gần như bị đảo lộn bởi tai tiếng và dư luận xã hội, đó là suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực đúng ko ạ, vậy nếu suy nghĩ theo chiều hướng tích cực thì sao ạ, khi suy nghĩ tích cực lên ta có những lợi thế và niềm vui như sau:
- khi con cái mình, anh em mình, chị em mình lầm lỡ mang thai ngoài ý muốn, quý vị hãy nghĩ rằng đó là một món quà mà Thượng Đế đã ban tặng cho gia đình mình. Đó là lộc trời ban và cũng là niềm vui của chính gia đình.,,
- suy nghĩ rộng hơn nữa, khi trong gia đình xuất hiện một thiên thần, đó là sự gắn kết tình yêu thương đối với các thành viên trong gia đình mình, mỗi người quan tâm nhau một chút, mỗi người chia dễ với nhau thêm nụ cười. Đó là HP của một gia đình
- thêm một thành viên trong gia đình đó là sự mơ ước khát khao của biết bao người, hãy tự hào về điều ấy.
Vậy còn những bất cập mà gd đang lo lắng là gì. Thái Toàn cũng chỉ rõ luôn ạ:
- định kiến xã hội
- miệng đời tàn nhẫn
- gia đình phong kiến
- lời lẽ thị phi
- sĩ diện của gd vì truyền thống
- hàng xóm chê bai
- tương lai mịt mù
Vâng đó là những gì gia đình phải gánh chịu nhưng nếu suy xét về mọi góc độ thì những điều nêu trên ko hình thành được một con người, Toàn xin mạo phép nêu rõ các ý nêu trên nhé:
- định kiến xã hội —> dù gd bạn có sống tốt, có lương thiện, hay gia đình bạn có giàu có mấy đi nữa, hoặc nghèo nàn cỡ nào đi nữa thì xã hội vẫn có những định kiến về gia đình bạn, nhưng đổi lại dù họ có nói gì đi nữa thì cơm của quý vị ko ai xin cũng chẳng ai cho, quý vị vẫn phải tự tay để làm ra những bữa cơm đó.. đúng ko ạ...
- miệng đời —> là con dao hai lưỡi, nó có thể giúp gd bạn dạng danh, nhưng cũng có thể giết chết một gd đang hạnh phúc, nó có thể đưa quý vị lên 9 tầng mây, nhưng cũng có thể dìm bạn chết trong bùn lầy đầy oan ức.. đó là miệng đời...
- lời lẽ thị phi, gd phong kiến —> quý vị cũng thấy hiện tai chúng ta đang sống ở thế hệ công nghệ 4.0 , một thế hệ với lối sống hiện đại, vậy sống để cố gắng làm vừa lòng thiên hạ sao, đó là một sai lầm..
- hàng xóm xung quanh—> ko hẳn mọi người đều tốt, quý vị cứ nghĩ đi, gd quý vị có thêm một thành viên bất đắc dĩ, nếu là con vàng con ngọc thì họ nhìn ánh mắt thế nào ạ, và một đứa con rơi, họ nhìn quý bị thế nào ạ, chỉ nêu hai trường hợp như vậy mọi người tự hiểu tiếp ạ....
- tương lai—> quý vị lại đang nghĩ về kinh tế nhiều hơn là quyền con người, giả sử gd ép bỏ đi một bào thai đang trong giai đoạn phát triển vì tương lai còn rộng mở, có đứa con bất đắc dĩ sẽ cản trở tương lai ấy, ok Toàn đồng ý với suy nghĩ này, nhưng nhìn lại nếu tương lai ko như mình mong muốn, nó tối tăm, vậy giết đi một con người có đáng ko?? Và cũng nhìn khía cạnh khác tương lai trở thành tỷ phú, một doanh nhân thành đạt, nhưng sau lần phá thai ấy vô tình bạn Vĩnh viễn mất đi thiên chức làm mẹ, gd ko HP như mong muốn, vậy giàu có để làm gì khi mình đang khao khát một đứa con, khao khát tiếng trẻ thơ mà ko được, rồi tự dằn vặt lương tâm, hối hận lúc đó còn kịp nữa ko???
Vậy nên thưa quý vị, hãy giáo dục giới tính con cái mình ngay từ khi nó bắt đầu biết nhận thức, đừng ngần ngại vấn đề đó, bởi trẻ em là tương lai của đất nước, là một niềm hy vọng cho gd, là một vinh dự của cả một gia đình truyền thống, nếu ko muốn những sự việc đau lòng sảy ra.
Cứ mạnh mẽ chia sẻ với con cái trong cuộc sống của chúng. Để chúng có thể nhận thức rõ ràng về giới tính và tự bảo vệ bản thân khi xa gd...
Còn các bạn trẻ hiện nay, đừng ngần ngại khi bạn đã lầm lỡ mang thai ngoài ta muốn, mà hãy nhìn đó là một cái Duyên khi con cái đến với mình, nó đâu có tội đúng ko ạ, các bạn đừng quá lạm dùng khi suy nghĩ rằng mình là phụ nữ mình có cả rổ trứng, bỏ đứa này thì còn đứa khác, sai lầm đó bạn à, công nghệ hiện đại nhưng cũng hại tiền lắm đấy, bạn phá thai chẳng ai làm miễn phí cho bạn đâu, thai nhỏ thì nhỏ tiền, thai lớn thì lớn tiền, vậy sao ko nghĩ mình lấy số tiền ấy để nuôi con, mà lại đi vung phí vào sự đau đớn của bản thân, rồi nằm than thân trách phận.. đàn ông họ nội bạc đã đành. Phụ nữ lại nhẫn tâm nữa có đáng ko,,,
Hãy một lần sống chậm và nghĩ chậm lại các bạn nhé, cuộc tình dù đúng hay sai thì người mang thai vẫn là phụ nữ, thai nhi là kẻ vô tội..:
HÃY CHIA SẼ LÊN ĐẾ NGĂN CHẠN NẠN PHẢ THAI......
nguồn từ:
https://www.facebook.com/toiditimtoi.ditimtoi/posts/2423301557936365