- 28,159
- 153,344
Như vừa mới khoe trong bài viết hôm qua là tôi có chuyến đi công tác qua Malaysia dự hội thảo XM tại đây. Tranh thủ buổi sáng hôm sau, khi hội thảo đã kết thúc, tôi cùng thằng em xã hội làm một chuyến grab sang tham quan văn phòng của 1 trong những broker khá lớn ở thị trường Việt Nam (tôi sẽ kể vụ này sau nhé).
Lên grab, tôi gặp được 1 anh bạn chạy grab rất thân thiện và nhiệt tình có tên là Ali. Vừa lên xe là Ali đã hỏi han bọn tôi từ đâu đến. Bọn tôi trả lời là Việt Nam và hỏi Ali đã sang Việt Nam chưa, Ali bảo chưa. Ali kể năm ngoái có qua Campuchia và đi bơi trên dòng sông Mekong nối liền mấy quốc gia, rồi đến tối có người bạn bên đó đãi ăn món cá gì mà con cá rất to. Ali bèn hỏi cá đánh bắt ở đâu, người bạn trả lời "ở dưới sông Mekong chứ đâu" thế là Ali không dám đi tắm nữa. Ali bảo "Tao nghĩ là người cho cá ăn chứ tao không muốn thành thức ăn cho cá đâu. Bọn cá sông Mekong nó to vãi".
Cá to trên sông Mekong. Hình minh họa
Loằng ngoằng 1 chút nói về giá cả bất động sản Malaysia, rồi Ali hỏi bọn tôi làm nghề gì. Thằng em trả lời là trader. Ali ồ lên và nói "tao biết nghề đó, cái nghề ngồi 1 chỗ và đợi thời điểm tốt để vào thị trường". Tôi cười và nói "đợi thời điểm tốt để mất tiền thì có" và chúng tôi cùng cười. Khi nghe thằng em nói tôi trading cũng kha khá lâu, Ali nói "vậy chắc mày kiếm nhiều tiền lắm hả?". Tôi trả lời "khác gì mày chạy grab đâu, nghề quái nào chả là nghề". Ali chia sẻ là "chả hiểu sao tao cũng thử làm trader rồi, mà tao chỉ học được mỗi cách thua tiền, chả bao giờ học được cách kiếm tiền" rồi Ali hỏi luôn "tao cũng lên mạng tìm đủ các thông tin để đọc, mà hình như cái ngành này lừa đảo nhiều lắm hả mày?". Anh em tôi cùng "ừ" để đồng tình nhận định này của Ali. Ali chia sẻ thêm là vợ Ali có giao dịch bitcoin và cả forex và cũng kiếm được chút ít, không như Ali đã không kiếm được mà lại toàn đốt tiền, thế nên đi chạy Grab cho nó lành. Ali lại hỏi tiếp "Vậy giờ nếu tao muốn bắt đầu trading trở lại thì theo bọn mày, tao nên ký quỹ bao nhiêu tiền?". Thằng em trả lời "Mày nên bắt đầu bằng 100 usd thôi Ali. Rồi mày trade cho đến khi...." Ali hỏi ngay "đến khi nào?" thì tôi góp ý "đến khi trời phật phù hộ mày có lợi nhuận" và chúng tôi cùng cười vui vẻ.
Hình tôi selfie với Ali vào cuối chuyến đi
Phải nói là chuyến đi Grab với Ali vào buổi sáng chủ nhật tuần rồi khá vui. Tôi hiểu hơn về ngành nghề trading nói riêng ở Malaysia và cả về 1 chút văn hóa của Malaysia nói chung nữa. Đặc biệt là các bạn Malaysia rất nhiệt tình và thân thiện (có lẽ là nghề trader đã đủ đau thương rồi nên ông trời luôn phù hộ anh em chúng ta gặp toàn người tốt chăng?).
Sắp tới hi vọng tôi được đi nhiều nơi hơn, nghe nhiều câu chuyện hơn để về TraderViet chia sẻ cùng anh em. "Đi một ngày đàng học một sàng khôn" mà anh em nhỉ.
Tiện đây cũng xin cảm ơn XM 1 lần nữa vì đã mời tôi tham dự hội thảo XM tại Malaysia để qua đó tôi được biết thêm nhiều điều mới lạ.
>> Trải nghiệm của tôi về hội thảo XM tại Malaysia : Đông, vui, chuyên nghiệp
Lên grab, tôi gặp được 1 anh bạn chạy grab rất thân thiện và nhiệt tình có tên là Ali. Vừa lên xe là Ali đã hỏi han bọn tôi từ đâu đến. Bọn tôi trả lời là Việt Nam và hỏi Ali đã sang Việt Nam chưa, Ali bảo chưa. Ali kể năm ngoái có qua Campuchia và đi bơi trên dòng sông Mekong nối liền mấy quốc gia, rồi đến tối có người bạn bên đó đãi ăn món cá gì mà con cá rất to. Ali bèn hỏi cá đánh bắt ở đâu, người bạn trả lời "ở dưới sông Mekong chứ đâu" thế là Ali không dám đi tắm nữa. Ali bảo "Tao nghĩ là người cho cá ăn chứ tao không muốn thành thức ăn cho cá đâu. Bọn cá sông Mekong nó to vãi".
Cá to trên sông Mekong. Hình minh họa
Loằng ngoằng 1 chút nói về giá cả bất động sản Malaysia, rồi Ali hỏi bọn tôi làm nghề gì. Thằng em trả lời là trader. Ali ồ lên và nói "tao biết nghề đó, cái nghề ngồi 1 chỗ và đợi thời điểm tốt để vào thị trường". Tôi cười và nói "đợi thời điểm tốt để mất tiền thì có" và chúng tôi cùng cười. Khi nghe thằng em nói tôi trading cũng kha khá lâu, Ali nói "vậy chắc mày kiếm nhiều tiền lắm hả?". Tôi trả lời "khác gì mày chạy grab đâu, nghề quái nào chả là nghề". Ali chia sẻ là "chả hiểu sao tao cũng thử làm trader rồi, mà tao chỉ học được mỗi cách thua tiền, chả bao giờ học được cách kiếm tiền" rồi Ali hỏi luôn "tao cũng lên mạng tìm đủ các thông tin để đọc, mà hình như cái ngành này lừa đảo nhiều lắm hả mày?". Anh em tôi cùng "ừ" để đồng tình nhận định này của Ali. Ali chia sẻ thêm là vợ Ali có giao dịch bitcoin và cả forex và cũng kiếm được chút ít, không như Ali đã không kiếm được mà lại toàn đốt tiền, thế nên đi chạy Grab cho nó lành. Ali lại hỏi tiếp "Vậy giờ nếu tao muốn bắt đầu trading trở lại thì theo bọn mày, tao nên ký quỹ bao nhiêu tiền?". Thằng em trả lời "Mày nên bắt đầu bằng 100 usd thôi Ali. Rồi mày trade cho đến khi...." Ali hỏi ngay "đến khi nào?" thì tôi góp ý "đến khi trời phật phù hộ mày có lợi nhuận" và chúng tôi cùng cười vui vẻ.
Hình tôi selfie với Ali vào cuối chuyến đi
Phải nói là chuyến đi Grab với Ali vào buổi sáng chủ nhật tuần rồi khá vui. Tôi hiểu hơn về ngành nghề trading nói riêng ở Malaysia và cả về 1 chút văn hóa của Malaysia nói chung nữa. Đặc biệt là các bạn Malaysia rất nhiệt tình và thân thiện (có lẽ là nghề trader đã đủ đau thương rồi nên ông trời luôn phù hộ anh em chúng ta gặp toàn người tốt chăng?).
Sắp tới hi vọng tôi được đi nhiều nơi hơn, nghe nhiều câu chuyện hơn để về TraderViet chia sẻ cùng anh em. "Đi một ngày đàng học một sàng khôn" mà anh em nhỉ.
Tiện đây cũng xin cảm ơn XM 1 lần nữa vì đã mời tôi tham dự hội thảo XM tại Malaysia để qua đó tôi được biết thêm nhiều điều mới lạ.
>> Trải nghiệm của tôi về hội thảo XM tại Malaysia : Đông, vui, chuyên nghiệp
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan