Chuyện vui vẻ đầu tuần: Cậu bé chuyên phân phát niềm vui cho mọi người!

Chuyện vui vẻ đầu tuần: Cậu bé chuyên phân phát niềm vui cho mọi người!

Chuyện vui vẻ đầu tuần: Cậu bé chuyên phân phát niềm vui cho mọi người!

Farrier

Active Member
723
3,682
Có một câu chuyện nọ:

Ngày xửa ngày xưa, cách đây không lâu lắm, có một thằng nhóc sinh ra trong một gia đình nghèo khó và đông anh em. Ba má nó phải vất vả lắm mới nuôi nó nên người, chính vì gia đình nghèo khó và thiếu ăn nên không bao giờ nó cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc cả.

Năm 10 tuổi, cô giáo hỏi nó "Lớn lên, em muốn trở thành người như thế nào?" Khác biệt với bao đứa trẻ đồng trang lứa khác, nó trả lời mà không hề do dự "Em muốn trở thành người trao hạnh phúc, niềm vui cho người khác". Chính vì nó thiếu thốn niềm vui và hạnh phúc nên nó muốn mang đến điều đó cho mọi người. Hiểu được điều ấy, cô giáo động viên nó "Cố lên em nhé, cô tin chắc em sẽ làm được".

Năm 25 tuổi, nó bắt tay vào xây dựng ước mơ thuở bé của mình: trao niềm vui và hạnh phúc cho người khác. Nó biết được mục đích sống của đời mình, nên luôn nỗ lực hết mình, đạt được hết thành tựu này đến thành tựu khác. Nó đã khiến hàng nghìn người hạnh phúc và vui vẻ, nó cảm thấy mình là một người có ích cho xã hội và tràn đầy lý tưởng sống. Chưa bao giờ trong cuộc đời, nó cảm thấy hạnh phúc nhiều đến như vậy.

traderviet-kid2.jpg

Năm 30 tuổi, nó bị công an bắt vì cầm đầu đường dây vận chuyển, phân phối cần sa.

Hết...

Cảm nhận: Làm người tốt thật khó biết bao!

Xem thêm

>>Hình ảnh vui vẻ cuối tuần
 

Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Với Phân Tích Liên Thị Trường

Quyển sách cung cấp cách thức giao dịch như các tổ chức tài chính chuyên nghiệp, thông qua việc khám phá bức tranh chung, những tác động trong sự kết nối tổng thể thị trường
Chỉnh sửa lần cuối:
cần sa nên hợp pháp, hút cần không chết nhưng hút thuốc lá lại chết, ấy vậy mà cần lại bị cấm còn thuốc lá lại không? Em dù không hút thuốc nhưng thấy bọn hút cần cảm thấy hay hay, thật muốn sắm 1 cái boong về đập dab mà không phải lo bắt lo nhốt ghê. :D
 
cần sa nên hợp pháp, hút cần không chết nhưng hút thuốc lá lại chết, ấy vậy mà cần lại bị cấm còn thuốc lá lại không? Em dù không hút thuốc nhưng thấy bọn hút cần cảm thấy hay hay, thật muốn sắm 1 cái boong về đập dab mà không phải lo bắt lo nhốt ghê. :D
thích thì triển ngay thôi bác, nếu mà lỡ bị bắt nhốt thì nói là "tui cũng là con người, cũng mưu cầu hạnh phúc chớ"
 
Ross Ulbricht - trùm silk road bị bắt 2015 đang có cuộc vận động tìm lại tự do. Bác thớt quan tâm thì tìm hiểu để lấy lại tự do cho người lan toả hạnh phúc và viết tiếp câu chuyện đi nè =))
 
Bác nào bảo hút cần ko hại. Bác nào thử hút tầm 3 năm trở lên mới thấy được ảnh hưởng của nó
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,523 Xem / 79 Trả lời
  • TraderViet News trong Chuyện bên lề 161 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 425 Xem / 24 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,118 Xem / 83 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 313 Xem / 3 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 120 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 182 Xem / 3 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên