Có thật những ai làm thầy thì không thể trade?

Có thật những ai làm thầy thì không thể trade?

Có thật những ai làm thầy thì không thể trade?

khapham1010

Active Member
639
4,967
Giới Retail Trader tại Mỹ có một câu nói như sau: Those Who Can't Trade Teach - dịch ra tiếng Việt là ai mà đi dạy chắc chẳng thể trade. Thực tế không thể phủ nhận là có nhiều ông thầy chuyên rao bán khóa học, hệ thống, sách báo v.v... với mục đích kiếm tiền và số tiền còn nhiều hơn họ có thể kiếm từ Trading. Nhưng, thật lòng mà nói, có thể bạn đang mắc sai lầm khi dễ dàng tin vào câu nói đó.

co-that-nhung-ai-lam-thay-thi-khong-the-trade-traderviet.png

Hãy suy nghĩ kĩ về điều này một chút. Nếu không có ông thầy nào trade được mà đi dạy trade hoặc nếu không có ai đi chia sẻ việc mà họ đang làm thì cũng chẳng có ai có thể học được cách làm nó. Thử suy nghĩ về những chuyên gia trong lĩnh vực của họ, nếu họ không làm được cái họ đang làm, làm thế nào để họ chia sẻ cho người khác ngoài những lý thuyết cứng nhắc? Kiểm tra một thầy dạy trade tốt hay xấu không khó, nhưng bạn phải tỉnh táo, phải có con mắt tỏ tưởng một chút. Hãy thử quan sát cách ông thầy đó chia sẻ kiến thức cho bạn hay cách mà ổng trade những lần gần đây nhất.

Nhiều người biết đến câu Those Who Can't Trade Teach nhưng thực tế không biết nguồn gốc của nó đến từ đâu. Câu này có từ thuyết vô vi của bên Tàu, và nó dựa trên triết lý về việc hướng dẫn người học hiểu về bản thân và hành động của họ (giống như thiền). Sau này, câu này được lưu truyền sang giới võ thuật Trung Quốc nhưng đã bị hiểu sai đi ý của nó. Nếu bạn là một bậc thầy võ thuật, tại sao bạn lại đi mở võ đường để dạy người khác? Để lấy tiếng chăng?

co-that-nhung-ai-lam-thay-thi-khong-the-trade-traderviet-1.jpg

Sau này, câu nói này lại tiếp tục lưu truyền sang thế giới phương Tây và nhiều người thích dùng chúng để ám chỉ những người đi dạy nhưng chẳng biết gì về những việc họ đang làm. Thử nghĩ một chút về những người như Michael Jordan, Lebron James, và nhiều vận động viên nổi tiếng khác. Họ kiếm được rất nhiều tiền từ việc chơi bóng rổ, và dạy cách chơi. Bạn có nghĩ rằng việc họ kiếm tiền từ việc dạy tương đương với việc họ kiếm tiền từ việc chơi bóng. Không hề đâu, thế thì tại sao họ lại làm thế? Bởi vì họ muốn dạy người khác cách chơi, truyền cảm hứng cho người khác là một cách để ông thầy trở nên tốt hơn.

Nên lần sau bạn đừng nhanh chóng kết luận một ai đó đi dạy đồng nghĩa với hạng lừa đảo nhé, hai vấn đề khác nhau nhiều lắm đó.

Xem thêm

>> Bạn không bắt buộc phải đúng nhiều lần mới có thể kiếm tiền từ thị trường

 

Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn

Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
bác cập nhật thông tin nhanh phết nhỉ. Sáng giờ news feed fb em đang hot vụ này. Cái này nằm ở niềm tin thôi. Ai muốn tin thì sẽ tin, không muốn thì mãi sẽ không tin :)
 
nếu nói những người làm thầy ko thể trade thì quá phiến diện 1 phía thầy cũng có người tốt người xấu nhưng theo mình nói chung nên tránh xa các đối tượng mâu thuẫn trong lời nói và hành động là ok . 80% thời gian trong thị trường là dùng để phân tích chờ đợi vậy những người trade ok thị họ có thể làm thêm các việc khác kiểu như viết bài, dạy trade .....việc này vừa có thêm thu nhập vừa giúp họ giải khuây, và giúp tâm lý họ thoải mái khi trade vì có người nói chuyện. Chứ đừng có bảo họ là chắc trade ko ăn nên phải đi làm này kia sai nhé.......nhưng những người này tư duy họ ở tầm khác hành động và lời nói rất logic với tầm của họ thì họ sẵn sàng cho học viên xem history hay vừa học vừa trade live luôn cho các ban xem vì họ rất tư tin và họ cũng hiểu 1 tâm tư luôn nằm trong đầu các bạn nhiều khi ko dám nói là " CHỨNG MINH NĂNG LỰC "
Còn thể loại mình xem là hành động và lời nói mâu thuẫn cần tránh xa kiểu như luôn khoe trade kiếm dc nhiều tiền nhưng lại cứ thấy ra sức viết bài PR quảng cáo tìm học viên hay tìm cách bán tín hiệu......kêu trade lời ổn định nhiều năm rồi ma ko có nổi một history ra hồn mình họa cho học viên.....hay lúc nào cũng thấy show lệnh lời mà bảo trade live thì lảng tránh thể loại này hiện này trên facebook chém ko hết ...túm cmn lại là là nếu kiếm thầy thì các bạn nên bình tĩnh xem xét kỹ ko lại vấp phải đá quàng phải dây ngã sấp mặt
 
"Those Who Can't Trade Teach- dịch ra tiếng Việt là ai mà đi dạy chắc chẳng thể trade." ????

Kĩ năng truyền đạt và kĩ năng ứng dụng lý thuyết vốn đã thuộc 2 phạm trù khác nhau nên ko thể gộp vào để đánh giá như câu nói phía trên được :rolleyes:
.
Rõ ràng người viết cố tình mỉa mai -châm biếm những thầy dạy trade nên đã nhận định chủ quan dễ đưa đến những suy nghĩ xấu về người thầy :mad:

Theo quan điểm của mình :
mối quan hệ của thầy dạy -người học trade cũng giống như
mối quan hệ giữa huấn luyện viên -vận động viên:)

Và chẳng có vận động viên nào yêu cầu huấn luyện viên phải có những kĩ năng ứng dụng giỏi hơn mình cả .
VD trường hợp : cô bé Anh' Viên và vị HLV hiện tại ...

Nên câu "Those Who Can't Trade Teach- dịch ra tiếng Việt là ai mà đi dạy chắc chẳng thể trade." phải hiểu là lối suy nghĩ hết sức thô thiển và dốt nát :D:D:D
 
Hiện tại ở việt nam các thầy cũng phân ra nhiều cấp như lớp lá-mầm , tiểu học, trung học, đại học....
Tùy vào kiến thức hiện tại của bản thân mà chọn lớp phù hợp ,đừng có nhảy nhầm chuồng lại quay ra kêu thầy dốt ko biết dạy :D:D:D

Gia' tiền ở mỗi cấp độ đều khác nhau nên người học phải thận trọng lựa chọn :D:D...
tránh trường hợp đã từng xảy ra ở diễn đàn này , trình độ đang ở lớp mầm nhảy lên cấp đại học ==>kêt quả là chẳng hiểu cái gì và mất tiền oan:mad::mad:
 
Thầy dạy chết nên thầy không bao giờ chết :)) . Thầy chỉ kiếm tiền nhờ dạy thôi, không chết thì chết làm sao được.
Thằng bán robot không dùng robot, dùng được thì bán làm gì :)) ngồi rung đùi cũng có profit, bán làm gì cho mỏi mồm.

=> sau nhiều năm chiến đấu không mệt mỏi thì thằng đi dạy và thằng bán robot nhận ra rằng: tiền chảy từ túi thằng ngu sang túi thằng khôn hoặc từ thằng kém may mắn sang thằng may mắn, nhưng may mắn thì không bền. Nên chỉ có làm cách nào mà tiền chảy từ túi thằng ngu sang túi thằng khôn là khả thi. Mà mình thì đâu có khôn hơn mấy ổng trên thị trường Forex toàn cầu này, suy ra là mình không thắng được chúng nó. Bây giờ làm cách nào mà mình lại lấy tiền được của thằng ngu hơn mình, mà thằng nào ngu hơn mình nhỉ???
Nghĩ một thời gian ổng nhận ra, à ... mình tham gia thị trường ngót 10 năm, bây giờ chỉ có mấy thằng mới vào thị trường còn a ma tơ là ngu, chúng nó cứ tưởng đào được tiền ngay, dễ lắm, tháng kiếm vài K $ như ăn kẹo từ thị trường, Chúng nó thích trade, thích tự do, mình sẽ dạy cho chúng nó cách chết. Kiến thức là đúng còn áp dụng là chuyện của tụi nó, mình đâu có lo. rồi 5-10 năm sau tụi nó lại như mình.
Luân hồi chuyển kiếp.
 
Xã hội có những người thày tôt và cũng có những người chưa tốt
Cũng có thầy dạy hết mình và thầy chỉ xong là thôi
Đừng nhìn một màu u ám mà đổ đồng tất cả
Thầy đi dạy người khác là tốt hết. Chỉ có điều giá trị kiến thức mọi người chấp nhận ở các mức độ khác nhau thôi.
 
tóm lại là thấy xấu, nhiều hơn thầy tốt, phí khoa học trên trời, kiến thức ko phải ở dưới đất.....
 
Hiện tại ở việt nam các thầy cũng phân ra nhiều cấp như lớp lá-mầm , tiểu học, trung học, đại học....
Tùy vào kiến thức hiện tại của bản thân mà chọn lớp phù hợp ,đừng có nhảy nhầm chuồng lại quay ra kêu thầy dốt ko biết dạy :D:D:D

Gia' tiền ở mỗi cấp độ đều khác nhau nên người học phải thận trọng lựa chọn :D:D...
tránh trường hợp đã từng xảy ra ở diễn đàn này , trình độ đang ở lớp mầm nhảy lên cấp đại học ==>kêt quả là chẳng hiểu cái gì và mất tiền oan:mad::mad:
khửa khửa, cái này chắc là bác nhắc tới vụ có bố đi nghe kathy liên nói chuyện xong hỏi bollinger band là cái gì :p
 
Thầy dạy chết nên thầy không bao giờ chết :)) . Thầy chỉ kiếm tiền nhờ dạy thôi, không chết thì chết làm sao được.
Thằng bán robot không dùng robot, dùng được thì bán làm gì :)) ngồi rung đùi cũng có profit, bán làm gì cho mỏi mồm.

=> sau nhiều năm chiến đấu không mệt mỏi thì thằng đi dạy và thằng bán robot nhận ra rằng: tiền chảy từ túi thằng ngu sang túi thằng khôn hoặc từ thằng kém may mắn sang thằng may mắn, nhưng may mắn thì không bền. Nên chỉ có làm cách nào mà tiền chảy từ túi thằng ngu sang túi thằng khôn là khả thi. Mà mình thì đâu có khôn hơn mấy ổng trên thị trường Forex toàn cầu này, suy ra là mình không thắng được chúng nó. Bây giờ làm cách nào mà mình lại lấy tiền được của thằng ngu hơn mình, mà thằng nào ngu hơn mình nhỉ???
Nghĩ một thời gian ổng nhận ra, à ... mình tham gia thị trường ngót 10 năm, bây giờ chỉ có mấy thằng mới vào thị trường còn a ma tơ là ngu, chúng nó cứ tưởng đào được tiền ngay, dễ lắm, tháng kiếm vài K $ như ăn kẹo từ thị trường, Chúng nó thích trade, thích tự do, mình sẽ dạy cho chúng nó cách chết. Kiến thức là đúng còn áp dụng là chuyện của tụi nó, mình đâu có lo. rồi 5-10 năm sau tụi nó lại như mình.
Luân hồi chuyển kiếp.
bó tay bác , e là người mới ,nghe bác noi e nản
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 0 Xem / 2 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 536 Xem / 46 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 279 Xem / 2 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 630 Xem / 12 Trả lời
  • forex_vn trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,755 Xem / 14 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên