Có thể chúng ta chưa thành công trong trading vì còn thiếu thứ này mà thôi

Có thể chúng ta chưa thành công trong trading vì còn thiếu thứ này mà thôi

Có thể chúng ta chưa thành công trong trading vì còn thiếu thứ này mà thôi

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,643
154,040
Tôi lướt facebook và tôi thấy video clip này đơn giản là điều mà nhiều Trader đang tìm kiếm và nó giúp trả lời câu hỏi Vì sao tôi giỏi như vậy nhưng đến giờ công việc trading của tôi vẫn chưa như ý muốn


Hãy xem nó và suy nghĩ về việc trading yêu thích của chúng ta

Ai trong chúng ta, dù nghèo khó hay giàu có, cũng có 1 thứ duy nhất công bằng trong hàng vạn thứ không công bằng khác, đó là thời gian. Ai cũng chỉ có 24 tiếng 1 ngày. Giàu cũng như nghèo. Đẹp cũng như xấu. Sang cũng như hèn. Vì vậy, chúng ta muốn đốt cháy thời gian, muốn đi tắt đón đầu để không phí thời gian của bản thân. Đôi khi ước muốn "ít tốn thời gian" đó nao núng đến độ chúng ta muốn "đốt cháy giai đoạn", thay vì phải đi từ A đến B rồi lần lần đến Z, thì chúng ta muốn đi hẳn luôn đến Z từ điểm xuất phát A. Chúng ta không muốn "dành cả tuổi thanh xuân" để làm việc gì đó, mà chúng ta chỉ muốn thụ hưởng kết quả của nó với ít thời gian nhất có thể. Đây là nhu cầu đúng đắn. Nhưng......

Video clip trên đã nói tất cả rồi đó

Muốn vẽ đẹp, đôi khi phải tốn thời gian. Ngay cả tay nghề họa sỹ có tốt đến như thế nào, nhưng đặt vào 1 khung thời gian quá chật hẹp, họ cũng không thể làm nổi. Một tấm hình vẽ bình thường là 10 phút, mà chúng ta chỉ muốn vẽ trong 1 phút, thậm chí là 10 giây, và đòi kết quả vẽ phải đẹp như 10 phút, thì e rằng thật là khó khăn.

Muốn ngồi dưới 1 cái cây phủ đầy bóng mát, ai đó đã phải trồng nó từ 10 - 20 năm trước. Nó không mọc lên mới chỉ trong vài giờ hay vài ngày

Trading nó cũng là một ngành nghề thôi. Đôi khi, anh em đã đọc thông thuộc các loại lý thuyết rồi, CMT CFA đủ cả, nến, fibo, support resistance, elliott, harmonic.. không thiếu thứ gì. Sách John Murphy, sách McGee, sách Wyckoff ... đọc thuộc làu làu. Nhưng cuối cùng, chúng ta chỉ thiếu đúng 1 thứ, đó là THỜI GIAN. Hay cụ thể hơn, đó là sự trải nghiệm, mà trải nghiệm của chính chúng ta thì chỉ có thời gian của chính mình bỏ ra mới thu lại được.

Tôi nhớ 1 câu nói của Warren Buffett "Dù cho bạn có cố gắng và nỗ lực đến đâu đi chăng nữa, mọi thứ đều cần phải có thời gian. Bạn không thể tạo ra một đứa trẻ chỉ trong 1 tháng bằng cách làm cho 9 người phụ nữ mang bầu". Hay một câu khác của 1 nhà kinh tế lừng danh là Paul Samuelson (người từng đoạt giải Nobel) đã nói “Việc đầu tư giống như kiểu xem sơn khô dần hay cỏ mọc từ từ. Nếu muốn hấp dẫn, thì xách 800 USD và đến Las Vegas ấy”.

warren-buffet-traderviet.jpg

Đôi khi chỉ cần anh em Trader pha 1 ly cafe đen đậm, tắt ngọn đèn, bật nho nhỏ 1 bài hát của Linkin Park và ngắm chart, xem những gì thị trường nói với mình và cố gắng hiểu nó. Điều chúng ta cần, có thể là, thời gian để trải nghiệm, để trưởng thành. Đừng nhìn vào những thứ bề nổi trên mạng xã hội để phải FOMO mà đánh mất mình, đánh mất bản thân, tiền bạc, tài sản, mối quan hệ trong đời

Một cuối tuần hạnh phúc nhé anh em !!!

>> Năm sai lầm phổ biến của trader mới

>> Một vài thống kê "đau khổ" cho anh em muốn làm Day Trader và Trader nói chung
 

Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính

Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Đây là điều hiển nhiên mà, nhưng ít ai chấp nhận nó. Muốn đốt cháy giai đoạn, muốn giàu nhanh.
 
“ muốn hấp dẫn thì cầm tiền đến Las Vegas ấy “. Câu này hay quá đi mất :v
 
Bề nổi trên mạng xã hội. Thâm quá anh ơi. Được cái cục nổi đó ngta cũng phải chìm mấy năm chứ k giỡn. Nói chứ bỏ fb là hợp lí. Haizz
 
Muốn like bài mà sao không thấy nút Like ad à.
Các cụ dạy rồi: sau 40 tuổi hãy mong giàu...hay là: giàu 30 tuổi chớ vội mừng...vvv
Đúng với cả trading và tất cả. Thành công sẽ đến khi các điều kiện cần và đủ đã hội tụ.
 
Muốn like bài mà sao không thấy nút Like ad à.
Các cụ dạy rồi: sau 40 tuổi hãy mong giàu...hay là: giàu 30 tuổi chớ vội mừng...vvv
Đúng với cả trading và tất cả. Thành công sẽ đến khi các điều kiện cần và đủ đã hội tụ.
Đúng bác. Khi người học trò đã sẵn sàng, người thầy sẽ xuất hiện
 
Đúng vậy. Chúng ta cần thời gian để học tập, thực hành và trải nghiệm...Nhưng tôi vẫn cứ băn khoăn, trình độ và đẳng cấp có được nâng lên theo giờ bay không nhỉ?
 
thank Dương huy đẹp zai, chúc bác sớm thành đại gia để làm bạn trai Ngọc Trinh
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 842 Xem / 6 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,169 Xem / 57 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 312 Xem / 20 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 327 Xem / 7 Trả lời
  • nlinh trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator 13,918 Xem / 14 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,465 Xem / 86 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên