Có thể làm giàu từ Forex với một số tiền nhỏ không?

Có thể làm giàu từ Forex với một số tiền nhỏ không?

Có thể làm giàu từ Forex với một số tiền nhỏ không?

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,189
153,375
Câu hỏi: Có thể làm giàu từ Forex với 1 số tiền nhỏ hay không?

Câu trả lời:

Thứ nhất: Quan điểm thế nào là giàu? Theo anh chị bao nhiêu tiền có thể là giàu? Thôi tôi đưa ra mức cụ thể luôn nhé. Ông bà xưa nói “1 vợ, 2 con, 3 tầng, 4 bánh” là điều phải có đối với đàn ông. Xây nhà 3 tầng ở Sài Gòn bây giờ (cả đất lẫn nhà), thì tùy khu vực, tầm từ 2-4 tỷ là trung bình, vậy lấy số 2 tỷ cho quận vùng ven nhé. Xe hơi thì loại chạy được tầm 500 – 700 triệu. Vi chi nhà + xe = 2.5 tỷ. Bên cạnh đó, mỗi tháng phải có 1 khoản thu nhập thụ động (passive income) tầm 20 – 30 triệu cho 1 gia đình tại SG để chi tiêu, gồm tiền chợ búa và học hành cho con cái. Muốn có cái passive income 30 triệu/tháng thì tiền đầu tư hoặc gửi ngân hàng bên ngoài phải tầm 3 tỷ nữa (lãi suất ngân hàng có hơn 7%/năm thôi). Như vậy, tổng tài sản gồm Nhà + Xe + Vốn đầu tư = 6 tỷ mới tạm gọi là ổn định tại SG, nếu anh chị không có việc làm chắc chắn.

Vậy lấy mốc giàu là 6 tỷ nhé.



Thứ hai: Vốn đầu tư nhỏ là bao nhiêu? Tôi giả sử là 2.000 USD nhé. Giả sử bạn trade được và kiếm lợi nhuận 100%/năm (quá siêu rồi đó), đều đặn trong 10 năm đi, thì lãi suất kép sẽ khiến tài khoản bạn ra sao. Cùng xem

Năm 1: 2.000 => Năm 2: 4.000 => Năm 3: 8.000 => Năm 4: 16.000 => Năm 5: 32.000 => Năm 6: 64.000 => Năm 7: 128.000 => Năm 8: 256.000 => Năm 9: 512.000 => Năm 10: 1.024.000 USD

Vậy sau 10 năm, số tiền 2.000 USD của bạn đã thành 1.024.000 USD, tương đương 23 tỷ VND. Chúc mừng bạn. Bạn đã chính thức tự do tài chính. Kể từ hết năm 8 là bạn xem như đạt mục tiêu rồi (6 tỷ)

Nhưng…

Với điều kiện 10 năm liên tiếp giữ vững mức lợi nhuận “siêu khủng” 100% (điều hầu như khó ai làm được)

Đồng thời, trong 10 năm này, bạn không được rút tiền ra chi tiêu gì hết, và nhà cái không xù tiền bạn (phá sản…)

Bên cạnh đó, từ lúc học trading cho đến lúc trade được phải tốn tầm 4-5 năm nếu bạn giỏi, còn tầm 8-10 năm nếu bình thường (như quy tắc 10.000 giờ của Malcolm Gladwell). Và bạn phải không bỏ cuộc

À, bạn phải có tâm lý cực kỳ vững vàng để có thể trade tài khoản hàng trăm ngàn USD y như tài khoản 2.000 USD ban đầu chứ.

Vậy cộng cả thời gian tập trade và thời gian trade cực tốt (100%/năm) thì bạn ít nhất là tốn khoảng 13 năm để biến 2.000 USD thành 6 tỷ VND

Thứ ba: Để tồn tại trong vòng 13 năm trading mà không rút tiền trong tài khoản ra để sống, hẳn là bạn phải có việc làm khác để kiếm tầm 10 – 30tr/tháng nhằm duy trì cuộc sống gia đình, hoặc bạn phải có 3 tỷ VND gửi ngân hàng hoặc đầu tư để lấy lãi suất chi tiêu. Như vậy, sức ép cơm áo gạo tiền cũng tạo phần gánh nặng nhất định lên bạn đó.

Tóm lại:

Để biến 2.000 USD thành 6 tỷ VND thì phải tốn 13 năm học + trading với lợi nhuận 100%/năm và phải có việc làm có lương cao bên ngoài, hoặc phải có ít nhất 2-3 tỷ VND gửi ngân hàng. Điều kiện là không được rút tiền nửa chừng hoặc sàn không xù, không phá sản

Đây chính là câu trả lời cho câu hỏi Có thể làm giàu từ Forex với 1 số tiền nhỏ hay không. Một con đường hoàn toàn không dễ dàng và không có bất kỳ màu hồng nào



Kết luận:

Trading cũng là công việc như bao việc khác, như kỹ sư, bác sỹ, công nhân, người giao hàng… Có điều, tỷ lệ thất bại trong trading lên đến hơn 90% và nó không phù hợp với hầu hết mọi người.

Đừng thần thánh hóa trading với trader và cũng đừng ảo tưởng về nó.

Không có đường tắt đến sự giàu có đâu. À có, mua vé số hoặc buôn ma túy nhé.

Đừng tin bất kỳ ai đưa report loại chỉ có history 1-6 tháng và chỉ trade trên tài khoản 5.000 USD trở xuống, mà dụ bạn đầu tư hoặc ủy thác, hoặc khóa học đảm bảo gì đó. Nếu chính xác là dịch vụ xịn, report phải có kiếm toán xác nhận hoặc ngân hàng xác nhận, và phải tồn tại ít nhất 1 năm trở lên (mặc dù 1 năm thì cũng chưa có ý nghĩa gì).

Forex ở VN nếu bùng nổ chỉ tầm năm 2008, đến nay mới được 8 năm, nên chắc hiếm có “cao thủ” nào đó có thể học trade và trade được 8 năm, chứ đừng nói tới 13 năm.

EA (robot) cũng tốt, và cũng nên chọn robot nào đã chạy với real history, real acount từ 1 năm trở lên, có kiểm toán thì hãy dùng.

Hãy giữ chặt những đồng tiền khó kiếm của các anh chị, vì không chỉ có thị trường là muốn lấy tiền của anh chị đâu. Nhiều dịch vụ khác cũng muốn “móc túi” anh chị vì sự ngu ngơ lắm đó.

Happy trading !!!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch

Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bác Huy nói thế làm nhiều anh chị vỡ mộng rồi. Tuy nhiên không phải là không có cơ hội nhé. Hãy thử TƯỞNG TƯỢNG:
- DJ xập 50% và bạn đang nắm 10 HĐ short DJ. 13K$ x 100HĐ = 130K$. Khủng bố không?
- Hard Brexit và bạn đang sell 10 lot GJ. GJ rơi 1000 pip là bạn có 100K$, mà thường thì nó sẽ rơi 3000 pip.

Để short 10HĐ DJ, bạn cần ký quỹ 2.500$ cũng không chênh mấy so với 2.000$ bác Huy đưa ra.
Để sell 10 Lot GJ, bạn cần có TK Exness rồi mở margin vô cực, sell 100 lot cũng đc :D

Chỉ TƯỞNG TƯỢNG thôi là thấy phê rồi. Làm giàu không có nhỉ? Nhưng sự thật thì sao?
10 lot GJ với cái TK 2K$, nó nhích nhẹ 20 pip ngược hướng là bạn vĩnh biệt TK, mà dạo này G nó biến động tầm 50-70pip/nến M30. Nghĩa là vào lệnh xong, chưa tính spread thì bạn có khả năng chia tay luôn TK.
10HĐ short DJ thì đỡ hơn, chí ít cũng phải đi ngược 1% mới mất TK :D

Vậy phải làm sao? Phải chớp thời cơ, tin ra là bán :D mình mở sẵn TK margin vô cực rồi, tin ra 1 phát là nhồi :D cơ mà chắc khó nhồi tới 100 lot :D tại mình hay SỢ LÃI NHIỀU nên thường CHỐT SỚM

Vui thôi anh em đọc giải trí nhé :D
 
Mình muốn vừa làm giàu vừa có người yêu như thế này là sai saooo

Untitled.png
 
Đọc bài viết của bác mà hào hết cả hứng luôn ah. Em thích bác rồi đấy @DuongHuy kaka. Mục tiêu của em tháng giao dịch có lãi khoảng 10tr thôi. Em tiêu sài 5tr còn 5tr em mua chứng chắc cũng có cơ hội kaka. Mỗi tội toàn sml mà trình của em mới 2 năm thì sml là đúng rồi, thôi thì gắng học tập tiếp cày 4-5 năm ko bị sml là may rồi. Nhân đây bác cho em hỏi trong kho sách nhà mình có quyển nào dạy về Bollinger Band ko ạ. Em cám ơn
 
Bác Huy nói thế làm nhiều anh chị vỡ mộng rồi. Tuy nhiên không phải là không có cơ hội nhé. Hãy thử TƯỞNG TƯỢNG:
- DJ xập 50% và bạn đang nắm 10 HĐ short DJ. 13K$ x 100HĐ = 130K$. Khủng bố không?
- Hard Brexit và bạn đang sell 10 lot GJ. GJ rơi 1000 pip là bạn có 100K$, mà thường thì nó sẽ rơi 3000 pip.

Để short 10HĐ DJ, bạn cần ký quỹ 2.500$ cũng không chênh mấy so với 2.000$ bác Huy đưa ra.
Để sell 10 Lot GJ, bạn cần có TK Exness rồi mở margin vô cực, sell 100 lot cũng đc :D

Chỉ TƯỞNG TƯỢNG thôi là thấy phê rồi. Làm giàu không có nhỉ? Nhưng sự thật thì sao?
10 lot GJ với cái TK 2K$, nó nhích nhẹ 20 pip ngược hướng là bạn vĩnh biệt TK, mà dạo này G nó biến động tầm 50-70pip/nến M30. Nghĩa là vào lệnh xong, chưa tính spread thì bạn có khả năng chia tay luôn TK.
10HĐ short DJ thì đỡ hơn, chí ít cũng phải đi ngược 1% mới mất TK :D

Vậy phải làm sao? Phải chớp thời cơ, tin ra là bán :D mình mở sẵn TK margin vô cực rồi, tin ra 1 phát là nhồi :D cơ mà chắc khó nhồi tới 100 lot :D tại mình hay SỢ LÃI NHIỀU nên thường CHỐT SỚM

Vui thôi anh em đọc giải trí nhé :D
Khổ ở chỗ sợ lãi nhiều ấy hehe
 
Câu hỏi: Có thể làm giàu từ Forex với 1 số tiền nhỏ hay không?

Câu trả lời:

Thứ nhất: Quan điểm thế nào là giàu? Theo anh chị bao nhiêu tiền có thể là giàu? Thôi tôi đưa ra mức cụ thể luôn nhé. Ông bà xưa nói “1 vợ, 2 con, 3 tầng, 4 bánh” là điều phải có đối với đàn ông. Xây nhà 3 tầng ở Sài Gòn bây giờ (cả đất lẫn nhà), thì tùy khu vực, tầm từ 2-4 tỷ là trung bình, vậy lấy số 2 tỷ cho quận vùng ven nhé. Xe hơi thì loại chạy được tầm 500 – 700 triệu. Vi chi nhà + xe = 2.5 tỷ. Bên cạnh đó, mỗi tháng phải có 1 khoản thu nhập thụ động (passive income) tầm 20 – 30 triệu cho 1 gia đình tại SG để chi tiêu, gồm tiền chợ búa và học hành cho con cái. Muốn có cái passive income 30 triệu/tháng thì tiền đầu tư hoặc gửi ngân hàng bên ngoài phải tầm 3 tỷ nữa (lãi suất ngân hàng có hơn 7%/năm thôi). Như vậy, tổng tài sản gồm Nhà + Xe + Vốn đầu tư = 6 tỷ mới tạm gọi là ổn định tại SG, nếu anh chị không có việc làm chắc chắn.

Vậy lấy mốc giàu là 6 tỷ nhé.

Thứ hai: Vốn đầu tư nhỏ là bao nhiêu? Tôi giả sử là 2.000 USD nhé. Giả sử bạn trade được và kiếm lợi nhuận 100%/năm (quá siêu rồi đó), đều đặn trong 10 năm đi, thì lãi suất kép sẽ khiến tài khoản bạn ra sao. Cùng xem

Năm 1: 2.000 => Năm 2: 4.000 => Năm 3: 8.000 => Năm 4: 16.000 => Năm 5: 32.000 => Năm 6: 64.000 => Năm 7: 128.000 => Năm 8: 256.000 => Năm 9: 512.000 => Năm 10: 1.024.000 USD

Vậy sau 10 năm, số tiền 2.000 USD của bạn đã thành 1.024.000 USD, tương đương 23 tỷ VND. Chúc mừng bạn. Bạn đã chính thức tự do tài chính. Kể từ hết năm 8 là bạn xem như đạt mục tiêu rồi (6 tỷ)

Nhưng…

Với điều kiện 10 năm liên tiếp giữ vững mức lợi nhuận “siêu khủng” 100% (điều hầu như khó ai làm được)

Đồng thời, trong 10 năm này, bạn không được rút tiền ra chi tiêu gì hết, và nhà cái không xù tiền bạn (phá sản…)

Bên cạnh đó, từ lúc học trading cho đến lúc trade được phải tốn tầm 4-5 năm nếu bạn giỏi, còn tầm 8-10 năm nếu bình thường (như quy tắc 10.000 giờ của Malcolm Gladwell). Và bạn phải không bỏ cuộc

À, bạn phải có tâm lý cực kỳ vững vàng để có thể trade tài khoản hàng trăm ngàn USD y như tài khoản 2.000 USD ban đầu chứ.

Vậy cộng cả thời gian tập trade và thời gian trade cực tốt (100%/năm) thì bạn ít nhất là tốn khoảng 13 năm để biến 2.000 USD thành 6 tỷ VND

Thứ ba: Để tồn tại trong vòng 13 năm trading mà không rút tiền trong tài khoản ra để sống, hẳn là bạn phải có việc làm khác để kiếm tầm 10 – 30tr/tháng nhằm duy trì cuộc sống gia đình, hoặc bạn phải có 3 tỷ VND gửi ngân hàng hoặc đầu tư để lấy lãi suất chi tiêu. Như vậy, sức ép cơm áo gạo tiền cũng tạo phần gánh nặng nhất định lên bạn đó.

Tóm lại:

Để biến 2.000 USD thành 6 tỷ VND thì phải tốn 13 năm học + trading với lợi nhuận 100%/năm và phải có việc làm có lương cao bên ngoài, hoặc phải có ít nhất 2-3 tỷ VND gửi ngân hàng. Điều kiện là không được rút tiền nửa chừng hoặc sàn không xù, không phá sản

Đây chính là câu trả lời cho câu hỏi Có thể làm giàu từ Forex với 1 số tiền nhỏ hay không. Một con đường hoàn toàn không dễ dàng và không có bất kỳ màu hồng nào

Kết luận:

Trading cũng là công việc như bao việc khác, như kỹ sư, bác sỹ, công nhân, người giao hàng… Có điều, tỷ lệ thất bại trong trading lên đến hơn 90% và nó không phù hợp với hầu hết mọi người.

Đừng thần thánh hóa trading với trader và cũng đừng ảo tưởng về nó.

Không có đường tắt đến sự giàu có đâu. À có, mua vé số hoặc buôn ma túy nhé.

Đừng tin bất kỳ ai đưa report loại chỉ có history 1-6 tháng và chỉ trade trên tài khoản 5.000 USD trở xuống, mà dụ bạn đầu tư hoặc ủy thác, hoặc khóa học đảm bảo gì đó. Nếu chính xác là dịch vụ xịn, report phải có kiếm toán xác nhận hoặc ngân hàng xác nhận, và phải tồn tại ít nhất 1 năm trở lên (mặc dù 1 năm thì cũng chưa có ý nghĩa gì).

Forex ở VN nếu bùng nổ chỉ tầm năm 2008, đến nay mới được 8 năm, nên chắc hiếm có “cao thủ” nào đó có thể học trade và trade được 8 năm, chứ đừng nói tới 13 năm.

EA (robot) cũng tốt, và cũng nên chọn robot nào đã chạy với real history, real acount từ 1 năm trở lên, có kiểm toán thì hãy dùng.

Hãy giữ chặt những đồng tiền khó kiếm của các anh chị, vì không chỉ có thị trường là muốn lấy tiền của anh chị đâu. Nhiều dịch vụ khác cũng muốn “móc túi” anh chị vì sự ngu ngơ lắm đó.

Happy trading !!!
Đã hào hứng , đã tìm hiểu , đã ước mơ , đã cẩn thận và đã xac định forex là phụ , là thụ động nhưng mà đã bị dụ tham gia , đã nghe kỹ thuật "xàm tấu"và đã ra đi tkhoan 5k sau 10 ngày , ba ngày đầu tự trade và ăn 700 , tưởng dễ ăn ( thật ra chỉ biết buy và sell với lệnh auto 1 lot) , tổ đãi tay mới hay gì ăn mỗi ngày hơn hai trăm mà chỉ trada nửa tiếng . Khi đang sung sướng với cảm giác tiền dễ về túi và tăng nhanh quá thể từ 2k lên 2k7 trong 3 ngày với tổng thời gian là 90 phút như vậy thì phen này ngon rồi , tha hồ mà hãnh diện với gia đình vợ con ! Ai dè , đấy chỉ là cảm giác hạnh phúc tạm thời ngắn ngủi vì ngay sau đó là cuộc gọi định mệnh của chú kỹ thuật báo tín hiệu vàng và EU tăng , anh buy nha ! Đặt hẳn 1.32 lot cho XAU và 1lot cho EURUSD ! Ít phút sau là âm 1k2 , đang hoang mang thù chú gọi a sell lại bằng lệnh buy nha ! Và như thế hai lênh buy hai lênh sell cứ giằng co buy sell hết ngày thứ sáu , hai ngày cuối tuần sao mà nó dài và nặng nề thế ! Tới khi tkhoan lên 4k5 vào tuần sau thì 4 lệnh định mệnh kia vẫn nhảy nhót trêu gan ! Và một ngày đẹp của thứ năm tuần sau , chú lại kêu buy vàng đi anh , hichic ! Vì muốn bù cho lệnh đầu nên nhồi cho 4 lệnh 0.5 buy vàng ! Chỉ 2 phút sau , set đánh ngang tai khi hai lệnh định mệnh đã biết mất ( thật sự không hiểu vì sao vào thời điểm ấy ) Lúc ấy tkhoan mất tổng 2k9 và còn 4 lệnh âm hơn 120$ ! Vì quá sock nên mình đóng toàn bộ lệnh , kết quả là tèo thêm gần 1k ! Tổng mất gần 4k ! Tkhoan còn lại 560$ ! Chả biêt phải làm sao , chi bjet gọi ky thuật xem bị gì . Cuối cùng là nhận được một lời khuyên nạp tiếp 2k lay bonus kí quỹ 100% ! Mình chỉ nạp thêm 500$ ! Và kịch bản lại tiếp diễn với bạn XAU ! Giàu đâu chả thây , thấy như thằng ngốc bị bài bịp vậy các bác ạ !
 
Đã hào hứng , đã tìm hiểu , đã ước mơ , đã cẩn thận và đã xac định forex là phụ , là thụ động nhưng mà đã bị dụ tham gia , đã nghe kỹ thuật "xàm tấu"và đã ra đi tkhoan 5k sau 10 ngày , ba ngày đầu tự trade và ăn 700 , tưởng dễ ăn ( thật ra chỉ biết buy và sell với lệnh auto 1 lot) , tổ đãi tay mới hay gì ăn mỗi ngày hơn hai trăm mà chỉ trada nửa tiếng . Khi đang sung sướng với cảm giác tiền dễ về túi và tăng nhanh quá thể từ 2k lên 2k7 trong 3 ngày với tổng thời gian là 90 phút như vậy thì phen này ngon rồi , tha hồ mà hãnh diện với gia đình vợ con ! Ai dè , đấy chỉ là cảm giác hạnh phúc tạm thời ngắn ngủi vì ngay sau đó là cuộc gọi định mệnh của chú kỹ thuật báo tín hiệu vàng và EU tăng , anh buy nha ! Đặt hẳn 1.32 lot cho XAU và 1lot cho EURUSD ! Ít phút sau là âm 1k2 , đang hoang mang thù chú gọi a sell lại bằng lệnh buy nha ! Và như thế hai lênh buy hai lênh sell cứ giằng co buy sell hết ngày thứ sáu , hai ngày cuối tuần sao mà nó dài và nặng nề thế ! Tới khi tkhoan lên 4k5 vào tuần sau thì 4 lệnh định mệnh kia vẫn nhảy nhót trêu gan ! Và một ngày đẹp của thứ năm tuần sau , chú lại kêu buy vàng đi anh , hichic ! Vì muốn bù cho lệnh đầu nên nhồi cho 4 lệnh 0.5 buy vàng ! Chỉ 2 phút sau , set đánh ngang tai khi hai lệnh định mệnh đã biết mất ( thật sự không hiểu vì sao vào thời điểm ấy ) Lúc ấy tkhoan mất tổng 2k9 và còn 4 lệnh âm hơn 120$ ! Vì quá sock nên mình đóng toàn bộ lệnh , kết quả là tèo thêm gần 1k ! Tổng mất gần 4k ! Tkhoan còn lại 560$ ! Chả biêt phải làm sao , chi bjet gọi ky thuật xem bị gì . Cuối cùng là nhận được một lời khuyên nạp tiếp 2k lay bonus kí quỹ 100% ! Mình chỉ nạp thêm 500$ ! Và kịch bản lại tiếp diễn với bạn XAU ! Giàu đâu chả thây , thấy như thằng ngốc bị bài bịp vậy các bác ạ !
Câu chuyện của bác là thật, đọc là biết. Em cũng thế lúc bắt đầu, cũng mất con SHi xịn rồi mới bớt ngu. Lên tradeviet đọc, học, mua sách... và em rút ra mấy điều sau:
1. Ko có kiến thức thì làm nghề gì cũng khó.
2. Không làm chủ quyết định của mình thì ko bg tồn tại dc trong forex
3. Trước khi muốn kiếm dc tiền trong tt này, thì hãy học cách tồn tại trước.
4. Kiếm dc tiền rồi thì đừng lên tham lam, vì bản chất là mình đang cướp giật của người khác thôi.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 529 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 120 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,216 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 231 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 487 Xem / 38 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên