Hôm nay thứ sáu cuối tuần, tin NF cũng ra rồi và thị trường ko có phản ứng gì đặc biệt. Thôi thì mình cũng tâm sự với các bạn.
Công việc ngoài đời thật của mình nếu ko trading và nói cho sang miệng thì gọi là kinh doanh tự do, nói lịch sự 1 chút thì gọi là buôn bán, mà nói trắng cmn phớ ra thì là Con Buôn. Qua bao năm vật lộn, giáp mặt với đủ mọi ngón nghề lừa lọc, dối trá, mưu mẹo của thị trường và các con buôn khác thì đúng thật là mình đang áp dụng tư duy của con buôn vào trong Trading. Lúc nào cần đầu cơ sẽ đầu cơ, lúc nào buôn nước bọt ( mượn của thằng này bán cho thằng kia ) thì sẽ buôn nước bọt, giả vờ mua cao để bán đắt cũng có, giả vờ bán rẻ để mua thấp cũng xong.
Vì thế cho nên dân chính đạo, được học hành đàng hoàng, du học thạc sĩ, tiến sĩ ghét hội con buôn lắm vì các bạn con buôn hay khôn lỏi. Cũng vì vậy mình biết các bạn được đào tạo, học hành và có kiến thức và giỏi về kỹ thuật trading khó chịu với cách tư duy mơ hồ của mình lắm. Đấy gọi là vô pháp vô thiên, chẳng có trường phái gì cả, danh môn chính phái hay gọi là Ma giáo.
Thôi thì chính tà bất lưỡng lòng, các bạn danh môn chính phái cứ đường đường chính chính mà đi theo con đường tu vi của các bạn, đừng để ý gì đến kẻ vô pháp vô thiên, chả có luật lệ, chả có phương pháp gì như mình cả. Mình Trading theo bản năng, bán ở giá cao và tìm mua ở giá thấp. Mặt hàng nào cũng phải theo quy luật này, chứng khoán, dầu, vàng hay forex cũng vậy thôi. " To be or not to be " là câu hỏi rất trìu tượng