[Cùng giao dịch Forex mỗi ngày] Phân tích Vàng & Forex ngày 06/11

[Cùng giao dịch Forex mỗi ngày] Phân tích Vàng & Forex ngày 06/11

[Cùng giao dịch Forex mỗi ngày] Phân tích Vàng & Forex ngày 06/11
Mình nghĩ bác nghĩ như thế thì tội cho họ. bởi vì bác có lãi/lỗ họ cũng chỉ dc fee thôi. Chắc do họ pt chưa tốt hoặc cũng paste 1 cái nhận định gì đó cho bác
Thực ra bản thân em đúng là toàn bị nhân viên tư vấn cho kèo hòng cho mình thua lỗ tài khoản, em chơi qua 2 cty và đều bị như vậy, tuy nhiên khác 1 điểm là em chơi qua 1 công ty là đối tác của sàn, công ty này chuyên có trách nhiệm nạp, rút, tạo tài khoản, hướng dẫn vào lệnh, cho kèo ( kèo buy đỉnh sell đáy). Nên em nghĩ công ty tạo sàn ảo và tiền thua lỗ k phải trả cho market mà là trả cho sàn ảo đó. Nên em nghĩ mấy bác kia cũng bị giống em-tức là làm việc qua công ty trung gian chứ k phải trực tiếp làm việc và giao dịch với sàn.
 
Thực ra bản thân em đúng là toàn bị nhân viên tư vấn cho kèo hòng cho mình thua lỗ tài khoản, em chơi qua 2 cty và đều bị như vậy, tuy nhiên khác 1 điểm là em chơi qua 1 công ty là đối tác của sàn, công ty này chuyên có trách nhiệm nạp, rút, tạo tài khoản, hướng dẫn vào lệnh, cho kèo ( kèo buy đỉnh sell đáy). Nên em nghĩ công ty tạo sàn ảo và tiền thua lỗ k phải trả cho market mà là trả cho sàn ảo đó. Nên em nghĩ mấy bác kia cũng bị giống em-tức là làm việc qua công ty trung gian chứ k phải trực tiếp làm việc và giao dịch với sàn.
chắc có thể có, vì a chẳng bao giờ chơi sàn như vậy nên k có kinh nghiệm.
Bản thân xưa giờ cháy là do mình, dòm lại là sai nguyên tắc và cố chấp nên ko trách ai và cũng chưa theo kèo ai bao giờ ( trừ mỗi theo e @dang thi thanh) =)))
 
Anh lại Buy EU và ko buy GU, bùn ghê. Gồng thẳng cẳng lun =)) (114000)
Hôm qua lệnh Buy EU 39 của em gồng vã mồ hôi ra, sau lên 39 thì em cắt xừ đi, phòng qua đêm tốn phí giao dịch, sáng dậy thấy nó 41, cú thật. Hôm nay chưa có vào kèo nào, ngồi hếch mõm từ sáng, chắc là ngồi đợi bầu cử xong như mấy tiền bối vẫn nói rồi sau đó làm gì thì làm vậy, nên tranh thủ em chưa vào EU thì anh vào đi nhé, ăn thật lực luôn đó =))))))
 
Thực ra bản thân em đúng là toàn bị nhân viên tư vấn cho kèo hòng cho mình thua lỗ tài khoản, em chơi qua 2 cty và đều bị như vậy, tuy nhiên khác 1 điểm là em chơi qua 1 công ty là đối tác của sàn, công ty này chuyên có trách nhiệm nạp, rút, tạo tài khoản, hướng dẫn vào lệnh, cho kèo ( kèo buy đỉnh sell đáy). Nên em nghĩ công ty tạo sàn ảo và tiền thua lỗ k phải trả cho market mà là trả cho sàn ảo đó. Nên em nghĩ mấy bác kia cũng bị giống em-tức là làm việc qua công ty trung gian chứ k phải trực tiếp làm việc và giao dịch với sàn.
Thế giờ cứ lấy kèo sàn đó xong đánh ngược lại ^^.
 
Hôm qua lệnh Buy EU 39 của em gồng vã mồ hôi ra, sau lên 39 thì em cắt xừ đi, phòng qua đêm tốn phí giao dịch, sáng dậy thấy nó 41, cú thật. Hôm nay chưa có vào kèo nào, ngồi hếch mõm từ sáng, chắc là ngồi đợi bầu cử xong như mấy tiền bối vẫn nói rồi sau đó làm gì thì làm vậy, nên tranh thủ em chưa vào EU thì anh vào đi nhé, ăn thật lực luôn đó =))))))
quả thật là đúng. A vào 11400 xong phi như ngựa hay vật vã, khi nào e vào thì báo anh để anh sell nhé :p có gì chia tiền cfe hú hú
 
chắc có thể có, vì a chẳng bao giờ chơi sàn như vậy nên k có kinh nghiệm.
Bản thân xưa giờ cháy là do mình, dòm lại là sai nguyên tắc và cố chấp nên ko trách ai và cũng chưa theo kèo ai bao giờ ( trừ mỗi theo e @dang thi thanh) =)))
Ôi giời ơi, anh nói thế mọi người lại tưởng em là IB sàn, tẩy chay em bây giờ =))))))))))))))
 
Mình nghĩ bác nghĩ như thế thì tội cho họ. bởi vì bác có lãi/lỗ họ cũng chỉ dc fee thôi. Chắc do họ pt chưa tốt hoặc cũng paste 1 cái nhận định gì đó cho bác
Tội gì , bác biết hoa hồng ib nhận trên 1 lot khách đặt ko , bất kể thắng thua miễn khách đóng , rồi ngoài ra còn có hoa hồng khách mới đầu tư nữa , bác TienBi bị y như e , lúc chân ướt chân ráo vô forex bị ib nó cho quả đau , nó là ib mà còn bảo “ làm ib may ra sống được nhờ hoa hồng các kiểu , chứ trader nay đây mai đó dễ đứt “
 
Thế giờ cứ lấy kèo sàn đó xong đánh ngược lại ^^.
Có lúc em cũng nghĩ thế, nhưng mà họ có tài khoản của mình, họ theo dõi được, và biết mình đánh ngược kèo của họ họ lại gửi cho mình kèo ngược với kèo họ đưa khách, thế là chết vẫn cứ là chết.
Quan điểm của em thì không giống 1 số bác, nói ra nghe mất lòng, nhưng đặc biệt là bác KhanhTran90, hành động của bác ý rất khác lạ, bác ý liên tục chửi IB của sàn là "thằng" nhưng sau đó vẫn vào theo kèo của họ và lại liên tục đổ lỗi cho họ rồi tiếp tục chửi rủa họ. Hihi. Còn mọi người cho bác ý bnhieu lời khuyên về cách trader, quản lý vốn và cách vào theo khối lượng thì bác ý hoàn toàn bỏ ngoài tai, không có 1 chút tiếp thu nào, sau đó cứ đánh như đánh đỏ đen rồi động chạy 20 30 pip là sốt sắng toán loạn lên, thật sự chẳng khác gì anh Chí !

Em chia sẻ về việc em thua lỗ do IB để người mới biết mà tránh cái vết xe đổ của em thôi, chứ em thì đã đổi sàn và không liên lạc gì với ib nữa, các bác trên này có cho em nhiều tài liệu để học trader nên em dành thời gian học mấy món ý, làm gì có thời gian ngồi ủ mưu mong đòi lại tiền của họ hả bác. Khéo bán luôn cả nhà đi cũng chưa rửa được xong hận ý chứ. Hihi.
 
Có lúc em cũng nghĩ thế, nhưng mà họ có tài khoản của mình, họ theo dõi được, và biết mình đánh ngược kèo của họ họ lại gửi cho mình kèo ngược với kèo họ đưa khách, thế là chết vẫn cứ là chết.
Quan điểm của em thì không giống 1 số bác, nói ra nghe mất lòng, nhưng đặc biệt là bác KhanhTran90, hành động của bác ý rất khác lạ, bác ý liên tục chửi IB của sàn là "thằng" nhưng sau đó vẫn vào theo kèo của họ và lại liên tục đổ lỗi cho họ rồi tiếp tục chửi rủa họ. Hihi. Còn mọi người cho bác ý bnhieu lời khuyên về cách trader, quản lý vốn và cách vào theo khối lượng thì bác ý hoàn toàn bỏ ngoài tai, không có 1 chút tiếp thu nào, sau đó cứ đánh như đánh đỏ đen rồi động chạy 20 30 pip là sốt sắng toán loạn lên, thật sự chẳng khác gì anh Chí !

Em chia sẻ về việc em thua lỗ do IB để người mới biết mà tránh cái vết xe đổ của em thôi, chứ em thì đã đổi sàn và không liên lạc gì với ib nữa, các bác trên này có cho em nhiều tài liệu để học trader nên em dành thời gian học mấy món ý, làm gì có thời gian ngồi ủ mưu mong đòi lại tiền của họ hả bác. Khéo bán luôn cả nhà đi cũng chưa rửa được xong hận ý chứ. Hihi.
tâm huyết quá.
Cám ơn e !
 
Bác nói đúng đấy. Khi em gà gà đánh 10 tp đến 8, sl chỉ 2. Sau khi tu luyện thiếu lâm, võ đang, naomi và cả tuyệt học gồng lỗ của em Thanh thì kết quả em lại ngược lại thành 9 sl và 1 tp bác ạ.
e cũng có thời gian bị an hành kiểu này đây này.ôm đồm quá nhiều,gà ngỗng vịt quay ôm hết.dẫn đến cháy liên tọi.giờ thì thấm rồi.chỉ tu luyện 1 loại võ công thôi không nhanh tẩu hỏa lắm:p:p
 
Thực ra bản thân em đúng là toàn bị nhân viên tư vấn cho kèo hòng cho mình thua lỗ tài khoản, em chơi qua 2 cty và đều bị như vậy, tuy nhiên khác 1 điểm là em chơi qua 1 công ty là đối tác của sàn, công ty này chuyên có trách nhiệm nạp, rút, tạo tài khoản, hướng dẫn vào lệnh, cho kèo ( kèo buy đỉnh sell đáy). Nên em nghĩ công ty tạo sàn ảo và tiền thua lỗ k phải trả cho market mà là trả cho sàn ảo đó. Nên em nghĩ mấy bác kia cũng bị giống em-tức là làm việc qua công ty trung gian chứ k phải trực tiếp làm việc và giao dịch với sàn.

Em nói đúng rồi đó, giờ a mới nhận ra. Tiền thua của mình công ty chung gian sẽ lĩnh :)
 
Tội gì , bác biết hoa hồng ib nhận trên 1 lot khách đặt ko , bất kể thắng thua miễn khách đóng , rồi ngoài ra còn có hoa hồng khách mới đầu tư nữa , bác TienBi bị y như e , lúc chân ướt chân ráo vô forex bị ib nó cho quả đau , nó là ib mà còn bảo “ làm ib may ra sống được nhờ hoa hồng các kiểu , chứ trader nay đây mai đó dễ đứt “
Vậy nên bác cũng đừng qc sàn của bác nữa
 
Có lúc em cũng nghĩ thế, nhưng mà họ có tài khoản của mình, họ theo dõi được, và biết mình đánh ngược kèo của họ họ lại gửi cho mình kèo ngược với kèo họ đưa khách, thế là chết vẫn cứ là chết.
Quan điểm của em thì không giống 1 số bác, nói ra nghe mất lòng, nhưng đặc biệt là bác KhanhTran90, hành động của bác ý rất khác lạ, bác ý liên tục chửi IB của sàn là "thằng" nhưng sau đó vẫn vào theo kèo của họ và lại liên tục đổ lỗi cho họ rồi tiếp tục chửi rủa họ. Hihi. Còn mọi người cho bác ý bnhieu lời khuyên về cách trader, quản lý vốn và cách vào theo khối lượng thì bác ý hoàn toàn bỏ ngoài tai, không có 1 chút tiếp thu nào, sau đó cứ đánh như đánh đỏ đen rồi động chạy 20 30 pip là sốt sắng toán loạn lên, thật sự chẳng khác gì anh Chí !

Em chia sẻ về việc em thua lỗ do IB để người mới biết mà tránh cái vết xe đổ của em thôi, chứ em thì đã đổi sàn và không liên lạc gì với ib nữa, các bác trên này có cho em nhiều tài liệu để học trader nên em dành thời gian học mấy món ý, làm gì có thời gian ngồi ủ mưu mong đòi lại tiền của họ hả bác. Khéo bán luôn cả nhà đi cũng chưa rửa được xong hận ý chứ. Hihi.
Lâu lâu nó cứ gọi dt or nt kêu giá này kia bác hiểu ko , nên e bực mình mới chửi , kêu ngu này nọ nên e chặn luôn nó , mà thấy bác cứ hay bênh tụi nó là sao nhỉ , bộ khách hàng thấy phiền ko được chửi tụi ib à
 
Bác kia kêu tư vấn sàn nào ổn thì tôi bình luận , tôi đang nói sàn ko nói tụi ib , quảng cáo được cái gì
Bác chửi ib hay ic gì đó e ko bít. Nhưng lời lẽ của bác khác gì vậy. Lời bác phát ra đánh thép, chửi ib khác gì chửi sàn. Chửi sàn xong bác lại quay sang giới thiệu sàn, khác chi bọn ib. Bác giống họ hay họ giống bác. Âu, cũng chỉ là vậy
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 808 Xem / 25 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 404 Xem / 28 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 354 Xem / 11 Trả lời
  • lapuma trong Kiến thức Trading - Kinh nghiệm Trading 375 Xem / 17 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 23,706 Xem / 76 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên