[Cùng giao dịch Forex mỗi ngày] Phân tích Vàng & Forex ngày 10/05

[Cùng giao dịch Forex mỗi ngày] Phân tích Vàng & Forex ngày 10/05

[Cùng giao dịch Forex mỗi ngày] Phân tích Vàng & Forex ngày 10/05
Biết làm thế nào được bác ạ, mình không nghĩ kẻ muốn phá lại đạt mục đích nhanh thế, công kích để anh em rời thread hết. Cũng buồn...
một vài kẻ khiêu khích thì chẳng làm được điều này nhanh như thế . động lực nhanh như thế lại nằm ở một số thành viên bị bon khiêu khích kích động . chẳng biết vô tình hay hữu ý đã ủng hộ bọn khiêu khích và quay lại công kích lẫn nhau bằng những bài kiểu chân lý mạng vô thưởng vô phạt tạo thành làn sóng công kích trên diễn đàn .những ae bị công kích thì chẳng nói gì cứ im lặng và lặng lẽ ra đi . nếu trên diễn đàn mà đoàn kết thì hỏi vài kẻ khiêu khích làm được cái gì ????
 
Chỉnh sửa lần cuối:
một vài kẻ khiêu khích thì chẳng làm được điều này nhanh như thế . động lực nhanh như thế lại nằm ở một số thành viên bị bon khiêu khích kích động . chẳng biết vô tình hay hữu ý đã ủng hộ bọn khiêu khích và quay lại công kích lẫn nhau bằng những bài kiểu chân lý mạng vô thưởng vô phạt tạo thành làn sóng công kích trên diễn đàn .những ae bị công kích thì chẳng nói gì cứ im lặng và lặng lẽ ra đi . nếu trên diễn đàn mà đoàn kết thì hỏi vài kẻ khiêu khích làm được cái gì ????
Cá nhân cháu thì nhận thấy có khá nhiều lí do dẫn tới anh em vẫn vào diễn đàn, vào thread này rồi đọc comment nhưng chẳng ai quote hay bàn luận.

Lí do cá nhân cháu không còn háo hức tham gia là vì bản thân cháu thấy rằng mỗi khi cháu khen ai thì mọi người bão like, nhưng cháu chỉ góp ý, hoặc nói dân dã hơn là "chê bai" thì bị mọi người ném đá, nói cháu đi công kích, rồi nói cháu bây giờ thích đi soi mói, riết vậy 2 lần rồi nên cháu kiệm lời hơn. Có lẽ mọi người chỉ thích được tung hô, không thích bị người khác góp ý để sửa sai (nếu có).

Còn đại diện cho hơn chục thành viên khá là thân quen ở room này ( Các anh chị: MSTT, Tiến Luật, ViVianChau, Phùng Quốc Huy, Dreamdl, Cùi Mía, Never Die, Jaguar, minhnp, Goku...), cháu có chát riêng, chát chung theo nhóm ở zalo cháu sẽ nói lên suy nghĩ của mọi về các thành viên trong thread thì hôm nay cháu sẽ nói 1 cách thẳng thắn, thôi thì chấp nhận lần thứ 3 ăn gạch đá.
------------------------------

Thứ 1: Trong nhóm cháu chát chung và riêng có 100% đều là thành viên ở TraderViet hoàn toàn là những người đều có kinh nghiệm từ 3-10 năm, đều bị thị trường tát thẳng vào mặt, do vậy mọi người nhận định về cách đánh của bác Quang Minh là rất coi thường market, rất lãng phí vốn bằng cách gồng về bờ chứ quyết không SL, lãng phí tới mức đánh đối ứng chỉ vì khái niệm nhất quyết không SL.

Thứ 2: Do mọi người đánh giá bác là người rất nhiệt tình với anh em ở diễn đàn, với những newbie như cháu, và với những người thua lỗ bác đều muốn chia sẻ kèo để mọi người tham khảo, và mọi người vì quý cái tâm như vậy của bác nên 1 số người đã lên tiếng để góp ý với bác đầu tiên là về cài SL, tiếp theo là về việc đã cho kèo thì khi bị kẹt bác vào đối ứng, bác cắt lệnh, hay bác gồng lỗ tìm điểm bồi thêm thì bác không công khai, bác chỉ cho kèo ban đầu, làm nhiều anh em mơ mộng đi theo và cuối cùng thì chơi vơi khi bị kẹt, đi cầu cứu nhắn tin với hết người nọ người kia trong room cháu để nhờ gỡ kèo, thậm chí không biết thật hay giả nhưng có người còn than khóc rằng vì theo bác và nhờ bác gỡ nên cháy bay tk 24k chỉ vì không chấp nhận cắt lỗ. Nghe thế mấy ae bọn cháu cũng xót xa nên mới đồng loạt lên tiếng góp ý.

Tuy nhiên sau 1 vài lần góp ý với bác và các newbie ( trong đó có thành viên Goku cũng là 1 trong số những người lên tiếng góp ý ) thì bác quay ra ám chỉ là " thằng mù", là " con bò", là bác cố tình khiêu khích để cho bạn ý lên tiếng bác sẽ bóc mẽ bạn ý ra. Điều này làm room cháu phẫn nộ rất nhiều. Goku là thành viên ít comment nhưng những comment của bạn ý rất tích cực, không hề châm biếm, hay lùa gà, hoặc sáo rỗng vậy mà cũng bị quy chụp chỉ vì bạn ý góp ý về nhược điểm của bác. Sau khi bài văn " tâm pháp forex" của bác ra đời giống như đánh dấu sự chấm dứt thảo luận của nhóm cháu trên thread này vậy.

----------------------------------

Vì hôm nay bác nhắc tới sự đoàn kết nên cháu mới mạnh dạn nói ra, theo cháu nghĩ nếu là đoàn kết thì tất cả đều lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người khác, thay vì sống còn với quan điểm cá nhân và quay ra hờn cả thế giới nếu có ai đó chê trách mình. Do vậy cá nhân cháu xin mạn phép góp ý với bác QMinh, nếu mọi người có bày tỏ quan điểm trái chiều là họ đang quan tâm bác, và họ muốn bác thay đổi để hoàn hảo, chứ không phải muốn vùi dập hay phủ nhận hoặc quy chụp bác đâu ạ, nên những lúc như vậy bác cứ vui vẻ sẵn sàng ghi nhận và xem xét thay đổi nếu phù hợp ạ. Chứ còn 1 vài người ở thread nhóm cháu nhìn và đánh giá thấy xàm nhưng chẳng ai buồn nói tới, vì đơn giản là không quý và không trân quý. Thấy xàm nên lặng lẽ bỏ qua nhau thôi ạ.
 
Cá nhân cháu thì nhận thấy có khá nhiều lí do dẫn tới anh em vẫn vào diễn đàn, vào thread này rồi đọc comment nhưng chẳng ai quote hay bàn luận.

Lí do cá nhân cháu không còn háo hức tham gia là vì bản thân cháu thấy rằng mỗi khi cháu khen ai thì mọi người bão like, nhưng cháu chỉ góp ý, hoặc nói dân dã hơn là "chê bai" thì bị mọi người ném đá, nói cháu đi công kích, rồi nói cháu bây giờ thích đi soi mói, riết vậy 2 lần rồi nên cháu kiệm lời hơn. Có lẽ mọi người chỉ thích được tung hô, không thích bị người khác góp ý để sửa sai (nếu có).

Còn đại diện cho hơn chục thành viên khá là thân quen ở room này ( Các anh chị: MSTT, Tiến Luật, ViVianChau, Phùng Quốc Huy, Dreamdl, Cùi Mía, Never Die, Jaguar, minhnp, Goku...), cháu có chát riêng, chát chung theo nhóm ở zalo cháu sẽ nói lên suy nghĩ của mọi về các thành viên trong thread thì hôm nay cháu sẽ nói 1 cách thẳng thắn, thôi thì chấp nhận lần thứ 3 ăn gạch đá.
------------------------------

Thứ 1: Trong nhóm cháu chát chung và riêng có 100% đều là thành viên ở TraderViet hoàn toàn là những người đều có kinh nghiệm từ 3-10 năm, đều bị thị trường tát thẳng vào mặt, do vậy mọi người nhận định về cách đánh của bác Quang Minh là rất coi thường market, rất lãng phí vốn bằng cách gồng về bờ chứ quyết không SL, lãng phí tới mức đánh đối ứng chỉ vì khái niệm nhất quyết không SL.

Thứ 2: Do mọi người đánh giá bác là người rất nhiệt tình với anh em ở diễn đàn, với những newbie như cháu, và với những người thua lỗ bác đều muốn chia sẻ kèo để mọi người tham khảo, và mọi người vì quý cái tâm như vậy của bác nên 1 số người đã lên tiếng để góp ý với bác đầu tiên là về cài SL, tiếp theo là về việc đã cho kèo thì khi bị kẹt bác vào đối ứng, bác cắt lệnh, hay bác gồng lỗ tìm điểm bồi thêm thì bác không công khai, bác chỉ cho kèo ban đầu, làm nhiều anh em mơ mộng đi theo và cuối cùng thì chơi vơi khi bị kẹt, đi cầu cứu nhắn tin với hết người nọ người kia trong room cháu để nhờ gỡ kèo, thậm chí không biết thật hay giả nhưng có người còn than khóc rằng vì theo bác và nhờ bác gỡ nên cháy bay tk 24k chỉ vì không chấp nhận cắt lỗ. Nghe thế mấy ae bọn cháu cũng xót xa nên mới đồng loạt lên tiếng góp ý.

Tuy nhiên sau 1 vài lần góp ý với bác và các newbie ( trong đó có thành viên Goku cũng là 1 trong số những người lên tiếng góp ý ) thì bác quay ra ám chỉ là " thằng mù", là " con bò", là bác cố tình khiêu khích để cho bạn ý lên tiếng bác sẽ bóc mẽ bạn ý ra. Điều này làm room cháu phẫn nộ rất nhiều. Goku là thành viên ít comment nhưng những comment của bạn ý rất tích cực, không hề châm biếm, hay lùa gà, hoặc sáo rỗng vậy mà cũng bị quy chụp chỉ vì bạn ý góp ý về nhược điểm của bác. Sau khi bài văn " tâm pháp forex" của bác ra đời giống như đánh dấu sự chấm dứt thảo luận của nhóm cháu trên thread này vậy.

----------------------------------

Vì hôm nay bác nhắc tới sự đoàn kết nên cháu mới mạnh dạn nói ra, theo cháu nghĩ nếu là đoàn kết thì tất cả đều lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người khác, thay vì sống còn với quan điểm cá nhân và quay ra hờn cả thế giới nếu có ai đó chê trách mình. Do vậy cá nhân cháu xin mạn phép góp ý với bác QMinh, nếu mọi người có bày tỏ quan điểm trái chiều là họ đang quan tâm bác, và họ muốn bác thay đổi để hoàn hảo, chứ không phải muốn vùi dập hay phủ nhận hoặc quy chụp bác đâu ạ, nên những lúc như vậy bác cứ vui vẻ sẵn sàng ghi nhận và xem xét thay đổi nếu phù hợp ạ. Chứ còn 1 vài người ở thread nhóm cháu nhìn và đánh giá thấy xàm nhưng chẳng ai buồn nói tới, vì đơn giản là không quý và không trân quý. Thấy xàm nên lặng lẽ bỏ qua nhau thôi ạ.
like cho em gái
Hi vọng anh em có thể chia sẻ những thứ chất lượng hơn để cùng tiến bộ.
 
@dang thi thanh : Bạn còn trẻ nhưng suy nghĩ chín chắn và mang tính xây dựng. Diễn đàn forex, các cá nhân tham gia thường có trình độ nhất định và có mục tiêu cụ thể đặc biệt là những người có tuổi nên họ thường ít khi đấu bàn phím và chọn cách lặng lẽ bỏ qua mà những gì mà họ cho là "xàm".
 
Ôiiiii đã lâu lậu k vào TDV, các bác lại cãi nhau nữa à :D:D:D:D
Sau thời gian ảo tưởng sức mạnh toàn xuống xác 0.5 v 1lot với forex, e đã giã từ forex rồi, mỗi ngày chỉ vào 0.05 or 0.1lot cho vui cửa vui nhà thôi, còn lại tập trung vào công việc chính chuyên môn của mình.

Tuy mới tham gia forex chưa được 1 năm, nhưng iêm mạn phép góp ý cho các bạn new babies mới nhập môn forex là các bạn k nên trade theo kèo của ai cả, mà hãy học cho mình một phương pháp( Price Action, Demand-Supply, Elliot Gan, trend,....) tất cả những phương pháo đó kiến thức cơ bản thì vào mục Lớp Học của TDV học cho hiểu,và áp dụng thực hành.Khi đã thuần thục 1 phương pháp nào rồi thì các bạn sẽ tự phân tích phán đoán được khi nào vào lệnh, khi nào thoát lệnh để có profit, và nên bắt đầu với những cặp tiền ổn định (EUR/USD,JPY/USD,NZD/USD,.... theo kinh nghiệm của e là tránh cặp xxx/GBP, GBP/xxx ra).

Thứ 2 là Stop Lost: Rất quan trọng( bố con đứa nào nói SL k quan trọng thì kệ bố con nó).
Phải đặt 1 điểm dừng lỗ nhất định phù hợp, đặt stop lost cũng có nguyên lý của nó(nguyên lý ntn thì tự tìm hiểu, còn lười chây thây ra mà muốn kiếm tiền của thị trường thì chịu -_-).
SL bị hit có nghĩa là phân tích của mình đã sai hướng or thị trường biến động tin tức k ai lường được. Cả 2 trường hợp là do mình phân tích sai hay do bão táp tin tức thị trường (cái này gớm nhất, 5 phút có khi đi mẹ cả trăm pips với những cặp tiền Gbp) đều tránh rủi ro cho mình mất nhiều tiền k đáng có.
Nguyên tắc quan trọng là còn tiền thì còn cơ hội báo thù tt, chứ mà để call margin vẫy gọi thì oải người ra.

Cái thứ 2 là về tâm lý, bị mất 1 số tiền nhỏ rồi làm lại tâm lý lúc nào cũng thoải mái hơn là để âm( đa phần là chắc chắn mất) một số tiền lớn trong khi nguy cơ bị call margin cứ lù lù or nếu account bạn lớn mà để âm 1 số tiền lớn tâm lý k vui mẹ gì. Cách tốt nhât luôn là mất mẹ nó 1 ít nhưng còn cơ hội khác làm lại.

Thứ 3 là: tham gia diễn đàn này các bạn có thể xem kèo of người khác, ắt sẽ ảnh hưởng tâm lý vào lệnh của bạn, bạn đang thấy SELL theo phương pháp của bạn nhưng người nào đó( bạn nghĩ "ohh người này khá giỏi đây,được mọi người tin tưởng hay tôn trọng" ) bảo BUY, bạn rụt mẹ cổ và thầm nghĩ "dm lỡ SELL mẹ rồi biết seo giờ, hay là cắt SELL để BUY, dm chứ... người ta giỏi vậy cơ mà, còn mình chỉ là thằng mới nhập môn, cái trendline còn chưa biết vẽ, thôi thì theo chân cao thủ để hít khí trời mát mẻ, chứ mà theo cái phân tích mèo mù của mình thế nào cũng hít khói núi lửa". Thế là cắt SELL và vào lệnh BUY, 5phut sau nó down mẹ 5pips, bạn bảo "muỗi, có 5pips bố mày chấp hết". vậy 10phut sau nó down mẹ 20pips...rồi 50pips... rồi hnao có tin tức nó down mẹ 1 phát 150pips k quay về ...thế là bạn tự hận bạn nhé =))
Tóm cái quần thụng lại là: Các bạn tập trung vào những bác cho kèo có phân tích kèm hình ảnh để học hỏi thì tốt hơn. Ở cái thị trường này, muốn kiếm được nhiều tiền thì phải bỏ nhiều thời gian ra tìm tòi kien thức, tốn tiền để thử nghiệm phương pháp, đa phần họ đều là những người kiên trì và luyện tập nhiều hơn người khác cả ngàn lần.

Các chế mới nhập môn mà các chế muốn hốt tiền của martket bằng cách mua tín hiệu, trade theo kèo của người khác thì các chế ngây thơ con gà mái tơ quá. Mà có thấy chế nào hốt dc ít nào đâu, toàn lâu lâu nghe tin lost mẹ nó mấy K trủm và mấy chục K trủm. Chán các bác quá.
 
Cá nhân cháu thì nhận thấy có khá nhiều lí do dẫn tới anh em vẫn vào diễn đàn, vào thread này rồi đọc comment nhưng chẳng ai quote hay bàn luận.

Lí do cá nhân cháu không còn háo hức tham gia là vì bản thân cháu thấy rằng mỗi khi cháu khen ai thì mọi người bão like, nhưng cháu chỉ góp ý, hoặc nói dân dã hơn là "chê bai" thì bị mọi người ném đá, nói cháu đi công kích, rồi nói cháu bây giờ thích đi soi mói, riết vậy 2 lần rồi nên cháu kiệm lời hơn. Có lẽ mọi người chỉ thích được tung hô, không thích bị người khác góp ý để sửa sai (nếu có).

Còn đại diện cho hơn chục thành viên khá là thân quen ở room này ( Các anh chị: MSTT, Tiến Luật, ViVianChau, Phùng Quốc Huy, Dreamdl, Cùi Mía, Never Die, Jaguar, minhnp, Goku...), cháu có chát riêng, chát chung theo nhóm ở zalo cháu sẽ nói lên suy nghĩ của mọi về các thành viên trong thread thì hôm nay cháu sẽ nói 1 cách thẳng thắn, thôi thì chấp nhận lần thứ 3 ăn gạch đá.
------------------------------

Thứ 1: Trong nhóm cháu chát chung và riêng có 100% đều là thành viên ở TraderViet hoàn toàn là những người đều có kinh nghiệm từ 3-10 năm, đều bị thị trường tát thẳng vào mặt, do vậy mọi người nhận định về cách đánh của bác Quang Minh là rất coi thường market, rất lãng phí vốn bằng cách gồng về bờ chứ quyết không SL, lãng phí tới mức đánh đối ứng chỉ vì khái niệm nhất quyết không SL.

Thứ 2: Do mọi người đánh giá bác là người rất nhiệt tình với anh em ở diễn đàn, với những newbie như cháu, và với những người thua lỗ bác đều muốn chia sẻ kèo để mọi người tham khảo, và mọi người vì quý cái tâm như vậy của bác nên 1 số người đã lên tiếng để góp ý với bác đầu tiên là về cài SL, tiếp theo là về việc đã cho kèo thì khi bị kẹt bác vào đối ứng, bác cắt lệnh, hay bác gồng lỗ tìm điểm bồi thêm thì bác không công khai, bác chỉ cho kèo ban đầu, làm nhiều anh em mơ mộng đi theo và cuối cùng thì chơi vơi khi bị kẹt, đi cầu cứu nhắn tin với hết người nọ người kia trong room cháu để nhờ gỡ kèo, thậm chí không biết thật hay giả nhưng có người còn than khóc rằng vì theo bác và nhờ bác gỡ nên cháy bay tk 24k chỉ vì không chấp nhận cắt lỗ. Nghe thế mấy ae bọn cháu cũng xót xa nên mới đồng loạt lên tiếng góp ý.

Tuy nhiên sau 1 vài lần góp ý với bác và các newbie ( trong đó có thành viên Goku cũng là 1 trong số những người lên tiếng góp ý ) thì bác quay ra ám chỉ là " thằng mù", là " con bò", là bác cố tình khiêu khích để cho bạn ý lên tiếng bác sẽ bóc mẽ bạn ý ra. Điều này làm room cháu phẫn nộ rất nhiều. Goku là thành viên ít comment nhưng những comment của bạn ý rất tích cực, không hề châm biếm, hay lùa gà, hoặc sáo rỗng vậy mà cũng bị quy chụp chỉ vì bạn ý góp ý về nhược điểm của bác. Sau khi bài văn " tâm pháp forex" của bác ra đời giống như đánh dấu sự chấm dứt thảo luận của nhóm cháu trên thread này vậy.

----------------------------------

Vì hôm nay bác nhắc tới sự đoàn kết nên cháu mới mạnh dạn nói ra, theo cháu nghĩ nếu là đoàn kết thì tất cả đều lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người khác, thay vì sống còn với quan điểm cá nhân và quay ra hờn cả thế giới nếu có ai đó chê trách mình. Do vậy cá nhân cháu xin mạn phép góp ý với bác QMinh, nếu mọi người có bày tỏ quan điểm trái chiều là họ đang quan tâm bác, và họ muốn bác thay đổi để hoàn hảo, chứ không phải muốn vùi dập hay phủ nhận hoặc quy chụp bác đâu ạ, nên những lúc như vậy bác cứ vui vẻ sẵn sàng ghi nhận và xem xét thay đổi nếu phù hợp ạ. Chứ còn 1 vài người ở thread nhóm cháu nhìn và đánh giá thấy xàm nhưng chẳng ai buồn nói tới, vì đơn giản là không quý và không trân quý. Thấy xàm nên lặng lẽ bỏ qua nhau thôi ạ.

Theo tôi nếu khi nghe thấy người khác kẹt lệnh mà room của bạn thấy “xót xa” thì điều đúng đắn nhất bạn nên góp ý là nói những người kẹt lệnh đừng theo kèo của bất kì ai nữa chứ không phải đi đi góp ý đến người ra kèo thay đổi phương pháp hay cách ra kèo của họ. Bởi khi người ta ra kèo đâu có ràng buộc ai đó phải theo họ thì sống chống họ thì chết.

Gửi đến admin @TraderViet News va @DuongHuy Đã là một diễn đàn thì có nghĩa là ở đó mọi người được tự do đưa ra nhận định, phát ngôn, bình luận theo quy định của diễn đàn đó. Tôi nghĩ nếu như ta cứ cố gắng muốn sự tự do ngôn luận của tất cả các thành viên đi theo một khuôn khổ thì tự khắc mọi người sẽ cảm thấy không muốn phát biểu nữa sẽ cảm thấy muốn im lặng ,tôi nghĩ các bạn cũng hiểu tự do ngôn luận nó cũng bao gồm cả những sự công kích. Do vậy để duy trì được tiếng nói của tất cả mọi người cõ lẽ không phải là tăng cường càn quét, chém giết, block acc .... mà phải là cho các thành viên hiểu rằng ở diễn đàn này việc các bạn đưa ra ý kiến luôn được chào đón và tôn trọng. Cũng giống như nền dân chủ của Hoa Kì sẽ sụp đổ nếu như tất cả người dân không tin rằng họ đang được sống tự do. Đừng chỉ biết nói hay và xàm loz như mấy cha nội XHCN :)

Thân gửi từ 1 thành viên hay vào diễn đàn nhưng ít comment!
 
Mình tham gia diễn đàn cũng lâu từ khi bạn Quyền còn lên bài, nhưng m chỉ vào xem chứ ít khi comment, dạo gần đây sẩy ra những điều mà ae tham gia lâu đều hiểu, hôm nay có bai bạn Thannh nói lên mình ngĩ là suy ngĩ nhiều ae, Cũng hy vọng sau bài này của bạn Thanh, sang tuần mới những ae tâm huyết vs forex quay lại diễn đàn chia se cho ae nhất là những ae mới hạn chế thua lỗ và tìm ra đc hướng đi vs niềm đam mê forex...!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cá nhân cháu thì nhận thấy có khá nhiều lí do dẫn tới anh em vẫn vào diễn đàn, vào thread này rồi đọc comment nhưng chẳng ai quote hay bàn luận.

Lí do cá nhân cháu không còn háo hức tham gia là vì bản thân cháu thấy rằng mỗi khi cháu khen ai thì mọi người bão like, nhưng cháu chỉ góp ý, hoặc nói dân dã hơn là "chê bai" thì bị mọi người ném đá, nói cháu đi công kích, rồi nói cháu bây giờ thích đi soi mói, riết vậy 2 lần rồi nên cháu kiệm lời hơn. Có lẽ mọi người chỉ thích được tung hô, không thích bị người khác góp ý để sửa sai (nếu có).

Còn đại diện cho hơn chục thành viên khá là thân quen ở room này ( Các anh chị: MSTT, Tiến Luật, ViVianChau, Phùng Quốc Huy, Dreamdl, Cùi Mía, Never Die, Jaguar, minhnp, Goku...), cháu có chát riêng, chát chung theo nhóm ở zalo cháu sẽ nói lên suy nghĩ của mọi về các thành viên trong thread thì hôm nay cháu sẽ nói 1 cách thẳng thắn, thôi thì chấp nhận lần thứ 3 ăn gạch đá.
------------------------------

Thứ 1: Trong nhóm cháu chát chung và riêng có 100% đều là thành viên ở TraderViet hoàn toàn là những người đều có kinh nghiệm từ 3-10 năm, đều bị thị trường tát thẳng vào mặt, do vậy mọi người nhận định về cách đánh của bác Quang Minh là rất coi thường market, rất lãng phí vốn bằng cách gồng về bờ chứ quyết không SL, lãng phí tới mức đánh đối ứng chỉ vì khái niệm nhất quyết không SL.

Thứ 2: Do mọi người đánh giá bác là người rất nhiệt tình với anh em ở diễn đàn, với những newbie như cháu, và với những người thua lỗ bác đều muốn chia sẻ kèo để mọi người tham khảo, và mọi người vì quý cái tâm như vậy của bác nên 1 số người đã lên tiếng để góp ý với bác đầu tiên là về cài SL, tiếp theo là về việc đã cho kèo thì khi bị kẹt bác vào đối ứng, bác cắt lệnh, hay bác gồng lỗ tìm điểm bồi thêm thì bác không công khai, bác chỉ cho kèo ban đầu, làm nhiều anh em mơ mộng đi theo và cuối cùng thì chơi vơi khi bị kẹt, đi cầu cứu nhắn tin với hết người nọ người kia trong room cháu để nhờ gỡ kèo, thậm chí không biết thật hay giả nhưng có người còn than khóc rằng vì theo bác và nhờ bác gỡ nên cháy bay tk 24k chỉ vì không chấp nhận cắt lỗ. Nghe thế mấy ae bọn cháu cũng xót xa nên mới đồng loạt lên tiếng góp ý.

Tuy nhiên sau 1 vài lần góp ý với bác và các newbie ( trong đó có thành viên Goku cũng là 1 trong số những người lên tiếng góp ý ) thì bác quay ra ám chỉ là " thằng mù", là " con bò", là bác cố tình khiêu khích để cho bạn ý lên tiếng bác sẽ bóc mẽ bạn ý ra. Điều này làm room cháu phẫn nộ rất nhiều. Goku là thành viên ít comment nhưng những comment của bạn ý rất tích cực, không hề châm biếm, hay lùa gà, hoặc sáo rỗng vậy mà cũng bị quy chụp chỉ vì bạn ý góp ý về nhược điểm của bác. Sau khi bài văn " tâm pháp forex" của bác ra đời giống như đánh dấu sự chấm dứt thảo luận của nhóm cháu trên thread này vậy.

----------------------------------

Vì hôm nay bác nhắc tới sự đoàn kết nên cháu mới mạnh dạn nói ra, theo cháu nghĩ nếu là đoàn kết thì tất cả đều lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người khác, thay vì sống còn với quan điểm cá nhân và quay ra hờn cả thế giới nếu có ai đó chê trách mình. Do vậy cá nhân cháu xin mạn phép góp ý với bác QMinh, nếu mọi người có bày tỏ quan điểm trái chiều là họ đang quan tâm bác, và họ muốn bác thay đổi để hoàn hảo, chứ không phải muốn vùi dập hay phủ nhận hoặc quy chụp bác đâu ạ, nên những lúc như vậy bác cứ vui vẻ sẵn sàng ghi nhận và xem xét thay đổi nếu phù hợp ạ. Chứ còn 1 vài người ở thread nhóm cháu nhìn và đánh giá thấy xàm nhưng chẳng ai buồn nói tới, vì đơn giản là không quý và không trân quý. Thấy xàm nên lặng lẽ bỏ qua nhau thôi ạ.
Hy vọng là mọi người sẽ hiểu nhau hơn sau khi tranh luận và góp ý!
Góp ý có thể không làm người khác thay đổi ngay, nhưng hy vọng người được góp ý cũng sẽ cân nhắc đến những ý người khác đã bỏ công. Và cũng mong là không ai nghĩ đó người ta đang tấn công mình Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ
:)
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • nlinh trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator 13,885 Xem / 14 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 601 Xem / 42 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 179 Xem / 19 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,423 Xem / 86 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên