[Cùng giao dịch Forex mỗi ngày] Phân tích Vàng & Forex ngày 25/02

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

[Cùng giao dịch Forex mỗi ngày] Phân tích Vàng & Forex ngày 25/02

[Cùng giao dịch Forex mỗi ngày] Phân tích Vàng & Forex ngày 25/02
BẢN TƯỜNG TRÌNH
Em là Đặng Thị Thanh mà mọi người đang truy lùng ráo riết từ sáng tới giờ đây ạ :)))) và hôm nay Em xin trình bày lại toàn bộ sự việc lùm xùm liên quan tới bài báo :" Xà Beeng và cú lừa tiền ngoạn mục" của nink name Hải Pê Đê ra lò vào rạng trưa ngày hôm nay.

Sự việc như sau, gần đây có nink lạ add FB của em và tâm sự và nhận Em là em gái nuôi, thật thà quá ( hay còn gọi là ngu quá) đâm ra Emkể hết ruột gan những gì tôi từng trải ở forex trong time qua cho ổng, cuối cùng thì Em mới phát hiện ổng chính là Hải Pê Đê lừng danh mà mọi người vẫn biết đến, kết quả là hôm nay phóng viên Hải Pê Đê đã tự ý đăng đoạn chát riêng của Em và ổng lên diễn đàn trong sự cấm đoán của Em.

Nay Em xin công khai tường thuật lại sự việc để cả nhà đánh giá 1 cách khách quan nghen, Sự việc của em và anh Xà Beeng diễn ra như sau.:

Tập 1.
Ngày 26.6.2018 em đang kẹt 1 đống lệnh Buy đu đỉnh EU, và tình cờ em mò được vào topic của a Hà Trí Quyền, sau đấy e mới hỏi mọi người cách gỡ lệnh, và lúc bấy giờ anh Beeng đã rất nhiệt tình trả lời những comment của em, em cảm động và ... bắt đầu mơ mộng.

Sau 4 5 ngày tham gia diễn đàn thì ngày 1.7.2018 EM LÀ NGƯỜI ĐÃ CHỦ ĐỘNG XIN ANH BEENG ĐƯỢC LIÊN LẠC RIÊNG ĐỂ HỎI 1 SỐ KIẾN THỨC VỀ FOREX.

Sau đó anh ý có lấy 1 nink fb mới toanh add nink FB của em, rồi câu chuyện bắt đầu diễn ra như sau.

Anh Beeng cung cấp thông tin về cá nhân anh ý : Là nhân viên đại sứ quán colombia, về sau thì lại là Nhân viên thanh toán quốc tế đang định cư ở nước ngoài.

Mấy ngày đầu anh Beeng hỏi han sư tình và khuyên em học hành cẩn thận, anh ý sẽ dạy em toàn bộ kiến thức forex và nói em cứ an tâm. Sau 1 2 bài giảng về nến thì anh Beeng có nói em chụp tài khoản cho để anh gỡ lệnh cho, em cũng có chụp và anh ý cũng gỡ ra rồi gỡ vào cho em mấy lệnh.

Sau đó anh ý bảo em vào lệnh số lot rất to, đánh nhồi cũng nhiều, thời gian đầu em ghê tay k dám đánh thì anh ý nói : cứ đánh đi, thua a sẽ chịu trách nhiệm, a sẽ trả em số vốn anh làm thua của em, và liên tục giục em vào số lot lớn. Lúc này em cũng nói em k cần tiền anh gửi cho em, mà quan trọng đánh để khả năng gỡ phải thật cao, tuy nhiên sau đó a ý bảo a đã tính toán rất kĩ, anh có 1 tổ chức đánh rất chuyên nghiệp được tập hợp từ các nước khác nhau, bởi vậy cứ an tâm vào lệnh, em nghe theo và vào lệnh, cuối cùng thì lời mới hay.

Khi lời thì em càng tin anh Beeng, và lúc này, anh Beeng có nói :
" Tôi ăn chay niệm phật 10 năm rồi, tôi rất thương người nghèo và luôn làm từ thiện, tôi hàng tháng vẫn gửi tiền về VNam để làm từ thiện phát cháo ở các bệnh viện, nhưng nếu gửi theo quý hay theo năm thì người thay tôi làm từ thiện sẽ lạm dụng số tiền đó mà làm việc k tốt, còn gửi theo tháng thì phiền quá vì tôi sống ở nước ngoài nên k tiện, do vậy tiền lời này bạn 1 nửa, tôi 1 nửa, bạn giúp tôi gửi tiền đó vào từ thiện ở địa chỉ tôi gửi, còn số của bạn bạn đem đi trả vào số tiền bạn bị thua. "

Thỏa thuận xong xuôi rồi thì anh Beeng tiếp tục cho Em vào lệnh, và vì số lot lớn quá, nên sau đúng tròn 1 tuần thì bay tài khoản, lúc này Em còn 1 chút ít thôi, anh Beeng bảo nạp vào và đưa tk cho anh ý đánh, tự anh ý sẽ đánh cho Em, Em chỉ việc theo dõi, và sau 1 đêm thì bay hết veo số tiền đó.

Lúc này anh Beeng nói : " tài khoản tôi cũng đang kẹt, nên tôi hứa sẽ đền tiền cho bạn thì tôi sẽ làm, nhưng giờ tôi đang kẹt lệnh tôi đang mệt mỏi nên tuần sau tính tiếp. "

Sáng thứ 2 mở đoạn chát của Em và anh Beeng ra thì phát hiện nink của Em đã bị nink đó chặn roài. Do trong quá trình chát với anh Beeng Em lại vui tay chụp lại 1 số đoạn chát nên nội dung anh ý nói chia tiền các thứ thì còn y nguyên.

Tuy nhiên sau đó Em k lên diễn đàn kể lể gì hết, và Em chỉ đem chuyện này kể với 1 2 anh em thân thiết mà Em quý mến với mục đích tâm sự thôi, ( trừ cha nội Hải Pê Đê là trường hợp được tui kể mà tui hổng quý ). Sở dĩ em k bóc phốt vì em nghĩ em là người chủ động tìm tới anh Beeng, thứ 2 là em có tiền em k biết giữ, k biết sàng lọc bạn bè, k biết chọn mặt gửi vàng thì em phải chịu, k trách được ai, nên em chọn cách im lặng từ đó tới giờ.

Tập 2.
Sau 1 thời gian im lặng thì xuất hiện nhóm bác Tây, em cũng là thành viên ở đó, qua đây em quen 1 chị tên Thảo, và em với chị Thảo sau 1 thời gian trao đổi đã tình cờ phát hiện ra chị Thảo cũng bị anh Beeng đánh bay 7k đô trong vòng vài ngày ngắn ngủi, ( chị Thảo va anh Beeng quen nhau trong nhóm bác Tây ), trong quá trình nói chuyện anh Beeng cũng đòi chị Thảo gửi cho 300 đô 1 tuần để làm từ thiện, mới chuyển được 1 lần thì cháy tài khoản nên ngừng việc gửi tiền với nhau lại, và sở dĩ chị Thảo giao tk cho anh Beeng cũng vì ảnh hứa nếu lỗ sẽ đền toàn bộ cho chỉ.

Em đã thuật lại toàn bộ sư việc ( xảy ra với em cách đây 8 tháng), giờ mọi người tự đọc và nhận xét sự việc và hành động của a Beeng để tránh tranh luận kéo dài và từ ngày mai trả lại sự yên tĩnh cho diễn đàn !

Vậy thì mình chắc chắn nick Tây kia và nick Xà Beng là một người hoặc hai kẻ trong cùng một group có kế hoạch lừa đảo vì cách nói chuyện với bạn cũng ih như anh ta trao đổi qua đt với mình. việc bạn tìm đến hắn dù chỉ là tình cờ nhưng nếu không có bạn thì bọn chúng cũng sẽ tìm cách lừa đảo các trader mới khác thông qua tin tuyển dụng cực kỳ hấp dẫn kia. Thôi thì xem như đây là bài học, cố gắng vượt qua và thành công hơn nhé!
 
Tôi đề nghị trong thời gian này anh "Xà Bần" nên suy nghĩ thật kỹ trước khi thảo luận hoặc trước tiên anh nên chứng minh không liên quan gì đến anh Xà Beeng đang dính scandal này đã.
(Just for Fun :D)
Xà beeng trên này còn tới mấy nick nữa nhe bạn, nhiều nick phong cách giống nhau. Mình chỉ phán đoán nên không liệt kê ra, mắc công không phải thì chết =)). Chỉ có admin ở đây quét IP mới biết được các nick của cùng 1 người thôi
 
BẢN TƯỜNG TRÌNH
Em là Đặng Thị Thanh mà mọi người đang truy lùng ráo riết từ sáng tới giờ đây ạ :)))) và hôm nay Em xin trình bày lại toàn bộ sự việc lùm xùm liên quan tới bài báo :" Xà Beeng và cú lừa tiền ngoạn mục" của nink name Hải Pê Đê ra lò vào rạng trưa ngày hôm nay.

Sự việc như sau, gần đây có nink lạ add FB của em và tâm sự và nhận Em là em gái nuôi, thật thà quá ( hay còn gọi là ngu quá) đâm ra Emkể hết ruột gan những gì tôi từng trải ở forex trong time qua cho ổng, cuối cùng thì Em mới phát hiện ổng chính là Hải Pê Đê lừng danh mà mọi người vẫn biết đến, kết quả là hôm nay phóng viên Hải Pê Đê đã tự ý đăng đoạn chát riêng của Em và ổng lên diễn đàn trong sự cấm đoán của Em.

Nay Em xin công khai tường thuật lại sự việc để cả nhà đánh giá 1 cách khách quan nghen, Sự việc của em và anh Xà Beeng diễn ra như sau.:

Tập 1.
Ngày 26.6.2018 em đang kẹt 1 đống lệnh Buy đu đỉnh EU, và tình cờ em mò được vào topic của a Hà Trí Quyền, sau đấy e mới hỏi mọi người cách gỡ lệnh, và lúc bấy giờ anh Beeng đã rất nhiệt tình trả lời những comment của em, em cảm động và ... bắt đầu mơ mộng.

Sau 4 5 ngày tham gia diễn đàn thì ngày 1.7.2018 EM LÀ NGƯỜI ĐÃ CHỦ ĐỘNG XIN ANH BEENG ĐƯỢC LIÊN LẠC RIÊNG ĐỂ HỎI 1 SỐ KIẾN THỨC VỀ FOREX.

Sau đó anh ý có lấy 1 nink fb mới toanh add nink FB của em, rồi câu chuyện bắt đầu diễn ra như sau.

Anh Beeng cung cấp thông tin về cá nhân anh ý : Là nhân viên đại sứ quán colombia, về sau thì lại là Nhân viên thanh toán quốc tế đang định cư ở nước ngoài.

Mấy ngày đầu anh Beeng hỏi han sư tình và khuyên em học hành cẩn thận, anh ý sẽ dạy em toàn bộ kiến thức forex và nói em cứ an tâm. Sau 1 2 bài giảng về nến thì anh Beeng có nói em chụp tài khoản cho để anh gỡ lệnh cho, em cũng có chụp và anh ý cũng gỡ ra rồi gỡ vào cho em mấy lệnh.

Sau đó anh ý bảo em vào lệnh số lot rất to, đánh nhồi cũng nhiều, thời gian đầu em ghê tay k dám đánh thì anh ý nói : cứ đánh đi, thua a sẽ chịu trách nhiệm, a sẽ trả em số vốn anh làm thua của em, và liên tục giục em vào số lot lớn. Lúc này em cũng nói em k cần tiền anh gửi cho em, mà quan trọng đánh để khả năng gỡ phải thật cao, tuy nhiên sau đó a ý bảo a đã tính toán rất kĩ, anh có 1 tổ chức đánh rất chuyên nghiệp được tập hợp từ các nước khác nhau, bởi vậy cứ an tâm vào lệnh, em nghe theo và vào lệnh, cuối cùng thì lời mới hay.

Khi lời thì em càng tin anh Beeng, và lúc này, anh Beeng có nói :
" Tôi ăn chay niệm phật 10 năm rồi, tôi rất thương người nghèo và luôn làm từ thiện, tôi hàng tháng vẫn gửi tiền về VNam để làm từ thiện phát cháo ở các bệnh viện, nhưng nếu gửi theo quý hay theo năm thì người thay tôi làm từ thiện sẽ lạm dụng số tiền đó mà làm việc k tốt, còn gửi theo tháng thì phiền quá vì tôi sống ở nước ngoài nên k tiện, do vậy tiền lời này bạn 1 nửa, tôi 1 nửa, bạn giúp tôi gửi tiền đó vào từ thiện ở địa chỉ tôi gửi, còn số của bạn bạn đem đi trả vào số tiền bạn bị thua. "

Thỏa thuận xong xuôi rồi thì anh Beeng tiếp tục cho Em vào lệnh, và vì số lot lớn quá, nên sau đúng tròn 1 tuần thì bay tài khoản, lúc này Em còn 1 chút ít thôi, anh Beeng bảo nạp vào và đưa tk cho anh ý đánh, tự anh ý sẽ đánh cho Em, Em chỉ việc theo dõi, và sau 1 đêm thì bay hết veo số tiền đó.

Lúc này anh Beeng nói : " tài khoản tôi cũng đang kẹt, nên tôi hứa sẽ đền tiền cho bạn thì tôi sẽ làm, nhưng giờ tôi đang kẹt lệnh tôi đang mệt mỏi nên tuần sau tính tiếp. "

Sáng thứ 2 mở đoạn chát của Em và anh Beeng ra thì phát hiện nink của Em đã bị nink đó chặn roài. Do trong quá trình chát với anh Beeng Em lại vui tay chụp lại 1 số đoạn chát nên nội dung anh ý nói chia tiền các thứ thì còn y nguyên.

Tuy nhiên sau đó Em k lên diễn đàn kể lể gì hết, và Em chỉ đem chuyện này kể với 1 2 anh em thân thiết mà Em quý mến với mục đích tâm sự thôi, ( trừ cha nội Hải Pê Đê là trường hợp được tui kể mà tui hổng quý ). Sở dĩ em k bóc phốt vì em nghĩ em là người chủ động tìm tới anh Beeng, thứ 2 là em có tiền em k biết giữ, k biết sàng lọc bạn bè, k biết chọn mặt gửi vàng thì em phải chịu, k trách được ai, nên em chọn cách im lặng từ đó tới giờ.

Tập 2.
Sau 1 thời gian im lặng thì xuất hiện nhóm bác Tây, em cũng là thành viên ở đó, qua đây em quen 1 chị tên Thảo, và em với chị Thảo sau 1 thời gian trao đổi đã tình cờ phát hiện ra chị Thảo cũng bị anh Beeng đánh bay 7k đô trong vòng vài ngày ngắn ngủi, ( chị Thảo va anh Beeng quen nhau trong nhóm bác Tây ), trong quá trình nói chuyện anh Beeng cũng đòi chị Thảo gửi cho 300 đô 1 tuần để làm từ thiện, mới chuyển được 1 lần thì cháy tài khoản nên ngừng việc gửi tiền với nhau lại, và sở dĩ chị Thảo giao tk cho anh Beeng cũng vì ảnh hứa nếu lỗ sẽ đền toàn bộ cho chỉ.

Em đã thuật lại toàn bộ sư việc ( xảy ra với em cách đây 8 tháng), giờ mọi người tự đọc và nhận xét sự việc và hành động của a Beeng để tránh tranh luận kéo dài và từ ngày mai trả lại sự yên tĩnh cho diễn đàn !

Có vẻ sáng nay topic này sôi động một cách li kỳ, và khi mình vô thì mọi sự đã không còn nên chỉ còn đọc được bài của em Thanh đây.
Ở đây, cũng trách là sao em Thanh không mở lời sớm hơn để xem như 1 gợn sóng nhỏ trên mặt hồ giúp ae khác đang có ý định ủy thác suy nghĩ kỹ hơn và làm cho những người có ý định xấu phải dè dặt hơn... Nhưng cũng cảm phục vì tính cách của em, thừa nhận và chấp nhận không đổ lỗi cho người khác.
Ráng cố lên em, cố gắng tìm hiểu và học thêm để nắm vững về lĩnh vực em muốn tham gia, sau đó mạnh dạng tham gia real..... tự tay mình tiêu tiền của mình vẫn có cảm giác hơn thằng khác nó tư vấn :D
Chúc em ngày một thành công hơn!
ACE TraderViet nên cẩn trọng hơn trước mọi lời mời,
KHÔNG CÓ BỮA ĂN NÀO LÀ MIỄN PHÍ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nạn nhân bị lừa đảo forex có tâm lý không khác gì nạn nhân bị QRTD.

Các cô gái bị QRTD thì sợ câu chuyện vỡ lở ra thì sau này làm sao dám ra đường, sau này ai dám lấy.... rồi dư luận nhảy vào bêu riếu có khi còn nặng nề hơn thủ phạm, suy diễn kiểu "bà cứ mơi hàng như thế thì bố thằng nào mà chịu được"....

Nạn nhân forex thì sợ bị mắng chửi trên các mạng xã hội là "ngu thì chết, kêu ca gì", tố cáo thủ phạm thì cũng sợ bản thân mình bị pháp luật xử lý vì forex không phải là ngành nghề kinh doanh hợp pháp.

Bầy cừu tiếp tục im lặng và thủ phạm lại tiếp tục gây ra những vụ việc nghiêm trọng hơn vì chúng nắm bắt được tâm lý nạn nhân không dám tố cáo.....
 
Ngày xưa mình cũng muốn bị lừa mà có được đâu cháy mẹ tk đói quá ko theo học thầy nào được:D:D:D
 
Bắt đầu tuần mới +15 pip :D
C523F0A3-866C-4D49-9A81-6D07FBE73F81.png
CDBC876E-98F5-4F2C-9D8D-52EA644E6C69.png
 
Tôi Xà Beng đây !
có một số việc cần làm rõ, vì đây là diễn đàn nên mình cũng không đôi chối mất room và thời gian của mọi người nên tôi chỉ nói về mình .
1/ Tôi chẳng là IB gì cả , vì trình độ kém cỏi của mình chỉ là một người học forex bình thường để trade như bao người khác và xin nói thật ngay cả các bác ở đây như @QM hay KM tôi còn học và xem như sư phụ thì làm sao làm Ib i biết gì nhỉ ! ( nếu ai đó bảo mình làm IB hay gì đó thì phải đưa ra bằng chứng cụ thể nhé )
2/ Việc tôi lừa đảo hàng chục ngàn đến trăm ngàn usd đọc hơi buồn cười , vì tôi xin hỏi tất cả hết mọi người trên diễn đàn này, đưa tk cho tôi hay một người nào đó, một / hai ngàn thôi để trade .. có ai dám đưa không ?
Và hiện tại ở viêt nam chỉ có mỗi diễn đàn TraderViet .. thử hỏi hết các bạn ở đây hàng trăm người kể cả củ hay mới có bao giờ tôi mời gọi gì ai không nhỉ ?
3/ chẳng ai muốn ở tù nhưng tôi lại mong muốn được ở tù chung thân vì tội lừa đảo , tôi mong muốn những ai mà tôi lừa đảo đưa bằng chứng lên đây và đi đến cơ quan có thẩm quyền tố cáo liền để tôi được đi ở tù
4/ Tôi tự đánh giá là người cũng ở mức trung bình kém trong diễn đàn này ...có một kẻ còn kém hơn mình vì thách đấu thua một vài lệnh rồi đem lòng ghen ăn tức ở ... thôi bỏ đi bạn cố mà học để trade vơi người ta , não bộ đầy rẫy sự ích kỷ thù hận thì khó lòng làm trader lắm ...
Tôi chỉ có đôi lời vậy thôi !
Xà Beng
 
Tôi Xà Beng đây !
có một số việc cần làm rõ, vì đây là diễn đàn nên mình cũng không đôi chối mất room và thời gian của mọi người nên tôi chỉ nói về mình .
1/ Tôi chẳng là IB gì cả , vì trình độ kém cỏi của mình chỉ là một người học forex bình thường để trade như bao người khác và xin nói thật ngay cả các bác ở đây như @QM hay KM tôi còn học và xem như sư phụ thì làm sao làm Ib i biết gì nhỉ ! ( nếu ai đó bảo mình làm IB hay gì đó thì phải đưa ra bằng chứng cụ thể nhé )
2/ Việc tôi lừa đảo hàng chục ngàn đến trăm ngàn usd đọc hơi buồn cười , vì tôi xin hỏi tất cả hết mọi người trên diễn đàn này, đưa tk cho tôi hay một người nào đó, một / hai ngàn thôi để trade .. có ai dám đưa không ?
Và hiện tại ở viêt nam chỉ có mỗi diễn đàn TraderViet .. thử hỏi hết các bạn ở đây hàng trăm người kể cả củ hay mới có bao giờ tôi mời gọi gì ai không nhỉ ?
3/ chẳng ai muốn ở tù nhưng tôi lại mong muốn được ở tù chung thân vì tội lừa đảo , tôi mong muốn những ai mà tôi lừa đảo đưa bằng chứng lên đây và đi đến cơ quan có thẩm quyền tố cáo liền để tôi được đi ở tù
4/ Tôi tự đánh giá là người cũng ở mức trung bình kém trong diễn đàn này ...có một kẻ còn kém hơn mình vì thách đấu thua một vài lệnh rồi đem lòng ghen ăn tức ở ... thôi bỏ đi bạn cố mà học để trade vơi người ta , não bộ đầy rẫy sự ích kỷ thù hận thì khó lòng làm trader lắm ...
Tôi chỉ có đôi lời vậy thôi !
Xà Beng
vậy Bác Đang Thị Thanh nói bác thì bác giải thích sao??? mọi người cần bác nói chuyện nào trọng tâm nhất chứ không cần phải nói đôi lời tâm và phật đâu =))).
 
Tổng hợp các lệnh mình ra kèo từ sáng. GU khớp lệnh Sell 1.3095 giá hiện tại 1.3075 lời 20 pips chốt. EU khớp lệnh Sell 1.1355 giá hiện tại 1.1365 lỗ 10 pips đóng lệnh vì sai xu hướng. UJ giá chưa xuống 110.5 đã đi lên ko vào đc lệnh, Gold chưa lên 1331 chưa khớp đc lệnh. Đóng hết lệnh hiện tại đợi phiên Mỹ , lời 10 pips. Chúc các bạn may mắn.
 
Tôi
BẢN TƯỜNG TRÌNH
Em là Đặng Thị Thanh mà mọi người đang truy lùng ráo riết từ sáng tới giờ đây ạ :)))) và hôm nay Em xin trình bày lại toàn bộ sự việc lùm xùm liên quan tới bài báo :" Xà Beeng và cú lừa tiền ngoạn mục" của nink name Hải Pê Đê ra lò vào rạng trưa ngày hôm nay.

Sự việc như sau, gần đây có nink lạ add FB của em và tâm sự và nhận Em là em gái nuôi, thật thà quá ( hay còn gọi là ngu quá) đâm ra Emkể hết ruột gan những gì tôi từng trải ở forex trong time qua cho ổng, cuối cùng thì Em mới phát hiện ổng chính là Hải Pê Đê lừng danh mà mọi người vẫn biết đến, kết quả là hôm nay phóng viên Hải Pê Đê đã tự ý đăng đoạn chát riêng của Em và ổng lên diễn đàn trong sự cấm đoán của Em.

Nay Em xin công khai tường thuật lại sự việc để cả nhà đánh giá 1 cách khách quan nghen, Sự việc của em và anh Xà Beeng diễn ra như sau.:

Tập 1.
Ngày 26.6.2018 em đang kẹt 1 đống lệnh Buy đu đỉnh EU, và tình cờ em mò được vào topic của a Hà Trí Quyền, sau đấy e mới hỏi mọi người cách gỡ lệnh, và lúc bấy giờ anh Beeng đã rất nhiệt tình trả lời những comment của em, em cảm động và ... bắt đầu mơ mộng.

Sau 4 5 ngày tham gia diễn đàn thì ngày 1.7.2018 EM LÀ NGƯỜI ĐÃ CHỦ ĐỘNG XIN ANH BEENG ĐƯỢC LIÊN LẠC RIÊNG ĐỂ HỎI 1 SỐ KIẾN THỨC VỀ FOREX.

Sau đó anh ý có lấy 1 nink fb mới toanh add nink FB của em, rồi câu chuyện bắt đầu diễn ra như sau.

Anh Beeng cung cấp thông tin về cá nhân anh ý : Là nhân viên đại sứ quán colombia, về sau thì lại là Nhân viên thanh toán quốc tế đang định cư ở nước ngoài.

Mấy ngày đầu anh Beeng hỏi han sư tình và khuyên em học hành cẩn thận, anh ý sẽ dạy em toàn bộ kiến thức forex và nói em cứ an tâm. Sau 1 2 bài giảng về nến thì anh Beeng có nói em chụp tài khoản cho để anh gỡ lệnh cho, em cũng có chụp và anh ý cũng gỡ ra rồi gỡ vào cho em mấy lệnh.

Sau đó anh ý bảo em vào lệnh số lot rất to, đánh nhồi cũng nhiều, thời gian đầu em ghê tay k dám đánh thì anh ý nói : cứ đánh đi, thua a sẽ chịu trách nhiệm, a sẽ trả em số vốn anh làm thua của em, và liên tục giục em vào số lot lớn. Lúc này em cũng nói em k cần tiền anh gửi cho em, mà quan trọng đánh để khả năng gỡ phải thật cao, tuy nhiên sau đó a ý bảo a đã tính toán rất kĩ, anh có 1 tổ chức đánh rất chuyên nghiệp được tập hợp từ các nước khác nhau, bởi vậy cứ an tâm vào lệnh, em nghe theo và vào lệnh, cuối cùng thì lời mới hay.

Khi lời thì em càng tin anh Beeng, và lúc này, anh Beeng có nói :
" Tôi ăn chay niệm phật 10 năm rồi, tôi rất thương người nghèo và luôn làm từ thiện, tôi hàng tháng vẫn gửi tiền về VNam để làm từ thiện phát cháo ở các bệnh viện, nhưng nếu gửi theo quý hay theo năm thì người thay tôi làm từ thiện sẽ lạm dụng số tiền đó mà làm việc k tốt, còn gửi theo tháng thì phiền quá vì tôi sống ở nước ngoài nên k tiện, do vậy tiền lời này bạn 1 nửa, tôi 1 nửa, bạn giúp tôi gửi tiền đó vào từ thiện ở địa chỉ tôi gửi, còn số của bạn bạn đem đi trả vào số tiền bạn bị thua. "

Thỏa thuận xong xuôi rồi thì anh Beeng tiếp tục cho Em vào lệnh, và vì số lot lớn quá, nên sau đúng tròn 1 tuần thì bay tài khoản, lúc này Em còn 1 chút ít thôi, anh Beeng bảo nạp vào và đưa tk cho anh ý đánh, tự anh ý sẽ đánh cho Em, Em chỉ việc theo dõi, và sau 1 đêm thì bay hết veo số tiền đó.

Lúc này anh Beeng nói : " tài khoản tôi cũng đang kẹt, nên tôi hứa sẽ đền tiền cho bạn thì tôi sẽ làm, nhưng giờ tôi đang kẹt lệnh tôi đang mệt mỏi nên tuần sau tính tiếp. "

Sáng thứ 2 mở đoạn chát của Em và anh Beeng ra thì phát hiện nink của Em đã bị nink đó chặn roài. Do trong quá trình chát với anh Beeng Em lại vui tay chụp lại 1 số đoạn chát nên nội dung anh ý nói chia tiền các thứ thì còn y nguyên.

Tuy nhiên sau đó Em k lên diễn đàn kể lể gì hết, và Em chỉ đem chuyện này kể với 1 2 anh em thân thiết mà Em quý mến với mục đích tâm sự thôi, ( trừ cha nội Hải Pê Đê là trường hợp được tui kể mà tui hổng quý ). Sở dĩ em k bóc phốt vì em nghĩ em là người chủ động tìm tới anh Beeng, thứ 2 là em có tiền em k biết giữ, k biết sàng lọc bạn bè, k biết chọn mặt gửi vàng thì em phải chịu, k trách được ai, nên em chọn cách im lặng từ đó tới giờ.

Tập 2.
Sau 1 thời gian im lặng thì xuất hiện nhóm bác Tây, em cũng là thành viên ở đó, qua đây em quen 1 chị tên Thảo, và em với chị Thảo sau 1 thời gian trao đổi đã tình cờ phát hiện ra chị Thảo cũng bị anh Beeng đánh bay 7k đô trong vòng vài ngày ngắn ngủi, ( chị Thảo va anh Beeng quen nhau trong nhóm bác Tây ), trong quá trình nói chuyện anh Beeng cũng đòi chị Thảo gửi cho 300 đô 1 tuần để làm từ thiện, mới chuyển được 1 lần thì cháy tài khoản nên ngừng việc gửi tiền với nhau lại, và sở dĩ chị Thảo giao tk cho anh Beeng cũng vì ảnh hứa nếu lỗ sẽ đền toàn bộ cho chỉ.

Em đã thuật lại toàn bộ sư việc ( xảy ra với em cách đây 8 tháng), giờ mọi người tự đọc và nhận xét sự việc và hành động của a Beeng để tránh tranh luận kéo dài và từ ngày mai trả lại sự yên tĩnh cho diễn đàn ![/QUOT
Tôi không biết chị thảo gì bên nhóm bác tây hết nhé , tôi mong muốn cô đưa ra cái bằng chứng để chứng minh là tk gì đó ....
BẢN TƯỜNG TRÌNH
Em là Đặng Thị Thanh mà mọi người đang truy lùng ráo riết từ sáng tới giờ đây ạ :)))) và hôm nay Em xin trình bày lại toàn bộ sự việc lùm xùm liên quan tới bài báo :" Xà Beeng và cú lừa tiền ngoạn mục" của nink name Hải Pê Đê ra lò vào rạng trưa ngày hôm nay.

Sự việc như sau, gần đây có nink lạ add FB của em và tâm sự và nhận Em là em gái nuôi, thật thà quá ( hay còn gọi là ngu quá) đâm ra Emkể hết ruột gan những gì tôi từng trải ở forex trong time qua cho ổng, cuối cùng thì Em mới phát hiện ổng chính là Hải Pê Đê lừng danh mà mọi người vẫn biết đến, kết quả là hôm nay phóng viên Hải Pê Đê đã tự ý đăng đoạn chát riêng của Em và ổng lên diễn đàn trong sự cấm đoán của Em.

Nay Em xin công khai tường thuật lại sự việc để cả nhà đánh giá 1 cách khách quan nghen, Sự việc của em và anh Xà Beeng diễn ra như sau.:

Tập 1.
Ngày 26.6.2018 em đang kẹt 1 đống lệnh Buy đu đỉnh EU, và tình cờ em mò được vào topic của a Hà Trí Quyền, sau đấy e mới hỏi mọi người cách gỡ lệnh, và lúc bấy giờ anh Beeng đã rất nhiệt tình trả lời những comment của em, em cảm động và ... bắt đầu mơ mộng.

Sau 4 5 ngày tham gia diễn đàn thì ngày 1.7.2018 EM LÀ NGƯỜI ĐÃ CHỦ ĐỘNG XIN ANH BEENG ĐƯỢC LIÊN LẠC RIÊNG ĐỂ HỎI 1 SỐ KIẾN THỨC VỀ FOREX.

Sau đó anh ý có lấy 1 nink fb mới toanh add nink FB của em, rồi câu chuyện bắt đầu diễn ra như sau.

Anh Beeng cung cấp thông tin về cá nhân anh ý : Là nhân viên đại sứ quán colombia, về sau thì lại là Nhân viên thanh toán quốc tế đang định cư ở nước ngoài.

Mấy ngày đầu anh Beeng hỏi han sư tình và khuyên em học hành cẩn thận, anh ý sẽ dạy em toàn bộ kiến thức forex và nói em cứ an tâm. Sau 1 2 bài giảng về nến thì anh Beeng có nói em chụp tài khoản cho để anh gỡ lệnh cho, em cũng có chụp và anh ý cũng gỡ ra rồi gỡ vào cho em mấy lệnh.

Sau đó anh ý bảo em vào lệnh số lot rất to, đánh nhồi cũng nhiều, thời gian đầu em ghê tay k dám đánh thì anh ý nói : cứ đánh đi, thua a sẽ chịu trách nhiệm, a sẽ trả em số vốn anh làm thua của em, và liên tục giục em vào số lot lớn. Lúc này em cũng nói em k cần tiền anh gửi cho em, mà quan trọng đánh để khả năng gỡ phải thật cao, tuy nhiên sau đó a ý bảo a đã tính toán rất kĩ, anh có 1 tổ chức đánh rất chuyên nghiệp được tập hợp từ các nước khác nhau, bởi vậy cứ an tâm vào lệnh, em nghe theo và vào lệnh, cuối cùng thì lời mới hay.

Khi lời thì em càng tin anh Beeng, và lúc này, anh Beeng có nói :
" Tôi ăn chay niệm phật 10 năm rồi, tôi rất thương người nghèo và luôn làm từ thiện, tôi hàng tháng vẫn gửi tiền về VNam để làm từ thiện phát cháo ở các bệnh viện, nhưng nếu gửi theo quý hay theo năm thì người thay tôi làm từ thiện sẽ lạm dụng số tiền đó mà làm việc k tốt, còn gửi theo tháng thì phiền quá vì tôi sống ở nước ngoài nên k tiện, do vậy tiền lời này bạn 1 nửa, tôi 1 nửa, bạn giúp tôi gửi tiền đó vào từ thiện ở địa chỉ tôi gửi, còn số của bạn bạn đem đi trả vào số tiền bạn bị thua. "

Thỏa thuận xong xuôi rồi thì anh Beeng tiếp tục cho Em vào lệnh, và vì số lot lớn quá, nên sau đúng tròn 1 tuần thì bay tài khoản, lúc này Em còn 1 chút ít thôi, anh Beeng bảo nạp vào và đưa tk cho anh ý đánh, tự anh ý sẽ đánh cho Em, Em chỉ việc theo dõi, và sau 1 đêm thì bay hết veo số tiền đó.

Lúc này anh Beeng nói : " tài khoản tôi cũng đang kẹt, nên tôi hứa sẽ đền tiền cho bạn thì tôi sẽ làm, nhưng giờ tôi đang kẹt lệnh tôi đang mệt mỏi nên tuần sau tính tiếp. "

Sáng thứ 2 mở đoạn chát của Em và anh Beeng ra thì phát hiện nink của Em đã bị nink đó chặn roài. Do trong quá trình chát với anh Beeng Em lại vui tay chụp lại 1 số đoạn chát nên nội dung anh ý nói chia tiền các thứ thì còn y nguyên.

Tuy nhiên sau đó Em k lên diễn đàn kể lể gì hết, và Em chỉ đem chuyện này kể với 1 2 anh em thân thiết mà Em quý mến với mục đích tâm sự thôi, ( trừ cha nội Hải Pê Đê là trường hợp được tui kể mà tui hổng quý ). Sở dĩ em k bóc phốt vì em nghĩ em là người chủ động tìm tới anh Beeng, thứ 2 là em có tiền em k biết giữ, k biết sàng lọc bạn bè, k biết chọn mặt gửi vàng thì em phải chịu, k trách được ai, nên em chọn cách im lặng từ đó tới giờ.

Tập 2.
Sau 1 thời gian im lặng thì xuất hiện nhóm bác Tây, em cũng là thành viên ở đó, qua đây em quen 1 chị tên Thảo, và em với chị Thảo sau 1 thời gian trao đổi đã tình cờ phát hiện ra chị Thảo cũng bị anh Beeng đánh bay 7k đô trong vòng vài ngày ngắn ngủi, ( chị Thảo va anh Beeng quen nhau trong nhóm bác Tây ), trong quá trình nói chuyện anh Beeng cũng đòi chị Thảo gửi cho 300 đô 1 tuần để làm từ thiện, mới chuyển được 1 lần thì cháy tài khoản nên ngừng việc gửi tiền với nhau lại, và sở dĩ chị Thảo giao tk cho anh Beeng cũng vì ảnh hứa nếu lỗ sẽ đền toàn bộ cho chỉ.

Em đã thuật lại toàn bộ sư việc ( xảy ra với em cách đây 8 tháng), giờ mọi người tự đọc và nhận xét sự việc và hành động của a Beeng để tránh tranh luận kéo dài và từ ngày mai trả lại sự yên tĩnh cho diễn đàn !
cái thứ nhất tôi khẳng định tôi không phải là IB fbs và tôi mong muốn mọi người chỉ cho tôi hiểu thế nào là IB
cái thứ hai tôi không liên quan gì chị thảo bên bác tây gì hết nhé
còn cái này

"Mình với em Thanh cũng khá thân trên TraderViet, 2 anh em cũng hay nói chuyện với nhau, mình có hỏi em Thanh thua lỗ bao nhiêu cho thị trường này rồi thì em ấy bảo đã mất hơn 11k, mình có hỏi thêm nguyên nhân này nọ thì em ấy bảo do IB dụ chơi, e ấy biết người dụ mình là ai, và cũng từng nói với mình cẩn thận nick xà beeng (người này ở ngoài tên Huy Cường), vì em ấy nghĩ do mình ngu ngơ không tìm hiểu kỹ về fx "
tôi mong muốn cô Thanh đưa ra bằng chứng nhé , 11.000 usd chứ đâu có ít
 
Tất cả kép hát ,đào để làm nên một cái tuồng , chỉ một người mà đóng nhiều vai quá có mệt không vậy bạn ...giản tuồng đi
trả lại sự yên bình cho diễn đàn đi
 
Tôi


cái thứ nhất tôi khẳng định tôi không phải là IB fbs và tôi mong muốn mọi người chỉ cho tôi hiểu thế nào là IB
cái thứ hai tôi không liên quan gì chị thảo bên bác tây gì hết nhé
còn cái này

"Mình với em Thanh cũng khá thân trên TraderViet, 2 anh em cũng hay nói chuyện với nhau, mình có hỏi em Thanh thua lỗ bao nhiêu cho thị trường này rồi thì em ấy bảo đã mất hơn 11k, mình có hỏi thêm nguyên nhân này nọ thì em ấy bảo do IB dụ chơi, e ấy biết người dụ mình là ai, và cũng từng nói với mình cẩn thận nick xà beeng (người này ở ngoài tên Huy Cường), vì em ấy nghĩ do mình ngu ngơ không tìm hiểu kỹ về fx "
tôi mong muốn cô Thanh đưa ra bằng chứng nhé , 11.000 usd chứ đâu có ít
11k là tổng em ấy thua lỗ cho thị trường này, chứ k phải tất cả bị IB dụ nhé, em ấy có tự chơi nữa
 
GU còn nguyên xu hướng giảm, lý do khung H4 giá chạm biên Bollinger tại 1.3095 bật về, hiện tại chạm tiếp 1.3083 lại bật về. Các bạn canh Sell tiếp phiên Mỹ. Điểm vào lệnh 1.3085
Gold còn nguyên kênh giảm, lý do rất đơn giản có quá nhiều kênh đầu tư đang sinh lợi nhuận, ví dụ Cổ phiếu Stock Mỹ đang phục hồi mạnh, ôm Vàng vào tiếp khác gì ôm cây đợi thỏ. Các bạn canh Sell, điểm vào vẫn là 1331
Chúc các bạn may mắn
 
Đúng là vài câu trò chuyện ko nói lên được j..
Vì ko có bằng chứng xác thực. Ngay cả việc đưa tk và pass cũng ko chứng minh j dc cả
Cái này có thể là lý do mà thanh ko thể khẳng định dc...
 
11k là tổng em ấy thua lỗ cho thị trường này, chứ k phải tất cả bị IB dụ nhé, em ấy có tự chơi nữa
Tôi nó thật với bạn ở trên diễn đàn này chỉ cần nghe hơi quản cáo sàn GD hay này nọ là nick bị cắt bỏ rồi chứ đừng nói bị IB zụ
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Smart_Money trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 105 Xem / 1 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,499 Xem / 87 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 367 Xem / 19 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 882 Xem / 39 Trả lời
  • TraderViet Crypto trong Chuyện bên lề 289 Xem / 2 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 395 Xem / 31 Trả lời
  • Bianas trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 154 Xem / 3 Trả lời
  • Huan2051 trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 294,762 Xem / 1,397 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên