Mình là newbie của diễn đàn này. Mới đọc bài hôm qua mà thấy bác KM chửi ad Dương Huy luôn là thấy lạ rồi.Kimmy thân mến! Mình vào diễn đàn TraderViet tầm hơn 1 năm rồi. Tầm này năm ngoái, khi mình theo dõi mục " Cùng giao dịch Forex hàng ngày " mình thấy bạn là người khá nhiệt tình khi đưa ra các kèo cho mọi người cùng thảo luận. Khi đó rất nhiều thành viên đã phê phán phương pháp nhồi lệnh loạn xạ và k bao giờ có sl. Bạn luôn khẳng định như thể bạn vẽ ra được đường đi của market. Và mình đã nhớ bạn kẹp lệnh và thua lỗ rất nhiều và khá nhiều newbie vì tin bạn mà cháy tk vì cặp EU.
Bẵng đi 1 thời gian khi bạn quay trở lại thì khá nhiều thành viên cũ đã không còn xuất hiện nữa. Lần này KM tiếp tục " chỉ đạo " đường đi nước bước của Echf và đặc biệt là GU. Và lần này độ " sát thương " trong các kèo của bạn lại tăng gấp bội vì GU k phải là cặp dễ đoán.
Khi các kèo của KM bị âm nh quá thì bạn lại tái diễn màn " mất tích " như các đợt trước.
KM à, vẫn biết nhiệt tình là tốt nhưng nếu phương pháp sai + nhiệt tình thái quá thì hậu quả sẽ cực khủng khiếp.
Mình nghĩ rằng nếu bạn đã tìm ra được pp của mình thì bạn tự dùng k ai cấm cả. Nhưng khi bạn phát ngôn trước rất nhiều người thì bạn phải suy nghĩ thật kỹ. Mình là người lớn nên phải có trách nhiệm với các lời nói và hành động của mình KM ạ!
Sau ngày hôm nay mong KM sẽ bớt phát ngôn lại trên diễn đàn. Các bài viết của bạn gây ảnh hưởng k nhỏ đến người khác đó.
Vài lời muốn gửi tới bạn.
Thân chào Kimmy!!!
Hôm nay cũng cố gắng công việc xong về xem kèo bác KM thì thấy bác sell GU và lần này hơi khủng Gu lên 80-100 pips.
Bài bác @Phùng Quốc Huy nói hôm qua đã nghiệm thành hiện thật
Thiết nghĩ mỗi người nên khiêm tốn lại và có thể tài chính của bạn đủ để gánh những thiệt hai do bạn sai nhưng người khác thì không. (những người lệ thuộc) Lúc họ nhận ra thì quá muộn. Khiêm tốn thì tốt cả cho mình và ...TÚI TIỀN của người khác luôn đó.
Mình không muốn nói việc phải chỉ trích khi một kèo sai. Chủ yếu là cái nghề trading này tốt nhất nên ngậm miệng lại và trade thôi. Thể hiện "lão đại", thể hiện"thượng đẳng", thể hiện mình là người ruột để ngoài da và nói những điều vô nghĩa công kích người khác. Người khác không biết thấy thế nào nhưng mình thì thấy ngớ ngẩn và quá trẻ con đi. Giống một đứa trẻ đòi sự chú ý và công nhận của mọi người.
Chỉnh sửa lần cuối: