Nhóm đó ông thầy dẫn dắt tên là Lý Phương Ngọc.
Ổng hiện đang làm trong Wealth Coach nhé!
Các bác cứ định hình sẵn trong đầu là: cứ lừa đào thì kiểu gì cũng dính tới thằng Wealth Coach - Fintech Group, ít nhất là trong năm 2017 này nhé: từ các lĩnh vực forex, chứng khoán, bất động sản, casino, marketing,... tổ chức này bao sân hết, môn gì cũng biết, môn nào cũng rành.
Không tin các bạn cứ vào Facebook của ổng, nhìn vào phần Giới Thiệu sẽ thấy chữ
WEALTH COACH font to đủ nhìn.
Hình ổng đây:
View attachment 24365
Link Facebook ổng đây:
https://www.facebook.com/profile.php?id=1293262822
View attachment 24366
Nhóm xưa có lẽ giờ này đã tìm chỗ núp rồi nhé, không thấy tăm hơi, những nick FB cũ gần như khổ chủ tự khóa hết rồi, không còn ai có thể vào xem được nữa.
Trên báo chí khi phỏng vấn ông Lý Phương Ngọc phát biểu như sau:
"Bản thân chúng tôi biết mình đang làm gì. Tôi chỉ cảm thấy lo lắng cho những người 'ném đá' chúng tôi, đặc biệt là các bạn trẻ. Trong khi chúng tôi mang đến những ước mơ, mục tiêu tốt đẹp cho cuộc sống này thì họ lại 'ném rác' vào đó. Chưa kể, có mấy người thật sự nghiêm túc đến gặp và hỏi thẳng chúng tôi rằng: Tại sao các bạn làm như thế? Kế hoạch các bạn đâu? Các bạn có đang lừa đảo không?… Phần lớn chỉ ngồi sau bàn phím để nguyền rủa, lăng mạ chúng tôi".
Sau khi hết deadline thì ổng gỡ quê bằng phát biểu như sau:
"Cộng đồng thì muốn biết kết quả của các bạn để cười cợt. Thật ra cốt lõi của khoá học là dám nói ra ước mơ, mục tiêu và cam kết thực hiện. Ước mơ càng lớn, càng được ủng hộ, càng tạo nhiều khao khát để bật lên cao hơn.Chứ không có nghĩa đặt ra là ai cũng đạt bạn nhé.
Các học viên của tôi đặt mục tiêu. Nhưng không đạt được thì cũng không có tội gì với ai cả. Ngay cả clip ngoài phố đi bộ cũng do người khác up lên, xong báo chí đánh thành "Đa Cấp". Chứ các bạn ấy đâu có làm đa cấp đâu mà ghét các bạn".
Anh Ngọc nói thêm: "Có hàng triệu thanh niên Việt Nam không biết đặt mục tiêu, không có nỗ lực hằng ngày để đạt điều gì cả. Chỉ suốt ngày cà phê, lướt web, Facebook, ăn nhậu... thì rất có lỗi với gia đình và chính tương lai của mình".
Tuy vậy, KHÔNG HỀ DỪNG LẠI, nhóm đi bộ Nguyễn Huệ năm nào đã được nâng lên một tầm cao mới:
Tiếp nhận siêu năng lực từ vũ trụ:
View attachment 24367
Tự kỷ ám thị để khai mở bát môn (giống trong Naruto vậy đó, mà không biết đã đến cổng Tử Môn chưa):
View attachment 24368
Tuyên thề với Đảng, với Cách Mạng sẽ giúp triệu đồng bào trở nên "thịnh vượng":
View attachment 24369
Cùng nhau quẩy nhé (1:30)