Đã tìm thấy lý do vì sao nghèo!

Đã tìm thấy lý do vì sao nghèo!

Đã tìm thấy lý do vì sao nghèo!

Hoangfxx

New Member
3
9
Vì sao tôi nghèo? Xin chia buồn cùng bạn! Khi bạn đang tìm đọc bài này thì có đến 80% là bạn chưa thoát nghèo! Vậy chúng ta hãy thử nhìn nhận vấn đề ở góc độ của thời gian làm việc để kiếm tiền nhé. Tôi chắc đây cũng là một gợi ý không nhỏ để chúng ta tự nhìn nhận lại bản thân mình, lập kế hoạch lại thời gian sống hàng ngày hàng tuần, hàng năm… Cũng giống như việc bạn lập kế hoạch chi tiêu tiền sao cho tiết kiệm và hiệu quả nhất.
Vì sao nghèo?

Mỗi năm chúng ta có 365 ngày thì:

  • Nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần hết 104 ngày.
  • Mỗi năm mất chừng 10 ngày đi đám cưới, đám ma, ăn tiệc, nhà mới, thôi nôi, thăm người ốm…
  • Nghỉ hè, nghỉ mát, du lịch 2 tuần là mất thêm 14 ngày.
  • Ăn Tết, về quê, thăm người thân, bạn bè, chùa chiền lễ hội mất 15 ngày mỗi năm.
  • Dự phòng số ngày ốm, mệt mỏi không làm được việc là 10 ngày
>> Số ngày còn lại trong năm là: 365 – 104 – 10 – 14 – 15 – 10 = 212 ngày
Trong 212 ngày đó thì:

  • Ngủ 9 tiếng mỗi ngày là mất 80 ngày.
  • Thời gian ăn uống, nấu nướng, rửa bát… mất 4 giờ mỗi ngày là 36 ngày.
  • Mất chừng 2 giờ tắm giặt, ị đái mỗi ngày là mất 18 ngày.
  • Lượn lờ xe cộ ngoài đường mỗi ngày 2 tiếng đồng hồ là mất thêm 18 ngày nữa.
  • Gọi điện thoại, nhắn tin, lướt web, zalo, Facebook.. 3 tiếng mỗi ngày là mất 26 ngày.
  • Giải trí, xem TV, nghe nhạc 1 giờ mỗi ngày là mất 9 ngày.
  • Chơi thể thao 1 giờ mỗi ngày là mất thêm 9 ngày nữa.
Vậy là số ngày trong năm còn lại dành cho làm việc kiếm tiền là:
212 – 80 – 36 – 18 – 18 – 26 – 9 – 9 = 16 ngày!
Chắc chắn bạn vẫn còn có thể thống kê thêm vài cái gạch đầu dòng để trừ đi 6 ngày nữa. Vậy là tổng cộng một năm chỉ còn khoảng 10 ngày để dành cho làm việc kiếm tiền! Mình thống kê xong, nhìn lại con số sau khi đã trừ đi mà không thể tin nổi. Tính đi tính lại vẫn chỉ có khoảng 10 ngày!
Chờ lát! Viết xong bài rồi mới nhớ ra mình còn chưa tính cả thời gian đi tụ tập bạn bè café, nhậu nhẹt, và cả thời gian ..xx chuyện ấy này nọ nữa! Thật kinh khủng!
Đấy. Bạn đã biết lý do vì sao mà mình nghèo chưa?
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci

Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
hình như tính sai cmnr, thứ 7, chủ nhật đã tính 2 ngày rồi còn lặp lại ngủ nghỉ, ăn uống đái ị nữa....
 
Tính đúng mà mấy bạn, có điều nghỉ nhiều quá. Nghỉ ăn chơi full hết 1 tháng rưỡi, nghỉ ốm thêm 10 ngày nữa là gần 2 tháng rồi, cộng thêm 104 ngày cuối tuần nữa là cỡ 4 tháng liên tục ăn chơi. Trong 212 ngày còn lại thay vì làm 8 tiếng/ngày thì anh ta chỉ làm 2 tiếng, 22 tiếng còn lại là ăn chơi ngủ nghê mà méo phải ra đường chứng tỏ gia đình có điều kiện cmnr
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Làm ơn đi mấy bạn, vốn dĩ tính như vậy là ý nói lên vấn đề là "tìm ra lý do tại sao nghèo!" Mà sâu xa hơn là chúng ta chưa kiếm được tiền là tại mình. Không phải việc tính đúng hay sai, nhìn nhận vấn đề để mình tiến lên chứ. Nếu trong đầu chúng ta không có những con số rõ ràng (định lượng rõ ràng) thì chúng ta chả đi được đến đâu cả. Nên giá sản của người giàu lúc nào cũng là 1 con số được định lượng rõ ràng đó. Chứ không thể nói chung chung được.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 600 Xem / 31 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 187 Xem / 17 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 127 Xem / 5 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên