Tin từ Bloomberg đưa 1 cái tin từ tối hôm qua mà tôi nghĩ có liên quan. Đó là ông Trump nghi ngờ rằng khả năng có 1 cuộc họp giữa và ông Kim chủ tịch Triều Tiêu vào ngày 12/06 tới có thể không xảy ra. Ông Trump nói "Có 1 khả năng, một khả năng rất thực tế, là nó không trở thành hiện thực". Ông nói điều này khi gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Mỹ. "Tôi không muốn tốn nhiều thời gian và tôi chắc rằng ông ấy (Kim Jong Un) cũng không muốn tốn nhiều thời gian. Vì vậy có khả năng là nó (cuộc gặp) không thành hiện thực và điều đó OK thôi. Đó không có nghĩa là nó không thành hiện thực trong thời gian tới" Tôi nghĩ chỉ có kèo này mới làm rúng động thị trường từ sáng đến giờ, khi market chạy loạn tránh rủi ro vào JPY, vàng và USD làm 3 thứ này tăng giá. Khi cả thế giới đang kỳ vọng vấn đề hạt nhân Triều Tiên được giải quyết dứt điểm ở lần này, thì cả 2 bên bắt đầu...giở trò, làm market chết khiếp. Từ giờ cho đến thời điểm gặp (hoặc hủy họp), market chắc còn nhiều phen lên bờ xuống ruộng bởi 2 cao thủ đàm phán là Triều Tiên (có lão đại Trung Quốc đứng sau giật dây) và Mỹ (mà ông Trump là trùm đàm phán). Chỉ khổ 1 cộng đồng Trader ở 1 đất nước nhỏ bé xinh đẹp hình chữ S, ngày ngày vẫn SML vì các vị. >> Quản lý vốn theo nguyên tắc của Thomas Bulkowski, khoa học hơn và đáng tin cậy hơn! >> 4 cách chắc ăn để bạn không thua lỗ khi lệnh đang lời
2 anh này không có lên lịch phát biểu để ae tránh.... hứng là bay lên gõ gõ làm ae không ai biết đầu mà lần
Haizz, nay buồn quá a, kèo nào cũng dính chưởng. Cho em hỏi thêm thay vì quan sát chục cặp, vào lệnh vài cặp thì mình tập chung 1 cặp như EU, toàn tâm toàn ý với em nó có tiến triển hơn k a. Bữa giờ toàn sell EU thì sẽ buy UJ. Mà thay vào đó sell x2 EU luôn. Cặp chính U vẫn mạnh nhất nên ăn thua vẫn là U a nhỉ? À hôm nào a có thể viết 1 bài về 1 ngày giao dịch của anh cho m.n học tập được không anh? Vì hằng ngày rất nhìu anh em (chủ yếu newbie) đọc bài phân tích 3 phiên của anh xong rất khoái, vì là toàn là trúng đỉnh đáy, nhưng tụi em bay vô giao dịch thì lại hit sl quài hà. Mong anh viết 1 bài chi tết về anh á, về cách sống, cách giao dịch của anh cho tụi em học tập. Về những cặp anh quan sát, anh trade ntn. Anh theo dõi tin ra sao... Sau khi giá chạm vùng ppz, mô ha nít, mô hình giá... anh sẽ entry thế nào, sl ra sao, tp chỗ nào và vì sao như vậy... Chỉ là viết 1 bài cho anh em hình dung và học tập. Đúng là a sẽ nghĩ tụi em được voi đòi tiên, đã phân tích ra thế rồi, chỉ luôn vùng entry rồi mà vẫn không trade được thì khỏi trade cho rồi. Nhưng mà từ lúc quan sát các phân tích của anh tới giờ, em vẫn chưa trade được. Vẫn cứ nghĩ k biết anh Huy có vào chỗ này, chỗ này giống mình ko... Nhìu khi giá vào vùng ppz đầu tiên, buy xong nó lại tuột xuống vùng kháng cự phía dưới. Nên nói chung là tụi em vẫn không hình dung được. Mong anh giúp tụi em ra 1 bài hướng dẫn chi tiết như thế nhé. "Một ngày giao dịch của Trader. Duong Huy" Cảm ơn anh vì đã đọc.
Còn mấy bước dạo đâu nữa đâu Huy? quét nhà, nấu cơm, rữa bát .... rồi mới tới bước xin pass vào máy chứ
Cái này a cũng viết luôn rồi Sáng dậy sớm rửa chén, nấu đồ ăn sáng, quét nhà, chở con đi học. Xong về đi chợ Trên đường đi chợ tranh thủ chạy grab Xong nấu ăn Ăn trưa Xong lại rửa chén Chiều giặt đồ phơi đồ Lau nhà Nấu ăn Rửa chén Xong mới được cấp pass lên oánh forex và chém gió trên TraderViet
Anh bá đạo thật. Vợ anh chắc cười cả ngày với anh kk Để em đi lục lại những bài viết năm 2016 của anh thử. Mới tham gia cuối năm 2017 nên chắc chưa đọc kịp mấy bài của anh.
Cười sặc cmn nước vô bàn phím rồi Mà bác Huy cho hỏi, đọc các bài viết và các comment với cùng một phong cách hài hước thì dường như là tất cả chỉ một mình bác viết chứ không phải có trợ lý phụ. Vậy làm thế nào bác đủ thời gian làm hết các việc đó nhỉ?
cứ cố gắng nạp và vận may sẽ tới bác ơi,như e này cháy còn 40u đánh điên điên x200 trong 7 ngày và ngày thứ 8(hôm nay) lại bắt đầu vòng lặp cháy tiếp :V có điều còn tới 600u có tiến bộ