Đôi khi muốn hoá điên vì thị trường…

Đôi khi muốn hoá điên vì thị trường…

Đôi khi muốn hoá điên vì thị trường…

Nhật Hoài

Active Member
9,576
59,533
Đúng vậy anh em, đôi khi chúng ta muốn hoá điên vì thị trường. Ta muốn đập nát mọi thứ, nguyền rủa mọi thứ, giống như 1 trò đùa vậy. Ta vừa vào lệnh, market đảo chiều ngay tức khắc. Buy ngay đỉnh, sell ngay đáy.

Nhưng tư duy đó chẳng giúp gì để cải thiện khả năng trading của anh em lên cả.

Hãy bàn 1 chút về tư duy. Và quan trọng hơn, 1 mẹo nhỏ có thể giúp anh em quay trở lại trạng thái tinh thần tốt hơn, đặc biệt sau 1 chuỗi 10 lệnh thua.

Hãy bắt đầu với 1 khung thời gian lớn, 30 phút chẳng hạn.

hoa-dien-traderviet1.png

Buổi tối chủ nhật có 1 con sóng giảm mạnh, nhưng nhanh chóng bị chặn đứng bởi 1 con sóng hồi lên nhẹ sau đó. Ta bắt đầu tuần mới với 1 gap thấp hơn đáy của ngày thứ sáu.

Chuyển sang khung thời gian giao dịch:

hoa-dien-traderviet10.png

Thị trường mở đầu hơi khó chịu quanh giá mở cửa. KIÊN NHẪN. Không có gì phải vội. Hãy để nó ổn định và chọn hướng đi.

hoa-dien-traderviet9.png

OK, chúng ta đang đi lên. Được. Tôi thích hành động giá tiếp diễn của xu hướng phiên trước đó.
Quy tắc đầu tiên: chúng ta sẽ vào lệnh BUY tại cú hồi đầu tiên sau nến tăng này.

hoa-dien-traderviet8.png

Vào BUY. Chốt lời từng phần đầu tiên khi giá vẫn còn nằm dưới đỉnh trước đó, phần còn lại sẽ được giữ tới khi chạm mục tiêu gap mở cửa (đường đỏ)

hoa-dien-traderviet7.png

Tôi rất thích cú trade này. Nó là 1 con sóng tăng chạm với rất nhiều lần chồng chéo lên nhau. Nhưng không phải là 1 con sóng tăng quá khó để giữ lệnh.

Thêm 1 ghi chú nữa, tôi bước vào phiên giao dịch ngày hôm nay với mục tiêu giữ lệnh lâu hơn bình thường một chút, vì tôi cảm thấy rằng các quyết định thoát lệnh gần đây chưa được tốt lắm.

Và thế là tôi giữ.

hoa-dien-traderviet6.png

Và giữ.

hoa-dien-traderviet5.png

Và giữ.

hoa-dien-traderviet4.png

Bộ não tôi đang hét lên rằng hãy chốt lời ở đây đi. Nó đang đuối rồi. Không còn gì để giữ lại nữa hết.

“Thoát ra tại cạnh trên của range đi. Khi giá về tại đáy thì vào lại”

Nhưng không… tôi hứa với bản thân rằng tôi sẽ GIỮ LỆNH cho tới khi chạm mục tiêu.

Vậy là tôi giữ.

hoa-dien-traderviet3.png

Và tôi bị thoát!

ĐẬU XANH RAU MÁ!

Bạn biết đó, sẽ có những lúc bạn BIẾT RẰNG bạn nên thoát lệnh với lợi nhuận… bạn chỉ đơn giản là BIẾT rằng lợi thế đã không còn… và bạn lờ nó đi!

Cách đó chẳng bao giờ hiệu quả cả! Thật đấy!

Ok… lúc này tôi vẫn chưa đến mức hoá điên. Tôi đã chơi trò chơi này lâu tới mức kết quả từng cú trade riêng biệt chẳng hề ảnh hưởng đến tôi.

Nhưng tôi không phải là robot. Tôi vẫn cảm thấy giận dữ.

Không phải vì cú trade. Đúng hơn là vì suy nghĩ của tôi trước phiên, “Này, mày biết mày nên làm gì rồi đó. Mày phải giữ lệnh lâu hơn. Gần đây mày thường chốt lệnh quá sớm!”

Thật không? Có vấn đề gì vậy?

Vấn đề ở chỗ các thay đổi, đặc biệt là các thay đổi lớn, trong 1 quá trình xuyên suốt đã hoạt động lâu, KHÔNG ĐƯỢC thực hiện giống vậy.

Tôi chắc chắn rằng phong cách quản lý lệnh của tôi trong những năm gần đây đã dần chuyển sang giữ lệnh ngắn hơn và “thoát rồi vào lại” nhiều hơn. Nhưng nếu tôi nghi ngờ rằng đó chưa phải là cách hay nhất, thì bất kỳ quyết định thay đổi nào đều phải được nghiên cứu và thử nghiệm kỹ hơn là 1 suy nghĩ đơn giản trước phiên.

Nó cần được lên kế hoạch.
  • Liệu các số liệu thống kê xác nhận rằng phong cách giữ lệnh lâu hơn sẽ cho lợi thế cao hơn?
  • Trong những trường hợp nào thì tôi nên giữ lệnh tới khi chạm mục tiêu, bất kể là tôi có cảm giác nào rằng lợi thế đã không còn?
  • Và trường hợp nào thì tôi nên tin vào trực giác và thoát lệnh?
  • Tôi có thể “kiểm tra” cả 2 trường hợp được hay không? Để so sánh trong khoảng thời gian chừng vài tháng?
Cho nên trong khi chưa chạm tới ngưỡng hoá điên, tôi vẫn cảm thấy giận dữ.

Và tôi sẽ chỉ cho bạn cách nhanh chóng thoát khỏi cơn giận dữ đó và quay trở lại bình thường.

Dưới đây là vài cách tôi đang áp dụng:

(1) Cho phép bản thân giận dữ. Hãy giận thận dữ! Thật mạnh! Xả hết ra!
(2) Nhưng CHỈ ĐƯỢC PHÉP trong thời gian cây nến trên khung bạn đang trade hình thành
(3) Khi nến đóng, thì hết giận. Quay trở lại với biểu đồ


Thử đi, nó cũng vui lắm. Và thật sự hiệu quả.

hoa-dien-traderviet2.png

Chất lượng cú trade tiếp theo của bạn phụ thuộc (ở 1 mức độ nào đó) chất lượng trí tuệ của bạn. Sự giận dữ không giúp được đâu. Hãy giận thật mạnh, kiếm cái gối hay cái ly cũ nào đó đập 1 phát. Rồi quay trở lại khi hết cây nến.

Trade vui,

Lance Beggs

THẢ TIM và COMMENT nếu thấy bài hay nhé anh em. Xin Cảm Ơn!

Nguồn: YTC
 

Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận

Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
phân thích nhiều em mệt lắm rồi. Thị trường bắt đầu biến động mạnh khoảng từ 1h chiều. Sáng ngủ dậy thể dục ăn sáng. Đến 10h. Lấy đồng xu ra tung lên. ngữa thì mua, sấp thì bán. Nếu cặp nào có biên độ dao động trong ngày khoảng 100 pip thì chốt lời 60pips, cắt lỗ 30pips. Rồi xong, đóng máy lại sáng mai xem kết quả. cuối cùng nó cũng về tỉ lệ 50 thì đường nào ta cũng ăn. vậy cho khỏe cho rồi. Học nhiều phân tích nhiều rồi nó cũng chỉ là như vậy thôi. Em ko muốn nhìn nến nữa rồi
 
quả nhiền
nhìn cái hình quen quen hóa ra là thánh LB
đang dịch phần thoát lệnh ..... còn 2 trang cuối ..... nhác ngâm luôn
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 989 Xem / 65 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 261 Xem / 20 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 23,971 Xem / 82 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 153 Xem / 3 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 94 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 109 Xem / 3 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 231 Xem / 9 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên