Đòn bẩy

Đòn bẩy

Đòn bẩy

VuLe

Active Member
72
240
T12-1_TPDL.gif


Nếu bạn đọc không quan tâm không am hiểu về thị trường chứng khoán, hoặc buôn bán trên sàn thì có lẽ sẽ ngại đọc truyện ngắn này. Và dù có chút hiểu biết và lĩnh vực này cũng vẫn có thể thấy đọc hơi mệt. Còn nếu ai từng lăn lóc, từng si mê, hy vọng hay từng cay đắng vì chuyện làm ăn đầy ảo ảnh này thì câu chuyện của nhân vật vẻ như thiếu đầy đặn, ít “vóc dáng, hình hài”. Thế nhưng, nếu đọc, lại thấy lối viết ngắn, trực tiếp, khô khan như những con số có hiệu quả. Đó cũng là cách tác giả muốn tạo ra “đòn bẩy” cho một đề tài không dễ viết ấy chăng? Y. T

(Viết cho Trường)

Trang trại ven sông, hoang vu, chỉ gia đình tôi ở đó.
Mờ sáng tôi dậy rửa chuồng lợn, cho đàn lợn ăn xong thì thay quần áo đi học. Trưa về thật nhanh, vứt cặp, lại cho lợn ăn. Đói quá tôi ăn cả nải chuối. Chuối bạt ngạt, lúc nào cũng có buồng chín. Khi nấu ăn xong, tôi xới một tô cơm đầy ú ụ với đậu phụ cà chua nhai không kịp nuốt cho kịp đi học buổi chiều.

Tối về, ngoài công việc như vậy còn phải cho gà, vịt và cá ăn. Tăm tối mặt mũi nhưng trong nhà lúc nào cũng không có tiền. Cuối năm, gom được bao nhiêu mẹ phải mang đi trả nợ đánh bạc cho bố.
Nợ cũ chưa vơi nợ mới ùn đến. Lại quần quật làm trả nợ.
Sống mãi trong cảnh đó. Lầm lũi làm. Chả muốn nói gì.

Dạo đó tivi chiếu bộ phim “Bão tố thời đại” của Trung Quốc. Bộ phim nói về một gia đình kinh doanh chứng khoán. Phim kết thúc lâu rồi nhưng tâm trí tôi không dứt được khỏi nội dung câu chuyện. Bùng lên trong tôi khát vọng làm giàu bằng chứng khoán. Tôi muốn thật giàu qua thị trường chứng khoán nước Việt.

Tìm mãi tôi thấy hai trường mới có chuyên ngành đầu tư chứng khoán là Kinh tế quốc dân và Ngoại thương. Chọn Ngoại thương.
Việc nhà nhiều quá lại thêm đau đầu chuyện bố triền miên chửi mẹ. Mùa thi đại học sắp tới gần nên tôi lo lắng không yên. Trượt là hết cơ hội.
Thi tốt nghiệp xong tôi đi Hà Nội luôn trong chiều hôm đó, mang theo hai trăm nghìn, ước lượng đủ tiền mì ăn liền, cơm bụi trong một tháng. Tìm gặp chị họ đang là sinh viên xin một chỗ để tập trung ôn thi.

Thi đại học xong tôi mượn xe đạp chị dạo vòng quanh Hà Nội. Vòng lên ngược xuống nửa buổi thì bị lạc. Định lên cầu Thăng Long lại ra đường Trần Đăng Ninh. Dừng lại hỏi đường về nhà. Đứng dưới hàng cây đột nhiên rùng mình. Trời mùa hè, gần giữa trưa, mà trong người lạnh toát. Tôi dừng lại ngồi lâu hơn dưới một gốc cây, nghĩ mình cảm nắng. Nhìn lên cao, đập vào mắt là biển hiệu công ty chứng khoán. Cảm giác đó không bao giờ quên được. Tôi thấy như mình đang trước cửa Phật. Thần linh đã mách bảo và dẫn đường con lạc tới chốn này.
Lòng tôi rộn ràng hưng phấn. Tôi biết đấy là định mệnh.

Trong khi chờ kết quả thi tôi tìm kiếm những cuốn sách viết về kinh doanh chứng khoán. Nhìn thấy nhà sách nào tôi cũng vào. Vào xem tựa sách, đọc qua nội dung. Chị bán sách nhắc tôi nên ý tứ, đây không phải là thư viện. Tôi ghi nhớ tên sách rồi vào quán Net tìm đọc thêm.
Hơn một tháng tôi đọc tám cuốn sách dịch từ nước ngoài và không biết bao nhiêu bài báo. Tôi biết thế nào là phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật. Biết thế nào là lợi nhuận trên vốn. Biết Warren Buffett và George Soros đều khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng và họ đã làm nên gia tài trị giá hàng chục tỉ đô la chỉ bằng hoạt động đầu tư.

Có rất nhiều con đường đưa ta đến với thành công trên sàn giao dịch chứng khoán như cưỡi trên từng con sóng, đầu tư dài hạn, lấy ngắn nuôi dài. Thời điểm nào nên quyết đoán, thời điểm nào chỉ cần biết ngồi im thôi cũng đã thành công. Một nhà giao dịch không nên dự đoán một cách cảm tính giá sẽ còn lên hay xuống nữa. Giá cả chính là giá mà thị trường chấp nhận trả.
Tôi đọc ngày đọc đêm. Càng đọc càng mê.

Kết quả đỗ đại học, còn thừa ba điểm. Một tuần sau ngày nhập học tôi bước vào sàn chứng khoán mở tài khoản.
- Em đủ tuổi chưa?
- Chị cho em mở tài khoản, phải mua bán thực tế thì em mới học được chứ.
- Em phải đủ tuổi.
Quay ra hàng ghế ngồi, lòng tôi đầy thất vọng. Một lúc lại quay vào năn nỉ chị.
- Không được. Phải đủ tuổi chị mới mở cho em được. Đấy là nguyên tắc.
- Bao nhiêu tuổi thì được lập tài khoản hả chị?
- 18.
- Vậy em đủ rồi, em 18 tuổi một tháng rồi chị ơi.
- Đưa chứng minh thư ra đây.
Tôi cuống cuồng đạp xe về nhà mang chứng minh thư đến.Vậy là tôi có tài khoản. Lòng vui hơn khi biết tin đỗ đại học.
Hôm sau, bỏ học, tôi đến sàn nộp luôn tám trăm nghìn tiền ăn vào tài khoản.
Không được bỏ trứng vào một giỏ, tôi mua hai mã cổ phiếu, mỗi mã 10 cổ.

Ngồi trên lớp học nhưng tâm trí hút vào chứng khoán. Tưởng tượng là đại gia mình sẽ làm giá chứng khoán như thế nào, nếu là nhà nước mình sẽ ra chính sách gì.
Vào diễn đàn làm nhà chiêm tinh. Ăn ngủ cùng các con giời chứng khoán. Topic vừa lập ra đã kéo dài cả trăm trang. Kiến thức về thị trường tăng lên từng ngày. Ước mơ đội lái chừng như sắp tới.
Vn-Index liên tục lập đáy mới. Một số cổ phiếu đứng trước nguy cơ hủy niêm yết. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng. Năm 2008 lạm phát kỷ lục, thêm vào đó là cơn bão khủng hoảng tài chính toàn cầu, Vn-Index đưa chỉ số từ hơn 1.000 điểm về khởi điểm của 3 năm trước, thiết lập đáy tại mức gần 200 điểm. Khuôn mặt nào cũng ám thị từ sợ hãi giá sẽ còn xuống nữa. Trận lũ lịch sử này giết chết hàng vạn nhà đầu tư thế hệ thứ nhất.
Nhà triệu phú hoang tưởng vỡ mộng. Tôi trở lại với việc học.

Một buổi sáng đang thẩn thơ ở hành lang nghe đứa bạn nói có sàn giao dịch vàng. Như cánh én gặp mùa, lao đi tìm, bỏ học hai tiết cuối.
Sàn phố Wall cho giao dịch 5 lượng với số vốn 8 triệu.
Anh trai lái xe lu làm đường ở Thanh Hóa gửi cho 8 triệu để mua máy tính, tôi ôm đi luôn làm tài khoản đánh vàng.
Quang cảnh sàn vàng náo nhiệt. Người mua lên kẻ bán xuống. Thiên đường là đây sao. Tôi đứng sững một lúc cho bớt choáng váng.
Quan sát thấy đa số người mua, viết giấy gửi cho chị giao dịch làm một lệnh bán. Vừa vào lệnh xong giá tăng vùn vụt. Đen rồi, ra tìm cốc nước uống cho bớt căng thẳng thì giá lại xuống, xuống mạnh hơn cả lúc lên. Thế là có lãi. Tiếp tục được hai tháng thì hết lãi chuyển sang lỗ. Không còn đủ tiền để giao dịch được 5 lượng nữa. Rút 6 triệu về.
Đi tập quân sự hai tháng trở về , tôi quyết tâm làm lại.
Trước ngày mất ông nội gửi mẹ một cây rưỡi vàng. Về quê tôi năn nỉ mẹ bán. Mỗi cây vàng 16 triệu, tôi mang toàn bộ số tiền nộp sàn ACB.
Sàn ACB nổi tiếng, lại đang có chính sách cho giao dịch 10 lượng để câu khách. Trong ngày đầu tiên tài khoản từ 24 triệu tăng lên 40 triệu.
- Tài khoản anh cháy rồi.
- Cháy là sao? - Người đàn ông ngơ ngác.
- Là mất hết rồi.
- Tại sao?
Tôi quay sang nhìn chị nhân viên môi giới đang giải thích với một vị khách. Khách hàng đến giao dịch nhưng không mấy ai có khái niệm đòn bẩy.
Cô Tuyết - người theo tôi đặt lệnh mấy hôm - kể cho tôi biết chú ấy là dân buôn ở phố cổ, tiền nhiều lắm, mất vài tỉ sáng nay thấm vào đâu.
Trong khi mọi người khóc lóc vì chỉ mất và mất thì tài khoản tôi lên zigzag. Mỗi ngày được thêm chừng 5 triệu. Tôi mua cây rưỡi vàng trả cho mẹ rồi vẫn còn 120 triệu.
Hàng ngày vừa lên lớp vừa ra sàn đặt lệnh mua bán. Tài khoản tăng lên 200 triệu, rồi 300 triệu. Kỷ lục là 10 ngày lãi liên tục, mỗi ngày 20 triệu. Tôi đặt ra mục tiêu cho đến lúc ra trường là mua được nhà ở Hà Nội. Có lẽ ông trời sinh ra tôi là để chinh phục giá vàng.
Đột nhiên nhà nước ra thông báo đóng, chấm dứt hoạt động các tài khoản kinh doanh vàng ở nước ngoài. Tôi tìm đến sàn vàng thế giới.
Tỉ lệ ký quỹ ở sàn vàng thế giới thấp hàng trăm lần so với sàn ACB thỏa mãn được cơn khát làm giàu đang ngất ngây trong tôi bấy giờ. Nộp tiền xong, tự tin vào một lệnh sử dụng tối đa đòn bẩy, mười lăm phút sau tài khoản 10.000USD bay vèo. Sốc. Lần đầu tiên tôi biết cảm giác cháy tài khoản.
Ra quán nước chè ngồi. Nhìn chị đánh giày gom từng đồng tiền lẻ, nghĩ đến mẹ. Trở về phòng, mở bài hát lên nghe, nước mắt trào ra.


Năm thứ ba đại học.
Tôi quyết định học CFA để ra trường xin vào làm cho các quỹ đầu tư hoặc các công ty lớn.
Một đêm tỉnh giấc. Nghĩ về chuyện đã qua và chặng đường sắp tới. Thấy con đường học hành chính quy kiểu này không còn phù hợp với mình.Chồm dậy, tôi dẹp sách vở học trình sang một bên, tiếp tục nghiên cứu biểu đồ nến, phân tích sóng. Quyết tâm sống mái với thị trường gold-forex. Lần này không chọn vàng nữa mà EUR/USD. Chênh lệch mua bán EUR/USD thấp, đường giá không dữ như vàng.
Tài khoản 1.000 USD ra đi nhanh chóng.
Buổi chiều lang thang vào sân khu tập thể, tôi gọi cốc bia hơi và đĩa lạc, ngồi mãi như thế.
Tinh thần xuống dốc, rơi tự do như Vn-index. Thời hoàng kim của mình đã qua rồi sao?
Tại sao cháy tài khoản? Đòn bẩy. Đòn bẩy chính là cạm bẫy chết người.
Để không cháy tài khoản nữa, chỉ cách đó thôi: Dùng đòn bẩy ở mức thấp nhất.
Không nóng vội. Không kỳ vọng nữa. Phải biết chấp nhận sai. Kiếm đủ tiền chi tiêu hàng ngày là đủ.
Lấy lại bình tĩnh, tôi trả tiền bia, thong dong về nhà. Trời ngả sang tối mà lòng tôi thì bừng sáng.

Đọc những bài viết về quá trình thành công của các trader trên thế giới. Muôn thuở vẫn là bài học kỷ luật quản lý vốn. Phải cắt lỗ khi tài khoản tổn hại 5%. Mỗi ngày viết chục lượt dòng chữ in hoa đó, tô đậm, dán lên bất cứ chỗ nào mắt đập vào. Học viết code EA, indicator. Nghiên cứu sách tâm linh, toán xác suất, tâm lý đám đông.
Ba tháng ở ẩn, tu luyện, trở lại với market ảo, dùng số tiền cuối cùng lập tài khoản.
Một tuần đầu yên ổn, có lệnh đúng lệnh sai, tài khoản nhúc nhích tăng.
Mượn xe máy chị họ đi chơi với Huyền. Huyền kể đứa bạn cùng phòng có anh người yêu khôn và giàu lắm. Rồi hai đứa lời qua tiếng lại đề tài giàu nghèo. Nóng mặt, tôi bảo Huyền đi tìm người giàu như thế mà yêu, đừng đi với tôi nữa. Huyền giận dỗi bỏ về. Về phòng trọ, nghĩ phận nghèo nhục quá. Giận mình sao mãi chưa giàu.
Nhào lại bàn bật máy tính. Mở phần mềm mt4, nâng đòn bẩy từ 1/30 sang 1/500, vào một lệnh khối lượng gấp mười lần mọi khi. Dính cắt lỗ. Máu dồn lên não, thêm một lệnh nữa. Chưa đến điểm dừng lỗ nhưng hốt hoảng, cắt luôn. Biết mình sai rồi thì tài khoản từ 5.000USD chỉ còn 2.800USD.
Tắt máy tính đi ngủ nhưng không ngủ được. Dậy pha cốc trà đặc, đi lại bồn chồn một lúc lại vào lệnh. Vào lệnh liên tục. Tài khoản từ 2.800 lại tăng lên 6.000, rồi 9.000 rồi 12.0000. Hết giờ giao dịch. Mệt. Ngủ thiếp đi.

Tỉnh dậy vừa lúc phiên Úc bắt đầu. Tiếp tục vào lệnh. Ngồi thôi miên vào màn hình từ sáng đến 9h tối thì tài khoản lên được 20.000. Buông máy. Rã rời. Đi tìm Huyền xin lỗi, muốn nói tôi sẽ giàu được, Huyền tránh mặt. Lủi về phòng, không muốn trade nữa nhưng bồn chồn như chim nhốt trong lòng, lại trade chóng mặt. Tài khoản lên 49.000USD. Không giữ được tỉnh táo. Vào lệnh cuối cùng, mục tiêu tài khoản lên 100.000USD ngay hôm nay. Cháy. Sốc.
Kiệt sức. Tôi đổ gục xuống giường.
Gượng dậy, gọi điện về nhà, mẹ bảo số tiền ba lần trước tôi gửi bố lại mang đi đánh bạc rồi. Tôi năn nỉ mẹ vay nặng lãi năm mươi triệu. Hai tuần sau mẹ gửi tiền lên. Nhắc đi nhắc lại chỉ một tháng thôi con nhé! Tôi dùng một nửa số tiền làm tài khoản, nắn nót từng lệnh ra vào. Cuối mỗi tuần đều đặn rút lãi.

Công ty anh trai làm trong Thanh Hóa giải thể, anh về nhà, mang theo bạn gái chưa cưới nhưng sắp đến ngày sinh con. Ngày nào bố và anh trai cũng xảy ra chuyện mâu thuẫn. Em trai bị ngã xe phải vào bệnh viên nằm ba tháng. Tôi mổ răng số 8 rồi biến chứng cũng phải nằm viện một tuần mới ra được. Bao nhiêu chuyện dồn lên đầu mẹ. Trade trong tình trạng rối loạn cảm xúc như thế tôi bắt đầu chứng đau đầu. Ban đầu thỉnh thoảng đau, sau đau liên tục cả ngày. Đang đi xe máy thì bị ngã. Không phải nằm viện nhưng cũng bó bột nằm một chỗ. Hàng ngày chẳng thể làm gì ngoài ngồi nhìn đồ thị lên xuống bất thường. Kịch bản cũ lặp lại, tài khoản trôi theo cái vòng luẩn quẩn. Mẹ phải giấu bố gồng thêm khoản tiền vay cho tôi.
Không để tương lai mình sụp đổ dễ dàng thế này. Lại vay lãi ngày. Trade điên cuồng. Vết thương cũ còn rướm máu đã cào cấu. Hết mười ngày một tài khoản nữa ra đi. Lại tìm cách vay.

Ngủ mê thì thôi nhưng hễ tỉnh giấc là đầu óc hoạt động vèo vèo, tính toán không ngừng. Lợi nhuận kép? Lúc nào cũng nghĩ đến lợi nhuận kép. Viết hàng nghìn trang giấy với tên gọi forex chân kinh - định luật lên thần. Rồi vẽ, rồi tính toán. Với 100USD thôi. Mỗi giao dịch lãi gấp đôi. Mười sáu giao dịch sẽ là một triệu USD. Vậy là cắm luôn máy tính. Quyết tâm từ 100 USD này. Tài khoản vừa mở, cháy ngay từ giao dịch đầu tiên. Căng thẳng quá mức. Rơi vào trạng thái rất lạ: Chảy nước mắt.

Mẹ gọi về nhà có chuyện. Bố và anh trai đánh nhau. Chị dâu ôm con bỏ đi. Thằng em trai sau ngày ngã xe bị ảnh hưởng não không học tiếp được.
Trở lên Hà Nội chui vào quán Net chơi đế chế suốt hai ngày hai đêm. Mở tài khoản thấy còn 500USD nữa. Đánh bạc với market, vào lệnh cuối cùng tối đa đòn bẩy. Không có gì bất ngờ cả. Tài khoản biến mất. Lê bước về phòng trọ. Đói. Nước mắt trào ra không ngăn được. Lên cơn nấc. Tỉnh dậy nghe tiếng dép bà chủ ngoài sân. Sợ tiếng gõ cửa đòi tiền nhà hơn cả sợ xã hội đen. Nằm im. Nửa đêm dọn hết quần áo vào ba lô, tôi ra bến xe Giáp Bát tìm xe vào Đồng Nai. Nghe nói trong đó có một ngôi chùa tử tế và kín đáo lắm.
Đi cho bình yên tĩnh trí. Để trở về với Forex chân kinh.

TRUYỆN NGẮN CỦA PHAN THÚY HÀ
https://laodong.vn/lao-dong-cuoi-tuan/don-bay-527570.bld
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 647 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 155 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,226 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 271 Xem / 12 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên