- 28,523
- 153,861
Cardano là một nhà toán học lừng danh thời Phục Hưng tại Ý. Cha ông là bạn của Leonardo Da Vinci lừng danh. Bản thân ông đạt rất nhiều thành tựu trong toán học và một số lĩnh vực khác. Cuộc đời ông có rất nhiều thăng trầm, bao gồm cả việc 1 người con trai bị tử hình vì đầu độc vợ, người con khác thì nghiện ngập cờ bạc và thường xuyên trộm cắp tiền bạc của ông, bản thân ông thì ra tòa và đi tù một thời gian vì bị kết án dị giáo.
Đặc biệt nhất, Cardano qua đời vào đúng ngày mà ông đã dự báo trước bằng thuật chiêm tinh. Người ta cho rằng, để bảo toàn danh dự về tài dự báo của mình, ông đã tự sát vào ngày hôm đó. Nếu điều này là sự thật, chính dự báo của ông và đặc biệt là việc khư khư ôm lấy dự báo của mình đã hại ông.
Nhà toán học Girolamo Cardano (1501 - 1576)
Chắc đã một số lần, anh em nghe ai đó chém gió rằng "Kèo này mà không ăn thì anh đi đầu xuống đất" hoặc "Kèo này mà không chốt lời thì anh bỏ nghề". Những câu thề thốt này thường được buông ra bên bàn nhậu hoặc khi một ai đó muốn thể hiện mức độ "phù thủy tài chính", mức độ "ông chủ thị trường" của mình, hoặc họ đang chuẩn bị bán 1 dịch vụ nào đó cho chúng ta như mời mở tài khoản, mời học khóa học hoặc mời ủy thác đầu tư. Họ tưởng rằng những lời nói như vậy là thể hiện trình độ chuyên nghiệp trong trading của mình, nhưng thực ra họ đang chứng tỏ điều ngược lại. Một trader chuyên nghiệp có thể kiểm soát một số thứ như điểm vào lệnh, điểm chốt lời, điểm dừng lỗ, khối lượng lệnh, thời điểm vào lệnh, thời điểm chốt lệnh nhưng tuyệt đối không thể kiểm soát được hướng đi của thị trường. Điều này chả mới mẻ gì, nó đã được các trader đi trước nhắc đến trong hàng trăm, hàng ngàn câu nói, bài học nổi tiếng của họ. Trading là xác suất. Chúng ta thấy xác suất nghiêng về phía mình thì vào lệnh. Việc cái trade đó lời hay lỗ chúng ta hoàn toàn không kiểm soát được. Điều đó do thị trường. Vậy nên, chỉ có một thứ chắc chắn trên thị trường này, đó là trading thì đừng nói chuyện chắc chắn.
Giả dụ đúng là Cardano phải tự sát vì "lỡ" dự báo ngày qua đời, thì quả thật ông không có tố chất làm Trader mất rồi. Trader có kinh nghiệm 1 chút thì chẳng ai ôm khư khư lấy cái dự báo của mình cả, vì thị trường nó thay đổi trạng thái liên tục từ tăng sang đi ngang, sang giảm, sang tăng một cách chóng mặt, đôi khi chẳng hề có tín hiệu gì báo trước. Khư khư ôm lấy cái quan điểm, cái phân tích và cả cái lệnh của mình để gồng thì là cách nhanh nhất để đi đến nghĩa trang dành cho trader.
Vây nhé anh em. Làm Trader thì đừng bắt chước nhà toán học Cardano.
À, đối với anh em Crypto, Cardano là đồng altcoin ADA cũng khiến nhiều anh em SML chả kém gì cuộc đời của nhà toán học nói trên. Vậy nên dính vào cái tên Cardano là thấy đen rồi anh em ạ
Happy weekend anh em !!!
Đặc biệt nhất, Cardano qua đời vào đúng ngày mà ông đã dự báo trước bằng thuật chiêm tinh. Người ta cho rằng, để bảo toàn danh dự về tài dự báo của mình, ông đã tự sát vào ngày hôm đó. Nếu điều này là sự thật, chính dự báo của ông và đặc biệt là việc khư khư ôm lấy dự báo của mình đã hại ông.
Nhà toán học Girolamo Cardano (1501 - 1576)
Chắc đã một số lần, anh em nghe ai đó chém gió rằng "Kèo này mà không ăn thì anh đi đầu xuống đất" hoặc "Kèo này mà không chốt lời thì anh bỏ nghề". Những câu thề thốt này thường được buông ra bên bàn nhậu hoặc khi một ai đó muốn thể hiện mức độ "phù thủy tài chính", mức độ "ông chủ thị trường" của mình, hoặc họ đang chuẩn bị bán 1 dịch vụ nào đó cho chúng ta như mời mở tài khoản, mời học khóa học hoặc mời ủy thác đầu tư. Họ tưởng rằng những lời nói như vậy là thể hiện trình độ chuyên nghiệp trong trading của mình, nhưng thực ra họ đang chứng tỏ điều ngược lại. Một trader chuyên nghiệp có thể kiểm soát một số thứ như điểm vào lệnh, điểm chốt lời, điểm dừng lỗ, khối lượng lệnh, thời điểm vào lệnh, thời điểm chốt lệnh nhưng tuyệt đối không thể kiểm soát được hướng đi của thị trường. Điều này chả mới mẻ gì, nó đã được các trader đi trước nhắc đến trong hàng trăm, hàng ngàn câu nói, bài học nổi tiếng của họ. Trading là xác suất. Chúng ta thấy xác suất nghiêng về phía mình thì vào lệnh. Việc cái trade đó lời hay lỗ chúng ta hoàn toàn không kiểm soát được. Điều đó do thị trường. Vậy nên, chỉ có một thứ chắc chắn trên thị trường này, đó là trading thì đừng nói chuyện chắc chắn.
Giả dụ đúng là Cardano phải tự sát vì "lỡ" dự báo ngày qua đời, thì quả thật ông không có tố chất làm Trader mất rồi. Trader có kinh nghiệm 1 chút thì chẳng ai ôm khư khư lấy cái dự báo của mình cả, vì thị trường nó thay đổi trạng thái liên tục từ tăng sang đi ngang, sang giảm, sang tăng một cách chóng mặt, đôi khi chẳng hề có tín hiệu gì báo trước. Khư khư ôm lấy cái quan điểm, cái phân tích và cả cái lệnh của mình để gồng thì là cách nhanh nhất để đi đến nghĩa trang dành cho trader.
Vây nhé anh em. Làm Trader thì đừng bắt chước nhà toán học Cardano.
À, đối với anh em Crypto, Cardano là đồng altcoin ADA cũng khiến nhiều anh em SML chả kém gì cuộc đời của nhà toán học nói trên. Vậy nên dính vào cái tên Cardano là thấy đen rồi anh em ạ
Happy weekend anh em !!!
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Với Phân Tích Liên Thị Trường
Quyển sách cung cấp cách thức giao dịch như các tổ chức tài chính chuyên nghiệp, thông qua việc khám phá bức tranh chung, những tác động trong sự kết nối tổng thể thị trường
Bài viết liên quan