Nhật Hoài
Active Member
- 9,520
- 59,508
Thú thật đi anh em, đã bao nhiêu lần anh em có ý định trả thù thị trường, hay thậm chí là đã trả thù thật luôn rồi? Đảm bảo trong tất cả các lần, anh em không bị u đầu mẻ trán thì cũng què chân sút tay, thương tổn đầy mình.
Đừng trả thù thị trường, đơn giản vì anh em không thể làm được. Và thị trường nó cũng chẳng quan tâm.
ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài tâm lý giao dịch hay nhé!
Có thể khi đọc mấy dòng này, anh em cảm thấy bình thường vì cho rằng mình có thể kiểm soát được cảm giác muốn vào lệnh trả thù - revenge trading. Nhưng hãy tin mình đi, cảm xúc của con người là một con quỷ, và ma lực của nó cực kỳ kinh khủng.
Khi cái trade chuẩn bị chạm điểm dừng lỗ, ta bắt đầu bối rối, sau đó là sợ hãi, sau đó là bực tức. Bực tức không cần vì lý do gì rõ ràng, chỉ vì ta tức tối khi thua lỗ mà thôi. Ta cho rằng thị trường là 1 "thực thể" luôn lừa ta, khiến ta thua lỗ. Nếu anh em có suy nghĩ vậy thì chắc đã nghe qua câu nói huyền thoại của Jesse Livermore: "Thị trường là 1 thực thể được thiết kế để lừa phần lớn người chơi trong phần lớn thời gian, không như bất kỳ thực thể nào khác." Quả đúng như vậy.
Tuy nhiên, những lần dừng lỗ bị chạm đến nhưng giá ngay lập tức quay đầu đi đúng hướng lệnh, khiến ta có cảm giác bực tức không thể chấp nhận được. Ta bắt đầu đổ lỗi cho 1 thứ mơ hồ gọi là "cá mập", "tay to", mà thậm chí ta không biết chúng có tồn tại hay không. Bản tính của con người là không muốn chấp nhận rằng mình sai, phải có "một thứ gì khác" khiến mình thua, hoặc đó là thằng thị trường, hoặc đó là đám cá mập.
Nói thực với anh em, thậm chí khi không có cá mập đi chăng nữa, với suy nghĩ đó trong đầu thì anh em vẫn cứ mãi thua mà thôi.
Thị trường nó chạy theo cung cầu, con đường của nó được vẽ nên do suy nghĩ của đám đông tham gia nó, cung mạnh hơn thì giá giảm, cầu mạnh hơn thì giá tăng. Chính con người điều khiển thị trường, đám đông điều khiển thị trường. Mà ai điều khiển con người? Chính là cảm xúc. Cảm xúc của đám đông chẳng phải là thực thể gì, chẳng thể nào đổ lỗi cho nó được.
Do đó thị trường vẫn cứ thế mà tiến lên phía trước mà thôi, bất kể anh em có trả thù nó hay không.
Vài cách anh em có thể xài thử khi thấy muốn trả thù thị trường:
Đừng trả thù thị trường, đơn giản vì anh em không thể làm được. Và thị trường nó cũng chẳng quan tâm.
ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài tâm lý giao dịch hay nhé!
Đừng trả thù thị trường - Con quỷ cảm xúc
Có thể khi đọc mấy dòng này, anh em cảm thấy bình thường vì cho rằng mình có thể kiểm soát được cảm giác muốn vào lệnh trả thù - revenge trading. Nhưng hãy tin mình đi, cảm xúc của con người là một con quỷ, và ma lực của nó cực kỳ kinh khủng.
Khi cái trade chuẩn bị chạm điểm dừng lỗ, ta bắt đầu bối rối, sau đó là sợ hãi, sau đó là bực tức. Bực tức không cần vì lý do gì rõ ràng, chỉ vì ta tức tối khi thua lỗ mà thôi. Ta cho rằng thị trường là 1 "thực thể" luôn lừa ta, khiến ta thua lỗ. Nếu anh em có suy nghĩ vậy thì chắc đã nghe qua câu nói huyền thoại của Jesse Livermore: "Thị trường là 1 thực thể được thiết kế để lừa phần lớn người chơi trong phần lớn thời gian, không như bất kỳ thực thể nào khác." Quả đúng như vậy.
Tuy nhiên, những lần dừng lỗ bị chạm đến nhưng giá ngay lập tức quay đầu đi đúng hướng lệnh, khiến ta có cảm giác bực tức không thể chấp nhận được. Ta bắt đầu đổ lỗi cho 1 thứ mơ hồ gọi là "cá mập", "tay to", mà thậm chí ta không biết chúng có tồn tại hay không. Bản tính của con người là không muốn chấp nhận rằng mình sai, phải có "một thứ gì khác" khiến mình thua, hoặc đó là thằng thị trường, hoặc đó là đám cá mập.
Nói thực với anh em, thậm chí khi không có cá mập đi chăng nữa, với suy nghĩ đó trong đầu thì anh em vẫn cứ mãi thua mà thôi.
Thị trường nó chạy theo cung cầu, con đường của nó được vẽ nên do suy nghĩ của đám đông tham gia nó, cung mạnh hơn thì giá giảm, cầu mạnh hơn thì giá tăng. Chính con người điều khiển thị trường, đám đông điều khiển thị trường. Mà ai điều khiển con người? Chính là cảm xúc. Cảm xúc của đám đông chẳng phải là thực thể gì, chẳng thể nào đổ lỗi cho nó được.
Do đó thị trường vẫn cứ thế mà tiến lên phía trước mà thôi, bất kể anh em có trả thù nó hay không.
Đừng trả thù thị trường - Nên làm gì?
Vài cách anh em có thể xài thử khi thấy muốn trả thù thị trường:
- Nghỉ ngơi: tránh xa màn hình ra, tránh xa Mt4 ra, đừng có bật lên. Mở hài Hoài Linh, mở hoạt hình hay pornhub ra mà coi, đừng quan tâm tới giá nữa
- Xem lại lệnh thua: Đánh giá lại xem mình đã sai ở đâu khi vào lệnh thua đó. Đặt SL quá chặt không? Thấy market biến động lớn không chịu nới SL lỏng ra còn trách ai?
- Nghỉ tiếp tục khi thấy cảm xúc chưa ổn: có thể cần vài ngày hoặc cả tuần, thậm chí cả tháng để vượt qua được 1 đợt thua lỗ. Cứ nghỉ tiếp đi tới khi thấy khoẻ
- Quay trở lại với đầu óc thoải mái: khi thấy ổn rồi bắt đầu giao dịch lại
Nguồn forexcrunch
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan