Em bỏ học để làm start up trong lĩnh vực tài chính

Em bỏ học để làm start up trong lĩnh vực tài chính

Em bỏ học để làm start up trong lĩnh vực tài chính
Theo tôi, làm gì cũng được, làm kiểu gì cũng được, miễn kết quả đúng luật chơi, nếu bạn có kết quả rồi thì đầu tư mở rộng là ko sai, nếu chưa có thì xách cặp đi học tiếp. Chúc bạn thành công
 
Thực ra không viết lên sợ dài dòng chứ em từng phá sản gần 100 tr thời còn là học sinh rồi, mượn tiền của bạn gái, cắm cả laptop, bỏ nhà ra đi cái gì cũng có, nên các anh yên tâm, phá sản nhiều khi cũng là điềm tốt đấy.
Khâm phục em thật, tài không đi tuổi^^, cho anh kết bạn học hỏi với :D
 
Mình thì chúc bạn thành công thôi ! Chỉ mong bạn dành ít phút đọc bài viết của chuyên gia Phương Thơ về chuyên học hành và thành công thôi :

"
Trước hết, nhiều người hay nhầm lẫn tai hại, đó là chẳng cần học hành nhiều cũng làm tỷ phú, tin bọn người này thì chỉ có mà cạp đất ăn, và đất nước đó mãi mãi là nô lệ của sự đói nghèo và lạc hậu. Đừng nghĩ rằng Mark Zuckerberg, Bill Gates, Warren Buffett,... dù việc học chắc trở nhưng là tỷ phú $ cá mập giàu sụ thì thiên hạ hay biết đến, nhưng thực tế họ đều quay lại trường xưa học những khóa chuyên môn về ngành nghề cũng như học thêm về quản trị và kinh tế (học không vì lấy bằng), Hay Elon Musk, tỷ phú, và là chủ nhân sáng chế ra đế chế xe ô tô chạy bằng điện của hãng xe Tesla Motors (NASDAQ: TSLA), và còn được biết đến các thương hiệu SpaceX, PayPal, Hyperloop, SolarCity, OpenAI,... Elon Musk đã gần như học đến tiến sĩ về vật lý ứng dụng và khoa học vật liệu tại Đại học nổi danh về Vật lý là ĐH Stanford,....
Hãy nhớ rằng, mấy tay bồi bút viết báo ba xu tại Mỹ, người ta gọi là báo lá cải, những kẻ này tống cổ qua Châu Phi hay tại VN, những nước có nền giáo dục kém cỏi thử hỏi có làm lên chuyện tỷ phú $ được không?
Mỹ quốc là cường quốc kinh tế, quân sự và khoa học cả thế kỷ nay, với tài sản dân Mỹ lớn gấp 5 lần của TQ, và lớn gấp nhiều lần các nước có nền kinh tế xếp sau Mỹ cộng lại, dù rằng hiện nay chỉ riêng nền kinh tế Mỹ chiếm 28,95% của tổng sản lượng GDP kinh tế toàn cầu cộng lại dù rằng có sút giảm, nhưng Mỹ mới là quốc gia có nền giáo dục và học thuật cao độ nhất thế giới, đó là nhiều giáo sư, các nhà khoa học giỏi nhất thế giới đến từ Israel (người Do Thái), người Nga, và người Âu châu, Á châu và cộng người Mỹ chính gốc, họ đều tập trung tại các trường ĐH hàng đầu của Mỹ và các trung tâm thí nghiệm khoa học,...
Chuyện bi hài nữa, là ít ai thống kê ra rằng, nếu tính về triệu phú $ cá nhân thì đông như quân Nguyên về đầu tư từ các nhà phân tích tài chính Phố Wall thì đếm ra không hết, vì họ trốn thuế nên không khoe khoang thành tích giàu có, và tất cả họ đều là những kẻ học thuật cao thâm, thậm chí là vạch ra cả lỗ hổng của các học thuyết kinh tế Nobel về kinh tế.
Hãy nhìn xem, các tập đoàn công nghiệp lớn hàng đầu của Mỹ như Facebook (NASDAQ: FB) quản lý thì có Ms. Sheryl K. Sandberg - Chief Operating Officer & Director, đây mới là nhân vật quản lý FB với bộ não và cái đầu học thuật cao thâm và là tỷ phú $, cô ta cất giữ cả tỷ $ tiền cá nhân bên xứ thiên đường trốn thuế Luxembourg mà ít ai biết. Trong khi Google, hay Alphabet Inc (NASDAQ: GOOG) thì có quý bà Ruth Porat – Senior Vice President and Chief Financial Officer (Phó chủ tịch và Giám đốc tài chính) cũng là tỷ phú $ và cũng ít ai biết, quý bà Ruth Porat có bộ óc và học thuật rất cao thâm, và quản lý cái chìa khóa hàng trăm tỷ $ của Google,...các tập đoàn công nghiệp khác như Apple, American Express, Boeing, Cisco, General Electric, IBM, Intel, Goldman Sachs, Visa,... họ đều có những cái đầu cao siêu, và là tỷ phú $ mà cũng chả ai biết, vì họ không ồn ào bằng các tỷ phú cá mập, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Warren Buffett, George Soros (học thuật cao thâm), Carl Icahn,....
Riêng đối với tôi, trong nghiệp vụ đầu tư, bất kể khi nào tôi làm dự án đầu tư và tới nước khác, kể cả mua sắm bất động sản chẳng hạn ở xứ Luxembourg ưa thích, đầu tiên tôi cần thuê luật sư làm thủ tục pháp lý để mua bất động sản nghỉ mát ở đó chẳng hạn, hay trong đầu tư, thì tôi đầu tiên cũng yêu cầu là cần cung cấp cho tôi luật sư, kỹ sư, kế toán viên,...để thẩm định dự án mà tôi thuê họ một cách nhanh chóng,...Quốc gia nào học kém và yếu thì tôi bỏ qua xứ khác tư vấn ngay cho giới đầu tư, nên đừng nghĩ đừng học gì mà mơ là tỷ phú của thiên hạ, và đất nước mãi nghèo nàn.
Vì dù sao nhiều tỷ phú dù họ không học nhiều, nhưng những tỷ phú đó họ chỉ sản sinh ra những quốc gia mà họ có sẵn nền giáo dục tốt, vì bất cứ sự kiếm tiền hay cách nghĩ đầu tư của họ đều đã có sẵn nguồn nhân lực cao có chuyên môn về trình độ tay nghề và học thuật căn cơ. Còn ở VN thì tỷ phú nào, hầu hết đi lên từ bất động sản mờ ám lấy đất của dân của đám lợi ích nhóm cấu kết với quan tham.
Bài học việc các tập đoàn giàu khí VN bị lỗ lã nặng nề tại Venezuela vì tỷ giá hối đoái do đơn vị tiền tệ Bolívar Venezuela bị bứt neo và lạm phát, vì kém chuyên môn trong học thuật, nếu cho mấy tay tỷ phú kinh doanh bất động sản VN qua đó đầu tư thử hỏi không có cái đầu mà chỉ quen việc lấy đất dự án làm giàu thì qua đó làm giàu thì khi về VN có còn cái đôi dép về nước không nhỉ? Hay chỉ khôn nhà dại chợ.
Nền giáo dục tệ hại và thối nát, quanh năm cải cách gây chán nản cho nhiều người. Dạy học cho người học là cần học để sáng tạo cho họ trong nghề nghiệp chứ không phải dạy học cho những ông/bà thần thánh nào đó ảo giác ngáo đá mê muộn cái Chủ nghĩa Marx-Lenin đến năm 1, năm 2 và tư tưởng gì đó thì còn gì thời gian mà sáng tạo để có chuyên môn khi ra đời để các em đó kiếm sống và phát huy trí tuệ. Hãy nhớ rằng VN từng được quốc tế ca ngợi có Giáo sư Hoàng Xuân Hãn, một vị giáo sư đáng kính mà bất kể quốc gia lân bang nào tại Á châu đều phải dè chừng và kính nể, bởi ông là người từng đặt nền móng triết lý giáo dục rất tinh vi của VN rất tốt.
Nếu VN có những vị giáo sư kế thừa như Giáo sư Hoàng Xuân Hãn thì bây giờ VN là cường quốc và cũng là đất nước có nhiều triệu phú, và tỷ $ đi lên từ khoa học, vì người ta dạy học là nhân văn, phải tách chính trị ra học thuật. Làm thế nào mà một học sinh lớp lá mà người ta cũng nhồi cái tư tưởng gì đó trong đầu các cháu thì thật phẫn nộ. "



hay quá anh ơi, cùng quan điểm
 
i mục đích là sẽ thực hiện ước mơ cho những người tham
Em tên là Hiếu, năm nay em 18 tuổi, Em mới thi đậu đại học năm vừa rồi. Em đang học ở ĐH GTVT, e bỏ học để đi làm start up ấp ủ từ thời trung học. Kể ra cũng dài dòng muôn thuở, nên em chỉ viết ở đây về cái ý tưởng mà thầy cô nào của em cũng kêu em bị điên, gia đình, bạn bè, người thân đều kỳ thị và nghĩ em bị tâm thần, trừ mấy cộng sự của em ( h 1 nửa số họ thì có người không còn nv, có người quay trở lại quý mến em rồi ).

Ý tưởng lớn lao nhất mà em đã ấp ủ từ lâu là tư động hóa hoàn toàn cuộc sống của con người bằng robot. Em thì e rất đam mê ngành tài chính, nên em thành lập 1 cái Hedge Fund với mục đích là sẽ thực hiện ước mơ cho những người tham gia ( không chỉ mình em ). Em tìm thấy 1 mối liên hệ giữa tài chính và việc thành lập lên 1 cty là thay vì phải vật lộn với cái start up công nghệ và phải thất bại rất nhiều, có khi tốn hàng chục năm mới có thể thành công được 1 tập đoàn như Microsoft hay Apple, đối với em, làm như vậy chẳng khác nào đnáh cược vào 1 ván bài, được ăn lớn, thua mất vốn. Chúng ta có thể thông qua con đường tài chính - cụ thể là cổ phiếu để sở hữu các doanh nghiệp hoặc start up khác, điều này sẽ tiết kiệm cho chúng ta không chỉ thời gian mà còn tiền bạc, sức lực. Đầu tư vào 1 doanh nghiệp chúng ta sẽ có nền tảng để phát triển nó lên, đã có sẵn hệ thống điều hành và doanh nghiệp đó đã đủ khỏe để chống chịu lại sóng gió trên thương trường, và con đường này có thể thực hiện ước mơ cho cả những đứa bạn em chứ không riêng mình em, Start up của em đã sống được 3 tháng và bọn em đang phát triển khá tốt, em Hy vọng là nó sẽ thành công. Nhân tiện mấy anh cho em xin lời khuyên về việc có nên bỏ học không, cá nhân em cảm thấy 12 năm đi học em đã giành được đủ những thứ mình muốn và tham gia vào những cuộc chơi lớn rồi, h bắt em đi học thì thà em đi net chứ không đến trường, tuy rằng thầy cô bạn bè thì lên ĐH ai họ cũng quý em hết, mà e k muốn làm việc với họ, họ cứ dạy những thứ em không cần mà cứ phải nghe rồi còn nhiều cái nữa nên em k muốn đi học nữa.

Ngôn từ em viết ra nhiều khi không diễn tả nổi cái ý tưởng của em, rất mong các anh lượng thứ. Nếu các anh thấy hay, lần sau em xin được viết tiếp về Vài năm trước đến hồi còn học tiểu học em đã nghĩ ra nó như thế nào. Em xin cảm ơn!
Em tên là Hiếu, năm nay em 18 tuổi, Em mới thi đậu đại học năm vừa rồi. Em đang học ở ĐH GTVT, e bỏ học để đi làm start up ấp ủ từ thời trung học. Kể ra cũng dài dòng muôn thuở, nên em chỉ viết ở đây về cái ý tưởng mà thầy cô nào của em cũng kêu em bị điên, gia đình, bạn bè, người thân đều kỳ thị và nghĩ em bị tâm thần, trừ mấy cộng sự của em ( h 1 nửa số họ thì có người không còn nv, có người quay trở lại quý mến em rồi ).

Ý tưởng lớn lao nhất mà em đã ấp ủ từ lâu là tư động hóa hoàn toàn cuộc sống của con người bằng robot. Em thì e rất đam mê ngành tài chính, nên em thành lập 1 cái Hedge Fund với mục đích là sẽ thực hiện ước mơ cho những người tham gia ( không chỉ mình em ). Em tìm thấy 1 mối liên hệ giữa tài chính và việc thành lập lên 1 cty là thay vì phải vật lộn với cái start up công nghệ và phải thất bại rất nhiều, có khi tốn hàng chục năm mới có thể thành công được 1 tập đoàn như Microsoft hay Apple, đối với em, làm như vậy chẳng khác nào đnáh cược vào 1 ván bài, được ăn lớn, thua mất vốn. Chúng ta có thể thông qua con đường tài chính - cụ thể là cổ phiếu để sở hữu các doanh nghiệp hoặc start up khác, điều này sẽ tiết kiệm cho chúng ta không chỉ thời gian mà còn tiền bạc, sức lực. Đầu tư vào 1 doanh nghiệp chúng ta sẽ có nền tảng để phát triển nó lên, đã có sẵn hệ thống điều hành và doanh nghiệp đó đã đủ khỏe để chống chịu lại sóng gió trên thương trường, và con đường này có thể thực hiện ước mơ cho cả những đứa bạn em chứ không riêng mình em, Start up của em đã sống được 3 tháng và bọn em đang phát triển khá tốt, em Hy vọng là nó sẽ thành công. Nhân tiện mấy anh cho em xin lời khuyên về việc có nên bỏ học không, cá nhân em cảm thấy 12 năm đi học em đã giành được đủ những thứ mình muốn và tham gia vào những cuộc chơi lớn rồi, h bắt em đi học thì thà em đi net chứ không đến trường, tuy rằng thầy cô bạn bè thì lên ĐH ai họ cũng quý em hết, mà e k muốn làm việc với họ, họ cứ dạy những thứ em không cần mà cứ phải nghe rồi còn nhiều cái nữa nên em k muốn đi học nữa.

Ngôn từ em viết ra nhiều khi không diễn tả nổi cái ý tưởng của em, rất mong các anh lượng thứ. Nếu các anh thấy hay, lần sau em xin được viết tiếp về Vài năm trước đến hồi còn học tiểu học em đã nghĩ ra nó như thế nào. Em xin cảm ơn!
đâu nhất thiết con đường đại học mới thành sự nghiệp, nếu e có đủ lượng kiến thức mình cần thì " chiến thôi",
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 891 Xem / 40 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,214 Xem / 41 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 277 Xem / 7 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 164 Xem / 7 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,292 Xem / 84 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 322 Xem / 31 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên