Giao dịch Forex đã giúp cuộc đời tôi bước sang một trang mới như thế nào?

Giao dịch Forex đã giúp cuộc đời tôi bước sang một trang mới như thế nào?

Giao dịch Forex đã giúp cuộc đời tôi bước sang một trang mới như thế nào?

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,291
32,443
Xin chào cả nhà!

Bài này mình dịch từ chia sẻ của tác giả Beman trên trang Forexfactory nha mọi người!

--------------

Đã ba năm kể từ khi tôi bắt đầu giao dịch và cuối cùng tôi có thể tự gọi mình là một Trader. Tôi không giao dịch toàn thời gian, cũng không phải là dân chuyên nghiệp, nhưng tôi đang kiếm được (ít) tiền qua từng ngày với triết lý giao dịch hàng ngày của mình. Và bạn biết đấy, tích tiểu sẽ thành đại phải không? (Lưu ý: Triết lý chứ không phải Chiến lược nhé).

Ba năm đó đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi. Có thể nói, tôi đã thức dậy sau một giấc ngủ dài. Lúc đầu, tôi cảm thấy rất lạc lõng, tôi còn không biết mình là ai nữa. Tất cả niềm tin của tôi sụp đổ như một bức tường. Tất cả những hình tượng mà tôi từng mù quáng theo đuổi bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Mục tiêu của cuộc đời tôi từng theo thứ tự sau:
  1. Tìm được một công việc thật tốt (để tôi có thể kiếm được tiền)
  2. Kiếm thật nhiều tiền (để tôi có thể sở hữu được căn biệt thự, những chiếc siêu xe, để tôi còn lo cho bản thân, gia đình và các loại bảo hiểm...)
  3. Lập gia đình, sinh con đẻ cái
  4. Yên lòng nhắm mắt xuôi tay bên cạnh con cháu
Câu chuyện cuộc đời tôi có thể đem đi quảng cáo lên ti vi được luôn ấy chứ!

Tôi đã từng bước đi trên con đường đó: lấy bằng nha sĩ, bắt đầu kiếm được nhiều tiền, có một cô bạn gái xinh đẹp (mà tôi sắp nên vợ nên chồng với cô ấy ;)), đã mua được một chiếc xe xinh đẹp và đang tìm kiếm ngôi nhà trong mơ của riêng tôi.

Nhưng rồi một ngày, tôi bước chân vào con đường giao dịch, mở một tài khoản demo và mua 1000 euro cổ phần (tôi không nhớ chính xác là của công ty nào, có lẽ là của Google?). Chỉ ba ngày sau đó, tôi nhận được 60-70% lợi nhuận, thật tuyệt! Tôi đã nghĩ tại sao mình không bắt đầu công việc này mỗi ngày nhỉ? Vì vậy, tôi quyết định khám phá sâu hơn về Forex, Forex factory, nhiều chiến lược với các chỉ báo thú vị. Tôi đã dành hàng giờ để nghiên cứu sau giờ làm việc. Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi đi ngủ vào lúc 5 giờ sáng và thức dậy vào lúc 8 giờ sáng hôm sau để làm việc cả ngày. Tôi đã làm như thế không biết bao nhiêu lần. Nhưng dù đã nỗ lực không ít thì tôi vẫn cứ... thua lỗ.

Rồi một ngày nọ (một lần nữa), khoảng một năm rưỡi sau, tôi bắt đầu nghĩ: Hãy dừng tất cả những việc mình đang làm với công cuộc giao dịch lại, bởi vì giá không di chuyển dựa trên hỗ trợ/ kháng cự... chúng biến động một cách ngẫu nhiên!! Vì thế, tôi đã thay đổi hoàn toàn quan điểm của mình về giao dịch và bắt đầu giao dịch theo cách của riêng mình, vâng, giao dịch không có chiến lược, không có kế hoạch, tôi chỉ có một quy tắc duy nhất: Đó là Stop loss (dừng lỗ), vậy thôi!

Có những ngày nếu cảm thấy hào hứng, tôi sẽ đặt Stop loss ở mức 30-40 pips và cố gắng chốt lời ở mức 10-15 pips. Còn những ngày khác tôi sẽ đặt Stop loss ở 10 pips và chờ 100-200 pips lợi nhuận. Chiến lược trong dài hạn của tôi ít nhiều sẽ như thế này: đặt một Stop loss nhỏ khoảng 100 pips và đợi 2-3 tháng (đáng lẽ tôi sẽ đợi 5-10 năm nhưng khó quá, tôi phải đấu tranh để chờ đợi quá lâu).

Nói như vậy không có nghĩa là tôi bảo phân tích kỹ thuật là thừa thải. Ý tôi là nó không hiệu quả với tôi! Tôi không thể kiếm được lợi nhuận với các quy tắc cố định đó. Bây giờ tôi cảm thấy hoàn toàn tự do và chỉ có một quy tắc: Stop loss, Stop loss và Stop loss mà thôi!

Sự thật là tôi biết mình đang làm gì, lý trí cho biết tôi phải làm gì mỗi ngày, vì vậy tôi không quá căng thẳng hay quá mất công khi giao dịch.

Okay, hãy quay trở lại câu hỏi: Giao dịch đã thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào?

Đối với riêng tôi, có thể nói giao dịch đã giải phóng con người tôi. Tôi đã phá vỡ tất cả các suy nghĩ từng có của mình. Tôi đã ngừng nghe theo những người khác (hình tượng của bản thân, một hình tượng có thể sai khiến bạn). Tôi đã bắt đầu sống cuộc sống của chính mình, làm những gì mình thích, thậm chí tôi đã gần như từ bỏ công việc nha sĩ của mình. Tôi đã theo đuổi ước mơ của mình, dù đôi lúc phải trải qua những ngày chẳng làm gì cả, chỉ có đọc sách và đi dạo trong công viên cùng chú cún của tôi. Nhưng bạn biết không? TÔI KHÔNG HỀ CẢM THẤY TỘI LỖI TÍ NÀO!

Nguồn: forexfactory.com

Đừng quên like, share và comment để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Với Phân Tích Liên Thị Trường

Quyển sách cung cấp cách thức giao dịch như các tổ chức tài chính chuyên nghiệp, thông qua việc khám phá bức tranh chung, những tác động trong sự kết nối tổng thể thị trường
Xin chào cả nhà!

Bài này mình dịch từ chia sẻ của tác giả Beman trên trang Forexfactory nha mọi người!

--------------

Đã ba năm kể từ khi tôi bắt đầu giao dịch và cuối cùng tôi có thể tự gọi mình là một Trader. Tôi không giao dịch toàn thời gian, cũng không phải là dân chuyên nghiệp, nhưng tôi đang kiếm được (ít) tiền qua từng ngày với triết lý giao dịch hàng ngày của mình. Và bạn biết đấy, tích tiểu sẽ thành đại phải không? (Lưu ý: Triết lý chứ không phải Chiến lược nhé).

Ba năm đó đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi. Có thể nói, tôi đã thức dậy sau một giấc ngủ dài. Lúc đầu, tôi cảm thấy rất lạc lõng, tôi còn không biết mình là ai nữa. Tất cả niềm tin của tôi sụp đổ như một bức tường. Tất cả những hình tượng mà tôi từng mù quáng theo đuổi bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Mục tiêu của cuộc đời tôi từng theo thứ tự sau:
  1. Tìm được một công việc thật tốt (để tôi có thể kiếm được tiền)
  2. Kiếm thật nhiều tiền (để tôi có thể sở hữu được căn biệt thự, những chiếc siêu xe, để tôi còn lo cho bản thân, gia đình và các loại bảo hiểm...)
  3. Lập gia đình, sinh con đẻ cái
  4. Yên lòng nhắm mắt xuôi tay bên cạnh con cháu
Câu chuyện cuộc đời tôi có thể đem đi quảng cáo lên ti vi được luôn ấy chứ!

Tôi đã từng bước đi trên con đường đó: lấy bằng nha sĩ, bắt đầu kiếm được nhiều tiền, có một cô bạn gái xinh đẹp (mà tôi sắp nên vợ nên chồng với cô ấy ;)), đã mua được một chiếc xe xinh đẹp và đang tìm kiếm ngôi nhà trong mơ của riêng tôi.

Nhưng rồi một ngày, tôi bước chân vào con đường giao dịch, mở một tài khoản demo và mua 1000 euro cổ phần (tôi không nhớ chính xác là của công ty nào, có lẽ là của Google?). Chỉ ba ngày sau đó, tôi nhận được 60-70% lợi nhuận, thật tuyệt! Tôi đã nghĩ tại sao mình không bắt đầu công việc này mỗi ngày nhỉ? Vì vậy, tôi quyết định khám phá sâu hơn về Forex, Forex factory, nhiều chiến lược với các chỉ báo thú vị. Tôi đã dành hàng giờ để nghiên cứu sau giờ làm việc. Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi đi ngủ vào lúc 5 giờ sáng và thức dậy vào lúc 8 giờ sáng hôm sau để làm việc cả ngày. Tôi đã làm như thế không biết bao nhiêu lần. Nhưng dù đã nỗ lực không ít thì tôi vẫn cứ... thua lỗ.

Rồi một ngày nọ (một lần nữa), khoảng một năm rưỡi sau, tôi bắt đầu nghĩ: Hãy dừng tất cả những việc mình đang làm với công cuộc giao dịch lại, bởi vì giá không di chuyển dựa trên hỗ trợ/ kháng cự... chúng biến động một cách ngẫu nhiên!! Vì thế, tôi đã thay đổi hoàn toàn quan điểm của mình về giao dịch và bắt đầu giao dịch theo cách của riêng mình, vâng, giao dịch không có chiến lược, không có kế hoạch, tôi chỉ có một quy tắc duy nhất: Đó là Stop loss (dừng lỗ), vậy thôi!

Có những ngày nếu cảm thấy hào hứng, tôi sẽ đặt Stop loss ở mức 30-40 pips và cố gắng chốt lời ở mức 10-15 pips. Còn những ngày khác tôi sẽ đặt Stop loss ở 10 pips và chờ 100-200 pips lợi nhuận. Chiến lược trong dài hạn của tôi ít nhiều sẽ như thế này: đặt một Stop loss nhỏ khoảng 100 pips và đợi 2-3 tháng (đáng lẽ tôi sẽ đợi 5-10 năm nhưng khó quá, tôi phải đấu tranh để chờ đợi quá lâu).

Nói như vậy không có nghĩa là tôi bảo phân tích kỹ thuật là thừa thải. Ý tôi là nó không hiệu quả với tôi! Tôi không thể kiếm được lợi nhuận với các quy tắc cố định đó. Bây giờ tôi cảm thấy hoàn toàn tự do và chỉ có một quy tắc: Stop loss, Stop loss và Stop loss mà thôi!

Sự thật là tôi biết mình đang làm gì, lý trí cho biết tôi phải làm gì mỗi ngày, vì vậy tôi không quá căng thẳng hay quá mất công khi giao dịch.

Okay, hãy quay trở lại câu hỏi: Giao dịch đã thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào?

Đối với riêng tôi, có thể nói giao dịch đã giải phóng con người tôi. Tôi đã phá vỡ tất cả các suy nghĩ từng có của mình. Tôi đã ngừng nghe theo những người khác (hình tượng của bản thân, một hình tượng có thể sai khiến bạn). Tôi đã bắt đầu sống cuộc sống của chính mình, làm những gì mình thích, thậm chí tôi đã gần như từ bỏ công việc nha sĩ của mình. Tôi đã theo đuổi ước mơ của mình, dù đôi lúc phải trải qua những ngày chẳng làm gì cả, chỉ có đọc sách và đi dạo trong công viên cùng chú cún của tôi. Nhưng bạn biết không? TÔI KHÔNG HỀ CẢM THẤY TỘI LỖI TÍ NÀO!

Nguồn: forexfactory.com

Đừng quên like, share và comment để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
Mai mốt, bro làm cái bài nào nói về giá trị công việc của cái nghề trader này có sinh công gì cho xã hội không nha bro !:)
 
Đi làm công là lao động để sống. Giao dịch fx là công việc tự do, làm tôi thấy tự do. Thú vị là dành ít thời gian cho fx lại có lợ thế về tâm lý và kiếm tiền dễ hơn.
 
Mình thấy hay mà, mình cũng kết đoạn cuối của anh này, nghĩ đơn giản thì mọi thứ sẽ đơn giản, không quá ăn thua, SL chặt chẽ, xem đầu tư là 1 niềm vui nhỏ mang lợi nhuận trong cuộc sống bên cạnh những thứ khác, mình cũng hướng tới như anh này, hi vọng cmt triết lý xạo sự của 1 thanh niên mới cháy tiếp tk 500u như mình tiếp thêm niềm an ủi cho các bạno_O
 
Đi làm công là lao động để sống. Giao dịch fx là công việc tự do, làm tôi thấy tự do. Thú vị là dành ít thời gian cho fx lại có lợ thế về tâm lý và kiếm tiền dễ hơn.
Đúng rồi ạ! Giao dịch là công việc mà mỗi cá nhân có mỗi quy tắc! Tự do hay không là do quan điểm của mỗi người thôi phải không ạ? :)
 
Mình thấy hay mà, mình cũng kết đoạn cuối của anh này, nghĩ đơn giản thì mọi thứ sẽ đơn giản, không quá ăn thua, SL chặt chẽ, xem đầu tư là 1 niềm vui nhỏ mang lợi nhuận trong cuộc sống bên cạnh những thứ khác, mình cũng hướng tới như anh này, hi vọng cmt triết lý xạo sự của 1 thanh niên mới cháy tiếp tk 500u như mình tiếp thêm niềm an ủi cho các bạno_O
Không sao bạn ưi, tâm sự của một "Fire man" cũng là một điều đáng học hỏi cho tất cả các anh em Trader mà :p
 
Cám ơn bản dịch của bạn! Hóng các bài Dịch chủ đề chia sẻ kinh nghiệm của các trader từng trải tiếp theo của bạn :D
 
Mình thấy hay mà, mình cũng kết đoạn cuối của anh này, nghĩ đơn giản thì mọi thứ sẽ đơn giản, không quá ăn thua, SL chặt chẽ, xem đầu tư là 1 niềm vui nhỏ mang lợi nhuận trong cuộc sống bên cạnh những thứ khác, mình cũng hướng tới như anh này, hi vọng cmt triết lý xạo sự của 1 thanh niên mới cháy tiếp tk 500u như mình tiếp thêm niềm an ủi cho các bạno_O
Nghĩ đơn giản như bác ko có tiền thì có ở nhà đi chơi đi dạo có yên ko:) tk thì cứ chạy liên tọi.có tiền chưa chắc đã sướng những ko có tiền thì khổ gấp nghìn lần
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 803 Xem / 43 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 185 Xem / 1 Trả lời
  • nlinh trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator 13,905 Xem / 14 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 218 Xem / 19 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,442 Xem / 86 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên