(Giúp đỡ) Anh em nào có lời tư vấn cho bạn Trader đang gặp vấn đề này không?

(Giúp đỡ) Anh em nào có lời tư vấn cho bạn Trader đang gặp vấn đề này không?

(Giúp đỡ) Anh em nào có lời tư vấn cho bạn Trader đang gặp vấn đề này không?
Bác admin mà đưa vấn đề này lên đây thì các thánh ở đây chém gió tan cuộc đời người anh em đang gặp khó khăn kia thôi,hihi
 
Bước chân vô Cryptocurrency, ảnh hưởng khá nhiều đến đời sống sinh hoạt, kể cả tâm sinh lý
Cái này bác nói hoàn toàn chuẩn, quá nhiều ức chế thần kinh, lúc nào tâm trạng cũng lo nơm nớp, từ lúc bước chân vào Cry em thấy chất lượng giấc ngủ em giảm hẳn, ngủ không ngon giấc nữa, tiền đâu chưa thấy nhưng thấy mệt mỏi và căng thẳng, thà như đánh lô hay độ bóng, xong kèo là thôi quên luôn. nên chắc em chấp nhận lỗ để rút chân ra rồi kiếm việc làm thêm bù lại, chứ sáng sáng mở mắt ra hành động đầu tiên là xem chart, đau hết cả đầu.
 
Cái này không khuyên được đâu, khi nào đồng chí này tự ngộ ra con đường của mình thì sẽ khá hơn thôi. Mọi người nên biết thành công đều phải trả giá hết, không mất cái này sẽ toi cái khác. Vẫn câu nói ấy khi đam mê forex không có đúng sai chỉ có được và mất thế thôi.
 
ca này khó, nhưng không phải không thể chữa. chỉ có điều @ThanhSang có đồng ý giúp bạn bằng tất cả khả năng hay không.
nghiện là chỉ việc ham muốn làm 1 điều gì đó đến mức thái quá, mà cái gi thái quá thì cũng đều không tốt, nhưng cụ thể nghiện trading thì cũng dễ chữa hơn là nghiện ma túy hay nghiện game vì mục đích của 2 con đường này khác nhau. mục tiêu cuối cùng của trading là kiếm lời, vậy việc liên tục tìm hiểu hết thứ này đến thứ kia, liên tục quan sát market, xem tin tức và vào lệnh cuối cùng cũng chỉ kiếm tiền. nếu anh bạn nọ đang trading và hái ra tiền đều đều thì tôi hết cách chữa, quả thật nghiện một cách tích cực thì không chữa nổi. nhưng nếu anh ta đang lỗ đều thì dễ chữa thôi. thay vì kéo anh ta ra khỏi việc trading bằng cà phê hay nhậu nhẹt thì khiến đối phương khó chịu, thì hãy đưa cho anh ta những chỉ dẫn một cách cụ thể, rõ ràng hay nói cách khác, bác @ThanhSang hãy share kèo cho bạn của bác (cố gắng share chắc 1 chút, để chắc ăn hãy cho anh ta 3 4 kèo 1 lần, bảo đảm thắng trên 50%) rồi từ từ từng chút một nói rằng bac có chiến lược chiến thuật hợp lí nhưng không thể áp dụng liên tục mà có ngày, có giờ. còn anh ta muốn đánh riêng thì cứ để anh ta đánh, market vả vô mặt vài tháng khác tỉnh, nhưng đặc biệt, cố gắng ám thị làm sao ( tùy tài ăn nói của bác) để anh chàng đu theo mình càng sát càng tốt, sao cho anh ta không dám chơi riêng mà chỉ dám đánh theo kèo bác share, trước mắt là cắt bớt thời gian anh ta lao vô market, gỡ được cái này, rồi có thời gian nói chuyện dài hơn, từ từ hướng anh ta về chính đạo. bác sẽ đóng vai trò nhà truyền giáo, sư phụ, thầy, sao cũng được. thay đổi hướng nhìn của anh ta từ máy tính, qua bác. chỉ đơn giản vậy thôi. nhưng quá tri2h đòi hỏi kiên nhẫn và miệng lưỡi khéo léo để dẫn dụ từng chút từng chút một. còn về kèo, nếu không chắc chắn, có thể tham khảo bác Duonghuy, Hà Trí Quyền ( tôi thấy ngày nào cũng cho kèo với độ chính xác tương đối tốt)

em thấy bác tư vấn quá chuẩn, chỉ có cách đó mới từ từ kéo người này ra khỏi tình trạng hiện tại. Vì nó giải quyết được gốc rễ của vấn đề là bạn này đang thua lỗ và cay cú muốn gỡ gạc; do chưa có phương pháp trading rõ ràng, chưa kiểm soát được tâm lý. Nói đến tâm lý lại nhớ đến quyển sách Trading for living (mà TraderViet đang bán); giá như trader nào trước khi vào nghề đọc quyển sách đó thì sẽ có cái nhìn đúng đắn về nghề trading (có khi còn ko dám bước vào) và giảm thiểu thua lỗ, tránh những trường hợp đáng tiếc như vậy.

có 1 vài cách khác mà các bác khác đã đề cập như:
- đến bác sĩ tâm lý: chắc gì bạn này đã chịu đi và đã chịu nghe, mặt khác bs tâm lý cũng có hiểu biết đôi chút về thị trường tài chính mới có thể tư vấn và từ từ kéo bạn đó ra được
- cách ly hoàn toàn khỏi trading: cách này cũng giống như cai nghiện ma tuý một cách bạo lực vậy, trói tay chân hoặc nhốt vào phòng ko cho tiếp xúc với máy tính nữa
- nói với bạn đó rằng quyển Trading for living là bí kíp bách chiến bách thắng, là chén thánh trong trading... đảm bảo đọc xong sẽ ngắt được cơn nghiện :D
 
100% bạn ấy nghĩ sẽ kiếm được nhiều tiền từ trading, bao giờ cháy bạn ấy sẽ khác ngay. Hầu như mọi người khi biết đến trading đều như vậy, trong đó có bản thân mình, từng nghỉ làm 2 tháng, mỗi ngày đều ôm máy tầm 14 tiếng. Kết quả ra sau thì ai cũng biết rồi, bây giờ thật may mắn là công ty vẫn chấp nhận cho mình làm trở lại, mỗi ngày chỉ ngồi thuyền mấy tiếng vào buổi tối. Bạn nên để thị trường chữa trị cậu ấy là tốt nhất.
 
100% bạn ấy nghĩ sẽ kiếm được nhiều tiền từ trading, bao giờ cháy bạn ấy sẽ khác ngay. Hầu như mọi người khi biết đến trading đều như vậy, trong đó có bản thân mình, từng nghỉ làm 2 tháng, mỗi ngày đều ôm máy tầm 14 tiếng. Kết quả ra sau thì ai cũng biết rồi, bây giờ thật may mắn là công ty vẫn chấp nhận cho mình làm trở lại, mỗi ngày chỉ ngồi thuyền mấy tiếng vào buổi tối. Bạn nên để thị trường chữa trị cậu ấy là tốt nhất.
E mất cả tuổi trẻ bác ạ,bác mất có 2 thang là bt
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 601 Xem / 42 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 179 Xem / 19 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,423 Xem / 86 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 604 Xem / 46 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên