Jacko - Câu chuyện về một Trader nổi tiếng trên diễn đàn làm dịch vụ và kết cục

Jacko - Câu chuyện về một Trader nổi tiếng trên diễn đàn làm dịch vụ và kết cục

Jacko - Câu chuyện về một Trader nổi tiếng trên diễn đàn làm dịch vụ và kết cục

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,164
153,348
Việc anh em chúng ta tìm hiểu trading rồi tham gia vào 1 diễn đàn nào đó, như TraderViet này, để cùng trao đổi, học hỏi và chia sẻ thì không có gì là mới lạ cả. Trên các diễn đàn, chúng ta sẽ thấy xuất hiện những "cao thủ", phân tích bình luận khá là hay ho, đầy tính thuyết phục, được cộng đồng trân trọng và đánh giá cao. Rồi trong 1 giây phút lóe sáng, đột nhiên trong đầu chúng ta bật lên ý nghĩ là sao không năn nỉ các cao thủ đó mở lớp training hoặc thậm chí nhận ủy thác đầu tư và chúng ta sẽ có người làm giàu cho mình, còn mình thì cứ thoải mái mà làm việc mình thích. Ý nghĩ đó khá là phổ biến và cũng dẫn đến không ít vụ lừa đảo hoặc tình nghi lừa đảo liên quan đến các loại hình dịch vụ này. Tôi xin kể về 1 câu chuyện cho bài học trên

Cách đây 10 năm về trước, có 1 nick trên diễn đàn Forexfactory tên là Jacko mở 1 mục tên là Jacko's Forex House of Pleasure and Pain (Ngôi nhà forex của Niềm Vui và Đau Khổ của Jacko). Mục này vào thời điểm 3 năm liên tục sau đó trở thành 1 mục rất nóng trên ForexFactory - diễn đàn forex lớn hàng đầu thế giới. Mặc dù Jacko đã ngưng cập nhật từ 2010 nhưng đến hiện nay, mục này vẫn nhận được rất nhiều bình luận và đứng thứ 14 trong số các mục có nhiều bình luận nhất tại Forexfactory.

jacko.jpg

Mục Jacko hồi đó rất nóng, đến giờ vẫn nóng

Mục Jacko's Forex House of Pleasure and Pain được bắt đầu bằng những bài post rất chất lượng của Jacko, chủ yếu về tư duy giao dịch. Jacko chỉ dùng Fibonacci retracement mức 50% và đường xu hướng, vùng số tròn để giao dịch và Jacko nói là đó là cách mà các Big Boyu trade, nhìn chung là thuần Price Action. Một số report (đã bị xóa do thời gian lâu) cũng được đưa lên để minh chứng cho khả năng trading của Jacko. Có 1 số nick còn nói thêm đã được chứng kiến Jacko trade với khối lượng lên đến vài trăm lot mỗi lần. Nhìn chung, giai đoạn 2007 - 2010 là giai đoạn mà Jacko rất có uy tín, được tôn trọng và theo dõi trên ForexFactory (có tôi cũng hay đọc lúc đó)

Và rồi Jacko bắt đầu làm dịch vụ. Anh ta (tạm gọi là anh nhé) mở 1 lớp học online với chi phí 500 USD mỗi năm) và nghe đâu tầm 600 người theo học.

Dịch vụ tiếp theo mà Jacko mở ra là ủy thác đầu tư forex. Dịch vụ được chào mời là sẽ đem lại mức lợi nhuận 30% mỗi năm. Nếu không làm được, Jacko sẽ hoàn tiền lại cho nhà đầu tư.

Rồi một thời gian trôi qua, bắt đầu có ý kiến của anh em trên diễn đàn là rút tiền mà đợi mãi không thấy. Có đâu đó 3 thành viên mắt kẹt tầm 200.000 USD mãi không rút ra được, mà Jacko thì im hơi lặng tiếng.

Đến lúc đó mới tá hỏa ra là chẳng ai biết ông Jacko này ở đâu cả. Tiền hình như gửi qua Paypal

Tìm mãi mới biết được ông ấy có cái tên là Wayne Jackson và email là [email protected]. Một cái Blog cũ xì và chả có nội dung gì là http://waynejacksonfx.blogspot.com/

Anh em trên ForexFactory bắt đầu mò lại thì thấy những nick post bài khen ngợi Jacko trước đó hình như là... nick giả của ông ta (nghi vấn thôi).

Mục Ngôi nhà forex của Niềm Vui và Nỗi Đau khép lại bằng....nỗi đau. Người học thì còn đỡ vì mất tiền học nhưng được kiến thức, người ủy thác thì mất toàn tập.

Jacko lúc đó đã có đủ thứ : lịch sử giao dịch đẹp (do anh ta post lên), kiến thức thuyết phục (qua các bài post), đội ngũ tung hô, sự tin tưởng từ cộng đồng. Rốt cuộc, tất cả chỉ là tấm bia cho việc lừa đảo

Hiện ở diễn đàn TraderViet mình có 1 người đang bị nghi vấn nhận tiền đào tạo rồi biến mất, và mục của người đó trên TraderViet cũng khá nóng (vì mới chỉ có thành viên gửi thông tin nhưng chưa có bằng chứng nên tôi không công khai).

Qua câu chuyện của ông Jacko này, tôi chỉ muốn nói lại vài bài học trong đầu tư
  • Hãy đầu tư với người mình hiểu rõ
  • Hãy đầu tư vào kênh đầu tư mình hiểu rõ
  • Có hợp đồng giấy tờ đàng hoàng, hợp pháp
  • Đối với hình thức nào mà lãi tầm gấp 3 ngân hàng thì hãy đặt nghi vấn trước.
Ngay cả trên diễn đàn TraderViet này, hãy đặt nghi ngờ nếu ai đó chào mời dịch vụ cho anh em.

>> Day Trading và Swing Trading, phương pháp nào tốt hơn?

>> Những cách giúp chiến thắng nhiều hơn khi giao dịch Forex cho Trader mới


Happy and safe trading
 

Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn

Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Cái bẫy lớn ở chỗ là lúc quyết định xuống tiền thì ai cũng tin là mình hiểu rõ. Chỉ tiếc là sau đó mới nhận ra là mình đã hiểu chưa đầy đủ.
Việc gì cũng vậy thôi nên hãy bắt đầu với ít tiền thôi và cố rán cho nó ra mỡ và dùng mỡ nó rán nó.
 
Tin tức, kiến thức thì mình đọc chứ chả ngó diễn đàn bao giờ. Tại mình hay bị lây hiệu ứng đám đông.
 
Ngẫm thấy Trader đúng khổ, bị ma-kẹt nó vặt cho ko còn cọng lông, đang hoang mang, tuyệt vọng, bỗng thấy tia sáng lóe lên cuối chân trời: chuyên gia fx đến, sống rồi bây ơi..
Chiên gia ko biết trình tới đâu, trader chỉ thấy mình còn mẩu da bọc xương cũng bị chiên nốt, và chiên gia đã mất hút đâu rồi..
Ngẩng mặt lên trời mà than: Lừa đảo! ***-rách đúng là lừa đảo mà!
Nhưng bao năm đổ mồ hôi sôi nước mắt, đổ tiền đổ của, đổ cả quan hệ, mà lại ra đi tay trắng sao.. thế thì chết cũng ko nhắm được mắt mất.
Thôi thì, ta lại biến thành chuyên gia!
 
Trader chuyên nghiệp thì đã có 1 cách để kiếm rất nhiều tiền; Những " thầy" muốn gỡ thì mới có cách khác thôi!
Rõ khổ, đúng là "gà con chọn sống với diều hâu" ....thiện tai... thiện tai....:(:(
 
Việc anh em chúng ta tìm hiểu trading rồi tham gia vào 1 diễn đàn nào đó, như TraderViet này, để cùng trao đổi, học hỏi và chia sẻ thì không có gì là mới lạ cả. Trên các diễn đàn, chúng ta sẽ thấy xuất hiện những "cao thủ", phân tích bình luận khá là hay ho, đầy tính thuyết phục, được cộng đồng trân trọng và đánh giá cao. Rồi trong 1 giây phút lóe sáng, đột nhiên trong đầu chúng ta bật lên ý nghĩ là sao không năn nỉ các cao thủ đó mở lớp training hoặc thậm chí nhận ủy thác đầu tư và chúng ta sẽ có người làm giàu cho mình, còn mình thì cứ thoải mái mà làm việc mình thích. Ý nghĩ đó khá là phổ biến và cũng dẫn đến không ít vụ lừa đảo hoặc tình nghi lừa đảo liên quan đến các loại hình dịch vụ này. Tôi xin kể về 1 câu chuyện cho bài học trên

Cách đây 10 năm về trước, có 1 nick trên diễn đàn Forexfactory tên là Jacko mở 1 mục tên là Jacko's Forex House of Pleasure and Pain (Ngôi nhà forex của Niềm Vui và Đau Khổ của Jacko). Mục này vào thời điểm 3 năm liên tục sau đó trở thành 1 mục rất nóng trên ForexFactory - diễn đàn forex lớn hàng đầu thế giới. Mặc dù Jacko đã ngưng cập nhật từ 2010 nhưng đến hiện nay, mục này vẫn nhận được rất nhiều bình luận và đứng thứ 14 trong số các mục có nhiều bình luận nhất tại Forexfactory.

View attachment 24904
Mục Jacko hồi đó rất nóng, đến giờ vẫn nóng

Mục Jacko's Forex House of Pleasure and Pain được bắt đầu bằng những bài post rất chất lượng của Jacko, chủ yếu về tư duy giao dịch. Jacko chỉ dùng Fibonacci retracement mức 50% và đường xu hướng, vùng số tròn để giao dịch và Jacko nói là đó là cách mà các Big Boyu trade, nhìn chung là thuần Price Action. Một số report (đã bị xóa do thời gian lâu) cũng được đưa lên để minh chứng cho khả năng trading của Jacko. Có 1 số nick còn nói thêm đã được chứng kiến Jacko trade với khối lượng lên đến vài trăm lot mỗi lần. Nhìn chung, giai đoạn 2007 - 2010 là giai đoạn mà Jacko rất có uy tín, được tôn trọng và theo dõi trên ForexFactory (có tôi cũng hay đọc lúc đó)

Và rồi Jacko bắt đầu làm dịch vụ. Anh ta (tạm gọi là anh nhé) mở 1 lớp học online với chi phí 500 USD mỗi năm) và nghe đâu tầm 600 người theo học.

Dịch vụ tiếp theo mà Jacko mở ra là ủy thác đầu tư forex. Dịch vụ được chào mời là sẽ đem lại mức lợi nhuận 30% mỗi năm. Nếu không làm được, Jacko sẽ hoàn tiền lại cho nhà đầu tư.

Rồi một thời gian trôi qua, bắt đầu có ý kiến của anh em trên diễn đàn là rút tiền mà đợi mãi không thấy. Có đâu đó 3 thành viên mắt kẹt tầm 200.000 USD mãi không rút ra được, mà Jacko thì im hơi lặng tiếng.

Đến lúc đó mới tá hỏa ra là chẳng ai biết ông Jacko này ở đâu cả. Tiền hình như gửi qua Paypal

Tìm mãi mới biết được ông ấy có cái tên là Wayne Jackson và email là [email protected]. Một cái Blog cũ xì và chả có nội dung gì là http://waynejacksonfx.blogspot.com/

Anh em trên ForexFactory bắt đầu mò lại thì thấy những nick post bài khen ngợi Jacko trước đó hình như là... nick giả của ông ta (nghi vấn thôi).

Mục Ngôi nhà forex của Niềm Vui và Nỗi Đau khép lại bằng....nỗi đau. Người học thì còn đỡ vì mất tiền học nhưng được kiến thức, người ủy thác thì mất toàn tập.

Jacko lúc đó đã có đủ thứ : lịch sử giao dịch đẹp (do anh ta post lên), kiến thức thuyết phục (qua các bài post), đội ngũ tung hô, sự tin tưởng từ cộng đồng. Rốt cuộc, tất cả chỉ là tấm bia cho việc lừa đảo

Hiện ở diễn đàn TraderViet mình có 1 người đang bị nghi vấn nhận tiền đào tạo rồi biến mất, và mục của người đó trên TraderViet cũng khá nóng (vì mới chỉ có thành viên gửi thông tin nhưng chưa có bằng chứng nên tôi không công khai).

Qua câu chuyện của ông Jacko này, tôi chỉ muốn nói lại vài bài học trong đầu tư
  • Hãy đầu tư với người mình hiểu rõ
  • Hãy đầu tư vào kênh đầu tư mình hiểu rõ
  • Có hợp đồng giấy tờ đàng hoàng, hợp pháp
  • Đối với hình thức nào mà lãi tầm gấp 3 ngân hàng thì hãy đặt nghi vấn trước.
Ngay cả trên diễn đàn TraderViet này, hãy đặt nghi ngờ nếu ai đó chào mời dịch vụ cho anh em.

>> Day Trading và Swing Trading, phương pháp nào tốt hơn?

>> Những cách giúp chiến thắng nhiều hơn khi giao dịch Forex cho Trader mới


Happy and safe trading
Hiện tại ngay trên diễn đàn này mình cũng thấy có hiện tượng tương tự, 1 vài người quen nhau, thêm 1 vài nick mới hoắc nhảy vào tâng bốc nhau, thu hút sự chú ý của newbie tin theo nên cũng thấy nghi nghi.
Cũng mới chỉ là nghi ngờ thôi nhưng nếu bạn nào là newbie thì cũng nên đề phòng. Hội đa cấp, lừa đảo, IB ko có tâm ở VN đông lắm, hết trò này nó lại nghĩ sang trò khác chả biết đâu mà lần.
 
Cũng do trader thôi, đi học thì đc kiến thức, rồi thực hành sẽ có kinh nghiệm, cuối cùng là tự thân vận động thì sẽ thành công.
Toàn thích: Đi tắt đón đầu, đưa tiền cho ng khác cày dùm cho mình mau giàu.
Trader của mấy ngân hàng họ đc ngân hàng cấp tiền vào TK cho trade hay trade trực tiếp trên TK ngân hàng :D
Cơ mà không sao, hãy để quy luật của Darwin vận hành :D:D:D
 
Từ nay đa cấp,ib lùa gà.khoá học làm giàu.lừa đảo vv...mình sẽ gọi là jacko cho nó kỳ bí kiểu như ( kẻ ai cũng biết là ai đấy).
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 275 Xem / 17 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,293 Xem / 89 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 308 Xem / 27 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên