Kể chuyện Mark Minervini trade không cần chart, không công cụ phân tích mà vẫn thành huyền thoại

Kể chuyện Mark Minervini trade không cần chart, không công cụ phân tích mà vẫn thành huyền thoại

Kể chuyện Mark Minervini trade không cần chart, không công cụ phân tích mà vẫn thành huyền thoại

Nhật Hoài

Active Member
9,520
59,508
Lược dịch từ bài “My walking barefoot in four feet of snow story” bởi Mark Minervini, huyền thoại trader:

ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các câu chuyện hay khác nhé anh em

***

Tại 1 thời điểm nào đó trong cuộc đời bạn, có lẽ bạn đã nghe câu chuyện thế này, có thể là từ cha mẹ hay ông bà bạn: họ phải đi bộ bằng chân trần 6 dặm trên tuyết, cõng em trên lưng để đi học mỗi ngày. Ờ thì tôi sắp sửa kể cho bạn nghe câu chuyện tương tự đây.

Khi tôi bắt đầu trading vào những năm 1980, tôi không hề có báo giá, không biểu đồ, không công cụ nghiên cứu nào để dựa vào. Không hề có thứ gọi là kết nối Internet, không giao dịch trực tuyến, và không hệ thống nào để 1 trader bình thường có thể tìm thấy thị trường ở đâu. Tất cả những gì tôi có là các mức giá đóng cửa được in trên báo mỗi ngày, và vài tờ giấy nháp để tự vẽ biểu đồ.

mark-minervini-traderviet2.jpg


Mọi chuyện còn tệ hơn, huê hồng cổ phiếu thì cực kỳ cao: hơn $100 mỗi trade so với từ $5 tới $10 ngày nay. Thậm chí ngay cả khi các chương trình giảm com được giới thiệu, mức com vẫn quanh $60 1 vị thế. Tại thời điểm đó thì mức giá đó được coi là 1 món hời. Tìm và xem tình hình thị trường tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày dường như là bất khả thi với tôi và nhiều trader khác.

Khi com giảm xuống mức chấp nhận được, tôi mở 1 tài khoản giao dịch tại 1 nhà cái địa phương. Văn phòng môi giới đó cung cấp 1 tính năng rất hữu dụng: 1 cái máy báo giá tại sảnh. Nó không phải là máy báo giá ngay ở thời điểm hiện tại, nhưng nó cũng cập nhật khá sát so với giá gần nhất. Cái máy báo giá đó được coi là tài sản lớn nhất của nhà cái bấy giờ.

mark-minervini-traderviet3.jpg

Máy tính thì được đặt trên bàn, không có ghế. Thông điệp rất rõ ràng: chỉ được nhìn 1 lần rồi xéo ra chỗ khác. Điều đó lại không hề làm tôi nản chí. Tôi đứng bên ngoài chi nhánh giao dịch đó mỗi ngày, bất kể mưa hay nắng, đọc báo. Và cứ cách 10 phút thì tôi vào để kiểm tra báo giá. Đôi lúc tôi nghỉ giải lao và sang bên kia đường để mua 1 chiếc hot dog hay 1 lon soda. Cơ bản thì tôi không rời vị trí của mình trong suốt 6 giờ rưỡi giao dịch mỗi ngày. Làm sao tôi thấy được thị trường ở nơi nào khác cơ chứ?

Cuối cùng, tôi mua được 1 chiếc máy tính để lấy dữ liệu thị trường, nhưng không hề có giao dịch trên internet vào thời điểm đó, cũng như không thể đặt lệnh chỉ bằng 1 cái click chuột như ngày nay. Vào những ngày đó, tôi kiếm tiền bằng cách gọi những cuộc điện thoại để đặt lệnh và trả số com cao ngất.

mark-minervini-traderviet1.jpg


Khi người ta nói với tôi rằng giao dịch ngày nay rất khó, rằng thị trường quá phức tạp và những tay chơi chuyên nghiệp thì có lợi thế, tôi đều muốn nấc cụt. Thực ra sân chơi giao dịch ngày nay công bằng hơn rất nhiều giữa những người chơi chuyên nghiệp và nghiệp dư. Ngay cả những trader bình thường cũng có sẵn công cụ giao dịch ở nhà - từ việc đặt lệnh online tới các biểu đồ miễn phí - những thứ tôi không thể tưởng tượng được vào thời đó.

Đừng bao giờ nói rằng những tay to luôn nắm được chân bạn, rằng các tay chơi nhỏ lẻ không thể thắng, hay chỉ những tay chuyên nghiệp mới kiếm được tiền. Đó chỉ là những lời nguỵ biện. Tôi bỏ học vào tuổi 15 với 2 bàn tay trắng và không được dạy dỗ. Nếu tôi có thể kiếm được số tiền lớn trên thị trường, hãy thử nghĩ bạn có thể làm tốt hơn tới mức nào. Không có lý do gì bạn không thể thành công vượt trội so với tôi.

Minervini-workshop-mark-1-2_png.png


Tôi luôn nghĩ rằng người thông minh học từ sai lầm của họ, và người cực kỳ thông minh học từ sai lầm của người khác. Tôi đã cố gắng đi theo triết lý này bằng cách học hỏi cẩn thận những trader vĩ đại và những người tiên phong vào thời của tôi. Tôi đã có những sai lầm và bài học xương máu của riêng mình.

Tôi đã làm những gì cần thiết để có được kiến thức và trải nghiệm cần có. Còn bạn, vấn đề nằm ở việc bạn có sẵn sàng không mà thôi.

***

Tham khảo bộ sách trading bằng tiếng Việt của Mark Minervini tại đây: https://finfin.vn/products/phuong-phap-giao-dich-cua-phu-thuy-trader

ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các câu chuyện hay khác nhé anh em

 

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini

Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,489 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,561 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 367 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 345 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên