Khi người ta rất thích làm giàu bằng....gan

Khi người ta rất thích làm giàu bằng....gan

Khi người ta rất thích làm giàu bằng....gan

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,160
153,346
Bài này tôi viết bên facebook cá nhân sáng nay, xin được đem qua đây cho cả nhà cùng chém
++++++​
Nếu trong y học, gan là một bộ phận cơ thể giúp thải độc, thì trong giới kinh doanh, gan được xem là thước đo của tinh thần làm giàu. "Có phước làm quan, có gan làm giàu". Gan còn là thể hiện của dũng khí. Thằng nào yếu quá sẽ bị kêu là "nhát gan" hoặc "gan thỏ đế". Thằng nào mạnh được gọi là "kiên gan" hoặc "gan hùm"

Làm giàu tất nhiên phải có gan, tức là phải chấp nhận chịu rủi ro ở 1 mức nào đó, hay từ chuyên môn là phải take risk. Quy tắc giúp thành công khi "dùng gan làm giàu" là (1) phải có 1 tỷ lệ rủi ro / lợi nhuận phù hợp (vd như nếu chịu rủi ro 1 thì ước tính thành công phải hơn 1 mới bõ công), (2) rủi ro phải xác định (tức là nếu cuộc chơi làm giàu không như dự tính thì sẽ mất tối đa bao nhiêu).

Tuy nhiên, thành công không chỉ có mỗi gan không mà còn có nhiều cái khác như kế hoạch kinh doanh bài bản, có team tốt, kiến thức kinh nghiệm. Gan chỉ là cái giúp chúng ta giữ vững mục tiêu một khi có dao động nào đó trong tâm lý, vì rủi ro đã được xác định rồi.
Nói cách khác, gan là 1 phần của cuộc chơi làm giàu chứ không phải tất cả.

ganlamgiau.jpg

Nhưng giờ mình thấy có nhiều anh em làm giàu theo kiểu "không có gì, chỉ có gan". Anh em sẵn sàng xông pha trận mạc vào đủ thứ thể loại làm giàu, cái gì cũng trải nghiệm. Đến nỗi tuổi kinh nghiệm tăng thì tuổi nợ cũng tăng. Trải nghiệm rất hay, rất cần. Nợ cũng không đáng sợ. Nhưng đáng sợ là chẳng có bài học nào được rút ra sau những lần vấp té. Đơn giản vì nếu có mỗi cái gan thì gan nó chỉ rút ra các bài học theo kiểu "lần sau nhớ gan hơn" hoặc "lần sau nhớ ít gan hơn", chứ kinh nghiệm chuyên môn hoàn toàn không có.

Công thức cổ truyền "nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại" rất đúng. Càng gan thì nhiệt tình càng cao, nhưng thiếu lý trí dẫn dắt thì mức phá hoại sẽ càng khủng.

Bên cạnh đó, những "anh em tốt" sẽ luôn lợi dụng những anh em "dư gan, thiếu não" cho mục đích riêng của mình. Chỉ cần kích động cái gan này lên là sẽ có ngay 1 đám cuồng tín, nói gì cũng làm, nói gì cũng tin. Kêu cắm sổ đen sổ đỏ bỏ vào làm giàu kiếm 30% mỗi tháng mà không làm gì là hành động ngay, đơn giản vì gan lớn. Nếu có lý trí, lý trí nó sẽ hỏi cái gan là "cục phô mai ngon nhất có phải nằm trên bẫy chuột hay không?" "Đã có kèo nào tương tự như vậy mà bị lừa rồi không?". Lý trí mới là thằng dẫn dắt, gan chỉ là thằng hành động.

Đôi lời cho vài anh em bạn bè thích đặt gan lên đầu thay cho não. Cứ dùng gan làm giàu, sớm muộn cũng sẽ chết. Giàu có được tạo ra từ sự thông minh chính trực, không phải từ sự gan dạ mù quáng phi lý trí.

>> Cafe cuối tuần số 8 - Điều gì sẽ giúp công việc Trading thành công?

>> Cafe cuối tuần số 1 - Chuyện học trade 2000 USD và lỗ 1 triệu USD
 

Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính

Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Vẫn quay về thứ cơ bản nhất trong quyết định của con người:
Risk và Reward dựa vào nền tàng Pleasure and Pain.

Gan là khi chỉ Hướng tới 1 mặt Reward mà không tính được được Risk.

Sâu bên trong, tâm lý học chỉ ra rằng anh đang rất Pain-Nghèo, thiếu thốn, cần tiền... nên cái Reward nó cực kỳ hấp dẫn, sẵn sàng đánh đổi để ĐƯỢC.

Về mặt khoa học của lý trí, thì người ta không có Kiến thức để tính toán được Risk bao nhiêu nên hy vọng rất ít, không bao nhiêu-Tối thiểu. Tương tự, Reward , hoàn toàn kỳ vọng vào cái Tối đa.

Còn về mặt thần kinh thì các quyết định của những người Gan hoàn toàn do não bò sát điều khiển, rất ít Tính toán của phần não mở rộng được sử dụng.

Ps: trong 1 quyển sách tôi đọc: thương nhân giỏi (trader có vẻ giống) là người Tính được khoảng cách Reward - Risk > 0
 
Có 1 lý luận rất phổ thông của những người Gan nhưng hơi Tỉnh, hơi có kiến thức là: tôi không phải người đến sau và tôi sẽ kịp thoát trước khi tầu chìm.

Đó là suy nghĩ khi Bạn ở bên ngoài.

Khi đã lên tầu, bạn không còn là Bạn nữa. Sự kỳ vọng không có kiến thức (Lòng tham) kiến bạn Không thể xuống tầu khi nó chỉ còn vài km nữa là đến ga, vì bạn đang nằm trong phòng máy lạnh và cảm giác nó vẫn lao vun vút....

Lợi dụng đặc tính thần kinh này của con người, các sòng bài, broker, IB, tư vấn, dạy học trá hình, Họ chỉ cần bạn bước chân vào cửa, chỉ 1 $ cho sự bắt đầu, miễn phí.... 1 khi bạn đã lên tầu, tầu đóng cửa và bắt đầu ...phi. và chúng ta ai cũng biết chuyện ngụ ngôn "Nồi cháo rìu"
 
Bác kể đi bác

Trong kho tàng truyện cổ Nga, có một truyện rất đáng nhớ, mang tên "Nấu cháo bằng rìu". Nội dung tóm tắt như sau:

Có một chàng trai trẻ rất muốn ăn cháo nhưng trong tay lại chỉ có một cái rìu. Anh ta bèn nghĩ ra một mẹo: Tìm đến nhà một bà lão. Đến nhà bà lão, anh ta hỏi: "Bà có thể cho cháu mượn một cái xoong được không?". Bà lão trả lời: "Được". Anh ta hỏi tiếp: "Và sử dụng cả cái bếp này được không?". Bà lão trả lời: "Được". Đến lượt bà lão hỏi: "Nhưng cậu mượn xoong và sử dụng bếp của ta để làm gì?". Chàng trai trẻ trả lời: "Để nấu cháo ạ. Cháu khả năng đặc biệt, có thể nấu cháo bằng rìu. Bà có thể chứng kiến điều đó ngay sau đây". Thế rồi anh ta nhóm lửa, bỏ rìu, đổ nước vào xoong và đun…Khi nước sôi, anh ta nói với bà lão: "Nồi cháo sẽ rất tuyệt nếu có thêm gạo". Nghe vậy, bà lão cho anh ta gạo. Anh ta bỏ gạo vào soong và tiếp tục đun…
Khi gạo đã chín thành cháo, anh ta nói với bà lão: "Cháo đã ngon rồi, nhưng sẽ rất tuyệt vời nếu có thêm một chút muối". Nghe vậy, bà lão cho anh ta muối. Anh ta cho muối vào xoong và tiếp tục đun…
Tiếp tục bằng cách này, anh ta xin thêm bà lão một ít thịt, một ít hành…và có một xoong cháo hoàn chỉnh.
Cho đến khi đã đói bụng, cùng chàng trai trẻ ăn cháo, bà lão gật gù: "Phải công nhận cháo được nấu theo cách "nấu cháo bằng rìu" của anh ngon thật! Cả đời ta chưa bao giờ được ăn một bát cháo ngon như thế này".
Chàng trai trẻ trên, chắc chắn là một kẻ láu cá. Chỉ có kẻ láu cá mới nấu cháo kiểu nhưng vậy. Nhưng nếu muốn "thành công", kẻ láu cá trên phải gặp được một bà lão tốt bụng và dễ tin người. Ở đời, kẻ láu cá không thiếu, nhưng để gặp một người tốt bụng và dễ tin người đến mức dại khờ như bà lão trong truyện cổ trên, không nhiều.
Và nói theo cách nói dân gian hiện nay thì "nấu cháo bằng rìu" chính là một kiểu "tay không bắt giặc".
 
E thực sự k gan,nhưng thực sự e tham,e tiếc của,tính quyết đáp yếu,e tiếp tục hóng bài của bác để tích lũy kiến thức
 
Đọc được bài này sớm thì...lại nhắc đến chữ nếu như. Gan lần thứ nhất thành công đến làn thứ 2 thì gạp khó khăn nhưng vẫn vượt qua vẫn có lợi nhuận đến lần thứ 3 thì quá nặng rồi ko cứu được và quay về chữ nếu như
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 938 Xem / 58 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 246 Xem / 22 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 214 Xem / 9 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên