- 2,040
- 13,223
Bài viết của anh @DuongHuy đăng trong group fb Anh Em TraderViet Thiện Lành
Khi anh em bước chân vào thị trường, chả ai bắt anh em phải thành công ngay lập tức cả. Làm gì có ngành nghề chuyên nghiệp nào mà làm nghề mới 2 ngày, học kiến thức nửa ngày lại mong mua nhà mua xe chỉ bằng 100 usd vốn lận lưng? Ngay cả mấy nghề bán hoa bán quả thì cũng phải đầu tư, mối lái, thậm chí mua lấy vài danh hiệu hoa khôi, á khôi may ra mới có giá 30k usd mỗi shot chứ nào ai ai cũng được. Trường hợp nam vương thì chỉ được có 18tr vnd một lần thôi, hẻo lắm.
Vào trading thì xác định đoạn đầu (1-2 năm đầu) thì "sống được là tốt rồi" (theo lời Tư Mã Ý, người bị Khổng Minh nhà Thục dí chạy sút quần mấy lần, nhưng sau lấy ngôi nhà Ngụy, lập ra được nhà Tấn - theo Tam Quốc). "Sống" đã rồi hãy nghĩ đến chuyện "kiếm tiền" nhé anh em.
Không ai bắt anh em kiếm tiền trên market ngay trong tuần đầu tiên hay tháng đầu tiên, thậm chí là năm đầu tiên vào nghề đâu. Có chăng là tự anh em bị mấy cái hình màu mè của Mayback, của Rolex, của các chuyến du lịch sang chảnh trên facebook "ai đó" nó "bắt" thôi, để rồi anh em tự đặt cho mình mấy cái mục tiêu trên trời dưới biển theo kiểu "tiền ít, kinh nghiệm ít, kiến thức ít nhưng lại muốn hít xxx của hoa hậu market".
Sống, sống, sống và sống đã rồi tính tiếp nhé anh em
Happy trading anh em !!!
---------
Thường những anh em post các report thua lỗ lớn, vài ngàn vài chục ngàn đô la, là các anh em mới trade được ít lâu. Điều này thật ngược đời vì các anh em trade lâu lại không thua lỗ đến chừng đó. Hoặc giả anh em trade lâu ... hết tiền, hoặc, họ đã học được nhiều bài học cho riêng họ.Khi anh em bước chân vào thị trường, chả ai bắt anh em phải thành công ngay lập tức cả. Làm gì có ngành nghề chuyên nghiệp nào mà làm nghề mới 2 ngày, học kiến thức nửa ngày lại mong mua nhà mua xe chỉ bằng 100 usd vốn lận lưng? Ngay cả mấy nghề bán hoa bán quả thì cũng phải đầu tư, mối lái, thậm chí mua lấy vài danh hiệu hoa khôi, á khôi may ra mới có giá 30k usd mỗi shot chứ nào ai ai cũng được. Trường hợp nam vương thì chỉ được có 18tr vnd một lần thôi, hẻo lắm.
Vào trading thì xác định đoạn đầu (1-2 năm đầu) thì "sống được là tốt rồi" (theo lời Tư Mã Ý, người bị Khổng Minh nhà Thục dí chạy sút quần mấy lần, nhưng sau lấy ngôi nhà Ngụy, lập ra được nhà Tấn - theo Tam Quốc). "Sống" đã rồi hãy nghĩ đến chuyện "kiếm tiền" nhé anh em.
Không ai bắt anh em kiếm tiền trên market ngay trong tuần đầu tiên hay tháng đầu tiên, thậm chí là năm đầu tiên vào nghề đâu. Có chăng là tự anh em bị mấy cái hình màu mè của Mayback, của Rolex, của các chuyến du lịch sang chảnh trên facebook "ai đó" nó "bắt" thôi, để rồi anh em tự đặt cho mình mấy cái mục tiêu trên trời dưới biển theo kiểu "tiền ít, kinh nghiệm ít, kiến thức ít nhưng lại muốn hít xxx của hoa hậu market".
Sống, sống, sống và sống đã rồi tính tiếp nhé anh em
Happy trading anh em !!!
Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính
Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Bài viết liên quan