Không có Hà Giang nào cho Trader

Không có Hà Giang nào cho Trader

Không có Hà Giang nào cho Trader

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,635
154,011
Hà Giang lại 1 lần nữa là tiêu điểm của nước Việt Nam bé nhỏ. Nếu lần trước Hà Giang có 1 vụ lùm xùm do hiệu trưởng cùng chủ tịch tỉnh mua dâm học sinh, thì lần này, Hà Giang trở thành nơi xuất hiện những nhân tài hàng đầu Việt Nam với điểm thi cao chót vót, đánh bại cả những đô thị lớn nhất toàn quốc hay những tỉnh thành có truyền thống học tốt. Để rồi sau đó, cuộc điều tra mở ra đã phát hiện được 1 ông "siêu nhân" có khả năng sửa bài thi với tốc độ 6 giây 1 bài.

Vì sao Hà Giang phải làm vậy?

Mỗi người có 1 câu trả lời cho riêng mình, tuy nhiên, điều không thể rõ hơn là những người được nâng điểm đã hưởng lợi, đã chiếm được lợi thế để vào các trường đại học ngon lành.

Ở một đất nước nhiều vấn đề như nước mình, trường hợp Hà Giang chỉ làm bất ngờ 1 chút thôi, chứ không phải cái gì quá ngạc nhiên. Ăn thua ở chỗ chưa bị lộ mà thôi (nếu ai cảm thấy ngạc nhiên về điều này thì tôi đảm bảo 100% rằng anh em không sống ở VN hoặc ở VN chưa đủ lâu).

Nếu anh em tham gia trading, sẽ không có 1 Hà Giang nào cho anh em cả. Hay cụ thể hơn, không có 1 nơi nào để nâng điểm, để giúp anh em trở thành trader tốt mà không cần phải học hành, luyện tập. Đơn giản, market nó không nhìn bảng điểm. Giáo sư, tiến sỹ, sinh viên, công nhân, nhân viên văn phòng....đều có cơ hội trở thành trader nếu anh em đam mê, cam kết với công việc mình làm, kỷ luật, chấp nhận rủi ro và rèn luyện đủ lâu. Tất nhiên, tỷ lệ thất bại luôn là 95% hoặc cao hơn trong nghề này.

Khổ nỗi, khi bước chân vào nghề trading, nhiều người lại muốn đi tìm Hà Giang cho riêng mình. Có người tìm Hà Giang thông qua 1 indicator thần thánh nào đó. Có người lại tìm Hà Giang thông qua bí mật của vũ trụ hay của tự nhiên. Có người lại tìm Hà Giang qua các robot giao dịch tự động. Hoặc thậm chí có người ngỡ là mình đã thấy Hà Giang ở những nơi uỷ thác đầu tư 1% mỗi ngày. Mỗi người chọn 1 Hà Giang khác nhau, nhưng tựu chung lại, họ đều muốn không học hoặc lười học mà điểm cao, đậu vào trường tốt, như kiểu trader không trải nghiệm và muốn kiếm được tiền, muốn nhàn nhã trading for living - trade để kiếm sống.

Chính vì tâm lý đó mà nhiều Hà Giang dành cho trader giả nhái đã xuất hiện rất nhiều. Nơi thì nói mình có bí kíp cần dạy. Nơi thì bán robot giao dịch kiếm tiền từ thị trường nghìn tỷ. Nơi thì là nhóm telegram trade theo thủ lĩnh, kèo từ thủ lĩnh, hoặc cùng pum dump. Hà Giang trading loại này ở Việt Nam đông không kể xiết.

hagiang-traderviet.png


Tôi nhớ đến chuyện của Michael Cook mà mình đọc được trong quyển Stock Market Wizard - Những phù thuỷ thị trường chứng khoán - của Jack Schwager hôm rồi. Trong đó có đoạn có ông bác sỹ nọ hỏi Michael Cook - một siêu phù thuỷ trading - rằng để học và trade theo phương pháp của ông thì mất bao nhiêu lâu sẽ trở thành trader chuyên nghiệp, ông Cook trả lời "Tôi mất 5 năm", thế là vị bác sỹ kia kêu lên "Lâu thế, tôi chỉ cần vài tháng thôi", để rồi sau đó, ông Cook nói rằng đã 7 năm rồi mà vị bác sỹ kia vẫn chưa thể có lợi nhuận ổn định. Chẳng có Hà Giang nào cho vị bác sỹ ấy cả.

TraderViet này cũng chẳng phải Hà Giang. Đây là một cộng đồng những con người hiểu rằng không có Hà Giang trên đời này, vì nếu anh em nghĩ có Hà Giang, anh em đã không vào đây.

Chúng ta bắt đầu trở thành một trader khi chúng ta biết rằng không có Hà Giang nào trên cõi đời này cả

P/S : Thực ra vẫn có Hà Giang nếu chúng ta chơi các trò Inside Trading - giao dịch nội gián. Tuy nhiên, cũng xác định luôn là chỉ có thể chơi trò này nếu anh em là những người khổng lồ, có vốn liếng và quan hệ cực mạnh. Còn không, anh em chỉ là những con tốt thí trên bàn cờ.

Vài dòng suy nghĩ về Hà Giang và về trading, viết tại một quán cafe vào một sáng cuối tuần trong tiếng saxophone não nuột của bài Riêng một góc trời. Cafe 1 mình suy nghĩ được nhiều thứ lắm anh em ạ. Sở thích của tôi là cafe 1 mình. Có anh em nào giống vậy không?

>> Chỉ cần có bằng tốt nghiệp cấp tiểu học ở Việt Nam là dư sức trở thành Trader chuyên nghiệp rồi

>> [Vui vẻ] Anh em TraderViet giúp bí kíp cho anh Forex Trader nghèo khổ tán được em Hot Girl ra sao?


Nice weekend anh em !!!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch

Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
Người ta có thể gian lận về mọi thứ duy chỉ có giáo dục là không gian lận vì đây là đào tạo con người. Còn ta hết cái để gian lận rồi thì giáo dục cũng làm nốt.
Em cố gắng phụ hồ để vài năm cho con đi tị nạn giáo dục. :rolleyes:
Mấy bác không để ý chứ thực tế đang chuyển hướng dư luận đấy, nói nhiều lại dính mấy cụ pím chị vào tìm là chết em. Mà thấy đặc khu với an ninh mạng chìm mất há.:D
 
Anlac thì thik nơi vắng lặng nằm một mình. bên chiếc võng đong đưa. thanh thản giữa dòng đời ngàn vạn lối đi và biến cố. cuộc sống yên ã sẽ ko bao giờ có khi bạn cứ lăn săn với dòng đời vốn nghiệt ngả với các trader
 
Anlac thì thik nơi vắng lặng nằm một mình. bên chiếc võng đong đưa. thanh thản giữa dòng đời ngàn vạn lối đi và biến cố. cuộc sống yên ã sẽ ko bao giờ có khi bạn cứ lăn săn với dòng đời vốn nghiệt ngả với các trader
Những người lớn vẫn có người vừa trade vừa là những học giả, triết gia hàng đầu ấy bác. Đọc lời nói, câu chuyện của họ thấm đẫm triết lý sâu sắc. Có người còn là nhạc sỹ nữa, như phù thuỷ trading ed seykota.
Chỉ có những kẻ tầm thường nhưng anh em chúng ta mới nháo nhào với cái market thôi
 
@Duong Huy làm việc với "mô hình" riết nên liên kết các mô hình ở những mảng khác nhau thật nhạy bén.
 
@Duong Huy làm việc với "mô hình" riết nên liên kết các mô hình ở những mảng khác nhau thật nhạy bén.
Cuộc sống vốn chỉ có vài điều cần lưu ý. Khi mình nhìn vào vấn đề 1 chút, sẽ thấy có sợi dây nối lại với nhau thôi bác
 
Đi tìm một chén thánh, tao ra một Indicator thần thanh, tạo ra một hệ thống giao dịch tự động hoản hảo, đó không phải là bước chân Hà Giang. Ở một góc nhìn tích cực hơn, nó cũng phản ánh mong muốn chọc thủng giới hạn về tư duy của nghề nghiệp trading. Các vấn đề khác minh hoàn toàn đồng ý với bác @DuongHuy.
Sáng thứ 7 "rãnh rỗi sinh nông nổi" bình loạn với bác @DuongHuy tí. Quan điểm của mình là trading không có lối tắt.
 
Đi tìm một chén thánh, tao ra một Indicator thần thanh, tạo ra một hệ thống giao dịch tự động hoản hảo, đó không phải là bước chân Hà Giang. Ở một góc nhìn tích cực hơn, nó cũng phản ánh mong muốn chọc thủng giới hạn về tư duy của nghề nghiệp trading. Các vấn đề khác minh hoàn toàn đồng ý với bác @DuongHuy.
Sáng thứ 7 "rãnh rỗi sinh nông nổi" bình loạn với bác @DuongHuy tí. Quan điểm của mình là trading không có lối tắt.
Nếu Hà Giang đó ở trong chính mình thì tốt rồi. Còn cứ đi tìm Hà Giang thì fail là phải hehe
 
Chưa biết mặt bác DuongHuy nhưng quả thục mình rất kết cách suy nghĩ của bác!
Còn riêng mình chỉ cần lợi nhuận 15-20%/năm là thoả mãn rồi!
 
Trader là nghề cô đơn nhất nên việc dân trader thích và quen với cafe một mình cũng là điều dễ hiểu. Cô đơn khác cô độc. Nếu cô độc là tiêu cực, làm con người dễ trầm cảm thì cô đơn lại mang tính chất tích cực. Con người cần cô đơn để sáng tạo và phát huy hết công suất não bộ, như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nói: " Tôi sống vì sự cô đơn". Chúc anh em cuối tuần an nhiên và tự tại.

https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cafe-mot-minh-phuong-thao-ngoc-le.mQetu2ygcYZN.html
 
Hà Giang lại 1 lần nữa là tiêu điểm của nước Việt Nam bé nhỏ. Nếu lần trước Hà Giang có 1 vụ lùm xùm do hiệu trưởng cùng chủ tịch tỉnh mua dâm học sinh, thì lần này, Hà Giang trở thành nơi xuất hiện những nhân tài hàng đầu Việt Nam với điểm thi cao chót vót, đánh bại cả những đô thị lớn nhất toàn quốc hay những tỉnh thành có truyền thống học tốt. Để rồi sau đó, cuộc điều tra mở ra đã phát hiện được 1 ông "siêu nhân" có khả năng sửa bài thi với tốc độ 6 giây 1 bài.

Vì sao Hà Giang phải làm vậy?

Mỗi người có 1 câu trả lời cho riêng mình, tuy nhiên, điều không thể rõ hơn là những người được nâng điểm đã hưởng lợi, đã chiếm được lợi thế để vào các trường đại học ngon lành.

Ở một đất nước nhiều vấn đề như nước mình, trường hợp Hà Giang chỉ làm bất ngờ 1 chút thôi, chứ không phải cái gì quá ngạc nhiên. Ăn thua ở chỗ chưa bị lộ mà thôi (nếu ai cảm thấy ngạc nhiên về điều này thì tôi đảm bảo 100% rằng anh em không sống ở VN hoặc ở VN chưa đủ lâu).

Nếu anh em tham gia trading, sẽ không có 1 Hà Giang nào cho anh em cả. Hay cụ thể hơn, không có 1 nơi nào để nâng điểm, để giúp anh em trở thành trader tốt mà không cần phải học hành, luyện tập. Đơn giản, market nó không nhìn bảng điểm. Giáo sư, tiến sỹ, sinh viên, công nhân, nhân viên văn phòng....đều có cơ hội trở thành trader nếu anh em đam mê, cam kết với công việc mình làm, kỷ luật, chấp nhận rủi ro và rèn luyện đủ lâu. Tất nhiên, tỷ lệ thất bại luôn là 95% hoặc cao hơn trong nghề này.

Khổ nỗi, khi bước chân vào nghề trading, nhiều người lại muốn đi tìm Hà Giang cho riêng mình. Có người tìm Hà Giang thông qua 1 indicator thần thánh nào đó. Có người lại tìm Hà Giang thông qua bí mật của vũ trụ hay của tự nhiên. Có người lại tìm Hà Giang qua các robot giao dịch tự động. Hoặc thậm chí có người ngỡ là mình đã thấy Hà Giang ở những nơi uỷ thác đầu tư 1% mỗi ngày. Mỗi người chọn 1 Hà Giang khác nhau, nhưng tựu chung lại, họ đều muốn không học hoặc lười học mà điểm cao, đậu vào trường tốt, như kiểu trader không trải nghiệm và muốn kiếm được tiền, muốn nhàn nhã trading for living - trade để kiếm sống.

Chính vì tâm lý đó mà nhiều Hà Giang dành cho trader giả nhái đã xuất hiện rất nhiều. Nơi thì nói mình có bí kíp cần dạy. Nơi thì bán robot giao dịch kiếm tiền từ thị trường nghìn tỷ. Nơi thì là nhóm telegram trade theo thủ lĩnh, kèo từ thủ lĩnh, hoặc cùng pum dump. Hà Giang trading loại này ở Việt Nam đông không kể xiết.

View attachment 51610

Tôi nhớ đến chuyện của Michael Cook mà mình đọc được trong quyển Stock Market Wizard - Những phù thuỷ thị trường chứng khoán - của Jack Schwager hôm rồi. Trong đó có đoạn có ông bác sỹ nọ hỏi Michael Cook - một siêu phù thuỷ trading - rằng để học và trade theo phương pháp của ông thì mất bao nhiêu lâu sẽ trở thành trader chuyên nghiệp, ông Cook trả lời "Tôi mất 5 năm", thế là vị bác sỹ kia kêu lên "Lâu thế, tôi chỉ cần vài tháng thôi", để rồi sau đó, ông Cook nói rằng đã 7 năm rồi mà vị bác sỹ kia vẫn chưa thể có lợi nhuận ổn định. Chẳng có Hà Giang nào cho vị bác sỹ ấy cả.

TraderViet này cũng chẳng phải Hà Giang. Đây là một cộng đồng những con người hiểu rằng không có Hà Giang trên đời này, vì nếu anh em nghĩ có Hà Giang, anh em đã không vào đây.

Chúng ta bắt đầu trở thành một trader khi chúng ta biết rằng không có Hà Giang nào trên cõi đời này cả

P/S : Thực ra vẫn có Hà Giang nếu chúng ta chơi các trò Inside Trading - giao dịch nội gián. Tuy nhiên, cũng xác định luôn là chỉ có thể chơi trò này nếu anh em là những người khổng lồ, có vốn liếng và quan hệ cực mạnh. Còn không, anh em chỉ là những con tốt thí trên bàn cờ.

Vài dòng suy nghĩ về Hà Giang và về trading, viết tại một quán cafe vào một sáng cuối tuần trong tiếng saxophone não nuột của bài Riêng một góc trời. Cafe 1 mình suy nghĩ được nhiều thứ lắm anh em ạ. Sở thích của tôi là cafe 1 mình. Có anh em nào giống vậy không?

>> Chỉ cần có bằng tốt nghiệp cấp tiểu học ở Việt Nam là dư sức trở thành Trader chuyên nghiệp rồi

>> [Vui vẻ] Anh em TraderViet giúp bí kíp cho anh Forex Trader nghèo khổ tán được em Hot Girl ra sao?


Nice weekend anh em !!!
Hà Giang lại 1 lần nữa là tiêu điểm của nước Việt Nam bé nhỏ. Nếu lần trước Hà Giang có 1 vụ lùm xùm do hiệu trưởng cùng chủ tịch tỉnh mua dâm học sinh, thì lần này, Hà Giang trở thành nơi xuất hiện những nhân tài hàng đầu Việt Nam với điểm thi cao chót vót, đánh bại cả những đô thị lớn nhất toàn quốc hay những tỉnh thành có truyền thống học tốt. Để rồi sau đó, cuộc điều tra mở ra đã phát hiện được 1 ông "siêu nhân" có khả năng sửa bài thi với tốc độ 6 giây 1 bài.

Vì sao Hà Giang phải làm vậy?

Mỗi người có 1 câu trả lời cho riêng mình, tuy nhiên, điều không thể rõ hơn là những người được nâng điểm đã hưởng lợi, đã chiếm được lợi thế để vào các trường đại học ngon lành.

Ở một đất nước nhiều vấn đề như nước mình, trường hợp Hà Giang chỉ làm bất ngờ 1 chút thôi, chứ không phải cái gì quá ngạc nhiên. Ăn thua ở chỗ chưa bị lộ mà thôi (nếu ai cảm thấy ngạc nhiên về điều này thì tôi đảm bảo 100% rằng anh em không sống ở VN hoặc ở VN chưa đủ lâu).

Nếu anh em tham gia trading, sẽ không có 1 Hà Giang nào cho anh em cả. Hay cụ thể hơn, không có 1 nơi nào để nâng điểm, để giúp anh em trở thành trader tốt mà không cần phải học hành, luyện tập. Đơn giản, market nó không nhìn bảng điểm. Giáo sư, tiến sỹ, sinh viên, công nhân, nhân viên văn phòng....đều có cơ hội trở thành trader nếu anh em đam mê, cam kết với công việc mình làm, kỷ luật, chấp nhận rủi ro và rèn luyện đủ lâu. Tất nhiên, tỷ lệ thất bại luôn là 95% hoặc cao hơn trong nghề này.

Khổ nỗi, khi bước chân vào nghề trading, nhiều người lại muốn đi tìm Hà Giang cho riêng mình. Có người tìm Hà Giang thông qua 1 indicator thần thánh nào đó. Có người lại tìm Hà Giang thông qua bí mật của vũ trụ hay của tự nhiên. Có người lại tìm Hà Giang qua các robot giao dịch tự động. Hoặc thậm chí có người ngỡ là mình đã thấy Hà Giang ở những nơi uỷ thác đầu tư 1% mỗi ngày. Mỗi người chọn 1 Hà Giang khác nhau, nhưng tựu chung lại, họ đều muốn không học hoặc lười học mà điểm cao, đậu vào trường tốt, như kiểu trader không trải nghiệm và muốn kiếm được tiền, muốn nhàn nhã trading for living - trade để kiếm sống.

Chính vì tâm lý đó mà nhiều Hà Giang dành cho trader giả nhái đã xuất hiện rất nhiều. Nơi thì nói mình có bí kíp cần dạy. Nơi thì bán robot giao dịch kiếm tiền từ thị trường nghìn tỷ. Nơi thì là nhóm telegram trade theo thủ lĩnh, kèo từ thủ lĩnh, hoặc cùng pum dump. Hà Giang trading loại này ở Việt Nam đông không kể xiết.

View attachment 51610

Tôi nhớ đến chuyện của Michael Cook mà mình đọc được trong quyển Stock Market Wizard - Những phù thuỷ thị trường chứng khoán - của Jack Schwager hôm rồi. Trong đó có đoạn có ông bác sỹ nọ hỏi Michael Cook - một siêu phù thuỷ trading - rằng để học và trade theo phương pháp của ông thì mất bao nhiêu lâu sẽ trở thành trader chuyên nghiệp, ông Cook trả lời "Tôi mất 5 năm", thế là vị bác sỹ kia kêu lên "Lâu thế, tôi chỉ cần vài tháng thôi", để rồi sau đó, ông Cook nói rằng đã 7 năm rồi mà vị bác sỹ kia vẫn chưa thể có lợi nhuận ổn định. Chẳng có Hà Giang nào cho vị bác sỹ ấy cả.

TraderViet này cũng chẳng phải Hà Giang. Đây là một cộng đồng những con người hiểu rằng không có Hà Giang trên đời này, vì nếu anh em nghĩ có Hà Giang, anh em đã không vào đây.

Chúng ta bắt đầu trở thành một trader khi chúng ta biết rằng không có Hà Giang nào trên cõi đời này cả

P/S : Thực ra vẫn có Hà Giang nếu chúng ta chơi các trò Inside Trading - giao dịch nội gián. Tuy nhiên, cũng xác định luôn là chỉ có thể chơi trò này nếu anh em là những người khổng lồ, có vốn liếng và quan hệ cực mạnh. Còn không, anh em chỉ là những con tốt thí trên bàn cờ.

Vài dòng suy nghĩ về Hà Giang và về trading, viết tại một quán cafe vào một sáng cuối tuần trong tiếng saxophone não nuột của bài Riêng một góc trời. Cafe 1 mình suy nghĩ được nhiều thứ lắm anh em ạ. Sở thích của tôi là cafe 1 mình. Có anh em nào giống vậy không?

>> Chỉ cần có bằng tốt nghiệp cấp tiểu học ở Việt Nam là dư sức trở thành Trader chuyên nghiệp rồi

>> [Vui vẻ] Anh em TraderViet giúp bí kíp cho anh Forex Trader nghèo khổ tán được em Hot Girl ra sao?


Nice weekend anh em !!!
Bác đúng là nhân tài của cộng đồng trader viet, thật khéo liên hệ, em thấy kết bác rồi đấy.
 
Đây là bệnh thành tích. Nói thật khui ra đầy không chỉ có Hà Giang. Xin lỗi Anh Hà Giang làm không khéo bị đâm chọt nên bị lộ. Chuyện này xảy ra khắp nơi mà mọi người đều tránh né. Như trong trade có câu xu hướng là bạn, vậy bạn dám làm ngược xu hướng chống lại đám đông hoặc xã hội không
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cái này chúng ta gọi là bong bóng giáo dục, khi mọi thứ được bơm thổi và theo cung cầu thì đến lúc nào ấy nó cũng sẽ vỡ hoặc phải vỡ theo chỉ đạo. :D Mà tôi để ý là Admin có tâm hồn bay bổng, chữ nghĩa nhiều như dòng tiền trên thị trường, có nhẽ phải quy hoạch một khu lại hoặc làm cái góc chuyên đề " Những mảnh đời thương tâm trong trading " các cụ ạ. :)))))
 
Nói thật chứ nếu có nhiều tiền, đủ điều kiện tôi sẽ cho con vào môi trường giáo dục tốt hơn, tránh nhồi sọ, sẽ cố gắng quan tâm con hơn tránh học bậy

1_129951.jpg
 
Người ta có thể gian lận về mọi thứ duy chỉ có giáo dục là không gian lận vì đây là đào tạo con người. Còn ta hết cái để gian lận rồi thì giáo dục cũng làm nốt.
Em cố gắng phụ hồ để vài năm cho con đi tị nạn giáo dục. :rolleyes:
Mấy bác không để ý chứ thực tế đang chuyển hướng dư luận đấy, nói nhiều lại dính mấy cụ pím chị vào tìm là chết em. Mà thấy đặc khu với an ninh mạng chìm mất há.:D
Tôi cũng có ý định như anh "cho con đi tị nạn giáo dục"
 
Người ta có thể gian lận về mọi thứ duy chỉ có giáo dục là không gian lận vì đây là đào tạo con người. Còn ta hết cái để gian lận rồi thì giáo dục cũng làm nốt.
Em cố gắng phụ hồ để vài năm cho con đi tị nạn giáo dục. :rolleyes:
Mấy bác không để ý chứ thực tế đang chuyển hướng dư luận đấy, nói nhiều lại dính mấy cụ pím chị vào tìm là chết em. Mà thấy đặc khu với an ninh mạng chìm mất há.:D
bac sang có phụ hồ thật ko đấy, cho em 1 chân
 
Hà Giang lại 1 lần nữa là tiêu điểm của nước Việt Nam bé nhỏ. Nếu lần trước Hà Giang có 1 vụ lùm xùm do hiệu trưởng cùng chủ tịch tỉnh mua dâm học sinh, thì lần này, Hà Giang trở thành nơi xuất hiện những nhân tài hàng đầu Việt Nam với điểm thi cao chót vót, đánh bại cả những đô thị lớn nhất toàn quốc hay những tỉnh thành có truyền thống học tốt. Để rồi sau đó, cuộc điều tra mở ra đã phát hiện được 1 ông "siêu nhân" có khả năng sửa bài thi với tốc độ 6 giây 1 bài.

Vì sao Hà Giang phải làm vậy?

Mỗi người có 1 câu trả lời cho riêng mình, tuy nhiên, điều không thể rõ hơn là những người được nâng điểm đã hưởng lợi, đã chiếm được lợi thế để vào các trường đại học ngon lành.

Ở một đất nước nhiều vấn đề như nước mình, trường hợp Hà Giang chỉ làm bất ngờ 1 chút thôi, chứ không phải cái gì quá ngạc nhiên. Ăn thua ở chỗ chưa bị lộ mà thôi (nếu ai cảm thấy ngạc nhiên về điều này thì tôi đảm bảo 100% rằng anh em không sống ở VN hoặc ở VN chưa đủ lâu).

Nếu anh em tham gia trading, sẽ không có 1 Hà Giang nào cho anh em cả. Hay cụ thể hơn, không có 1 nơi nào để nâng điểm, để giúp anh em trở thành trader tốt mà không cần phải học hành, luyện tập. Đơn giản, market nó không nhìn bảng điểm. Giáo sư, tiến sỹ, sinh viên, công nhân, nhân viên văn phòng....đều có cơ hội trở thành trader nếu anh em đam mê, cam kết với công việc mình làm, kỷ luật, chấp nhận rủi ro và rèn luyện đủ lâu. Tất nhiên, tỷ lệ thất bại luôn là 95% hoặc cao hơn trong nghề này.

Khổ nỗi, khi bước chân vào nghề trading, nhiều người lại muốn đi tìm Hà Giang cho riêng mình. Có người tìm Hà Giang thông qua 1 indicator thần thánh nào đó. Có người lại tìm Hà Giang thông qua bí mật của vũ trụ hay của tự nhiên. Có người lại tìm Hà Giang qua các robot giao dịch tự động. Hoặc thậm chí có người ngỡ là mình đã thấy Hà Giang ở những nơi uỷ thác đầu tư 1% mỗi ngày. Mỗi người chọn 1 Hà Giang khác nhau, nhưng tựu chung lại, họ đều muốn không học hoặc lười học mà điểm cao, đậu vào trường tốt, như kiểu trader không trải nghiệm và muốn kiếm được tiền, muốn nhàn nhã trading for living - trade để kiếm sống.

Chính vì tâm lý đó mà nhiều Hà Giang dành cho trader giả nhái đã xuất hiện rất nhiều. Nơi thì nói mình có bí kíp cần dạy. Nơi thì bán robot giao dịch kiếm tiền từ thị trường nghìn tỷ. Nơi thì là nhóm telegram trade theo thủ lĩnh, kèo từ thủ lĩnh, hoặc cùng pum dump. Hà Giang trading loại này ở Việt Nam đông không kể xiết.

View attachment 51610

Tôi nhớ đến chuyện của Michael Cook mà mình đọc được trong quyển Stock Market Wizard - Những phù thuỷ thị trường chứng khoán - của Jack Schwager hôm rồi. Trong đó có đoạn có ông bác sỹ nọ hỏi Michael Cook - một siêu phù thuỷ trading - rằng để học và trade theo phương pháp của ông thì mất bao nhiêu lâu sẽ trở thành trader chuyên nghiệp, ông Cook trả lời "Tôi mất 5 năm", thế là vị bác sỹ kia kêu lên "Lâu thế, tôi chỉ cần vài tháng thôi", để rồi sau đó, ông Cook nói rằng đã 7 năm rồi mà vị bác sỹ kia vẫn chưa thể có lợi nhuận ổn định. Chẳng có Hà Giang nào cho vị bác sỹ ấy cả.

TraderViet này cũng chẳng phải Hà Giang. Đây là một cộng đồng những con người hiểu rằng không có Hà Giang trên đời này, vì nếu anh em nghĩ có Hà Giang, anh em đã không vào đây.

Chúng ta bắt đầu trở thành một trader khi chúng ta biết rằng không có Hà Giang nào trên cõi đời này cả

P/S : Thực ra vẫn có Hà Giang nếu chúng ta chơi các trò Inside Trading - giao dịch nội gián. Tuy nhiên, cũng xác định luôn là chỉ có thể chơi trò này nếu anh em là những người khổng lồ, có vốn liếng và quan hệ cực mạnh. Còn không, anh em chỉ là những con tốt thí trên bàn cờ.

Vài dòng suy nghĩ về Hà Giang và về trading, viết tại một quán cafe vào một sáng cuối tuần trong tiếng saxophone não nuột của bài Riêng một góc trời. Cafe 1 mình suy nghĩ được nhiều thứ lắm anh em ạ. Sở thích của tôi là cafe 1 mình. Có anh em nào giống vậy không?

>> Chỉ cần có bằng tốt nghiệp cấp tiểu học ở Việt Nam là dư sức trở thành Trader chuyên nghiệp rồi

>> [Vui vẻ] Anh em TraderViet giúp bí kíp cho anh Forex Trader nghèo khổ tán được em Hot Girl ra sao?


Nice weekend anh em !!!
Hôm qua đọc bài trả lời phóng vấn của bác Bí thơ Hà Giang, nghĩ bụng chả thà bác bị câm mẹ nó đi thì thiên hạ còn chút nể trọng !
Lão hết cả nòng.
Tớ quê Hà Giang gốc mà.
Mà cái hình ruộng bậc thang đẹp ngất ngây trong bài là ở Mù Cang Chải, của Yên Bái chứ không phải Hà Giang, quả này chắc lại đánh lụi rồi admind ơi !
:D
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 221 Xem / 31 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 44 Xem / 13 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 594 Xem / 46 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 307 Xem / 2 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên