Kỷ niệm gặp Kathy Lien tại Việt Nam

Kỷ niệm gặp Kathy Lien tại Việt Nam

Kỷ niệm gặp Kathy Lien tại Việt Nam

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,191
153,375
Anh em hay đọc TraderViet thì sẽ biết đến chuyên gia phân tích cơ bản Kathy Lien của trang Bkassetmanagement. Sáng nào mod @Jasmine Tran nhà ta cũng làm 1 bài Kathy Lien cho anh em mà.

Mình đã được gặp và ... ôm eo Kathy Lien 1 lần ở Việt Nam rồi đó. Câu chuyện xảy ra vào ngày đầu hè năm 2008. Lúc đó, mình đang là nhân viên cho 1 công ty tư vấn đầu tư về forex (chui) tại Sài Gòn. Do bắt đầu mày mò forex hồi cuối 2007 nên mình hay đi tìm phân tích của chuyên gia để đọc. Tìm tới tìm lui thì cuối cùng chấm được Kathy Lien, lúc đó còn viết bài cho trang DailyFX.com. Kathy còn có 1 blog riêng nữa tại kathylien.com và mình cũng hay vào đây đọc bài cũ.

Ấn tượng của Kathy Lien với mình là về nhiều thứ, trước hết là gương mặt đẹp phúc hậu theo kiểu Châu Á, rồi tiếp theo là cái chữ Lien đậm chất Việt Nam, và cuối cùng là cách viết phân tích cơ bản rất đơn giản và dễ hiểu. Trong thế giới tài chính đa số là dân "đực rựa" thì Kathy Lien chính là idol của lòng mình.

Đọc Kathy Lien được vài tháng thì biết tin hội nghị ATIC 2 sẽ được tổ chức tại Sài Gòn vào tầm tháng 5.2008 và Kathy ghi trên Blog là sẽ có mặt tại Việt Nam. Mình khoái tít mù, liền comment vào đó là hẹn gặp ở VN nhé.

Bọn bạn làm chung hồi đó biết mình cuồng Kathy Lien mà, miệng lúc nào cũng Kathy Kathy các kiểu, nên bọn nó hay chọc lắm. Rồi bọn mình hùn tiền mua vé dự hội thảo. 20 usd 1 vé, mua 1 tặng 1. Một đám cùng mua chung nên cũng rẻ.

Đến ngày diễn ra hội thảo tại trung tâm triển lãm bên Bảy Hiền thì cả team cùng đi. Team mình lúc đó toàn sinh viên mới ra trường, mặt mũi non choẹt và đang tập tành đầu tư tài chính.

Hội thảo thực sự rất bổ ích. Tụi mình gặp được khá nhiều "cao thủ" bằng xương bằng thịt từ quốc tế, như ông Daryl Guppy, ông trader mà trade với chiêu "cầu vồng MA" ấy, ông này phân tích kỹ thuật trên trang CNBC. Rồi gặp anh Stuart McPhee, tác giả quyển Trading in a nutshell...còn nhiều cao thủ nữa. Các cao thủ thuyết trình trong các hội trường riêng biệt. Hội trường cho vào miễn phí, có cái có phí 20 usd mua vé.

Bọn mình nghe được vài cái thuyết trình thì tới trưa. Kathy Lien chưa tới. Mình nghe ai đó nói là Kathy không qua được nên hủy show. Thất vọng, cả đám đi ăn cơm bụi bên đường. Rồi 1 đứa hớt hải chạy ra, hô lên Kathy đang thuyết trình. Thế là cả đám trả tiền vội vàng và chạy vào trong.

Nếu các bạn trẻ bây giờ gặp Sơn Tùng ra sao thì mình gặp Kathy y như vậy. Không ngờ cách nhau nửa vòng trái đất mà lại có dịp gặp. Mình vào hội trường, đeo tai nghe để nghe phiên dịch và im lặng ngắm nhìn Kathy. Ở ngoài đời thì Kathy tròn trịa hơn nhiều so với mình nghĩ. Hehe. Kathy thuyết trình nhiệt tình và giọng nói thì nhẹ nhàng khỏi chê rồi. Tài liệu buổi thuyết trình hôm đó mình có scan và up lên room cho anh em rồi đó.

Cuối buổi, khi mọi người lục đục ra về thì mình chạy lên. Kathy móc 1 cái namecard của FXCM ra đưa cho mình. Mình lật ngược namecard lại và nhờ Kathy ký 1 chữ vào. Thế là bọn bạn cũng ùa lên xin namecard và chữ ký. Mình nói "Kathy ơi, tui là người comment trên blog chị và hẹn chị ở VN nè". Kathy ồ lên và bắt tay mình rối rít. Tay nàng mềm tuyệt.

Bọn mình xùm vào chụp hình chung với Kathy. Mình xin được 1 tấm chụp riêng. Lúc chụp thì tranh thủ...ôm em 1 phát. Ấm áp không kém gì ôm gấu bông đâu anh em

Chân Kathy đi cà nhắc do bong gân. Mình hỏi sao vậy, Kathy nói đi Nha Trang chơi bị té ở ngoài bãi biển. Bà mẹ mày nhé bãi biển. Mà đó lại là bãi biển quê mình mới đau chứ.

Sau khi đi gặp Kathy về thì mình vẫn tương tư, nên quyết định viết mail hỏi nàng là làm cách nào để giỏi phân tích được như nàng. Email nàng phản hồi chỉ có mấy dòng "đi học vài lớp về kinh tế đi"

Có 2 chuyện giựt gân trong buổi hôm đó. Đầu tiên là có anh Việt Nam, mặc đồ vest, đi cùng Kathy và nói chuyện với nàng rất thân mật. Khi Kathy đi lên thì mình hỏi anh, anh nói anh học chung với Kathy bên New York mà, giờ anh đang làm bank ở VN. Đừng hỏi độ ghen tị của mình với cha nội VN này nữa. Máu luôn. Mà cuối cùng ảnh xui bà cố. Ảnh xách cái giỏ có cái laptop IBM, xong lúc đi về thì để lại cái giỏ. 5 phút sau hớt hải chạy vào thì ai đó đã đem cất đâu mất dùm rồi.

Chuyện giựt gân thứ 2 là của Kathy. Khi thuyết trình thì nàng cởi đồng hồ ra để trên bục, nhằm có thể nhìn giờ một cách lịch sự. Nàng thuyết trình xong thì bọn mình bu vào chụp hình với xin chữ ký, khiến nàng quên bẵng đi. Đến khi quay lại thì đồng hồ đã đi mất. May hồn sao lúc sau cô lao công lên trả lại, nói thấy rớt ở đâu đó. Cảm ơn cô đã không làm mất mặt người Việt mình.

Bây giờ Kathy đã có chồng và đã có 1 cậu con trai xinh xắn rồi. Mình cũng có vợ con luôn rồi. Có duyên thì đành hẹn nàng kiếp sau vậy. Quên, kiếp sau có Trinh đặt gạch rồi. Kathy xin chờ 2 kiếp sau

Có ai sướng như mình chưa, được gặp thần tượng trading và được ôm eo thần tượng. Hi vọng anh em nào thần tượng Maria Ozawa cũng sớm được như mình trong kiếp này

HÌnh đây anh em. Mặt thời thanh niên hơi ngáo đá 1 chút, chỉ được cái đẹp trai thôi. Chú ý là tay mình đang khuất dưới eo nhé. Hehe

duong-huy-va-kathy-lien-traderviet.jpg


Đây là email Kathy trả lời mình
duong-huy-va-kathy-lien-traderviet-2.jpg


Còn đây là chữ ký của Kathy trên namecard của FXCM
duong-huy-va-kathy-lien-traderviet-3.jpg
duong-huy-va-kathy-lien-traderviet-4.jpg
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính

Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
9 năm , lúc nào cũng giữ tấm card này trong ví :D như bùa hộ mệnh :oops:
Công nhận bác Dương Huy nặng tình thật ;)
 
Đúng là bác Huy trùm ngoại giao trader việt vậy cũng gặp được Kathy Lien, đó giờ cũng hay thắc mắc chị này có liên quan gì vn không nhỉ.
 
bữa nào offline bác HUY mời cô Kathy Lien qua giao lưu với newbie đi ạ :D
p/s : em ở khu học viện hải quân nha trang, bác có về thì ới em :D
 
Đâu thấy cái tay bám eo đâu, sợ đang bám chỗ nào ấy chứ? nghi quá!
Hồi ấy trông ngáo ngáo vậy mà cũng đã ghê ghớm thế!
Coi lại xem cái vụ tay kia bị ai cất giùm cái lap đi! quân tử có thù là phải báo!
:D:D
 
Phaỉ công nhận trông bác Huy 10 năm trước với bây giờ khác nhau nhiều , tự tin và bản lĩnh hơn , mong một ngày nào đó Kathy L đến VN mở IB , bác H thì điều hành quỹ hay đại diện FX IB gì đó , tụi tui sẽ là thành viên của bác.
 
Bác Huy sao thần tượng người ta mà lưu giữ nát bét namecard thế hả:). Hôm nào bác đại diện ae TraderViet mời Kathy qua giao lưu một chuyến, mình xin tham gia luôn. Thanks bác.
 
Em cũng yêu chị Kathy nhìn nụ cười phúc hậu quá! Gato với bác Huy quá!
ps: 2008 e mới là thằng sv năm 1. ngẫm lại giá mà mình biết đến forex sớm hơn
 
Giờ ms biết bác Duong Huy cùng quê...ngoại với mình =))
 
Tại Ad đã đào mộ lên nên mình phải comment cho nó hợp thời.
Mặt Kathy Lien phúc hậu phết, mỗi tội cái chữ thì có vẻ như chọn nhầm nghề, có khi cô ấy làm Doctor chuẩn hơn ấy nhỉ. :)
 
Cuối cùng thì AD DuongHuy củng lộ mặt kaka,,,,, sao này tk e mà bị cháy là e tìm bác ngay.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 584 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 131 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,221 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 246 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 488 Xem / 38 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên