Việc gì phải bỏ bác. Thắng thua, lời lỗ, khi đã dấn thân vào thị trường thì phải chấp nhận. Đường xa vạn dặm đều khởi đầu bằng 1 bước chân. Giá tài tiền tỉ khởi đầu bằng 5k usd của bác. Nếu bác mới chơi mà bỏ thì không nói gì, nhưng đã 1 năm rồi thì không nên từ bỏ. Công sức tiền của đã bỏ ra, đoạn đường dài đã đi khá xa. Người khác khuyên bác từ bỏ, nhưng ai biết " quay đầu là bờ, ai ngờ là vực", bỏ một thời gian rồi quay trở lại với số tiền thua lớn hơn thì sao. Em cũng như bác, tham gia đã gần 5 năm. Lúc đầu tơ tưởng mộng mơ, thắng thì ít mà thua thì nhiều, có lúc thua mà nó ám ảnh từ miếng ăn đến giấc ngủ. Cứ nghĩ mình sẽ thất bại mãi thôi. Nhưng rồi không còn cách nào khác là phải bám trụ. Sốc lại tinh thần quyết chiến. Đặt lại mục tiêu. Từ mục tiêu 1 ngày phải lời lỗ ra sao. Em đặt lại mục tiêu tuần. Từ trade một ngày cả trăm lệnh, chốt lại chỉ tiêu 10 lệnh. Từ vào tiền ồ ạt, giờ vào tiền theo quy củ. Tuần này chỉ tiêu 100, kết thúc đạt 150, tuần kế tiếp không tăng mà giảm còn 50. Cứ thế mà lợi nhuận từ từ kéo đến. Và cho đến giờ này thắng thua lời lỗ không quan trọng nữa. Mỗi lần trade là em như một cỗ máy, cảm giác hồi hộp cũng biến mất, cảm giác kiếm nhiều tiền và làm giàu cũng biến mất. Giờ em coi nó là công việc hằng ngày, đúng giờ ngồi vào ghế, hết giờ đi chơi, tới tháng lãnh lương. Và thế cũng trôi quá mấy năm rồi.