Đọc đoạn trao đổi của các anh em trong này thú vị thật. Nhiều bạn vẫn còn ngây thơ quá. Haizzzz trách sao cái bọn lừa đảo có đất sống hoài.
Thật ra mô hình Ponzi ko ai lạ gì nữa, chỉ có ng VN cứ cố an ủi bản thân mình là thông minh hơn thiên hạ sẽ ko bị sụp hố đâu. Sẽ nhanh chân hơn người khác, sẽ rút tiền ra được rất nhanh thôi bla bla rồi tự đưa bản thân vào tròng.
Còn mấy người mang công nghệ ra để lòe thiên hạ thì lại càng mau chết sớm.Trong cả triệu thứ hàng nhái chỉ tìm ra đc mỗi cái hàng thật mà chưa chắc đã thật. Bớt lợi dụng công nghệ để lòe bác nông dân giùm cái đi mấy thằng mang mác "Ranh nhân"
Mấy cái sàn này sàn nọ gắn nhãn mác ngoại cao siêu toàn là cái đám Vịt Cộng nửa mùa đội lốt cả. Còn sàn ngoại hả ?? Ôi thôi tụi nó cũng thúi rùm từ mấy mươi đời nay.
Còn em tơ kia bảo ko nên mang mô hình ponzi ra để mà áp đặt vào cái Quỹ Mở Questra của e ấy hả? Haizaaaa Quỹ Mở thì sao em ? Hàng năm em có biết , Trên toàn TG có bao nhiêu cái gọi là Quỹ Mở thành lập và đồng thời e có biết có bao nhiêu cái tuyên bố đóng cửa, trốn nợ, lừa đảo ko em ? Trả lời e luôn là số đóng cửa và số thành lập là tương đương luôn..sau đó thì có hàng nghìn cái Quỹ mới lập ra cũng ko nằm ngoài quy luật đó. Chúng thay nhau thành lập, phá sản rồi quỵt tiền khắp thế giới. Mấy cái Quỹ uy tín thì đằng sau nó toàn là các tỷ phú nổi đình nổi đám, còn số bỏ trốn thì toàn bọn ma cô lừa đảo với nhiều chiêu trò tinh vi. Mà chả có cái Quỹ Mở chính thức nào chi trả cái lãi khủng trên trời như cái đám Nga Ngố Questra của em đâu.
Nhà quản lý Quỹ nổi tiếng nhất trong lịch sử nhân loại thì cao lắm ông ấy cũng chỉ đạt 30%/năm mà thôi. Ko có bất cứ 1 quỹ đầu tư chân chính , đàng hoàng nào từng vượt qua cái ngưỡng lãi suất ấy đâu cưng à.
Riêng cái chuyện tụi nó quảng cáo ầm ầm cái quỹ của e từ 2009 cũng là điêu em nhé. Cần gì thì search google sẽ có nhiều thông tin cho em tự tìm ra sự thật.
Còn nói về mấy cái đám đa cấp biến tướng giờ tự xưng là dân đầu tư tài chính nghe cho sang chảnh vậy thôi. Chứ thực ra là các bài đi huy động vốn người khác ( cũng nói chữ huy động vốn cho sang thôi , bản chất giống y chang kiểu đi mượn tiền rồi hứa trả lãi cao, sau đó cướp tiền ng ta bằng nhiều chiêu mánh mung như đổ thừa sàn sập, hacker lọ chai các kiểu rồi vẫn theo giọng điệu : Cái gì mà ko có rủi ro abc ..)
Mấy cái sàn sân ở VN hiện nay là do nhóm con Cindy Hà cầm đầu phát tán. Chân rết từ con này mộc đầy khắp nơi, trong đó có thằng mang tên Dũng Blue. Còn mang mấy đồng
tiền điện tử ra áp dụng là vì chúng ăn theo thời thế cả thôi. Bản chất vẫn là dùng dòng tiền sau trả dòng trước rồi canh thời điểm off.
Còn đám này nó cũng học lõi chiêu trò của đám ponzi nước ngoài thôi. Khác chăng là chúng ko đạt tới mức độ pro như đám nước ngoài nên các sàn chúng lập ra cầm cự chả đc mấy mươi ngày. Có mỗi thằng Thái Tuấn cầm cự được lâu lâu tí thôi nhưng đẳng cấp thì sao qua đám lừa quốc tế.
Thằng Questra Holding của em cũng chỉ là 1 trong số đó. Vấn đề là còn nhiều người mới như em bên trên thì tụi nó còn sống dai hơn tí thôi. Cứ tranh thủ hốt tí đi em rồi may mắn thì em sống xót qua mùa lũ còn ko may thì cứ xem như số nhọ vì là kẻ đến sau. Trò này có tên gọi là MONEY GAME thế thôi. Như kiểu đang chơi cờ bạc với đám cờ bạc bịp vậy thôi.
Gửi em tynm gì đó nhé ! :'D