Lướt sóng, hay scalping, tư duy chút về từ và ngữ nghĩa

Lướt sóng, hay scalping, tư duy chút về từ và ngữ nghĩa

Lướt sóng, hay scalping, tư duy chút về từ và ngữ nghĩa

SouthLight

Active Member
646
1,016
Chào mọi người,

Cuối tuần rảnh việc ngồi uống trà Earl Grey, mình tản mạn chút đây cùng các bạn về cụm từ thường hay được dùng hay là được nghe thấy trong giao dịch trên thị trường tiền tệ, phái sinh hay cổ phiếu etc.

Cụm từ quen thuộc hay được dùng trong giao dịch có lẽ chúng ta hay được nghe như lướt sóng, scalping hay I am a scalper .... dù tây hay ta hay tàu hay nhật thấy cũng dùng tuốt như nhau.
  • Về Ngữ nghĩa của từ scalp có nghĩa đen là lột miếng da trên đỉnh đầu của ai đấy; từ này có lẽ được bắt nguồn từ vùng Bắc âu của các anh chàng Viking máu chiến. Dân Bắc Mỹ dùng từ này với cách nói lóng là bán một mã sản phẩm tài chính nào đấy tại thời điểm khi giá nó được đẩy cao hơn so với giá trị phát hành của nó.
  • Về ngữ nghĩa của từ lướt sóng trong tiếng Việt hay được dùng có lẽ theo mình nghĩ là được vay mượn từ môn thể thao lướt trên mặt nước ( surfing ------> surface( bề mặt) water sport ), vì Việt nam không có môn thể thao này, họa lắm là môn khinh công của TQ nhưng lại được gọi là chạy/ đi trên mặt nước :D, và tất nhiên nó khác hẳn về ngữ cảnh là lướt trên mặt nước ;) ; tóm lại là nội công thâm hậu+môn tuyệt đỉnh khinh công của các nhân vật do Kim Dung nặn ra cùng lắm là đi/ chạy trên bề mặt nước được, chứ không lướt được hihihihhih ).
Khi internet ra đời, lướt webs cũng du nhập vào Việt nam từ cụm từ "surfing the internet, surfing the web" để tìm kiếm các thông tin kết nối của bề mặt www bằng các nhấp chuột.

Trong giao dịch dân giao dịch hay có câu nói: "xem thị trường hôm nay có gì không và vào lướt chút" hay nói theo kiểu mấy "cụ" ngoài bắc là chạy ù ra chợ mua tí cái này cái kia chút...tựu chung thì hoạt động của "lướt" này được chỉ đến khi thị trường hay một sự kiện nào đấy có hoạt động và người tham gia nó tới có mục đích tham gia nhanh rồi kết thúc= lướt qua nó rồi thôi.

Trong môn thể thao lướt sóng ( surfing) cũng vậy. Người lướt sóng với miếng ván bơi ra biển nơi bắt đầu xuất hiện sóng và từ đấy đứng trên miếng ván được nổi trên bề mặt của nước và giữ cân bằng cơ thể và tâm lý của mình và khéo léo lái theo con sóng nó đẩy đưa để... về lại bờ= đến đích mà không bị...sóng nhận chìm.
Kỹ thuật của người lướt sóng nằm ở điểm: 1) quan sát chuyển động của từng đợt sóng, 2) bơi ra điểm nơi sóng sẽ được tạo, 3) ndùng kỹ năng của mình để sóng ( theo sóng) đưa lại mình về tới đích,4) nhưng họ không bao giờ vượt sóng mà trong lúc lướt luôn để mình ở nơi điểm đầu/ chân của sóng 5) và lực đẩy của sóng sẽ đẩy họ tới bến bờ của vinh quang ... :)

Những người chơi môn thể thao lướt sóng là những người luôn nghiên cứu và tìm hiểu quy luật tự nhiên rất kỹ

Người giao dịch theo dạng lướt sóng cũng vậy, họ quan sát và đợi điểm bắt đầu của một con sóng/ chuyển động của thị trường, bám theo chuyển động đấy một cách khéo léo cho đến khi chuyển động tạm nghỉ để đợi một lực mới và cứ vậy lặp đi lặp lại....

Vậy người giao dịch lướt sóng và người giao dịch theo kiểu scalping có giống nhau không nhỉ?

Chúc mọi người một Chủ nhật an lành và nhiều may mắn trong tuần mới với một thị trường đầy... sóng nhé :)

thân mến,
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch

Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
Đọc xong dưng lại nhớ tới bài thơ này
-------------------------------------------------
Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông
Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng.
Thịnh suy, thành bại theo dòng nước.
Sừng sững cơ đồ bỗng tay không.
 
Đọc xong dưng lại nhớ tới bài thơ này
-------------------------------------------------
Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông
Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng.
Thịnh suy, thành bại theo dòng nước.
Sừng sững cơ đồ bỗng tay không.
Bài Lâm giang tiên
Có nhiều bản dịch, mình thấy bản này có vẻ hay này:
"Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông
Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng
Được, thua, thành, bại theo con nước
Cơ đồ thoắt cái cũng thành không
Non xanh nguyên vẻ cũ
Mấy độ bóng tà hồng!
Bạn đầu bạc ngư tiều trên bãi
Đã quen rồi gió mát, trăng trong
Một bầu rượu nếp vui gặp gỡ
Mặc thị phi tan trong chén rượu nồng."

Nhưng thấy các đoạn này Trong sách Giáo ( Cựu ước ) hay hơn:
"Thế hệ này qua, thế hệ khác đến, Trong khi trời đất vẫn còn đó. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, Rồi hối hả quay về nơi nó mọc. Gió thổi hướng nam, Chuyển sang hướng bắc, Gió xoay đi, xoay lại, Đổi hướng xoay chiều theo luồng gió thổi. Mọi sông ngòi đều đổ ra biển, Nhưng biển chẳng hề đầy. Nước trở về nguồn, Nơi đó sông ngòi lại tiếp tục chảy ra. Mọi vật không ngừng xoay vần; Môi miệng người nói mãi vẫn có điều để nói; Mắt nhìn mãi vẫn có việc để nhìn; Tai nghe mãi vẫn có điều để nghe. Điều chi đã có sẽ còn tiếp tục có, Điều chi Đức Chúa Trời đã làm, Ngài vẫn tiếp tục làm. Chẳng có gì mới trên cõi đời này. Nếu có điều gì khiến người ta nói: “Xem kìa, một điều mới!” Thì chính điều ấy đã có rồi, có từ ngàn xưa, Trước thời chúng ta. Không ai tưởng nhớ những thế hệ đã qua; Những thế hệ mai sau cũng vậy, Những người đến sau họ Cũng chẳng tưởng nhớ đến họ."
Giáo 1:4‭-‬11
 
Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông
Sóng vùi dập hết anh hùng
Được thua thành bại thoắt thành không
Non xanh nguyên vẻ cũ
Mấy độ bóng tà hồng
 
Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông
Sóng vùi dập hết anh hùng
Được thua thành bại thoắt thành không
Non xanh nguyên vẻ cũ
Mấy độ bóng tà hồng
có vẻ @VNufmer thích bài này nha :D bài này chắc bạn nào khoái Tam quốc Diễn nghĩa thích nghe.... cá nhân mình thì hiểu bài thơ này nôm na nói khúc đầu là: hơn thua đánh đấm, nhọc công với đời làm gì, sơm muộn cũng theo/bị sóng đời vùi dập mất thôi.
Câu sau nhẹ nhàng hơn chút là cứ sống cảnh điền viên đơn giản làm bạn với nhau đến lúc tóc bạc rồi lội rượu ra nhậu tới bến cũng vẫn luận được anh hùng :D, cứ gì phải đao to búa lớn...
Mấy bạn trẻ VN thíc forex ngồi rảnh việc yêu chuyện TQ sử TQ thì chắc lại hay thích hiểu theo kiểu modify và lai lái của mình đi thành: trade PP gì cũng thế thôi, sớm muộn cũng đứt à ;)
 
có vẻ @VNufmer thích bài này nha :D bài này chắc bạn nào khoái Tam quốc Diễn nghĩa thích nghe.... cá nhân mình thì hiểu bài thơ này nôm na nói khúc đầu là: hơn thua đánh đấm, nhọc công với đời làm gì, sơm muộn cũng theo/bị sóng đời vùi dập mất thôi.
Câu sau nhẹ nhàng hơn chút là cứ sống cảnh điền viên đơn giản làm bạn với nhau đến lúc tóc bạc rồi lội rượu ra nhậu tới bến cũng vẫn luận được anh hùng :D, cứ gì phải đao to búa lớn...
Mấy bạn trẻ VN thíc forex ngồi rảnh việc yêu chuyện TQ sử TQ thì chắc lại hay thích hiểu theo kiểu modify và lai lái của mình đi thành: trade PP gì cũng thế thôi, sớm muộn cũng đứt à ;)
Đứt thiệt chứ ko chơi - pp nào cũng cần vài năm làm quen và chỉnh sửa :D - cuộc thi của a đâu rồi - để e đánh cháy cho coi - bây gio tự tin nhiều roai kaka : D
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 549 Xem / 33 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,097 Xem / 40 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 251 Xem / 31 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 95 Xem / 2 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 78 Xem / 3 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên