Mẩu chuyện ngắn về trading: Có những người, nói thì rất hay nhưng quả thực giao dịch thì không ra gì

Mẩu chuyện ngắn về trading: Có những người, nói thì rất hay nhưng quả thực giao dịch thì không ra gì

Mẩu chuyện ngắn về trading: Có những người, nói thì rất hay nhưng quả thực giao dịch thì không ra gì

Phương Thúy

Editor
Trial mod
6,378
29,021
Tiếp nối nội dung lần trước, trong bài viết này, mình tiếp tục chia sẻ những mẩu chuyện ngắn mà mình từng trải hoặc qua những người mà mình từng quen biết trong giới trading. Dù là chuyên nghiệp hay nghiệp dư thì đều là những bài học giá trị cho chúng ta.

Nội dung mẩu chuyện ngắn ở bài trước, Nếu anh em nào chưa đọc thì có thể xem lại ở link bên dưới nhé:

Mẩu chuyện ngắn về trading và bài học thấm thía cho các anh em trader mới

Còn bây giờ chúng ta xem tiếp một mẩu chuyện khác về trading nhé. Xem xem bài học chúng ta có được bài học gì từ mẩu chuyện ngắn này nhé.

Có một hôm, điện thoại mình reo lên lúc gần nửa đêm, là số điện thoại của một chị trader quen biết. Chị này vào nghề được khoảng chừng 2 năm, nhưng kỹ năng giao dịch của chị thì gần như không tiến bộ được bao nhiêu. Bởi vì hầu như thời gian là chị giao dịch theo tín hiệu, gửi ủy thác tài khoản, không thì cũng copy lệnh. Nhưng sau đó chị ấy chuyển qua tự giao dịch. Cũng không biết chị ấy gọi điện vào giờ này có việc gì. Mình nghe máy, và đại thể câu chuyện của chị ấy như sau.

trading-1.jpg

Khoảng hơn nửa năm trước có quen được một vài người bạn trader, và rất thường xuyên nói chuyện với họ. Trong đó có một có một anh, vào nghề trước chị ấy vài năm và tất nhiên kinh nghiệm của anh này hơn chị rất nhiều. Chị học hỏi không ít từ anh này. Anh này có dạy trade ở ngoài nữa. Những kĩ thuật giao dịch để chị có thể tự trade hầu như là anh này dạy cho. Lúc đó, trong đầu của chị luôn có sẵn một sự khẳng định, anh này được xem là dân trade chuyên nghiệp rồi. Còn tự cảm thấy bản thân may mắn vì có thể học hỏi không ít từ một trader chuyên nghiệp.

Nói chuyện lâu dần thì chị biết được anh này còn nhận tài khoản giao dịch cho người khác. Và có vẻ như công việc của anh ấy làm ăn rất thuận lợi. Trao đổi một thời gian, kiến thức về trading của mình cũng tăng lên không ít. Nên chị cũng tự trade và gửi anh này giao dịch một tài khoản.

Ban đầu chị rất hưng phấn được xem một trader chuyên nghiệp giao dịch, đồng thời bản thân cũng được áp dụng những kiến thức được học để bắt đầu làm một trader thực thụ. Có thể nói anh này tạo động lục cho chị bạn mình rất nhiều. Nghe cách chị ấy nói về cách giao ịch, phân tích hay quản lý vốn mình đều biết mớ kiến thức này không thể trong thời gian ngắn vỏn vẹn vài tháng mà chị ấy nắm được hết. Rõ ràng là có người đã tổng hợp đúc kết cho chị. Thông qua cách nói chuyện thì mình cũng hiểu được chị ấy rất tin tưởng anh này. 3 tháng đầu quả là có lợi nhuận, nên chị lại càng thoải mái hơn, yên tâm tuyệt đối. Và khi tinh thần chị buông lỏng nhất cũng là lúc có vấn đề.

0001-764x400.jpeg

Sau 4 tháng chị áp dụng những kiến thức mà anh đó dạy chị để giao dịch, rõ ràng chị giao dịch đã tiến bộ hơn. Tuy về lợi nhuận chưa có nhưng quản lý vốn đã tốt hơn rất nhiều. Trong khi tài khoản ủy thác cho anh ấy thì lại lỗ hơn tài khoản chị tự giao dịch rất nhiều. Có những lệnh ban đầu có dừng lỗ, sau đó anh ấy bỏ hẳn luôn. Thấy tài khoản nguy hiểm như vậy, nên chị gọi điện hỏi anh này. Và vấn đề còn lớn hơn nữa đó là do anh này ôm nhiều tài khoản quá, hơn 50 ngàn $ của nhiều người khác nhau. Hiện tại anh ấy không cam tâm cắt lỗ ở mức này. Nên nói chị ấy kiên nhẫn.

Trong lòng chị này vẫn còn tin tưởng nên vẫn để vậy. Nhưng cho tới khi tài khoản của chị chỉ còn 50% vốn thì lúc này chị trở nên lo lắng. Chị lại gọi điện cho anh này, nhắc lại cho anh những kiến thức anh dạy chị tại sao anh không áp dụng một chút gì hết. Anh này không giải thích và vẫn nói chị cố đợi, anh sẽ gỡ về vốn rồi trả tài khoản. Tất nhiên cái lời hứa "về vốn" đó đã làm chị thỏa mãn. Và chị lại tiếp tục chờ. Nhưng hơn cả tháng sau, tài khoản cứ lên lên xuống xuống, căn bản không về vốn được. Có lúc nó âm hơn 70% tài khoản. Đó cũng là lúc mình nhận được cuộc gọi của chị. Chị hỏi mình cần phải làm sao?

nguyên-tắc-giao-dịch-traderviet-1.png

Liên quan đến tiền bạc, mình không nói bừa. Nhưng cũng khuyên chị rằng, cần đặt một mức stop-out tài khoản cho anh này. Nghĩa là chỉ âm đến đó là chắc chắn chị sẽ rút. Còn bây giờ thì không phải là vấn đề tin tưởng hay không tin tưởng được nữa rồi.

Mình có phân tích kĩ càng cho chị vấn đề, chỉ là anh này có lẽ là một trong những trường hợp, nói rất hay nhưng trade thì không ra gì. Và thực tế, có rất nhiều anh em trader, nếu nói về hiểu biết thì rất nhiều anh em trader hiểu nhiều vấn đề, kiến thức rất rộng. Nhưng lại ít ai thực sự biến nó thành sự hữu dụng để áp dụng vào trong trading.

Như trường hợp cái anh mình vừa kể, kiến thức anh này là thật, những điều anh ấy chia sẻ đều tốt. Minh chứng là chị bạn mình áp dụng và thấy có sự tiến triển. Nhưng vấn đề lớn là, anh ấy chỉ nói và dạy kiến thức đó thôi, chứ bản thân anh lại không áp dụng. Cái sai lớn nhất của anh đó là anh đã cậy mình có kiến thức, được nhiều người tin tưởng và dựa vào kiếm lợi cho bản thân. Trong khi thực tế thì kỹ năng trade của anh mới chỉ là lý thuyết suông.

sách-trading-traderviet-3.jpg

Bài học cho chúng ta ở đây đó là, học hỏi là điều tốt, nhưng hãy cố gắng áp dụng kiến thức đó vào thực tế để kiểm chứng lại. Và tốt nhất hãy tự trade cho tốt rồi hãy nghĩ đến việc trông cậy vào người khác kiếm tiền cho mình.

Không ai có thể giúp chúng ta kiếm tiền cả đời, ngoài chúng ta cả. Cũng không ai có thể đủ khả năng hủy hoại chúng ta ngoài chúng ta cả. Nên ở câu chuyện trên có thể nói, chị bạn mình cũng là người có lỗi. Xem như một bài học nữa để chị có thể trưởng thành hơn trong trading.

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nhé!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận

Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Quan điểm tôi thì thị trường FX k cần vốn lớn, 20 30trieu = 1K usd đủ để kiếm tiền trăm triệu nếu trading ok. Tại sao lại phải ủy thác? Người nhận ủy thác họ k có vốn???? Không bao giờ. Họ trade bằng tk người khác. Lời thì họ có ăn. Lỗ thì k bjo liên lạc dc. Còn ai k trade dc thì kiếm nghề khác mà làm. Sao đem tiền mình cho kẻ khác đánh bạc nhỉ
 
Tự mình làm nên cơ đồ. Nếu không như hán vương Lưu Bang thì cũng thành 1 anh lưu manh trên đời này. Nhờ vả mang tiếng mà chẳng có miếng... Ăn
 
Quan điểm tôi thì thị trường FX k cần vốn lớn, 20 30trieu = 1K usd đủ để kiếm tiền trăm triệu nếu trading ok. Tại sao lại phải ủy thác? Người nhận ủy thác họ k có vốn???? Không bao giờ. Họ trade bằng tk người khác. Lời thì họ có ăn. Lỗ thì k bjo liên lạc dc. Còn ai k trade dc thì kiếm nghề khác mà làm. Sao đem tiền mình cho kẻ khác đánh bạc nhỉ
Bạn nói rất đúng với suy nghĩ của mình, mình mới đang timf hiểu học hỏi kiến thức kinh nghiệm từ các video trên YouTube và của các anh chị bạn bè trên các diễn đàn, mình dùng tk demo thử thì toàn lời, nên mình cũng vui và muốn tạo tk thực ở exness, nhưng lại đọc đc bài nói về phần mềm ăn gian từ các sàn, và có vài bài bóc phốt exness nên mình hơi băn khoăn, mình có nói chuyện với chị bạn chơi fx đc hơn 1 năm, chị ấy hay rủ bạn bè người quen xung quanh hùn vốn để đánh, ít nhiều gì người ta cũng hùn 1tr tới 10tr, vì chị ấy cho xem ảnh giao dịch đa số đều lời, nhưng ban đầu chị ấy cũng nói rõ ràng rủi ro giao dịch và ai muốn tham gia thì phải hứa ko đc rút vốn ngay, nói họ nên xem như 1 khoản tiết kiệm ít nhất cũng 1 năm hãy rút để chị ấy có vôns yên tâm gd, đừng có đùng 1 cái đòi rút là rút, mà chính chị ấy bỏ vào tk 2.000$. Chị ấy hứa sẽ cố gắng kiếm lời cho mn, nhưng lỗ thì phải chịu chứ chị ấy ko thể hoàn vốn nếu bị lỗ, thời điểm đúng 1 năm sẽ tính tổng tiền trong tk, chia đều, như vậy lời lỗ ai cũng chịu chung theo phần trăm vốn....khi nghe mình muốn tập, chị ấy khuyên mình nên nạp tk 200,300$, còn 700$ hùn vào với chị ấy, lúc này mình mới biết chị ấy ko tự đánh mà là nhờ 1 anh bạn " giàu kinh nghiệm ". Nhờ vả người ta đánh giùm nên phải tự hứa sẽ ko bắt đền nếu cháy tk :((( chị ấy khuyên mình 1 tiếng mình ko đồng ý, buổi chiều chị ấy lại gọi mình ghé nhà chơi, lúc tới anh bạn kia cũng có mặt và công nhận là dân chuyên nghiệp thì nói chuyện rất là chuyên nghiệp rất hấp dẫn khiến mình dao động 90%, may mà mình vẫn giữ được lý trí từ chối, mà mỗi lần mình muốn từ chối anh ta đều nhận ra và lại bắt đầu nói, đưa ra nhiều minh chứng anh ta giúp nhiều người kiếm được hàng ngàn, chục ngàn usd trong mấy năm qua, và cả những tin nhắn mấy người vì từ bỏ nửa chừng rồi hối hận khi bỏ lỡ những cơ hội kiếm vài ngàn....vì vậy mình phải công nhận sẽ có ko ít người vì muốn kiếm thêm thu nhập mà dùng tiền tiết kiệm để nhờ người " rất chuyên nghiệp " giúp họ kiếm tiền.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,379 Xem / 78 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,047 Xem / 83 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 341 Xem / 21 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 252 Xem / 3 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 113 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 146 Xem / 3 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 235 Xem / 9 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên