Một ngày trong đời của một forex trader - Thước phim sống động bằng ngôn từ!

Một ngày trong đời của một forex trader - Thước phim sống động bằng ngôn từ!

Một ngày trong đời của một forex trader - Thước phim sống động bằng ngôn từ!

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,275
32,419
Có ai muốn biết một ngày trong đời của một forex trader sẽ ra sao không nè? Nếu như có một chiếc camera ở đây thì hẳn sẽ có một vlog hay tuyệt vời cho các bạn xem rồi! Nhưng không sao, mình tin đây là những mô tả chân thật nhất giúp các bạn dễ dàng hinh dung các hoạt động thường nhật của một trader mà sau đây sẽ xuất hiện như nhân vật "Tôi". Cùng theo dõi nhé!

-----------

Thật khó để kể cho các bạn nghe một ngày của tôi kết thúc khi nào và ngày mới bắt đầu ra sao. Đối với nhiều người, ngủ là hoạt động không thể thiếu trong ngày, nhưng đối với tôi ngủ là một định nghĩa hơi mơ hồ. Đã nhiều năm qua tôi phải thức dậy giữa đêm để kiểm tra thị trường, vì thế nên tôi toàn ngủ chập chờn chứ có bao giờ được say giấc đâu!

Nhưng trong vòng xoay tuần hoàn này, chúng ta phải chọn ra một điểm khởi đầu chứ nhỉ! Tôi quyết định chọn mốc 5h30 sáng.

Lúc nào đi ngủ, chiếc điện thoại cũng là vật bất ly thân của tôi để tôi có thể xem tin tức qua đêm trên Twitter và xem báo giá cập nhật thị trường của broker chỉ trong vài giây mở mắt. Tôi biết khi nào thì thị trường giao dịch mạnh nên tôi thường kiểm tra chúng suốt đêm với mong muốn kiếm chác được nhiều chút bởi vì tôi thường mở các vị thế qua đêm. Nhưng đó là câu chuyện trước đây. Dạo này tôi không còn làm như thế nữa, mà bạn biết đấy, thói quen cũ đâu dễ gì mà bỏ trong ngày một ngày hai được!

Nhờ những năm luyện tập kiểu vậy mà giờ tôi đã có được một kỹ năng hơi bị siêu, đó là có thể đi ngủ nhanh và tỉnh táo hoàn toàn để tập trung làm việc ngay lập tức. Các bạn có thể thấy điều này không được lành mạnh cho lắm nhưng về mặt tích cực, tôi không bao giờ phải uể oải vào mỗi buổi sáng thức dậy.

Khi thức dậy, tôi thường đến phòng làm việc của mình và bật máy tính lên, sau đó tôi sẽ đi tắm rồi đi uống cà phê.

Mot-ngay-trong-doi-cua-mot-forex-trader-TraderViet1.jpg


Tôi thường lái xe vào thị trấn để uống cà phê vì tôi muốn tận hưởng không khí và ngắm bình minh để tiếp thêm sinh lực trước khi ngồi xuống làm việc. Mua cà phê về nhà là lúc 6h15 và tôi thường dành ra một tiếng để chuẩn bị mọi thứ cho một ngày giao dịch trước khi con gái tôi tỉnh dậy.

Nếu tôi có một vị thế mở qua đêm thì điều đầu tiên tôi làm là chăm chú quan sát vào những diễn biến của thị trường và điều chỉnh lại các lệnh dừng cũng như các mục tiêu nếu cần thiết.

Xong xuôi, tôi sẽ kiểm tra lại Lịch sự kiện kinh tế để đảm bảo rằng mình đã thẩm định tất cả các rủi ro của các sự kiện lớn cho ngày sắp tới. Ngoài ra, tôi cũng tìm kiếm các nguồn tin tức quan trọng để phân tích các yếu tố cơ bản tác động đến các cặp tiền tôi đang giao dịch.

Tiếp theo, tôi sẽ lướt sơ qua các thị trường tôi giao dịch và lên kế hoạch cho ngày hôm ấy. Điều này không quá mất thời gian vì trước khi đi ngủ, tôi đã biết thị trường đóng cửa ra sao và nhắm đến những cặp tiền với những mức giá nào rồi. Do vậy, ở bước này, tôi chỉ đơn giản là xem thử có gì thay đổi so với tình hình hôm qua để tiện điều chỉnh lại kế hoạch giao dịch thôi.

Vào khoảng 6h45, tôi sẽ đăng nhập vào live trading room và chia sẻ tóm tắt những suy nghĩ của mình với nhóm. Tôi đã vận hành phần mềm này từ tháng 6 năm 2010 và mục đích của nó là cho phép các trader có thể tham vấn từ một người giao dịch trên thị trường tài chính như tôi.

Mot-ngay-trong-doi-cua-mot-forex-trader-TraderViet2.jpg


Vào lúc 7h00, sàn Eurex mở cửa. Đây là thị trường duy nhất mà tôi giao dịch trong ngắn hạn (biểu đồ 5 phút thay vì 60 phút). Do vậy, tôi phải quan sát chặt chẽ hành động giá. Song song, thỉnh thoảng tôi cũng phải liếc qua mấy thị trường khác để xem thử diễn biến ra sao, có ảnh hưởng gì đến mấy cặp mà tôi trade hay không.

Khoảng 8h30 sáng, tôi phải tạm rời bàn làm việc để đưa con gái đi học. Tôi thường đùa với mọi người rằng thị trường rất hay biến động khi bạn đang bận rộn ở một nơi khác. Mà đúng thật, nhiều khi tôi đã mất hàng chục ngàn bảng trong những cơ hội bị bỏ lỡ. Mặc dù hay than vãn trong nuối tiếc, nhưng tôi sẽ không đổi 30 phút đưa con gái đi học để lấy bất kỳ thứ gì khác.

Khi đưa con gái đi học về, tôi sẽ ăn sáng và uống cốc cà phê thứ hai. Từ đây trở về sau, tôi dành phần lớn thời gian trong ngày để ngồi trước màn hình máy tính. Như nhiều người có thể thấy tôi trên Twitter khá thường xuyên, nhưng đó là vì phần lớn công việc của tôi - "chờ đợi" thị trường. Chờ đợi là một trong những phần khó khăn nhất của công việc, nhưng nó cũng là điều cần thiết nhất. Nhiều người hay hỏi tôi về kỹ năng kiên nhẫn, tôi xin trả lời rằng: Tôi không được sinh ra để làm điều đó và chắc hẳn nó không đến từ một cuốn sách tâm lý, nó đến từ việc biết lợi thế của bản thân là gì. Tôi biết chính xác những gì tôi muốn thấy và biết rằng nếu tôi giao dịch mà không nhìn thấy chúng, tôi sẽ mất đi một lợi thế.

Vì thế, tôi tweet rất nhiều trong vốn thời gian của mình. Nếu thị trường không có động tĩnh gì, tôi sẽ trả lời một số email. Tuy nhiên, một khi tôi đã được khớp lệnh hoặc ở một mức giá gần được khớp lệnh, tôi sẽ không thể tập trung vào điều gì khác.

Tầm trưa, tôi thường ăn trưa ở ngoài để nghỉ ngơi, hít thở ít không khí và để thoải mái đầu óc trở lại. Đôi khi tôi còn chạy bộ hay đạp xe trong công viên nếu có một ngày giao dịch tồi tệ. Đây giống như một mũi tên trúng hai đích, tôi có thể giảm bớt căng thẳng và ngăn bản thân không đưa ra những quyết định liều lĩnh sau đó. Nhưng nếu tôi hiểu thị trường và có một tỷ lệ P/L tuyệt vời, tôi sẽ nghỉ trưa ít hơn để tranh thủ lợi thế của mình.

Những trader kiếm được tiền sớm thường muốn dừng cuộc chơi sớm vì họ sợ sẽ trả lại lợi nhuận cho thị trường. Theo kinh nghiệm bản thân, tôi nhận ra rằng những ngày bắt đầu suôn sẻ thường thuận buồm xuôi gió nguyên ngày và những ngày bắt đầu tồi tệ thường trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.

Vì vậy, tôi tiếp tục giao dịch tích cực cho đến khoảng 4 giờ chiều, lúc đó tôi sẽ kết thúc giao dịch của mình nếu đó không phải là những ngày tin ra hoặc thị trường đang có biến. Sau đó, tôi sẽ dành một chút thời gian để lưu các giao dịch vào nhật ký và thường ngồi lặng lẽ suy nghĩ về ngày giao dịch của mình.

Khi bước ra khỏi phòng làm việc, tôi luôn cố gắng để đầu óc mình được thả lỏng. Điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng, đặc biệt nếu bạn đã làm việc trong 11 giờ và vẫn mất tiền.

Mot-ngay-trong-doi-cua-mot-forex-trader-TraderViet3.jpg


Buổi tối, tôi dành thời gian quây quần bên gia đình. Chúng tôi sẽ ăn tối cùng nhau, đôi khi chơi cờ hoặc là xem phim, còn nếu vào cuối tuần, chắc chắn chúng tôi sẽ ra ngoài. Riêng thứ hai và thứ tư, tôi có một khóa dạy; còn thứ năm sẽ chạy một hội thảo đặc biệt trên Web, nên tôi phải quay trở lại phòng làm việc lúc 8 giờ tối vào những ngày đó.

Khoảng 10 giờ tối, tôi kiểm tra thị trường lần cuối để xem thị trường đã đóng cửa như thế nào và đó là lúc tôi quyết định xem liệu có cần đặt bất kỳ lệnh giao dịch nào qua đêm không.

Tôi đã từng đọc sách trước khi ngủ thiếp đi, nhưng gần đây tôi thường nghe podcast hơn. Tôi có niềm đam mê với Ripperology (thuật ngữ để mô tả các nghiên cứu và phân tích các vụ giết người), vì vậy tôi thường nghe các cuộc phỏng vấn liên quan đến chủ đề này. Vậy là hết một ngày của tôi rồi đấy!

-----------

Các bạn thấy sao sau khi nghe một trader kể về một ngày của mình nào? Đừng quên chia sẻ một ngày làm việc của các bạn bên dưới phần Comment cho mình biết với nha!

Nguồn: linkedin.com
Đừng quên like và share để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính

Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Nếu khung giờ tụi tây lông thì là buổi tối của mình...Có gì khó đâu nhìn lệnh 5 phút rồi đi ngủ thôi còn ...dư cả đống thời gian chả biết làm gì:)
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 48 Xem / 12 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 17 Xem / 1 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 956 Xem / 47 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 23,900 Xem / 80 Trả lời
  • forex_vn trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,688 Xem / 13 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 352 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên