- 28,529
- 153,874
Vụ quân đội Mỹ, dưới lệnh của Tổng thống Trump, bắn 59 quả tên lửa vào Syria sáng thứ sáu vừa rồi, đã làm dậy sóng toàn cầu. Độc hơn nữa, ông Trump ra lệnh bắn tên lửa khi đang ngồi nói chuyện với ông Tập của Trung Quốc. Tên lửa thì bắn vào nơi mà một "anh đại" khác đang bảo kê, đó là gấu Nga của ông Putin. Xem như ông Trump vừa tát ông Putin vừa dằn mặt ông Tập luôn.
Khỏi phải nói sáng hôm thứ sáu đó thị trường nhảy "cà tưng" ra sao. Vàng bắn 1 phát thủng kháng cự, trong khi các thị trường khác như forex hay chứng khoán cũng xanh đỏ tán loạn.
Là Trader, tôi thực sự cảm thấy thích ông Trump rồi đó. Không phải đến hôm thứ sáu mới thích đâu, mà ngay ngày bầu cử Tổng thống Mỹ cuối năm rồi, tôi đã có bài viết lý giải vì sao rồi.
Vậy vì sao là vì sao?
Lý do mà Trader chúng ta cứ mãi sẽ yêu mến ngài Trump này vì ngài rất thích làm chuyện "giật gân". Lúc đắc cử Tổng thống thì ngài đề nghị xây bức tường chắn Mexico, làm cho đồng MXN nước này tơi tả. Rồi nhậm chức xong ngài làm chính sách chống nhập cư từ 1 số nước Hồi giáo, làm thị trường cũng giựt mình theo. Chưa kể là "buồn buồn" thì ngài lại lên Twitter "gõ phím bình thiên hạ" mà không cần phát ngôn viên gì cả. Nhiều công ty đã dính đòn Twitter này với giá trị thị trường mất tới vài ngàn tỷ USD chỉ với 1 dòng gõ phím của ngài Trump.
Vụ tấn công Syria cũng vậy. Về thời điểm là hoàn toàn bất ngờ.
Chúng ta biết rằng muốn thị trường chạy mạnh thì phải có "xăng", tức là tin tức, làm động lực. Tin tức này tác động đến tâm lý trader, từ đó dẫn đến hành động giao dịch. Tin càng quan trọng thì số đông bị tác động càng lớn, dẫn đến biến động càng mạnh.
Là Trader, chắc chắn anh em không yêu gì hơn là việc có sóng để mà lướt. Tất nhiên, sóng lớn thì không dành cho trader non. Tuy nhiên, có một câu nói nổi tiếng rằng "Con thuyền sẽ yên ổn khi neo ở bến cảng, nhưng đó không phải là lý do con thuyền được tạo ra". Đúng vậy, con thuyền được tạo nên là để ra khơi, để đương đầu, để chinh phục sóng dữ. Trader cũng vậy, phân tích xong không bấm chuột thì phân tích chi cho mệt. Tùy mức độ "công lực" mà bấm ít lot hay nhiều lot thôi.
Việc trải nghiệm càng nhiều "sóng gió" sẽ giúp anh em trader sớm hoàn thiện mình hơn và sớm trở thành trader chuyên nghiệp hơn. Hoặc cũng sớm về nhà hơn.
Vậy đó, ngài Trump chính là "người tạo sóng" - wave maker - của chúng ta. Tôi nghĩ rằng ông sẽ sớm trở thành thần tượng mới của giới trader toàn cầu thôi.
Nhân tiện, tôi nói yêu thương và ủng hộ ông Trump là dưới góc độ công việc thôi nhé, còn về đời tư thì tôi yêu thương Ivanka Trump hơn, mặc dù nàng đã có chồng. Xem hình của nàng thơ Ivanka ở đây nhé anh em
Happy and safe trading !!!
Khỏi phải nói sáng hôm thứ sáu đó thị trường nhảy "cà tưng" ra sao. Vàng bắn 1 phát thủng kháng cự, trong khi các thị trường khác như forex hay chứng khoán cũng xanh đỏ tán loạn.
Là Trader, tôi thực sự cảm thấy thích ông Trump rồi đó. Không phải đến hôm thứ sáu mới thích đâu, mà ngay ngày bầu cử Tổng thống Mỹ cuối năm rồi, tôi đã có bài viết lý giải vì sao rồi.
Vậy vì sao là vì sao?
Lý do mà Trader chúng ta cứ mãi sẽ yêu mến ngài Trump này vì ngài rất thích làm chuyện "giật gân". Lúc đắc cử Tổng thống thì ngài đề nghị xây bức tường chắn Mexico, làm cho đồng MXN nước này tơi tả. Rồi nhậm chức xong ngài làm chính sách chống nhập cư từ 1 số nước Hồi giáo, làm thị trường cũng giựt mình theo. Chưa kể là "buồn buồn" thì ngài lại lên Twitter "gõ phím bình thiên hạ" mà không cần phát ngôn viên gì cả. Nhiều công ty đã dính đòn Twitter này với giá trị thị trường mất tới vài ngàn tỷ USD chỉ với 1 dòng gõ phím của ngài Trump.
Vụ tấn công Syria cũng vậy. Về thời điểm là hoàn toàn bất ngờ.
Chúng ta biết rằng muốn thị trường chạy mạnh thì phải có "xăng", tức là tin tức, làm động lực. Tin tức này tác động đến tâm lý trader, từ đó dẫn đến hành động giao dịch. Tin càng quan trọng thì số đông bị tác động càng lớn, dẫn đến biến động càng mạnh.
Là Trader, chắc chắn anh em không yêu gì hơn là việc có sóng để mà lướt. Tất nhiên, sóng lớn thì không dành cho trader non. Tuy nhiên, có một câu nói nổi tiếng rằng "Con thuyền sẽ yên ổn khi neo ở bến cảng, nhưng đó không phải là lý do con thuyền được tạo ra". Đúng vậy, con thuyền được tạo nên là để ra khơi, để đương đầu, để chinh phục sóng dữ. Trader cũng vậy, phân tích xong không bấm chuột thì phân tích chi cho mệt. Tùy mức độ "công lực" mà bấm ít lot hay nhiều lot thôi.
Việc trải nghiệm càng nhiều "sóng gió" sẽ giúp anh em trader sớm hoàn thiện mình hơn và sớm trở thành trader chuyên nghiệp hơn. Hoặc cũng sớm về nhà hơn.
Vậy đó, ngài Trump chính là "người tạo sóng" - wave maker - của chúng ta. Tôi nghĩ rằng ông sẽ sớm trở thành thần tượng mới của giới trader toàn cầu thôi.
Nhân tiện, tôi nói yêu thương và ủng hộ ông Trump là dưới góc độ công việc thôi nhé, còn về đời tư thì tôi yêu thương Ivanka Trump hơn, mặc dù nàng đã có chồng. Xem hình của nàng thơ Ivanka ở đây nhé anh em
Happy and safe trading !!!
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Bài viết liên quan