Ngày này 10 năm trước - Sự sụp đổ của đế chế Lehman Brothers tạo nên khủng hoảng khủng khiếp

Ngày này 10 năm trước - Sự sụp đổ của đế chế Lehman Brothers tạo nên khủng hoảng khủng khiếp

Ngày này 10 năm trước - Sự sụp đổ của đế chế Lehman Brothers tạo nên khủng hoảng khủng khiếp

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,619
153,998
Chắc phần lớn anh em trên TraderViet hiếm nghe đến cái tên Lehman Brothers, một cựu đại đế chế tài chính của Mỹ, vì nó đã sụp đổ vào ngày này cách đây đúng 10 năm, châm ngòi cho cuộc đại khủng hoảng hồi 2008 của Mỹ. Tôi may mắn được chứng kiến khoảnh khắc này vì lúc đó đã biết đến trading rồi. Hôm nay anh em chúng ta sẽ cùng nhau nhớ lại về Lehman Brothers và câu chuyện 10 năm về trước.

Lehman Brothers được thành lập hồi những năm 1850, cái thời mà Việt Nam mình còn là một nước....phong kiến, mặc áo dài khăn đóng, còn vua còn quan, mà Lehman đã bắt đầu làm ngành tài chính rồi. Trải qua nhiều cuộc khủng hoảng, suy thoái của Mỹ và toàn cầu như Đại Khủng Hoảng Mỹ 1929 mà Lehman vẫn trơ trơ, nhưng đến năm 2008, Lehman băng hà, đủ thấy sự khủng khiếp của cuộc khủng hoảng kinh tế 2008 tại Mỹ.

Trước khi sụp đổ, Lehman là ngân hàng đầu tư lớn top 4 của Mỹ, tức là thuộc hàng siêu khủng. Nó làm ăn trong đủ các lĩnh vực của kỹ nghệ tài chính như ngân hàng đầu tư, giao dịch cổ phiếu trái phiếu. Tại thời điểm phá sản năm 2008, Lehman mang trên mình khoản nợ trị giá...613 tỷ USD. Nó rao bán mình mà không ai dám mua lại, vì mua thì phải trả cục nợ khủng bố này. Vụ phá sản của Lehman đi vào lịch sử vì là vụ phá sản ngân hàng lớn nhất trong lịch sử ngành tài chính Mỹ.

lehman-traderviet-1.jpg

Lehman Brothers phá sản đẩy cả ngàn nhân viên ra đường

Trước vụ Lehman phá sản, Mỹ còn có Bear Sterns cũng là một tập đoàn tài chính số má đứng đâu đó top 6 của Mỹ, đã phá sản trước đó 6 tháng, vào tháng 03/2008. Cùng giai đoạn Lehman phá sản thì có Merrill Lynch, một tập đoàn tài chính siêu bự nữa, cũng bán mình về cho Bank of America.

Siêu lừa Bernard Madoff chắc không bao giờ bị lộ mặt nếu không có khủng hoảng Mỹ 2008. Giai đoạn này, do nhiều quỹ kẹt tiền nên đã rút tiền từ chỗ Madoff, làm ông ta bị kẹt tiền và dẫ đến bị lật mặt. Cú lừa đảo trị giá 65 tỷ USD chính thức đi vào lịch sử.

Sơ sơ câu chuyện là vậy nhưng nếu anh em nào đã sống, đã hít thở không khí của thị trường tài chính năm 2008 - 2010, anh em sẽ thấy sự kinh dị của giai đoạn này. Hầu như ngày nào cũng có thông tin các ngân hàng, tổ chức tài chính lớn nhỏ bên Mỹ phá sản. FED thì hạ lãi suất chóng mặt để chống khủng hoảng, rồi bơm tiền này nọ để cứu tổ chức này tổ chức kia. Wall Street Mỹ nhuốm màu tang tóc.

lehman-traderviet-2.jpg

Dân tài chính lúc nào cũng căng thẳng vì khủng hoảng Mỹ lan ra diện rộng

Anh em muốn biết sự căng thẳng của Bộ Tài Chính Mỹ trong giai đoạn này có thể tìm lại film Too Big To Fall để xem, có phụ đề tiếng Việt, khá hay và căng thẳng.

Hồi đó forex nó biến động kinh lắm. Biến động khủng nhất là vàng. Vàng đi 1 mạch từ 700 lên thẳng trên 1900 chỉ sau 3 năm. Bà con sợ hãi và chạy vào vàng rất nhiều. Câu chuyện vàng tăng dẫn đến việc các tay chơi bán khống vàng ở Việt Nam như Tuấn Tài hay bầu Kiên ACB phải khóc hận mà nhiều anh em đã biết và đồn đại.

lehman-traderviet-4.jpg


Lúc đó thất nghiệp Mỹ lên đâu đó tận 10% và Nonfarm thì ra cả số âm, chứ không phải thất nghiệp dưới 4% và Nonfarm kỳ nào cũng tăng như bây giờ đâu. Mỗi lần ra tin Nonfarm, vàng nhảy cả chục giá trở lên, còn forex thì nhảy cả trăm pips, không như bây giờ, xìu xìu ển ển.

Nghe mấy người nói hồi đó dân Việt mình đem tiền sang Mỹ mua nhà ngon quá trời. Giá nhà Mỹ hạ chóng mặt. Ai còn tiền mặt thì lên ngôi vua ngay. Một số tiền nhỏ có thể đã mua được nhà rồi.

lehman-traderviet-3.jpg

Cựu Chủ tịch FED Bernanke cho rằng thời điểm tháng 9 và 10/2008 là cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong lịch sử tài chính toàn cầu, còn tệ hơn Đại Suy Thoái Mỹ 1929

Câu chuyện của những ngày cũ cách đây 10 năm là như vậy đó.

Trong cuộc đời ăn ngủ với thị trường tài chính, tôi may mắn được chứng kiến cú nổ đầu tiên của chứng khoán Việt Nam năm 2007, rồi khủng hoảng Mỹ năm 2008 và bây giờ là cú nổ bong bóng của Bitcoin. Đó đều là những ký ức đẹp mà đời người đâu dễ được chứng kiến nhiều lần.

Anh em có kỷ niệm gì hay về những ngày cũ, xin mời chia sẻ nhé

>> 5 cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong lịch sử thế giới

>> [Bán sách] Thương Vụ Để Đời - Nếu muốn bắt đỉnh và làm 1 cú trade để đời, hãy thử đọc quyển sách này

>> Review sách Thương Vụ Để Đời - Cú đổ vỡ siêu bong bóng tài chính 2017-2019
 

Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính

Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Chu kỳ có lặp lại sau 10 năm không bác, tin đồn nhiều như hệ thống tài chính cũng chưa rút ra bài học từ vụ này, IMF lấy ý kiến khủng khoảng kinh tế theo chu kỳ, các thị trường mới nổi lao đao, cuộc chiến thương mại Mỹ Trung chưa có hồi kết ( mới hôm qua forex chạy tán loạn ) . Nếu có xảy ra khởi đầu như dot com hay bank , cái gì khác
 
Chu kỳ có lặp lại sau 10 năm không bác, tin đồn nhiều như hệ thống tài chính cũng chưa rút ra bài học từ vụ này, IMF lấy ý kiến khủng khoảng kinh tế theo chu kỳ, các thị trường mới nổi lao đao, cuộc chiến thương mại Mỹ Trung chưa có hồi kết ( mới hôm qua forex chạy tán loạn ) . Nếu có xảy ra khởi đầu như dot com hay bank , cái gì khác
Chu kỳ kinh tế là không thể chống được, có điều là nó là khủng hoảng nhẹ hay nặng thôi. Việc FED hạ lãi suất xuống để chữa khủng hoảng 2008 chính là bơm bóng cho khủng hoảng đợt tiếp theo. Bác nói đúng, thường người ta nói về chu kỳ 10 năm và bây giờ là đúng 10 năm kể từ 2008. Chứng khoán Mỹ cứ lên kỷ lục kiểu này cũng ớn. Có cái gì lên mãi được đâu. Chúng ta chả biết được có khủng hoảng hay không đâu. Đợi nó xảy ra thì biết thôi.
 
Còn Châu âu hết USD giống khủng hoảng nợ công kiểu như Ý
Việt Nam sao thấy ảnh hưởng gì mấy còn phát triển theo kiểu ngợ ngợ sao đấy như tăng lãi suất , kêu gọi ngân hàng tăng vốn để đạt chuẩn gì đó, ớn ởn sao đó bác
 
Chu kỳ kinh tế là không thể chống được, có điều là nó là khủng hoảng nhẹ hay nặng thôi. Việc FED hạ lãi suất xuống để chữa khủng hoảng 2008 chính là bơm bóng cho khủng khoảng đợt tiếp theo. Bác nói đúng, thường người ta nói về chu kỳ 10 năm và bây giờ là đúng 10 năm kể từ 2008. Chứng khoán Mỹ cứ lên kỷ lục kiểu này cũng ớn. Có cái gì lên mãi được đâu. Chúng ta chả biết được có khủng hoảng hay không đâu. Đợi nó xảy ra thì biết thôi.
giờ 2018 rồi, em đang lo 2019 2020 có phát nữa nè, vn lại đang bất động sản 1 loạt dự án vỡ phát chắc vn cũng ảnh hưởng nặng hơn xưa. Có khi đời người ngắn mà sắp chứng kiến rồi ^^.
 
Khủng hoảng hồi đó kéo theo khủng hoảng nhà đất, chứng khoán Việt Nam...các ngành khác đều bị ảnh hưởng theo.
Công nhận hồi đó VN cũng SML theo. 2008 lãi suất bank VN có kỳ lên đến 20% chính thức và 30% chui. Ông Zimbabue thì lạm phát mấy trăm triệu %. Vãi linh hồn cái thời 2008
 
hồi đó vẫn còn là sinh viên năm hai ngành kỹ thuật xem tivi tưởng chuyện đâu đâu, ai dè bây giờ bén duyên với fx
 
Coi phim "The Big Short" xong coi tiếp "Too Big To Fail" sẽ thấy được nó khủng khiếp tới mức nào.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
The Big Short còn tương đối tươi sáng. Qua Too Big To Fail nó tối thui
The Big Short là theo góc nhìn của giới trader và cách làm phim châm biếm hài hước khá nhiều nên tươi sáng hơn. Nhưng em thấy tâm lý nhân vật lại rất nặng nề, như cảnh 2 ku trader trẻ nhảy ăn mừng thì bị ông trader già chửi "tụi mày mừng cái gì, tụi mày ăn tức là cả nước Mỹ thua, bao nhiêu người sẽ thất nghiệp, bao nhiêu người sẽ mất nhà cửa?" Và cảnh nhân vật sếp của nhóm trader ngân hàng đứng trên sân thượng nhìn cả thế giới đang sập đổ trước mắt mà không làm gì được.
Còn Too Big To Fail thì dạng phim gần như phóng sự tài liệu nên nội dung mô tả thực tế, bao nhiêu cái đen tối của giới ngân hàng bị phơi bày ra hết.
2 phim này mà coi chung là hết sẩy
 
Chắc phần lớn anh em trên TraderViet hiếm nghe đến cái tên Lehman Brothers, một cựu đại đế chế tài chính của Mỹ, vì nó đã sụp đổ vào ngày này cách đây đúng 10 năm, châm ngòi cho cuộc đại khủng hoảng hồi 2008 của Mỹ. Tôi may mắn được chứng kiến khoảnh khắc này vì lúc đó đã biết đến trading rồi. Hôm nay anh em chúng ta sẽ cùng nhau nhớ lại về Lehman Brothers và câu chuyện 10 năm về trước.

Lehman Brothers được thành lập hồi những năm 1850, cái thời mà Việt Nam mình còn là một nước....phong kiến, mặc áo dài khăn đóng, còn vua còn quan, mà Lehman đã bắt đầu làm ngành tài chính rồi. Trải qua nhiều cuộc khủng hoảng, suy thoái của Mỹ và toàn cầu như Đại Khủng Hoảng Mỹ 1929 mà Lehman vẫn trơ trơ, nhưng đến năm 2008, Lehman băng hà, đủ thấy sự khủng khiếp của cuộc khủng hoảng kinh tế 2008 tại Mỹ.

Trước khi sụp đổ, Lehman là ngân hàng đầu tư lớn top 4 của Mỹ, tức là thuộc hàng siêu khủng. Nó làm ăn trong đủ các lĩnh vực của kỹ nghệ tài chính như ngân hàng đầu tư, giao dịch cổ phiếu trái phiếu. Tại thời điểm phá sản năm 2008, Lehman mang trên mình khoản nợ trị giá...613 tỷ USD. Nó rao bán mình mà không ai dám mua lại, vì mua thì phải trả cục nợ khủng bố này. Vụ phá sản của Lehman đi vào lịch sử vì là vụ phá sản ngân hàng lớn nhất trong lịch sử ngành tài chính Mỹ.

View attachment 58150
Lehman Brothers phá sản đẩy cả ngàn nhân viên ra đường

Trước vụ Lehman phá sản, Mỹ còn có Bear Sterns cũng là một tập đoàn tài chính số má đứng đâu đó top 6 của Mỹ, đã phá sản trước đó 6 tháng, vào tháng 03/2008. Cùng giai đoạn Lehman phá sản thì có Merrill Lynch, một tập đoàn tài chính siêu bự nữa, cũng bán mình về cho Bank of America.

Siêu lừa Bernard Madoff chắc không bao giờ bị lộ mặt nếu không có khủng hoảng Mỹ 2008. Giai đoạn này, do nhiều quỹ kẹt tiền nên đã rút tiền từ chỗ Madoff, làm ông ta bị kẹt tiền và dẫ đến bị lật mặt. Cú lừa đảo trị giá 65 tỷ USD chính thức đi vào lịch sử.

Sơ sơ câu chuyện là vậy nhưng nếu anh em nào đã sống, đã hít thở không khí của thị trường tài chính năm 2008 - 2010, anh em sẽ thấy sự kinh dị của giai đoạn này. Hầu như ngày nào cũng có thông tin các ngân hàng, tổ chức tài chính lớn nhỏ bên Mỹ phá sản. FED thì hạ lãi suất chóng mặt để chống khủng hoảng, rồi bơm tiền này nọ để cứu tổ chức này tổ chức kia. Wall Street Mỹ nhuốm màu tang tóc.

View attachment 58151
Dân tài chính lúc nào cũng căng thẳng vì khủng hoảng Mỹ lan ra diện rộng

Anh em muốn biết sự căng thẳng của Bộ Tài Chính Mỹ trong giai đoạn này có thể tìm lại film Too Big To Fall để xem, có phụ đề tiếng Việt, khá hay và căng thẳng.

Hồi đó forex nó biến động kinh lắm. Biến động khủng nhất là vàng. Vàng đi 1 mạch từ 700 lên thẳng trên 1900 chỉ sau 3 năm. Bà con sợ hãi và chạy vào vàng rất nhiều. Câu chuyện vàng tăng dẫn đến việc các tay chơi bán khống vàng ở Việt Nam như Tuấn Tài hay bầu Kiên ACB phải khóc hận mà nhiều anh em đã biết và đồn đại.

View attachment 58153

Lúc đó thất nghiệp Mỹ lên đâu đó tận 10% và Nonfarm thì ra cả số âm, chứ không phải thất nghiệp dưới 4% và Nonfarm kỳ nào cũng tăng như bây giờ đâu. Mỗi lần ra tin Nonfarm, vàng nhảy cả chục giá trở lên, còn forex thì nhảy cả trăm pips, không như bây giờ, xìu xìu ển ển.

Nghe mấy người nói hồi đó dân Việt mình đem tiền sang Mỹ mua nhà ngon quá trời. Giá nhà Mỹ hạ chóng mặt. Ai còn tiền mặt thì lên ngôi vua ngay. Một số tiền nhỏ có thể đã mua được nhà rồi.

View attachment 58152
Cựu Chủ tịch FED Bernanke cho rằng thời điểm tháng 9 và 10/2008 là cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong lịch sử tài chính toàn cầu, còn tệ hơn Đại Suy Thoái Mỹ 1929

Câu chuyện của những ngày cũ cách đây 10 năm là như vậy đó.

Trong cuộc đời ăn ngủ với thị trường tài chính, tôi may mắn được chứng kiến cú nổ đầu tiên của chứng khoán Việt Nam năm 2007, rồi khủng hoảng Mỹ năm 2008 và bây giờ là cú nổ bong bóng của Bitcoin. Đó đều là những ký ức đẹp mà đời người đâu dễ được chứng kiến nhiều lần.

Anh em có kỷ niệm gì hay về những ngày cũ, xin mời chia sẻ nhé

>> 5 cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong lịch sử thế giới
Thời gian trôi nhanh thật, đã 10 năm rồi. Lúc đó mình thực ra cũng không nhìn thấy được cái ảnh hưởng của nó lớn đến mức nào, sau này lẩm bẩm nên tiết kiệm tiền để nó khủng hoảng lần nữa mua mấy cái nhà giá rẻ :)
 
Thời gian trôi nhanh thật, đã 10 năm rồi. Lúc đó mình thực ra cũng không nhìn thấy được cái ảnh hưởng của nó lớn đến mức nào, sau này lẩm bẩm nên tiết kiệm tiền để nó khủng hoảng lần nữa mua mấy cái nhà giá rẻ :)
Trí khôn của chúng ta đến từ kinh nghiệm, từ sự trải nghiệm bác ạ. Đọc sách ngàn cuốn không bằng trải nghiệm thực tế vài lần.
Hẹn bác chúng ta sẽ trở thành tỷ phú trong đợt khủng hoảng tiếp theo nhé
 
2008 thời mà máy móc, hàng họ em nó còn nguyên seal chưa active thì biết gì thế giới tài chính đâu. Gần đây mới coi Too big to fail và The big short thôi. Môi khi đánh đảo chiều gãy xu hướng, nếu rảnh là mình mở 1 trong 2 phim này xem, xong mới coi chart (đảo chiều sóng điều chỉnh quay lại hợp xu hướng thì không cần mở coi).
 
giờ 2018 rồi, em đang lo 2019 2020 có phát nữa nè, vn lại đang bất động sản 1 loạt dự án vỡ phát chắc vn cũng ảnh hưởng nặng hơn xưa. Có khi đời người ngắn mà sắp chứng kiến rồi ^^.
BĐS VN bắt đầu ngấm đòn rồi. Lãi suất NH tăng thì BĐS ốm đòn, chứng khoán ốm đòn. Thêm trade war mà lão trump đang chơi nữa thì kinh tế VN mình vẫn còn ốm dài dài
 
Công nhận hồi đó VN cũng SML theo. 2008 lãi suất bank VN có kỳ lên đến 20% chính thức và 30% chui. Ông Zimbabue thì lạm phát mấy trăm triệu %. Vãi linh hồn cái thời 2008
Hồi đấy mình vẫn còn làm kế toán trưởng cho 1 cty ở Hà Nội, đi đàm phán vay Ngân hàng về sếp bảo đúng lũ ăn cướp. Đợt đấy toàn lãi 23,24%, làm được đồng nào cúng vào lãi hết. Bạn bè có mấy ông lao vào chứng, cổ bán cả nhà, xe, hàng xóm có 1 nhà đại gia chuyên buôn bán vàng bị dính vào bất động sản mất hết, đến tận bây giờ ông chồng vẫn đang đi làm bảo vệ, bà vợ bán bún đầu đường...
 
Hồi đấy mình vẫn còn làm kế toán trưởng cho 1 cty ở Hà Nội, đi đàm phán vay Ngân hàng về sếp bảo đúng lũ ăn cướp. Đợt đấy toàn lãi 23,24%, làm được đồng nào cúng vào lãi hết. Bạn bè có mấy ông lao vào chứng, cổ bán cả nhà, xe, hàng xóm có 1 nhà đại gia chuyên buôn bán vàng bị dính vào bất động sản mất hết, đến tận bây giờ ông chồng vẫn đang đi làm bảo vệ, bà vợ bán bún đầu đường...
mình cũng vậy ám ảnh 2008 làm nhiêu tụi bank ăn hết thâm luôn vốn mà còn đòi rút hết tiền vay về. Tụi nó làm trời ghét lắm
 
Hồi đấy mình vẫn còn làm kế toán trưởng cho 1 cty ở Hà Nội, đi đàm phán vay Ngân hàng về sếp bảo đúng lũ ăn cướp. Đợt đấy toàn lãi 23,24%, làm được đồng nào cúng vào lãi hết. Bạn bè có mấy ông lao vào chứng, cổ bán cả nhà, xe, hàng xóm có 1 nhà đại gia chuyên buôn bán vàng bị dính vào bất động sản mất hết, đến tận bây giờ ông chồng vẫn đang đi làm bảo vệ, bà vợ bán bún đầu đường...
Đúng thật bác. Câu chuyện chứng vịt 2008 dã man kiểu kiểu như bitcoin bây giờ vậy
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 54 Xem / 4 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 563 Xem / 46 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 290 Xem / 2 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 641 Xem / 12 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên