- 1,528
- 8,253
Nhớ lại vào thời điểm tôi đi học khóa học đầu tiên, người thầy tận tâm đã dạy cho tôi các chiến lược, các tâm lý cần chuẩn bị cũng như sự khởi động như thế nào là đúng….thật không may, sự thiếu kỷ luật và nỗi sợ của tôi khiến tôi thất bại.
Vì vậy, tôi nghĩ rằng lên internet sẽ có nhiều người chia sẻ các chiến lược miễn phí hoạt động hiệu quả, tôi sẽ sử dụng chúng mà không cần hiểu quá sâu, bởi vì…tôi đã quá sợ hãi với thua lỗ rồi.
Mong muốn giao dịch của tôi còn rất lớn và do đó tôi quyết tâm đạt được thành công.
Vì vậy, tôi đã dành tất cả thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu mọi thứ liên quan đến giao dịch, nghiên cứu từ chiến lược này sang chiến lược khác.
….mãi như vậy tôi không gặt hái được kết quả gì. Quá trình này khiến tôi cảm thấy như một chiếc thuyền nhỏ ở giữa biển khơi. Tôi nghĩ mình đã có mái chèo nhưng tôi chưa có la bàn và không có bản đồ, tôi vẫn còn nhiều thứ phải tìm kiếm ở phía trước….
Người cố vấn đầu tiên của tôi
Tôi bắt đầu nhận ra rằng tôi cần một người cố vấn. Một người có nhiều kinh nghiệm hơn tôi có thể cho tôi biết tôi đã làm gì sai.
Ở một khía cạnh khác, đâu đó trong cuộc hành trình trading này ở vài thời điểm nhất đinh, dường như tôi nhận thức rõ hơn về bản thân mình và bắt đầu thừa nhận rằng chính tôi là người phạm lỗi chứ không phải những chiến lược mà tôi sử dụng.
Quá nhiều suy nghĩ và câu hỏi trong đầu, tôi tạm gác lại và lên diễn đàn tôi thường đọc tin tức, như một hành động vô ý thức tôi nhắn tin cho anh chàng mà tôi hay theo dõi phân tích trên diễn đàn (xin được giấu tên). Hơn 30 phút nhắn tin qua lại và trò chuyện qua điện thoại với anh ta, tôi nhận ra rằng để trở thành một nhà giao dịch mất rất nhiều thời gian và sự cống hiến hơn tôi nghĩ ban đầu.
Tôi cũng phải tìm hiểu tính cách của mình là gì để biết tôi là loại trader nào. Để làm điều này tôi sẽ phải thừa nhận nỗi sợ của mình và chịu trách nhiệm về những sai lầm của mình để tiến lên phía trước với hành trình của riêng mình.
Anh ta nói với tôi rằng: "nếu bạn sẵn sàng làm tất cả những điều này thì có thể hướng dẫn bạn khá hơn một chút trong trading, nhưng mình nói luôn, sẽ không có điều gì trong những điều mình mới nói ở trên là dễ dàng cả”. Tôi cảm thấy như không còn lựa chọn nào cả, tôi chấp nhận mọi điều kiện để có được một “ngọn hải đăng”.
Tôi chấp nhận lời đề nghị của anh ta. (tôi vẫn đang làm việc full time khác vào lúc này).
Giao dịch demo, tick charts và công việc toàn thời gian
Dần dà tôi cũng có một chiến lược giao dịch sơ sơ trong thời gian trade demo, đáng buồn là kết quả giao dịch không như tôi mong đợi. Chiến lược này dựa trên khung thời gian thấp (trên tick charts). Điều đó không phù hợp với công việc toàn thời gian của tôi.
Lại một lần nữa tôi tự hỏi là do tôi hay do chiến lược giao dịch?
Đang vội vàng kiếm tiền dường như tôi không nghĩ tới sự kiên nhẫn để kỷ luật. Khi ấy tôi vẫn là một nhà giao dịch mới và vẫn chưa hiểu được một thức tế rằng “tiền sẽ chảy vào túi những người kiên nhẫn và kỷ luật nhất”.
Một người cố vấn khác, một chiến lược giao dịch khác - tiến gần hơn tới sự nhất quán
Như đã làm trước đó, tôi lại tìm kiếm một người cố vấn mới với một chiến lược khác. Lần này là một trader người Úc. Chiến lược của ông là kết hợp sử dụng MA 21 và khung thời gian H4. Đó là một cách tiếp cận thị trường hoàn toàn khác.
Khóa học giao dịch rất tốt. Một kế hoạch giao dịch cũng được cung cấp cho riêng tôi, nhưng sau một thời gian áp dụng tôi cảm thấy chiến lược này không phù hợp với người mới bắt đầu như tôi. Tôi thầm nghĩ rằng ông trader người Úc này vẫn còn “giấu” một vài quy tắc cho riêng ông ấy mà không chia sẻ ra.
Với suy nghĩa như vậy, tôi dần chán nản nội dung của khóa học nhưng thông qua khóa học đó tôi lại có thêm một tia hi vọng khác đó là price action ở khung cao hơn H4, tôi nghĩ rằng tôi sẽ nghiên cứu tới price action.
Tôi tin tưởng rằng price action sẽ là bước nhảy vọt cho tôi. Và một lần nữa tôi lại bước lên con tàu một cách tự nguyện…
Vì vậy, tôi nghĩ rằng lên internet sẽ có nhiều người chia sẻ các chiến lược miễn phí hoạt động hiệu quả, tôi sẽ sử dụng chúng mà không cần hiểu quá sâu, bởi vì…tôi đã quá sợ hãi với thua lỗ rồi.
Mong muốn giao dịch của tôi còn rất lớn và do đó tôi quyết tâm đạt được thành công.
Vì vậy, tôi đã dành tất cả thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu mọi thứ liên quan đến giao dịch, nghiên cứu từ chiến lược này sang chiến lược khác.
….mãi như vậy tôi không gặt hái được kết quả gì. Quá trình này khiến tôi cảm thấy như một chiếc thuyền nhỏ ở giữa biển khơi. Tôi nghĩ mình đã có mái chèo nhưng tôi chưa có la bàn và không có bản đồ, tôi vẫn còn nhiều thứ phải tìm kiếm ở phía trước….
Người cố vấn đầu tiên của tôi
Tôi bắt đầu nhận ra rằng tôi cần một người cố vấn. Một người có nhiều kinh nghiệm hơn tôi có thể cho tôi biết tôi đã làm gì sai.
Ở một khía cạnh khác, đâu đó trong cuộc hành trình trading này ở vài thời điểm nhất đinh, dường như tôi nhận thức rõ hơn về bản thân mình và bắt đầu thừa nhận rằng chính tôi là người phạm lỗi chứ không phải những chiến lược mà tôi sử dụng.
Quá nhiều suy nghĩ và câu hỏi trong đầu, tôi tạm gác lại và lên diễn đàn tôi thường đọc tin tức, như một hành động vô ý thức tôi nhắn tin cho anh chàng mà tôi hay theo dõi phân tích trên diễn đàn (xin được giấu tên). Hơn 30 phút nhắn tin qua lại và trò chuyện qua điện thoại với anh ta, tôi nhận ra rằng để trở thành một nhà giao dịch mất rất nhiều thời gian và sự cống hiến hơn tôi nghĩ ban đầu.
Tôi cũng phải tìm hiểu tính cách của mình là gì để biết tôi là loại trader nào. Để làm điều này tôi sẽ phải thừa nhận nỗi sợ của mình và chịu trách nhiệm về những sai lầm của mình để tiến lên phía trước với hành trình của riêng mình.
Anh ta nói với tôi rằng: "nếu bạn sẵn sàng làm tất cả những điều này thì có thể hướng dẫn bạn khá hơn một chút trong trading, nhưng mình nói luôn, sẽ không có điều gì trong những điều mình mới nói ở trên là dễ dàng cả”. Tôi cảm thấy như không còn lựa chọn nào cả, tôi chấp nhận mọi điều kiện để có được một “ngọn hải đăng”.
Tôi chấp nhận lời đề nghị của anh ta. (tôi vẫn đang làm việc full time khác vào lúc này).
Giao dịch demo, tick charts và công việc toàn thời gian
Dần dà tôi cũng có một chiến lược giao dịch sơ sơ trong thời gian trade demo, đáng buồn là kết quả giao dịch không như tôi mong đợi. Chiến lược này dựa trên khung thời gian thấp (trên tick charts). Điều đó không phù hợp với công việc toàn thời gian của tôi.
Lại một lần nữa tôi tự hỏi là do tôi hay do chiến lược giao dịch?
Đang vội vàng kiếm tiền dường như tôi không nghĩ tới sự kiên nhẫn để kỷ luật. Khi ấy tôi vẫn là một nhà giao dịch mới và vẫn chưa hiểu được một thức tế rằng “tiền sẽ chảy vào túi những người kiên nhẫn và kỷ luật nhất”.
Một người cố vấn khác, một chiến lược giao dịch khác - tiến gần hơn tới sự nhất quán
Như đã làm trước đó, tôi lại tìm kiếm một người cố vấn mới với một chiến lược khác. Lần này là một trader người Úc. Chiến lược của ông là kết hợp sử dụng MA 21 và khung thời gian H4. Đó là một cách tiếp cận thị trường hoàn toàn khác.
Khóa học giao dịch rất tốt. Một kế hoạch giao dịch cũng được cung cấp cho riêng tôi, nhưng sau một thời gian áp dụng tôi cảm thấy chiến lược này không phù hợp với người mới bắt đầu như tôi. Tôi thầm nghĩ rằng ông trader người Úc này vẫn còn “giấu” một vài quy tắc cho riêng ông ấy mà không chia sẻ ra.
Với suy nghĩa như vậy, tôi dần chán nản nội dung của khóa học nhưng thông qua khóa học đó tôi lại có thêm một tia hi vọng khác đó là price action ở khung cao hơn H4, tôi nghĩ rằng tôi sẽ nghiên cứu tới price action.
Tôi tin tưởng rằng price action sẽ là bước nhảy vọt cho tôi. Và một lần nữa tôi lại bước lên con tàu một cách tự nguyện…
Nguồn colibritrader.com
Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô
Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Bài viết liên quan