- 1,528
- 8,251
Không lẽ trader mới cứ liên tiếp mất tiền thôi sao?
Tôi dần có nhiều suy nghĩ hơn về trading. Trong suốt khóa học đó, tôi bắt đầu hiểu những gì tôi đã làm sai. Nó chỉ cho tôi cách hiểu rõ hơn về thị trường tài chính và các công cụ tài chính khác nhau bao gồm forex.
Tôi cũng có nghiên cứu một chút về lịch sử của các thị trường và những người thực sự tiêu biểu cho thị trường này. Tôi biết được những thế lực di chuyển thị trường và những ai là người tham gia thị trường.
Trên tất cả, tôi bắt đầu tìm hiểu những gì một trader mới như tôi cần phải học. Có lẽ điều mà người giảng viên nói đi nói lại nhiều nhất đó là dừng lỗ, luôn phải có dừng lỗ để tránh mọi việc đi ngoài ý muốn.
Để bảo vệ tiền chính mình, giáo viên khuyên chúng tôi nên chuyển sang giao dịch tự động nhưng nếu làm điều đó thì tôi nên đầu tư tiền thông qua một cố vấn tài chính, người sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn sẽ quản lý tiền của tôi.
Tôi không chọn cách ấy, trước khi trao tiền cho ai tôi muốn tự mình nghiên cứu cái đã, dù là mất tiền đi chăng nữa thì cũng phải chính tay tôi làm. Tôi chọn cách tiếp cận toán học trong giao dịch và sử dụng thêm một vài indicator khác nữa. Có những ưu và khuyết điểm trong chiến lược của tôi, tôi vẫn chưa có lợi nhuận. Ở khía cạnh tâm lý, có vẻ như tôi đang ở trong giai đoạn mà tôi bị mê hoặc bởi mọi thứ.
Nhiều khi tôi đã nghĩ “Bây giờ tôi biết mọi thứ rồi, tôi không thể chờ đợi lâu hơn nữa để đưa nó vào thực tế và bắt đầu kiếm tiền".
Khía cạnh cá nhân
Tôi đã có bạn gái trước khi biết đến trading, giai đoạn tôi nghiên cứu về forex cũng là thời điểm bạn gái tôi cần một ít tiền lo công việc, tôi nói với cô ấy rằng tôi sẽ kiếm nhiều hơn để có một chút giúp cô ấy.
Thật không may, mọi thứ đã không như tôi nghĩ. Hành trình giao dịch của tôi bắt đầu lệch khỏi con đường tôi muốn đưa đến một “tầng” hoàn toàn mới.
Trong những giây phút thua lỗ tràn ngập lời nói của người giảng viên khóa học lại hiện lên trong đầu tôi, hỡi ôi trong một khoảng thời gian tôi đã quên đi lời ông ấy nói về tầm quan trọng của kỷ luật, tôn trọng các quy tắc, kế hoạch giao dịch, nhật ký giao dịch, vv…
Như một kẻ vô pháp vô thiên…Tôi không tuân theo bất kỳ quy tắc nào….
Tôi bắt đầu tìm tới những cuốn sách trading để xem có giúp ích được gì không, quyển đầu tiên tôi đọc là “Trading in the Zone” của Mark Douglas. Cuốn này được đánh giá tốt rất nhiều trong lĩnh vực tâm lý giao dịch.
Tôi cũng được khuyên nên đọc “Master Trader” (Capra và Velez), một sự pha trộn giữa kỹ thuật giao dịch và tâm lý thị trường…
Tôi cần đọc tất cả và tôi đã mua tất cả, đọc chúng, nhưng tôi vẫn chưa ở giai đoạn đủ để thực sự hiểu hết những quyển sách này bởi vì tôi vẫn là một trader mới bắt đầu và quá thiếu kinh nghiệm để hiểu đúng ý nghĩa thực sự của chúng.
Nhưng ở khía cạnh nào đó, những quyển sách này giúp tôi tốt lên, trading cẩn thận hơn, trong đầu tôi bắt đầu sản sinh ra nhiều suy nghĩ hơn khi tôi ngồi trước màn hình, tôi bắt đầu thua ít hơn và tôi sử dụng dừng lỗ.
Đó là cách hành trình giao dịch của tôi bắt đầu hình thành và từ một nhà giao dịch mới bắt đầu, tôi cẩn thận tiếp tục hành trình tự khám phá từng bước từng bước một…
Tôi dần có nhiều suy nghĩ hơn về trading. Trong suốt khóa học đó, tôi bắt đầu hiểu những gì tôi đã làm sai. Nó chỉ cho tôi cách hiểu rõ hơn về thị trường tài chính và các công cụ tài chính khác nhau bao gồm forex.
Tôi cũng có nghiên cứu một chút về lịch sử của các thị trường và những người thực sự tiêu biểu cho thị trường này. Tôi biết được những thế lực di chuyển thị trường và những ai là người tham gia thị trường.
Trên tất cả, tôi bắt đầu tìm hiểu những gì một trader mới như tôi cần phải học. Có lẽ điều mà người giảng viên nói đi nói lại nhiều nhất đó là dừng lỗ, luôn phải có dừng lỗ để tránh mọi việc đi ngoài ý muốn.
Về giao dịch tự động
Để bảo vệ tiền chính mình, giáo viên khuyên chúng tôi nên chuyển sang giao dịch tự động nhưng nếu làm điều đó thì tôi nên đầu tư tiền thông qua một cố vấn tài chính, người sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn sẽ quản lý tiền của tôi.
Tôi không chọn cách ấy, trước khi trao tiền cho ai tôi muốn tự mình nghiên cứu cái đã, dù là mất tiền đi chăng nữa thì cũng phải chính tay tôi làm. Tôi chọn cách tiếp cận toán học trong giao dịch và sử dụng thêm một vài indicator khác nữa. Có những ưu và khuyết điểm trong chiến lược của tôi, tôi vẫn chưa có lợi nhuận. Ở khía cạnh tâm lý, có vẻ như tôi đang ở trong giai đoạn mà tôi bị mê hoặc bởi mọi thứ.
Nhiều khi tôi đã nghĩ “Bây giờ tôi biết mọi thứ rồi, tôi không thể chờ đợi lâu hơn nữa để đưa nó vào thực tế và bắt đầu kiếm tiền".
Khía cạnh cá nhân
Tôi đã có bạn gái trước khi biết đến trading, giai đoạn tôi nghiên cứu về forex cũng là thời điểm bạn gái tôi cần một ít tiền lo công việc, tôi nói với cô ấy rằng tôi sẽ kiếm nhiều hơn để có một chút giúp cô ấy.
Thật không may, mọi thứ đã không như tôi nghĩ. Hành trình giao dịch của tôi bắt đầu lệch khỏi con đường tôi muốn đưa đến một “tầng” hoàn toàn mới.
Trong những giây phút thua lỗ tràn ngập lời nói của người giảng viên khóa học lại hiện lên trong đầu tôi, hỡi ôi trong một khoảng thời gian tôi đã quên đi lời ông ấy nói về tầm quan trọng của kỷ luật, tôn trọng các quy tắc, kế hoạch giao dịch, nhật ký giao dịch, vv…
Như một kẻ vô pháp vô thiên…Tôi không tuân theo bất kỳ quy tắc nào….
Sách và kỷ luật giao dịch
Tôi bắt đầu tìm tới những cuốn sách trading để xem có giúp ích được gì không, quyển đầu tiên tôi đọc là “Trading in the Zone” của Mark Douglas. Cuốn này được đánh giá tốt rất nhiều trong lĩnh vực tâm lý giao dịch.
Tôi cũng được khuyên nên đọc “Master Trader” (Capra và Velez), một sự pha trộn giữa kỹ thuật giao dịch và tâm lý thị trường…
Tôi cần đọc tất cả và tôi đã mua tất cả, đọc chúng, nhưng tôi vẫn chưa ở giai đoạn đủ để thực sự hiểu hết những quyển sách này bởi vì tôi vẫn là một trader mới bắt đầu và quá thiếu kinh nghiệm để hiểu đúng ý nghĩa thực sự của chúng.
Nhưng ở khía cạnh nào đó, những quyển sách này giúp tôi tốt lên, trading cẩn thận hơn, trong đầu tôi bắt đầu sản sinh ra nhiều suy nghĩ hơn khi tôi ngồi trước màn hình, tôi bắt đầu thua ít hơn và tôi sử dụng dừng lỗ.
Đó là cách hành trình giao dịch của tôi bắt đầu hình thành và từ một nhà giao dịch mới bắt đầu, tôi cẩn thận tiếp tục hành trình tự khám phá từng bước từng bước một…
Nguồn colibritrader.com
Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính
Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan