Chia buồn cùng bác chủ topic, thật sự coi clip bác mang lại cảm giác bi tráng vô cùng, cùng với giai điệu nhạc thì tâm hồn hoàn toàn đắm chìm vào trận chiến (bác sưu tầm nhạc ở đâu quá hay), hôm qua sóng đảo ngược bất ngờ, bò đang mạnh mẽ nhưng bất ngờ gấu như được uống xuân dược kéo anh bò tơi tả. Mình áp dụng cách chơi của bác chủ topic, vô cùng kịch tính, trận chiến nảy lửa, cảm nhận rõ cuộc chiến cá mập, giá chạy lên là dùng usd đập nó xuống, chạy xuống lại được bơm tiền kéo lên, có những thế lực đủ mạnh tài chính thâu tóm thị trường thì mới đủ sức làm nên chuyện như vậy. Có lẽ có nhiều ý kiến cho rằng bác ấy không cắt lỗ sớm, sự thực là nếu có tâm lý cắt lỗ thì rất khó có lời, phải vào hang hổ mới bắt được cọp mà. Ban đầu mình đánh nghịch sóng, mà sóng lớn quá thấy nguy cơ cháy tài khoản liền đổi chiến thuật chơi như bác chủ topic (lỗ tập 1) nhưng sau đó sóng đảo ngược bất ngờ, mình cân bằng volume sell/buy đánh nghịch sóng bằng lượng chênh lệch (lỗ tập 2) ngay sau đó sóng dao động tại chỗ (nó như có mắt biết mình đổi chiến thuật), cuối cùng tìm cách ăn dao động rồi cũng may gỡ lại được, kết thúc với 1 mớ hỗn độn sell buy. Người ta nói là "chơi chứng khoán, chơi forex", đúng là 1 trò chơi đầy kịch tính với khả năng thua cao ngất ngưỡng. Mình cảm nhận bác chủ topic chơi rất cứng, nhưng 10 lần chơi cũng sẽ có 1 lần không như ý, nếu bác chủ topic đặt mục tiêu thấp hơn ví dụ từ 600 lên 1k8 sau đó rút ra 1k2 và quay lại khởi điểm 600 hưởng thụ lại cảm giác bắt đầu trò chơi thì khó mà mất tiền lắm. Đa phần mình thấy đặt lệnh là đặt sl, tp và đặt tp thì luôn xa hơn sl, có lẽ vì họ đoán trước được xu hướng, mình thì không bao giờ đặt sl vì có đặt cũng chả biết đặt chỗ nào ^^, sl vô hạn luôn. Mình không biết
phân tích kỹ thuật không biết phân tích kinh tế và giao dịch không dựa vào tín hiệu luôn, chỉ mò mẫm trong đêm tối, coi giá như 1 chuỗi Markov liên tục, không cần đoán lên hay xuống chỉ quan tâm nó có dao động hay không, có dao động thì có lời mà dao động mạnh thì lỗ hoặc , một trò chơi cần sự kiên nhẫn kiên trì mà kiên nhẫn kiên trì quá thì cũng sẽ . Thuận theo tự nhiên thôi, tùy tâm sở dục vậy