Những Chú Cừu Của Ngài Thị Trường

Những Chú Cừu Của Ngài Thị Trường

Những Chú Cừu Của Ngài Thị Trường

thuyloan1990

Active Member
832
1,696
Kính gửi các anh em đã theo dõi tôi và mọi thành viên thân yêu của TraderViet. Tôi mở ra toppic này nhằm chia sẽ những sai lầm mà tôi mắc phải trong suốt quá trình giao dịch. Tôi đã được ngài thị trường tát những cú tát làm mê muội và hành trình xuyên suốt là sự ngộ nhận của bản thân về một khả năng siêu phàm nào đó. Rất mong anh chị khoan hãy comment nếu không cần thiết khi tôi chưa kết thúc các bài kinh nghiệm. chỉ mong các anh chị like cho bản thân vui vì thấy có ích. các bài chia sẽ bao gồm:
- bản chất thật sự
- quản lý vốn
- hệ thống giao dịch
- bàn luận về khả năng của chúng ta
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action

Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
tôi xin nói về sai lầm đầu tiên của bản thân. bài này hơi nhiều chữ, anh em quý mến tôi chịu khó đọc nhé.
sai lầm lớn nhất của bản thân là không hiểu được bản chất của thị trường. bản chất cơ bản của thị trường đó là có tống bằng 0, tôi nhắc lại tổng bằng KHÔNG. vậy ai đã chiến thắng trong thị trường này ? đó là:
-Nhà tạo lập
- Bigboys
- các công ty môi giới
- cuối cùng là những chú cá nhỏ, giống như cá chùi kiếng ăn trong bể vậy.
tổng số chiến thắng cũng chỉ xấp xỉ 5%. ai đã thua thì có lẽ cả diễn đàn này đều biết.
yêu cầu đặt ra khi một trader muốn chiến thắng chính là đưa mức thua lỗ của mình về 0. chỉ có mức thua lỗ bằng KHÔNG thì chúng ta đã ngang bằng với ngài Thị trường rồi.
tôi đã nhớ thật kỹ nguyên tắc này sau đó mới đến phần sau là:
QUẢN LÝ VỐN.............
 
tôi xin nói về sai lầm đầu tiên của bản thân. bài này hơi nhiều chữ, anh em quý mến tôi chịu khó đọc nhé.
sai lầm lớn nhất của bản thân là không hiểu được bản chất của thị trường. bản chất cơ bản của thị trường đó là có tống bằng 0, tôi nhắc lại tổng bằng KHÔNG. vậy ai đã chiến thắng trong thị trường này ? đó là:
-Nhà tạo lập
- Bigboys
- các công ty môi giới
- cuối cùng là những chú cá nhỏ, giống như cá chùi kiếng ăn trong bể vậy.
tổng số chiến thắng cũng chỉ xấp xỉ 5%. ai đã thua thì có lẽ cả diễn đàn này đều biết.
yêu cầu đặt ra khi một trader muốn chiến thắng chính là đưa mức thua lỗ của mình về 0. chỉ có mức thua lỗ bằng KHÔNG thì chúng ta đã ngang bằng với ngài Thị trường rồi.
tôi đã nhớ thật kỹ nguyên tắc này sau đó mới đến phần sau là:
QUẢN LÝ VỐN.............


Theo mình nghĩ tổng của thị trường ngoại hối không phải bằng không nha, vì ngoài các hoạt động đầu tư/đầu cơ ngoại hối thì còn có khác nghiệp vụ thanh toán cho hoạt động thương mại nữa.
 
Theo mình nghĩ tổng của thị trường ngoại hối không phải bằng không nha, vì ngoài các hoạt động đầu tư/đầu cơ ngoại hối thì còn có khác nghiệp vụ thanh toán cho hoạt động thương mại nữa.
Ngoại hối. Vàng bạc... trên thị trường cũng chỉ là dạng bảo hiểm thôi. Ví dụ bạn gửi ngân hàng 2 ký vàng và bạn lo sợ vàng sẽ rớt giá khi đọc báo. Vậy là bạn vào forex đặt lệnh bán tương ứng để đưa mức lỗ về thấp nhất. Nhưng vào tay trader lại biến thành bài bạc. Commodity cũng vậy. Bản chất của các sàn này là bảo hiểm cho các nhà sản xuất.. trước biến động giá và làm căn cứ để tính giá hàng hóa trên thị trường. Vào tay dân tài chính , trader biến thành casino. :p
 
Tôi xin chia sẻ tiếp các kinh nghiệm của bản thân. Kinh nghiệm số 2: quản lý vốn.
Khi chúng ta đi học các thầy bà dạy các mô hình, các bí kíp tuyệt vời để chiến thắng thị trường. Họ như giúp chúng ta sáng mắt ra và vỡ òa trong niềm vui khi tìm thấy chén thánh. Họ đã đào tạo chúng ta thành người am hiểu những công cụ tốt nhất để chiến đấu với robot 4.0 của tay to, chiến đấu với hàng trăm ngàn bộ óc được tuyển chọn kỹ lưỡng. Chúng ta nghĩ là sẽ thắng họ ư ? Không đâu. Về lâu dài sẽ thua tức tưởi vì những giao động giá, vì phí giao dịch. Vậy chúng ta là ai ? Chúng ta có phải là những con cừu của ngài Thị trường đang nuôi không. Chính xác, cứ mỗi sáng họ lại đè ra cạo lông. Vậy muốn thắng thì đầu tiên chúng ta cần học là gì ? Đó là quản lý vốn. Quản lý làm sao cho bằng 0 như ngài thị trường. Có nhiều cách quản lý nhưng tóm lại chỉ là những cách sau ( cái này các thầy bà ít khi dạy :cool: )
- chia vốn làm nhiều lần miễn sao mỗi lần thua không quá 1-2% và không cắt lỗ. Lần sau đặt cao hơn lần trước sao cho giá lên khoảng 20% sóng tăng hoặc giảm là đạt mức hòa vốn. Tôi nhắc lại là không cắt lỗ. Cách này tôi hay áp dụng khi tôi thấy ngại tạm thời đi sai dự đoán của tôi
- chia vốn làm nhiều lần và cắt lỗ khi giá chạm vào mức thua lỗ của mình đặt ra. Lần sau đặt cược cao hơn. Cách này thỉnh thoảng tôi mới sử dụng khi thấy thị trường có xu hướng thật sự.
Các ví dụ cụ thể sẽ được nêu ra sau khi tôi chia sẽ hệ thống. Chúc buổi chiều vui vẻ với mọi người
 
Ui cách của bác khá mới, để e tìm hiểu và áp dụng, mong bác tiếp tục chia sẻ cụ thể, thanks bác! Chúc bác buổi tối vui vẻ!
 
Tôi xin chia sẻ tiếp các kinh nghiệm của bản thân. Kinh nghiệm số 2: quản lý vốn.
Khi chúng ta đi học các thầy bà dạy các mô hình, các bí kíp tuyệt vời để chiến thắng thị trường. Họ như giúp chúng ta sáng mắt ra và vỡ òa trong niềm vui khi tìm thấy chén thánh. Họ đã đào tạo chúng ta thành người am hiểu những công cụ tốt nhất để chiến đấu với robot 4.0 của tay to, chiến đấu với hàng trăm ngàn bộ óc được tuyển chọn kỹ lưỡng. Chúng ta nghĩ là sẽ thắng họ ư ? Không đâu. Về lâu dài sẽ thua tức tưởi vì những giao động giá, vì phí giao dịch. Vậy chúng ta là ai ? Chúng ta có phải là những con cừu của ngài Thị trường đang nuôi không. Chính xác, cứ mỗi sáng họ lại đè ra cạo lông. Vậy muốn thắng thì đầu tiên chúng ta cần học là gì ? Đó là quản lý vốn. Quản lý làm sao cho bằng 0 như ngài thị trường. Có nhiều cách quản lý nhưng tóm lại chỉ là những cách sau ( cái này các thầy bà ít khi dạy :cool: )
- chia vốn làm nhiều lần miễn sao mỗi lần thua không quá 1-2% và không cắt lỗ. Lần sau đặt cao hơn lần trước sao cho giá lên khoảng 20% sóng tăng hoặc giảm là đạt mức hòa vốn. Tôi nhắc lại là không cắt lỗ. Cách này tôi hay áp dụng khi tôi thấy ngại tạm thời đi sai dự đoán của tôi
- chia vốn làm nhiều lần và cắt lỗ khi giá chạm vào mức thua lỗ của mình đặt ra. Lần sau đặt cược cao hơn. Cách này thỉnh thoảng tôi mới sử dụng khi thấy thị trường có xu hướng thật sự.
Các ví dụ cụ thể sẽ được nêu ra sau khi tôi chia sẽ hệ thống. Chúc buổi chiều vui vẻ với mọi người
cách 1 có vẻ là 1 chiêu qlv mà phần lớn ae TraderViet đều biết đó là martigal
 
Ví dụ nhé. Thích chốt lời thì chốt. Không thủng đáy mình đánh gấp đôi là 0.02
Screenshot_20180329-092157.png
Screenshot_20180329-092151.png
Screenshot_20180329-092146.png
 
Bác chủ đảo lệnh nhanh như chong chóng vậy. Kiểu đánh này có phải là giống cá Kiểng dọn bể như bác nói trong topic, những chú cừu của thị trường mà bác chia sẻ không?
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,479 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,522 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 362 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 332 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên