- 6,544
- 34,865
Lịch sử thị trường tài chính thế giới có rất nhiều cái tên nổi tiếng, tuy nhiên chỉ một số ít trong những cái tên ấy được gán cho những biệt danh – thứ thể hiện sự kính trọng của phần còn lại cho nhân vật đó. Những biệt danh này thường gắn liền với họ sau những cú trade để đời với khối lượng cực lớn và mức lợi nhuận kinh khủng. Trong bài viết hôm nay mình sẽ điểm lại những biệt danh đó và những câu chuyện đi kèm với nó.
Thương vụ nổi tiếng tiếp theo được ông thực hiện trong cú sụp của thị trường vào năm 1907.
Thương vụ đỉnh nhất của ông được thực hiện vào năm 1929 khi đại suy thoái xảy ra. Ông đã kiếm được hơn 100 triệu Usd (thời giá 1929) từ vụ này.
Thành công là thế, nhưng do bị trầm cảm, ông đã tự sát vào năm 1940, một kết thúc buồn cho một huyền thoại.
Câu nói nổi tiếng:
“Chỉ có một chiều trên thị trường chứng khoán, đó không phải là chiều tăng hay giảm, đó là chiều đúng.”
Forbes ước tính tài sản của ông tháng 11/2019 vào khoảng 5.1 tỷ Usd. Ông hiện là một trong những trader có tầm ảnh hưởng nhất thế giới.
Câu nói nổi tiếng:
“Chỉ khoảng 15% thời gian là thị trường trong trạng thái có xu hướng, còn lại là đi ngang.”
Citigroup từng có một bộ phận giao dịch dầu mỏ với cái tên Phibro, Hall làm việc tại nhóm này. Vào năm 2003, giá dầu đang ở mức 30Usd/thùng, Hall dự đoán giá sẽ lên mốc 100Usd trong 5 năm tới, ông đã tiến hành các lệnh mua dầu rất lớn, và ông đã đúng.
Tuy nhiên, đời không như là mơ, cú trade tuy đem lại cả trăm triệu Usd cho Citigroup nhưng họ đã không trả Hall số tiền xứng đáng, sau đó ông rời Phibro.
Câu nói ưa thích:
“Mọi người thường xác định rất kỹ điểm vào, nhưng bạn cũng cần phải làm điều đó với điểm ra (thoát lệnh)”.
Trở lại với thương vụ năm 1992, đối thủ của ông chính là Ngân hàng Anh – BoE. Lúc này đồng GBP đang được hỗ trợ bởi cơ chế tỷ giá hối đoái Châu Âu (ERM), điều này có nghĩa là nó được bảo vệ trên qui mô toàn cầu.
Soros tin rằng điều này sẽ không kéo dài, sự biến động của lãi suất là điều cần thiết để thị trường phát triển, và ông đã short đồng GBP.
Ông đã short rất nhiều và thậm chí còn phải vay thêm tiền. Cuối cùng, ông đã đúng, BoE rút khỏi ERM và phá giá GBP, ông kiếm được khoảng 1 tỷ Usd chỉ sau một đêm.
Câu nói ưa thích:
“Trong đầu tư đúng hay sai không quan trọng, điều quan trọng là khi đúng thì được bao nhiêu và khi sai thì mất bao nhiêu.”
Anh em thích cái nickname nào nhất? Cùng comment phía dưới nhé! Cá nhân mình thì thích bác Sô-rốt, nghe chất vãi nồi
Jesse Livermore – Thiên tài bán khống
- Thương vụ: Cú sụp đổ của thị trường chứng khoán 1929
- Lợi nhuận giao dịch: khoảng 100 triệu Usd (thời điểm 1929)
Thương vụ nổi tiếng tiếp theo được ông thực hiện trong cú sụp của thị trường vào năm 1907.
Thương vụ đỉnh nhất của ông được thực hiện vào năm 1929 khi đại suy thoái xảy ra. Ông đã kiếm được hơn 100 triệu Usd (thời giá 1929) từ vụ này.
Thành công là thế, nhưng do bị trầm cảm, ông đã tự sát vào năm 1940, một kết thúc buồn cho một huyền thoại.
Câu nói nổi tiếng:
“Chỉ có một chiều trên thị trường chứng khoán, đó không phải là chiều tăng hay giảm, đó là chiều đúng.”
Paul Tudor Jones – Kẻ kiếm lợi từ thị trường sụp đổ
- Thương vụ: Dự đoán đúng Ngày Thứ Hai đen tối (mùa thu năm 1987)
- Lợi nhuận giao dịch: khoảng 100 triệu Usd
Forbes ước tính tài sản của ông tháng 11/2019 vào khoảng 5.1 tỷ Usd. Ông hiện là một trong những trader có tầm ảnh hưởng nhất thế giới.
Câu nói nổi tiếng:
“Chỉ khoảng 15% thời gian là thị trường trong trạng thái có xu hướng, còn lại là đi ngang.”
Andrew Hall – Thánh dầu (The god of oil)
- Sự kiện: Bắt đáy giá dầu 2003
- Lợi nhuận ước tính: Khoảng 100 triệu Usd
Citigroup từng có một bộ phận giao dịch dầu mỏ với cái tên Phibro, Hall làm việc tại nhóm này. Vào năm 2003, giá dầu đang ở mức 30Usd/thùng, Hall dự đoán giá sẽ lên mốc 100Usd trong 5 năm tới, ông đã tiến hành các lệnh mua dầu rất lớn, và ông đã đúng.
Tuy nhiên, đời không như là mơ, cú trade tuy đem lại cả trăm triệu Usd cho Citigroup nhưng họ đã không trả Hall số tiền xứng đáng, sau đó ông rời Phibro.
Câu nói ưa thích:
“Mọi người thường xác định rất kỹ điểm vào, nhưng bạn cũng cần phải làm điều đó với điểm ra (thoát lệnh)”.
George Soros – Kẻ đánh sập Ngân hàng Anh
- Thương vụ: Bán khống đồng Bảng năm 1992
- Lợi nhuận: khoảng 1 tỷ Usd
Trở lại với thương vụ năm 1992, đối thủ của ông chính là Ngân hàng Anh – BoE. Lúc này đồng GBP đang được hỗ trợ bởi cơ chế tỷ giá hối đoái Châu Âu (ERM), điều này có nghĩa là nó được bảo vệ trên qui mô toàn cầu.
Soros tin rằng điều này sẽ không kéo dài, sự biến động của lãi suất là điều cần thiết để thị trường phát triển, và ông đã short đồng GBP.
Ông đã short rất nhiều và thậm chí còn phải vay thêm tiền. Cuối cùng, ông đã đúng, BoE rút khỏi ERM và phá giá GBP, ông kiếm được khoảng 1 tỷ Usd chỉ sau một đêm.
Câu nói ưa thích:
“Trong đầu tư đúng hay sai không quan trọng, điều quan trọng là khi đúng thì được bao nhiêu và khi sai thì mất bao nhiêu.”
Anh em thích cái nickname nào nhất? Cùng comment phía dưới nhé! Cá nhân mình thì thích bác Sô-rốt, nghe chất vãi nồi
Tham khảo: Mytradingskills
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan