Nỗi buồn của 1 trader

BO thì nên bỏ đi chuyển sang FX hoặc Chứng khoán Việt Nam. Nợ thì đi làm trả, còn thua lỗ nợ thì trader nào mà chẳng trải qua hết không có nó thì không thể thành công, thậm chí mấy ông trong cuốn Phù thủy thị trường chứng khoán còn thua lỗ ngập mặt giai đoạn đầu trading thời gian kéo dài đến vài năm mới có lãi tìm ra được phương pháp phù hợp với bản thân họ và thành công vang dội trở thành triệu phú đô la.
 
Bạn nên nghỉ ngơi một thời gian đã nhé. Mình đã như bạn cách đây 1 năm. Mình ko tơ tưởng gì đến nó tìm kiếm 1 công việc cày trả bớt 1 phần. Sau 4 5 tháng trấn tĩnh lại mình bắt đầu nghĩ về nó. Thứ đầu tiên mình nghĩ là mình thất bại như thế nào? Mình đi tìm câu trả lời. Bây giờ mình chơi nhỏ cho vui vậy thôi. Kiềm chế cảm xúc. Bình tĩnh và điều quan trọng là ko bao giờ đc nghĩ tiếc nuối. Cơ hội ko hết chịu khó đợi kiên nhẫn.
 
Bên forex mình thấy có mấy ẻm ib của
IMG_20181027_081203.JPG
nature ngày nào cũng cung cấp chiến lược miễn phí "đầu tư thông minh" nhà đầu tư không cần phân tích chỉ cần vào lệnh cũng có lãi mà sao ai cũng kêu lỗ thế.
 
Chia buồn cùng bác. Mấy hôm nay tôi cũng thua te tua luôn. Mới nạp thêm tiền, lỗ hết 20% số vốn. :(
 
Ngồi đúc kết lại câu chuyện, kể lại từ đầu xem mình thua thế nào, thua ở đâu thành một bài học cảnh tỉnh cho những ai còn ngụp lặn trong thị trường này ( nhiều lắm). Cố gắng viết thành một cuốn sách nhỏ, in ra nhờ anh Dương Huy đưa lên diễn đàn rao bán, nhờ anh em cộng đồng mua ủng hộ, 100k/cuốn, chỉ cần 2000 ae ủng hộ là đủ trả nợ rồi, nếu có tớ sẵn sàng ủng hộ vài cuốn! Rồi "thà là bò đi hết ta làm lại từ đầu"! Nhưng đừng có dính vào BO nữa, mình thấy BO lần đầu , thử qua một ngày và không bao giờ màng, ngó, quan tâm, gì đến nó nữa vì biết nó là đểu.
Còn người, còn ý chí, còn ý tưởng thì chả có gì phải sợ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
10k đối với 1 số người tiêu cực thì có thể lớn. Nhưng suy nghĩ lạc quan thì nó cũng k quá lớn đâu a ạ. Nếu a có gia đình thì nên chia sẻ với bạn đời của a có thất bại mới có thành công. 2 người chung sức thì cũng sớm vượt qua đc thôi. Nếu sau đầu tư hay kinh doanh e nghĩ a nên tính toán và suy nghĩ cẩn trọng hơn đây cũng là bài học cho mình, 1 bài học xương máu. Chúc anh may mắn
 
Em nghĩ bây giờ bác không chơi BO nữa mà chuyển sang Forex.
Nhưng trước tiên bác cùng kết hợp 3 việc:
1. Kiếm việc để trả nợ và duy trì cuộc sống.
2. Chịu khó siêng năng học cách trader ở forex. Cái này nếu thực sự có kiến thức ( tầm 1 năm tích cực chăm chỉ quyết tâm học) thì sẽ có thể trader chưa sinh lời nhưng không để lại lỗ.
3. Chơi demo sau khi hiểu dần dần về forex. Và chỉ ngừng thi thấy tài khoản gia tăng thật sự.
Sau khi thực hiện 3 cái đó trong 1-2 năm thì bác quay lại thị trường bằng tài khoản thật, và thị trường này sống lâu hơn mình, nên bác hãy cố gắng nghiêm túc học kiến thức, khi học được thì bác có thêm nghề thứ 2 là nghề trader.
Cứ song song trader và làm công ăn lương thì sẽ dần dần từng bước trả được nợ => ổn định lại cuộc sống => làm giàu :D
Còn bây giờ bác cứ nghĩ mình bỏ BO tức là mình mất trắng 10k thì sẽ chẳng giải quyết được gì mà thêm bí bách mệt mỏi thôi, cố gắng lừa dối bản thân rằng tiền còn đó nhưng mà thị trường giữ hộ, vài năm nữa lấy lại sau thì mọi chuyện sẽ khác.
Quan trọng bác có thực sự dốc hết sức lực và quyết tâm để học và trở thành trader cừ không hay chỉ biết u uất, kêu ca, chán nản, còn bảo sờ tới sách vở và mở kiến thức ra học thì lại lười biếng, hững hờ....
Còn thực ra 10k Usd của bác tương đương 230 triệu.
Nếu là 1 công nhân bình thường thì gom góp sau 2 năm cũng trả được nợ nần chứ chưa nói gì người có bằng cấp, có trình độ và sống ở thủ đô. Vậy nên tâm trạng bất lực và tưởng chừng đường cụt của bác chỉ là do bác tiếc tiền thôi chứ k phải do k có cách giải cứu. ^^
 
BO hay forex cũng đều cần kiến thức + kinh nghiệm + quản lý+ tâm lý nữa mà mình thấy thua về tâm lý là nhiều nhất ! mặc dù mình thấy "BO" là cá cược với sàn nhưng nếu bác có đủ các yếu tố trên thì cũng có thể thu về đc lợi nhuận ! mình vẫn thấy có người lãi đều từ bo nhưng đó là khá ít ! chắc bác giờ đang hoang mang thôi cố kiếm việc gì làm trả nợ sau này bình tĩnh hơn hãy quay lại với nghiệp trader
 
Xin chia buồn với bạn.
Giờ bạn nên nghỉ ngơi. Nếu muốn trade tiếp thì đánh giá lại cách thức trade. Bạn chọn BO để tiếp cận trade, theo mình là sai hướng. Bình tĩnh lại, lì hơn, bỏ tư tưởng ăn thua sống chêt với với sàn. Đầu tư nghiên cứu cách thức đặc điểm của từng loại hình trade bo, fx, stock..sau đó làm lại. Mình nghĩ sẽ cải thiện tình trạng.
Goodluck.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tránh xa cái máy ra. kiếm việc real mà làm. thời gian sẽ xóa mờ mọi thứ. khi tâm trạng ổn hơn tính tiếp. mình cũng đang nợ ngập đầu. nhưng tâm trạng ổn r. hehe. vẫn hi vọng về bờ một ngày ko xa.
 
tại vì bác chơi option, oánh toàn nến phút thì bình tĩnh sao đk. Tui bên forex oánh nến daily cả tháng canh mãi mới tìm đk nhieu lắm là 6 hoặc 7 setup để vô lệnh. Càng những timeframe nhỏ thì độ nhiễu tín hiệu càng cao, forex tui giữ lệnh có khi cả tháng cơ, chứ option thì toàn tính bằng phút vs giây , tui k có lời nào để nói thêm: bỏ luôn và ngay bác ơi
Bác nói thật giống ý em. Quan điểm của em là ptkt chỉ nến ngày đổ lên, timeframe càng nhỏ thì độ nhiễu càng cao. Trader nên học cách kiềm chế cảm xúc, hễ cái gì mà đang quá thì nên dừng lại, thắng quá và thua quá thì nên dừng lại... Bác chủ thớt, còn người là còn tất cả, tức nhiên chỉ có người trong cuộc mới thực sự hiểu cảm giác nó tồi tệ như thế nào. Bác bình tâm lại, tạm thời chia tay với thị trường nhé! chia buồn cùng bác. Chúc bác lạc quan hơn!
 
Sao vậy man ? Lúc nạp tiền lên sàn chẳng phải chí khí ngút trời, toan tính phân tranh thiên hạ cùng quần hùng sao ? Giờ ngồi tỉ tê mất vì này vì kia. Vì ông lòng tham thì có thừa mà kiến thức thì yếu kém.
Sao? Giờ vỡ mộng chưa, ông định nối gót 90% nhóm ng thất bại rời bỏ cuộc chơi và đổ lỗi cho tất cả, trừ ông ra . hay ông sẽ kiên cường đi tiếp, nhận trách nhiệm về bản thân, học từ thất bại để hoàn thiện hơn.
Không ai đạp ông té xuống con đường này_ tự ông vậy
Không ai đỡ ông dậy dìu ông bước _ tự ông vậy.

Chia sẽ thật lòng nên rất chát. Chửi gì tui cũng chịu thôi
Bác này nói đúng này, cảng tỉnh sớm thì con đường thành công càng ngắn lại.
 
Mình thấy nên bỏ trade kiếm việc mà làm. 10K cũng đâu phải quá lớn không thể kiếm lại. Mấy bác toàn khuyên bỏ BO mà sang FX. Nếu thiếu kiến thức thì càng chết nặng hơn. Có khi không kiếm được mà càng lún sâu vào bế tắc. Nếu vẫn muốn trade thì lập cái tk cent nộp khoảng 10usd rồi tập luyện
 
CŨng tiện tâm sự chút với bác. Tình cảnh của bác bây giờ ko phải hiếm, nhà t cũng vậy đây. Năm ngoái 2 vck kiếm dc rất nhiều t khi vào đúng đợt fomo cuat BTC. Chơi lending cg lãi, mua con gì cg ăn. Rồi BTC rớt, ck t cứ ném dần của vào. Trade đi trade lại càng mất. Tới bjo ko còn gì nữa và thêm 1 đống nợ. Hic. Nghĩ nhiều khi cũng thảm thật. Nhưng còn người thì còn của. Bác nghĩ lạc quan lên. CÒn 100 đô, 200 đô vẫn làm lại được. Bỏ BO đi, bác có thể vào FX. Hiện tại ck t đang tìm thấy niềm tin khi trade FX. Chúc bác mau tìm lại niềm tin.
 
Cám ơn các bác. Em chơi BO được hơn 8 tháng thôi. lúc đầu thua lỗ, cũng suy nghĩ lắm chứ. sau đó quản lý cảm xúc, 1 ngày chỉ 50$ thôi. xong lúc em nạp tài khoản 400$ vào trong vòng hơn 2 tháng, tài khoản của em lên 3k6$....đời lúc đó tưởng mình đã thành công rồi. nhưng ai ngờ, chỉ vì 1 phút nông nổi, đánh to, sau cay cú gấp thếp, chỉ trong vòng 1 tiếng, em bay mất 3k6. còn tiền trong 2K Perf Money nạp nốt vào, chơi trong 5 phút bay sạch, cạn tiền. hôm sau đi vay được 10tr, nạp vào cũng bay, kể từ đo vay mượn nạp vào cháy liên lục,,,,hjx. chỉ vì 1 phút nông nổi mà đánh mất mìn...
 
CŨng tiện tâm sự chút với bác. Tình cảnh của bác bây giờ ko phải hiếm, nhà t cũng vậy đây. Năm ngoái 2 vck kiếm dc rất nhiều t khi vào đúng đợt fomo cuat BTC. Chơi lending cg lãi, mua con gì cg ăn. Rồi BTC rớt, ck t cứ ném dần của vào. Trade đi trade lại càng mất. Tới bjo ko còn gì nữa và thêm 1 đống nợ. Hic. Nghĩ nhiều khi cũng thảm thật. Nhưng còn người thì còn của. Bác nghĩ lạc quan lên. CÒn 100 đô, 200 đô vẫn làm lại được. Bỏ BO đi, bác có thể vào FX. Hiện tại ck t đang tìm thấy niềm tin khi trade FX. Chúc bác mau tìm lại niềm tin.
FX thì tài khoản khoảng bao nhiêu? 1 ngày có kiếm được 30$ không
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 916 Xem / 40 Trả lời
  • Smart_Money trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 125 Xem / 1 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,513 Xem / 87 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 395 Xem / 19 Trả lời
  • TraderViet Crypto trong Chuyện bên lề 324 Xem / 2 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 402 Xem / 31 Trả lời
  • Bianas trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 170 Xem / 3 Trả lời
  • Huan2051 trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 294,768 Xem / 1,397 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên