- 28,670
- 154,080
PHÂN TÍCH BITCOIN BIỂU ĐỒ 2 GIỜ
Nhìn giá Bitcoin hôm qua mà chợt tôi nhớ về 1 bài hát của Đan Trường, bài hit đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của anh Bo và từ bài đó mà tôi trở thành fan của anh. Đó là bài Đi về nơi xa. Chợt nhớ nên bật youtube lên và nghe lại giai điệu xưa cũ ấy. Âm nhạc thật lạ lùng. Bài hát đã nghe gần 20 năm trước thì còn nhớ đến nằm lòng, vẫn đem lại cảm xúc, trong khi nhiều cái mới học hôm qua hôm kia (như Triết học Mac Lenin chẳng hạn) thì chả thể nhớ nổi.
Em Bitcoin hôm qua quả thật là đi về nơi xa thật. Rớt cắm cả đầu.
Trong cái xu hướng giảm như trên mà anh em nào triển khai công phu bắt đáy ngắn hạn thì tôi phục lắm đó. Cứ tưởng tượng như nguyên cái xe tải nó đứt phang, lao từ trên dốc xuống và anh em nhảy bổ ra đỡ nó như anh Tô Vĩnh Diện đỡ cỗ pháo đứt dây trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Anh Diện đã hi sinh và được tổ quốc ghi công sau chiến công lẫy lừng đó, tuy nhiên, tôi không muốn anh em thử chèn thân vô cỗ pháo Bitcoin đang lao dốc này đâu.
Tốt nhất, hãy đợi nó hồi lên mà phang.
Vùng bán tốt cho hôm nay là quanh 2335 - 60. Đây là vùng có 1 cái vùng PPZ nhỏ và đường xu hướng giảm đi ngang qua. Hi vọng nó giúp tạo kháng cự cho giá Bitcoin
Happy and safe trading !!!
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan