khi vàng làm một dây đi thẳng 1277 đến 1344, ai cũng mong nó hồi lui một xíu mình sẽ lên tàu. Đến khi tạo đỉnh, 1344, phân kì, nhanh chóng quay lại đỉnh - rướn lần cuối rồi rơi về 1330. Mức hồi rất đẹp, nhưng thử hỏi ai dám mua?
Nhớ cách đây 2, 3 tuần khi dollards manh, DXY tiếp cận 98.0 thì ngay cả tin Usd xấu vàng cũng không dám rớt. Vàng chỉ nhạy với vấn đề kinh tế toàn cầu, chứ dollard uy lớn lắm.
Trump đang chơi bài ngửa: Tập sẽ tới và kí thoả thuận, họ phải như vậy. G20 mà Tập khg tới Trump áp thuế tiếp ngay lập tức. Một kiểu hàm ý: thoả thuận lần càng ngày càng khg thoải mái với Tq. Càng kéo dài Tq càng bất lợi, kí nhanh đi không anh đổi ý. Động thái này làm vàng quanh quẩn 1330 nghe ngóng chứ chẳng đi lên. Nếu Tq mạnh miệng đáp trả bằng hành động cụ thể, vàng sẽ lên.
Cá nhân mình thì cho vàng tiếp tục đi xuống, Tq nằm yên mà nghe doạ cho tới khi Trump hành động. Bây giờ đấu võ mồm Tập còn không dám, thử làm căng với Trump 1 câu: "tôi không cần thoả thuận bất hợp lý mà Trump đưa ra. Diễn đàn kinh tế G20 tôi chẳng tham gia cho tới khi nào Trump bớt hành động đơn phương" ? Làm gì dám, họ đóng cửa lại ngồi trong nhà tuyên truyền cho nhau thôi!