Nói chung, mình hiểu được cảm giác của các anh em trong topic vì mình cũng từng trải qua rồi.
Cái cảm giác cực kỳ vi diệu khi mà giá chạy rồi mình không có lệnh thuận chiều vì nhát và nghi ngờ ko dám vào. Sau đó bản thân thôi thúc giá cao lắm rồi bán đi... và sell 1 cách mù quáng, không kế hoạch, không phân tích, không có cái cmj cả. Chỉ đơn giản là cảm xúc đang mách bảo "CAO LẮM RỒI, SELL ĐI" hoặc "THẤP LẮM RỒI, BUY ĐI".
Bên cạnh đó, mình còn thường xuyên coi thường XU HƯỚNG và QUÁN TÍNH, càng lên càng sell hoặc càng xuống càng buy, có lúc còn chơi cả martingale nữa. Mà thời điểm đó, cứ cách 10-20
pip là nhồi lệnh, quyết ăn thua đủ với TT, nhất là những lúc giá nghỉ trên M5 -
sideway 30'-60' là y như rằng cả đống lệnh sell hoặc buy nhồi vào 1 cái chỗ giá nghỉ ngơi tí rồi chạy tiếp.
Tiền vốn thì cứ lần lượt ra đi bởi lúc đấy làm gì biết quản lý vốn, giống như 1 con bạc khát nước vậy, càng thua thì càng máu, càng đánh lớn mong gỡ vốn. Mà máu lên tới não thì không có phân tích gì ráo, cứ vào lệnh rồi ngồi khấn thôi.
Cháy miết, học diễn đàn, đọc sách, tự kiềm chế, viết nhật ký, mở TK phụ v.v... nói chung mình làm đủ thứ để rèn luyện từng mặt một.
Đầu tiên là về quản lý vốn.
Lúc đấy, mở TK phụ, bỏ tiền vào rồi cho nó SL = cháy TK, dần dà quen, mình không còn nhồi lệnh lỗ, cũng không chốt non lệnh đang lãi nữa, rồi cũng bỏ đc cái thói revenge trade luôn vì TK phụ cháy cmnr thì lấy gì mà revenge. TK chính thì mở MT5, xóa luôn mấy cái app MT5 trên điện thoại đi, thế là khỏi đặt lệnh
Sau nữa lại tới chuyện swing hay scalp, chuyển từ nhìn M5-15-30 lên hẳn H4-D1 thực sự là ác mộng. Nhìn giá cả ngày trên H4 hay D1 nó không có thay đổi mấy, nhất là lúc trade cặp tiền, giá hầu như chỉ chạy khi có tin hoặc mấy ngày sau tin. Nhưng rồi cũng quen, không nhìn nữa, đánh theo setup H4-D1 thấy hiệu quả hẳn, lệnh ít nhưng chất, có điều SL dãn ra nên cứ lệnh nào vào xong mà bị ngược chiều là xoắn. Thế là lại quay lại chiêu TK phụ, mắt không thấy, tâm không phiền và rốt cuộc thì mình qua luôn được cái giai đoạn đấy.
Sau đấy là câu chuyện FOMO và counter trend. Tới cái giai đoạn này thì thực sự cũng dễ dàng hơn nhiều rồi, mình quản lý vốn tốt, đánh theo tín hiệu dài H4-D1 nên hiếm khi counter trend, nhờ thế TK phình lên và đẻ ra 1 cái vấn đề mới: TỰ TIN tới mức TỰ PHỤ.
TỰ PHỤ, sinh ra sau 1 chuỗi những ngày đánh đâu thắng đó, và mình lại quay lại với M15-M30 vì "MÔ HÌNH CỦA MÌNH ĐÚNG TRÊN MỌI TIMEFRAME". Và cũng là cái giai đoạn khốn nạn vừa rồi ấy, M15 với chả M30, TR phụ, TR nhỏ, TR M1, M5, M15 v.v.... TK lại sất bất sang bang. Nhờ quản lý vốn vẫn giữ đúng thói quen và chừng mực nên không đến mức độ tụt huyết áp, nhưng 1 chuỗi những lệnh lõm đã khiến cho TK ngừng phình ra. Tính tời giờ chắc khoảng 1 tháng rồi, TK mình vẫn loanh quanh đó, lệnh lỗ nhiều, lệnh lãi ít, mặc dù bù đắp đc nhưng không hiệu quả. Lỗ lã mỗi lần 50-70
pip, làm cho 1 dây 2-3 nhát đấy rồi bù lại 1 nhát đúng 150-200
pip, nói chung là đc không bằng mất, dù không nghiêm trọng nhưng thực sự cũng là ác mộng.
Tối qua mình nhìn lại setup, nhìn lại nhận định, nhìn lại nhật ký. Cái lúc đặt lệnh buystop 1411.79 GOLD, thực sự nghĩ rất nhiều. Tự xây dựng TR phụ, rồi ảo tưởng ra 1 cái kịch bản vớ vẩn nào đó mà bỏ qua luôn tín hiệu trên TR chính. Nên thôi, từ nay chừa, ko có TR phụ, nhỏ gì nữa. Cứ H3-D1 mà chiến (Vụ H3 là bác
@kevinng góp ý để né xác nhận trong khung giờ linh).
Tâm sự tí với ACE, hi vọng giúp ích đc gì đó thay vì chỉ mấy cái nhận định, share kèo cho ae vào theo xong ae thì all in rồi sml, mình thì chỉ mất 2-3% TK và mang tiếng nhận định sai cũng bày đặt nhận định