(Quan điểm) Crypto phải chết để crypto hồi sinh, và hồi sinh cả các dự án blockchain nữa

(Quan điểm) Crypto phải chết để crypto hồi sinh, và hồi sinh cả các dự án blockchain nữa

(Quan điểm) Crypto phải chết để crypto hồi sinh, và hồi sinh cả các dự án blockchain nữa

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,524
153,867
Sáng thứ Tư ngày 11/10, tôi rời nhà lúc 8g00 để đi lên văn phòng, sau khi đã viết xong bài phân tích bitcoin đầu ngày. Sau quãng thời gian 1 tiếng đồng hồ, tôi đến nơi làm việc và mở máy tính lên. Đập vào mặt tôi là 1 cái chart ... lạ hoắc với 1 nến giảm cực mạnh của bitcoin. Chỉ trong vòng 1 tiếng, bitcoin mất 300 usd mỗi đồng. Bài phân tích đầu giờ sáng trên TraderViet có đến gần 50 comment.

Câu chuyện này làm tôi nhớ lại câu chuyện về những ngày đầu tôi trading trên tài khoản thật, đâu đó vào tháng 10/2007. Cũng 1 buổi sáng như vậy, tôi vào 1 lệnh mua vàng và đóng máy đi làm. Cũng lúc 8g sáng. Tôi đến công ty sau 45 phút và tài khoản bị thổi bay một nửa. Tin họp G7 sáng hôm đó đã làm vàng giảm mạnh. Số vốn đầu tiên đó tôi có 1 ít, mượn của bạn gái 1 ít, góp của 2 thằng bạn thân ngoài quê nữa mới được 16 triệu để mở tài khoản 1000 usd. Tôi mất 500 trong sáng hôm đó và ngưng trade. Một cú tát kinh hoàng vào mặt 1 thằng mới bắt đầu trade (là tôi lúc đó), còn ngu như bò mà cứ tưởng như mình sắp giàu to đến nơi.

crypto-traderviet-1.jpg

Tôi ăn cái tát đầu tiên của market hết 500 usd

Cú rơi của bitcoin sáng thứ Tư rồi làm tôi nhớ lại thời thanh niên trader trai trẻ của mình vào 11 năm trước. Hình ảnh tự dưng hiện lên mồn một như vậy.

Quay về câu chuyện của Crypto ngày nay, tôi chợt nhớ đến câu chuyện của 2 chuyên gia marketing mà cũng là 2 cha con Al Ries và Laura Ries (đồng tác giả quyển Quảng Cáo Thoái Vị Và PR Lên Ngôi) trong 1 lần tư vấn cho Colgate thì phải, có hỏi rằng cty này có bao nhiêu sản phẩm, công ty trả lời rằng có đâu đó mấy chục mấy trăm gì đó, thế là 2 vị chuyên gia tư vấn nói rằng chỉ cần có số sản phẩm bằng số răng trong miệng được rồi, chứ nhiều quá thì không tập trung phát triển được, mà khách hàng người ta cũng chả nhớ nổi. Tôi cho rằng câu chuyện đó đúng với thị trường crypto hiện nay. Thị trường crypto lúc này vốn hóa không cao nhưng số lượng coin, token cả ngàn, làm dòng tiền chảy vào bị phân tán ra lung tung, để rồi nhiều dự án chết đi đã khiến nhiều người mất tiền, hàng đống tiền, và sinh ra ác cảm với thị trường crypto. Người dân càng tiêu cực, cơ quan chức năng càng phải cảnh báo liên tục, khiến tâm lý tiêu cực lan rộng ra, bóp nghẹt dòng tiền chảy vào. Không có dòng tiền mới để đẩy giá đi, thị trường crypto không thoi thóp mới lạ.

crypto-traderviet-2.jpg

Coin gì mà nhiều khủng khiếp, không thể nào nhớ nổi. Không chết bớt mới lạ

Còn về góc độ dự án blockchain, tôi kể 1 câu chuyện nhỏ như này. Ngồi trước phòng tôi là 1 team dev đang làm 1 dự án về blockchain và tất nhiên, các dev (dev là các anh em viết code hoặc còn gọi là IT) đều có nắm coin này coin nọ. Sau cú giảm điểm của bitcoin sáng hôm đó, tôi nghe ngoài phòng dev cứ lao xao về việc anh này anh kia đu đỉnh và anh em dev liên tục xem giá. Tôi nghĩ anh em dev cứ chú ý đến thị trường crypto như này thì dự án của họ sẽ phát triển kiểu gì, vì họ quá bị phân tâm. Mà không phân tâm sao được khi số tiền của anh em cứ chia 2 chia 3, thậm chí chia 5 chia 7. Tôi còn nhớ trong 1 quyển sách viết về Elon Musk, sếp sòng của Tesla và SpaceX, có giải thích lý do ông muốn giữ công ty ông là công ty tư nhân, không lên sàn chứng khoán, đó là vì ông không muốn nhân viên cứ suốt ngày nhìn giá chứng khoán mà mất tập trung vào công việc. Tình thế của các dự án blockchain hiện nay cũng vậy, khi mà các founder thì huy động ICO được 1 số vốn nhưng số vốn đã chia 5 chia 10, còn nhân viên thì cũng đang đu đỉnh trầm trọng. Dự án thiếu vốn, nhân viên mất tiền thì tôi nghĩ khó mà hoạt động tốt được, vì tâm lý từ sếp đến lính đều bị ảnh hưởng rất nhiều rồi.

crypto-traderviet-3.jpg

Vừa làm dự án vừa lo đu đỉnh thì làm kiểu gì?

Chính vì các lý do trên, tôi đồng ý với Vitalik Buterin hay với @Nhật Hoài nhà mình rằng 99% số coin hiện nay cần phải chết đi để cứu 1% còn lại, để dòng vốn tập trung vào đó, để đội ngũ các dự án blockchain không còn suốt ngày nhìn bảng giá coin mà yên tâm hơn với dự án của mình, để các dự án kém hiệu quả bị đào thải.

Như một con phượng hoàng, thị trường crypto cần phải bị vứt vào lửa đỏ để tái sinh rực rỡ, hoặc ít nhất là tồn tại được. Phần đông crypto phải chết đi để 1 vài crypto được sống, để các dự án blockchain được sống.

>> Đầu tư hay đầu cơ tiền thuật toán sẽ mang lại hiệu quả hơn trong thời gian tới?
 

Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính

Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Bác chia sẻ cũng nhớ lại lần đầu tiên tập tành. Ko mấy mắn như bác ăn cú tát 50%. Em còn ko biết SL cứ để sml mãi. Ngu người. Chán nản...là thứ cảm xúc lúc đấy. Nản vô cùng sấp mặt cỡ nớ cơ mà. Nhớ lại phải hơn tháng sau em mới ngồi máy lại.
 
Cho sập hẳn đi rồi độ 5 7 năm sau nó lại phát triển tăng lại. Chứ cù cưa đến bao giờ
Quan điểm này của bác giống như trong quyển Ngày xưa có 1 con bò. Ý là kẻ thù của vĩ đại là tốt. Muốn vĩ đại thì phải vượt qua được rào cản của sự tốt. Cứ ra 1 đống coin làng nhàng là kéo nhau chết chùm hết. Thà chịu 1 lần đau cho nó die hết đi rồi làm lại, tập trung vào các lão đại thôi
 
Quan điểm của e thì giờ là mong muốn mấy cái dự án blockchain này nó phải phát triển thật nhanh để có giá trị trong thực tế, còn 99% các crypto chết, nhưng sau đó thì sao, nếu phát rực rỡ lại tiếp ai đảm bảo rằng sẽ không có các con các cháu của 99% crypto đã chết kia nhảy vào trả thù cho cha ông chúng nó. Nên theo e thì cứ phải thực sự có giá trị thực tiễn, thì mới nở bung bét được, thằng nào ko có ích ít giá trị sẽ tự bị đào thải.
 
E nghĩ để 99% chết thì còn cần rung lắc mạnh nữa cho thị trương hoảng loạn bán tháo nữa. Đợt này cũng là để sàng lọc các dự án phát triển nghiêm túc, loại bớt các dự án ăn theo. Nhờ đợt giảm này mà cũng nhìn ra dc mấy dự án đáng để đầu tư.
 
E nghĩ crypto sẽ không chết nhưng nó sẽ thay đổi rất nhiều trong tương lai! Blockchain hiện tại cũng có thể bị thay thế bởi một công nghệ khác blockchain 2.0? cá nhân e thấy ngoại trừ btc thì chưa chắc trong top 10 coin hiện tại có thể sống sót sau 5-10 năm tới! Và nó có thể bị soán ngôi độc tôn hiện tại nữa:rolleyes::) sau giai đoạn thổi giá và bây giờ nó đang xì hơi:p
 
Sáng thứ Tư ngày 11/10, tôi rời nhà lúc 8g00 để đi lên văn phòng, sau khi đã viết xong bài phân tích bitcoin đầu ngày. Sau quãng thời gian 1 tiếng đồng hồ, tôi đến nơi làm việc và mở máy tính lên. Đập vào mặt tôi là 1 cái chart ... lạ hoắc với 1 nến giảm cực mạnh của bitcoin. Chỉ trong vòng 1 tiếng, bitcoin mất 300 usd mỗi đồng. Bài phân tích đầu giờ sáng trên TraderViet có đến gần 50 comment.

Câu chuyện này làm tôi nhớ lại câu chuyện về những ngày đầu tôi trading trên tài khoản thật, đâu đó vào tháng 10/2007. Cũng 1 buổi sáng như vậy, tôi vào 1 lệnh mua vàng và đóng máy đi làm. Cũng lúc 8g sáng. Tôi đến công ty sau 45 phút và tài khoản bị thổi bay một nửa. Tin họp G7 sáng hôm đó đã làm vàng giảm mạnh. Số vốn đầu tiên đó tôi có 1 ít, mượn của bạn gái 1 ít, góp của 2 thằng bạn thân ngoài quê nữa mới được 16 triệu để mở tài khoản 1000 usd. Tôi mất 500 trong sáng hôm đó và ngưng trade. Một cú tát kinh hoàng vào mặt 1 thằng mới bắt đầu trade (là tôi lúc đó), còn ngu như bò mà cứ tưởng như mình sắp giàu to đến nơi.

View attachment 61776
Tôi ăn cái tát đầu tiên của market hết 500 usd

Cú rơi của bitcoin sáng thứ Tư rồi làm tôi nhớ lại thời thanh niên trader trai trẻ của mình vào 11 năm trước. Hình ảnh tự dưng hiện lên mồn một như vậy.

Quay về câu chuyện của Crypto ngày nay, tôi chợt nhớ đến câu chuyện của 2 chuyên gia marketing mà cũng là 2 cha con Al Ries và Laura Ries (đồng tác giả quyển Quảng Cáo Thoái Vị Và PR Lên Ngôi) trong 1 lần tư vấn cho Colgate thì phải, có hỏi rằng cty này có bao nhiêu sản phẩm, công ty trả lời rằng có đâu đó mấy chục mấy trăm gì đó, thế là 2 vị chuyên gia tư vấn nói rằng chỉ cần có số sản phẩm bằng số răng trong miệng được rồi, chứ nhiều quá thì không tập trung phát triển được, mà khách hàng người ta cũng chả nhớ nổi. Tôi cho rằng câu chuyện đó đúng với thị trường crypto hiện nay. Thị trường crypto lúc này vốn hóa không cao nhưng số lượng coin, token cả ngàn, làm dòng tiền chảy vào bị phân tán ra lung tung, để rồi nhiều dự án chết đi đã khiến nhiều người mất tiền, hàng đống tiền, và sinh ra ác cảm với thị trường crypto. Người dân càng tiêu cực, cơ quan chức năng càng phải cảnh báo liên tục, khiến tâm lý tiêu cực lan rộng ra, bóp nghẹt dòng tiền chảy vào. Không có dòng tiền mới để đẩy giá đi, thị trường crypto không thoi thóp mới lạ.

View attachment 61777
Coin gì mà nhiều khủng khiếp, không thể nào nhớ nổi. Không chết bớt mới lạ

Còn về góc độ dự án blockchain, tôi kể 1 câu chuyện nhỏ như này. Ngồi trước phòng tôi là 1 team dev đang làm 1 dự án về blockchain và tất nhiên, các dev (dev là các anh em viết code hoặc còn gọi là IT) đều có nắm coin này coin nọ. Sau cú giảm điểm của bitcoin sáng hôm đó, tôi nghe ngoài phòng dev cứ lao xao về việc anh này anh kia đu đỉnh và anh em dev liên tục xem giá. Tôi nghĩ anh em dev cứ chú ý đến thị trường crypto như này thì dự án của họ sẽ phát triển kiểu gì, vì họ quá bị phân tâm. Mà không phân tâm sao được khi số tiền của anh em cứ chia 2 chia 3, thậm chí chia 5 chia 7. Tôi còn nhớ trong 1 quyển sách viết về Elon Musk, sếp sòng của Tesla và SpaceX, có giải thích lý do ông muốn giữ công ty ông là công ty tư nhân, không lên sàn chứng khoán, đó là vì ông không muốn nhân viên cứ suốt ngày nhìn giá chứng khoán mà mất tập trung vào công việc. Tình thế của các dự án blockchain hiện nay cũng vậy, khi mà các founder thì huy động ICO được 1 số vốn nhưng số vốn đã chia 5 chia 10, còn nhân viên thì cũng đang đu đỉnh trầm trọng. Dự án thiếu vốn, nhân viên mất tiền thì tôi nghĩ khó mà hoạt động tốt được, vì tâm lý từ sếp đến lính đều bị ảnh hưởng rất nhiều rồi.

View attachment 61778
Vừa làm dự án vừa lo đu đỉnh thì làm kiểu gì?

Chính vì các lý do trên, tôi đồng ý với Vitalik Buterin hay với @Nhật Hoài nhà mình rằng 99% số coin hiện nay cần phải chết đi để cứu 1% còn lại, để dòng vốn tập trung vào đó, để đội ngũ các dự án blockchain không còn suốt ngày nhìn bảng giá coin mà yên tâm hơn với dự án của mình, để các dự án kém hiệu quả bị đào thải.

Như một con phượng hoàng, thị trường crypto cần phải bị vứt vào lửa đỏ để tái sinh rực rỡ, hoặc ít nhất là tồn tại được. Phần đông crypto phải chết đi để 1 vài crypto được sống, để các dự án blockchain được sống.

>> Đầu tư hay đầu cơ tiền thuật toán sẽ mang lại hiệu quả hơn trong thời gian tới?
Rất tuyệt vời.
Tôi cũng đồng ý với ý kiến của bạn
Tôi dự đoán từ khi bitconect 200$ là trc 2020 sẽ có 80% số coin& token về 0.00000
Nhưng tình hình này sẽ nhanh hơn.
Còn cả các sàn gd nữa.
Nhiều kinh hồn
 
các sàn kiểm duyệt dự án gắt gao là cũng giảm bớt dc sự pha loãng, mất tập trung, dạo gần đây e thấy các sàn bắt đầu delist dzồi ^^
 
Thể theo nguyện vọng của lãnh đạo làng ta, chúng tôi đã lên phương án và thực hiện việc căn chỉnh lại thị trường (bao gồm cả danh mục và giá cả) các loại hàng hóa crypto. Kính mong bà con hết sức bình tĩnh, tiêu, điều đều giảm, lí gì mà crypto không giảm được. =))
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,007 Xem / 83 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 322 Xem / 21 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,326 Xem / 77 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 219 Xem / 3 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 109 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 135 Xem / 3 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 234 Xem / 9 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên