- 28,524
- 153,867
Từ Cách Mạng Blockchain là từ ngữ anh em chúng ta chọc vui vẻ đối với các anh em giao dịch crypto theo trường phái hodl (một cách chơi chữ của hold, tức là ôm crypto đến giây phút cuối cùng). Các anh em đội cách mạng kỳ vọng 1 ngày nào đó đồng coin mà mình ôm sẽ đi qua được bong bóng vỡ như kiểu bong bóng dotcom năm 2000, và nó sẽ bay cao như Amazon hay Google.
Con người ta sống được bởi nhờ vào niềm tin, vào hi vọng. Chúng ta đã từng đọc tác phẩm Chiếc Lá Cuối Cùng của O Henry và biết được sự quan trọng của hi vọng là như thế nào.
Tuy nhiên, nhìn vào O Henry xong cũng nên nhớ đến William Arthur Ward "Người bi quan phàn nàn về cơn gió. Người lạc quan đợi nó đổi chiều. Người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm". Anh em nghĩ mình là người lạc quan, người bi quan hay người thực tế?
Nếu anh em thuộc về phe cách mạng, thuộc vào tầng lớp vững tin vào ngày thành công của blockchain, của crypto, thì khả năng cao là anh em sẽ không có mặt trên diễn đàn này mỗi ngày. Diễn đàn TraderViet chúng ta dành cho phần lớn các anh em "đi ra chợ" mỗi ngày. Sáng xách 1 giỏ crypto đi, chiều quay về. Giỏ có thể đầy hơn hoặc vơi đi. Chúng ta là hạng con buôn, dân đầu cơ nhỏ lẻ. Chúng ta tuyệt nhiên không phải các nhà cách mạng.
Tôi có nghe ai đó nói đại khái thế này "1% người sinh ra để làm cách mạng, trở thành lãnh tụ. 10% tiếp theo là những người trở thành tay chân thân cận của nhà cách mạng kia. Còn 90% còn lại chỉ là quần chúng hô đâu đánh đó, xúi sao nghe vậy". Với tầng lớp tri thức như nước mình, cùng 1 nền tảng giáo dục phong cách Hà Giang hiện nay, thì có lẽ anh em mình hầu hết nằm trong số 90% quần chúng, bị giựt dây, xỏ mũi.
Quay trở lại vấn đề tôi muốn nói hôm nay, tôi nghĩ tôi lựa chọn mình là người thực tế trong cuộc cách mạng blockchain hiện nay. Tôi không nghĩ tôi thuộc tầng lớp có thể ôm bitcoin từ giá 100usd và đợi lên 20.000 mới chốt. Để có thể ôm được như vậy, sức ép tâm lý là cực kỳ cao, và anh em phải là người cực kỳ kỉ luật, và kế hoạch giao dịch của anh em phải thật hoàn mỹ. Hoặc đơn giản là quá may mắn.
Trong trading, gồng lãi nó khó gấp mấy lần gồng lỗ. Gồng lỗ được vì sợ mất vốn nên bao nhiêu cũng gồng. Nhưng khi có lãi 1 chút, mấy anh em nào giữ đầu óc được tỉnh táo, tay chân không ngọ nguậy để khỏi chốt lệnh, mang tiền về nhà.
Gồng lời, đừng gồng lỗ
Thế nên, nếu anh em là nhà cách mạng blockchain, tức thuộc 10% tinh hoa lãnh tụ hoặc thân cận lãnh tụ, thì anh em nên khóa nick TraderViet, tắt các trang tin tức về crypto, vứt key ví vào sọt rác và ung dung lên núi nghỉ ngơi lấy 10 năm. Khi xuống núi, hoặc bitcoin đã lên 100.000 hoặc nó đã xuống dưới 100. Nhà cách mạng là phải vậy, sẵn sàng chịu tù đày, bị tra tấn để có thể có 1 tương lai xán lạn, hoặc hi sinh thê thảm. Đối với nhà cách mạng blockchain, họ không cần dừng lỗ (stop loss), vì mức dừng lỗ của họ là toàn bộ tài sản của họ.
Còn nếu anh em định làm cách mạng theo kiểu bỏ 1 ít vốn để mua 1-2 đồng coin nào đó và hi vọng giá tăng x100 để làm giàu thì đây chỉ là 1 trò mua xổ số thôi, không phải cách mạng gì hết. Làm cách này thì thà ra mua mấy vé Vietlott hoặc đi cá độ đá banh nó nhanh hơn.
Tuy nhiên, nếu anh em xác định không từ bỏ được thói quen ngắm nghía giá bitcoin mỗi ngày, vào lệnh mỗi ngày hoặc vài ngày 1 lệnh, thì anh em đích thị như tôi và phần lớn anh em trên diễn đàn này, đó là làm con buôn, làm trader chính hiệu. Nhiệm vụ của 1 trader là mua giá thấp bán giá cao hoặc bán khống giá cao mua lại giá thấp, ăn 1 đoạn chênh lệch, hoặc mất 1 ít tiền. Và đối với Trader, người bạn đồng hành thân thuộc là lệnh DỪNG LỖ.
Tôi và DỪNG LỖ luôn là bạn thân
Lệnh dừng lỗ cho biết chúng ta đã sai, mà sai thì phải giải quyết. Còn cách giải quyết nào hay hơn việc cho thị trường nó xử, chúng ta khỏi mó tay.
Đọc xong bài này, tôi hi vọng anh em có thời gian ngồi lại, nhìn nhận lại xem anh em có phải lãnh tụ cách mạng không, hay chỉ là quần chúng. Nếu là quần chúng đi chợ kiếm ăn hàng ngày, xin mời ở lại để cùng chém gió. Còn nếu là lãnh tụ, xin mời gia nhập team sếp Un và sếp Trump, hoặc tệ nhất là sếp Vitalik Buterin của Ethereum hoặc sếp Satoshi Nakamoto của Bitcoin, người đang có cả tỷ usd bitcoin mà không thèm bán lấy 1 đồng.
Thôi tôi lại chuẩn bị ra chợ đây, có anh em nào đi chợ luôn không. Xe xích lô đang đón ngoài đầu hẻm kìa.
>> [Câu chuyện Thiền] Mất bao lâu để trở thành trader chuyên nghiệp?
>> Lý Tiểu Long dạy cách để trở thành Trader thành công
Happy and safe trading !!!
Con người ta sống được bởi nhờ vào niềm tin, vào hi vọng. Chúng ta đã từng đọc tác phẩm Chiếc Lá Cuối Cùng của O Henry và biết được sự quan trọng của hi vọng là như thế nào.
Tuy nhiên, nhìn vào O Henry xong cũng nên nhớ đến William Arthur Ward "Người bi quan phàn nàn về cơn gió. Người lạc quan đợi nó đổi chiều. Người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm". Anh em nghĩ mình là người lạc quan, người bi quan hay người thực tế?
Nếu anh em thuộc về phe cách mạng, thuộc vào tầng lớp vững tin vào ngày thành công của blockchain, của crypto, thì khả năng cao là anh em sẽ không có mặt trên diễn đàn này mỗi ngày. Diễn đàn TraderViet chúng ta dành cho phần lớn các anh em "đi ra chợ" mỗi ngày. Sáng xách 1 giỏ crypto đi, chiều quay về. Giỏ có thể đầy hơn hoặc vơi đi. Chúng ta là hạng con buôn, dân đầu cơ nhỏ lẻ. Chúng ta tuyệt nhiên không phải các nhà cách mạng.
Tôi có nghe ai đó nói đại khái thế này "1% người sinh ra để làm cách mạng, trở thành lãnh tụ. 10% tiếp theo là những người trở thành tay chân thân cận của nhà cách mạng kia. Còn 90% còn lại chỉ là quần chúng hô đâu đánh đó, xúi sao nghe vậy". Với tầng lớp tri thức như nước mình, cùng 1 nền tảng giáo dục phong cách Hà Giang hiện nay, thì có lẽ anh em mình hầu hết nằm trong số 90% quần chúng, bị giựt dây, xỏ mũi.
Quay trở lại vấn đề tôi muốn nói hôm nay, tôi nghĩ tôi lựa chọn mình là người thực tế trong cuộc cách mạng blockchain hiện nay. Tôi không nghĩ tôi thuộc tầng lớp có thể ôm bitcoin từ giá 100usd và đợi lên 20.000 mới chốt. Để có thể ôm được như vậy, sức ép tâm lý là cực kỳ cao, và anh em phải là người cực kỳ kỉ luật, và kế hoạch giao dịch của anh em phải thật hoàn mỹ. Hoặc đơn giản là quá may mắn.
Trong trading, gồng lãi nó khó gấp mấy lần gồng lỗ. Gồng lỗ được vì sợ mất vốn nên bao nhiêu cũng gồng. Nhưng khi có lãi 1 chút, mấy anh em nào giữ đầu óc được tỉnh táo, tay chân không ngọ nguậy để khỏi chốt lệnh, mang tiền về nhà.
Gồng lời, đừng gồng lỗ
Thế nên, nếu anh em là nhà cách mạng blockchain, tức thuộc 10% tinh hoa lãnh tụ hoặc thân cận lãnh tụ, thì anh em nên khóa nick TraderViet, tắt các trang tin tức về crypto, vứt key ví vào sọt rác và ung dung lên núi nghỉ ngơi lấy 10 năm. Khi xuống núi, hoặc bitcoin đã lên 100.000 hoặc nó đã xuống dưới 100. Nhà cách mạng là phải vậy, sẵn sàng chịu tù đày, bị tra tấn để có thể có 1 tương lai xán lạn, hoặc hi sinh thê thảm. Đối với nhà cách mạng blockchain, họ không cần dừng lỗ (stop loss), vì mức dừng lỗ của họ là toàn bộ tài sản của họ.
Còn nếu anh em định làm cách mạng theo kiểu bỏ 1 ít vốn để mua 1-2 đồng coin nào đó và hi vọng giá tăng x100 để làm giàu thì đây chỉ là 1 trò mua xổ số thôi, không phải cách mạng gì hết. Làm cách này thì thà ra mua mấy vé Vietlott hoặc đi cá độ đá banh nó nhanh hơn.
Tuy nhiên, nếu anh em xác định không từ bỏ được thói quen ngắm nghía giá bitcoin mỗi ngày, vào lệnh mỗi ngày hoặc vài ngày 1 lệnh, thì anh em đích thị như tôi và phần lớn anh em trên diễn đàn này, đó là làm con buôn, làm trader chính hiệu. Nhiệm vụ của 1 trader là mua giá thấp bán giá cao hoặc bán khống giá cao mua lại giá thấp, ăn 1 đoạn chênh lệch, hoặc mất 1 ít tiền. Và đối với Trader, người bạn đồng hành thân thuộc là lệnh DỪNG LỖ.
Tôi và DỪNG LỖ luôn là bạn thân
Lệnh dừng lỗ cho biết chúng ta đã sai, mà sai thì phải giải quyết. Còn cách giải quyết nào hay hơn việc cho thị trường nó xử, chúng ta khỏi mó tay.
Đọc xong bài này, tôi hi vọng anh em có thời gian ngồi lại, nhìn nhận lại xem anh em có phải lãnh tụ cách mạng không, hay chỉ là quần chúng. Nếu là quần chúng đi chợ kiếm ăn hàng ngày, xin mời ở lại để cùng chém gió. Còn nếu là lãnh tụ, xin mời gia nhập team sếp Un và sếp Trump, hoặc tệ nhất là sếp Vitalik Buterin của Ethereum hoặc sếp Satoshi Nakamoto của Bitcoin, người đang có cả tỷ usd bitcoin mà không thèm bán lấy 1 đồng.
Thôi tôi lại chuẩn bị ra chợ đây, có anh em nào đi chợ luôn không. Xe xích lô đang đón ngoài đầu hẻm kìa.
>> [Câu chuyện Thiền] Mất bao lâu để trở thành trader chuyên nghiệp?
>> Lý Tiểu Long dạy cách để trở thành Trader thành công
Happy and safe trading !!!
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Bài viết liên quan