Luẩn quẩn là sao bác? Em thấy làm nghề này giống như kiểu mở cửa hàng tạp hóa thôi, setup hệ thống ok rồi thì duy trì lợi nhuận ổn định thôi mà. Ý của em ở đây là đặc thù công việc nó chỉ có ngồi 1 góc cắm mặt vào cái laptop, chả nói chuyện, giao tiếp với ai. Nhiều khi giao tiếp, quen biết nhiều cho mình nhiều cơ hội hơn là chỉ ngồi 1 góc click chuột. Chưa kể, nghề này muốn duy trì lợi nhuận ổn định còn phải tự ép bản thân phải chai lì với những cảm xúc thông thường nữa nên cảm tưởng mình ko giống người bình thường lắm. Đấy là trải nghiệm của em như vậy, có thể các bác trải nghiệm khác thấy hạnh phúc hoặc đam mê với trading nhưng em thấy nó chán ngán tới tận cổ rồi.