Số phận cay đắng 1 kiếp trader

Số phận cay đắng 1 kiếp trader

Số phận cay đắng 1 kiếp trader
- Điều quan trọng trong thị trường này trước hết phải hiểu rõ được bản thân mình trước đã, trước khi muốn hiểu được thị trường. Khi đó bạn mới có chiến lược phù hợp được. Ví dụ như hệ thống phải phù hợp với nhịp sinh học của bạn (Bạn thức dậy sớm hay muộn, có nhiều thời gian check chart hay ít; khung thời gian nào mình phân tích thấy minh mẫn nhất....)
- và hơn hết mình dám khẳng định với bạn là điều làm cho bạn cháy tài khoản đều là những lỗi mà bạn mắc đi mắc lại nhiều lần; Bạn nên list toàn bộ những lỗi đã mắc phải ra dán trước mặt, in hẳn ra đọc mỗi ngày trước khi ngồi vào trade rồi rèn luyện từ từ để từ bỏ những lỗi đó và những thói quen xấu, xây dựng những thói quen tốt cho giao dịch.
- Mình hiện tại cũng đang trên con đường hoàn thiện phương pháp như chính bản thân mình. Cũng đã trải qua cùng cực của nghiệp trader này; nhưng được cái mình vẫn độc thân nên không bị rằng buộc bởi gia đình cho lắm, giờ tự nhiên lại sợ lấy vợ quá :D. Chúc bác thành công!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình nghĩ bác mất tiền là do bác thích cái cảm giác được vào lệnh chứ không phải bác muốn kiếm tiền. Mình cặm cụi ghi nhật ký 1 năm nay, 100% những lần lệnh hit SL đến từ những lí do: vào đại, revenge trade, kéo dãn thêm SL, vào theo cảm tính. Hiện tại bài học mình rút ra đc, đó là lựa chọn lệnh, và chọn xong thì làm việc khác, và mình chọn trade chart daily. Hiện trading ko ảnh hưởng gì đến công việc và gia đình mình vì mỗi ngày đều chỉ có 1 nến mới, nên căn bản có xem chart cũng chả để làm gì cả. Chúc bạn sớm ngộ ra chân lý :D
Tôi cũng trade giống bác, tâm lý, tinh thần thoải mái lắm, chỉ cần 30 phút mỗi sáng thức dậy, kiểm tra chart Daily, có tín hiệu vào H4 đặt lệnh chờ hoặc entry luôn, sáng hôm sau kiểm tra và lặp lại như thế mỗi ngày. Không bao giờ tôi xem chart trong ngày, trừ cuối tuần thị trường nghỉ
 
em mới tìm hiểu mà xem chừng đã thấy nản. không biết có kiếm đc tiền không hay lại thêm một chêt đơ nữa.
 
Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all.

"Nghề là thứ ai cũng có, nhưng Nghiệp lại là điều chẳng mấy ai dám tìm" đâu chủ thớt à.


Áp lực phải kiếm được tiền --> over traded --> over night--->loss. Vì thế đừng tạo áp lực cho mình khi mình chưa sẵn sàng sống chung với nó.
Mong chủ thớt mau chóng vượt qua khó khăn này.
 
Sống, phải sống, sống bằng mọi giá...không buông tay, không phút giây nào được phép từ bỏ hơi thở này
 
Chia buồn với bác,
Tôi đoán bác đánh scalp
Bác đừng nhìn chằm chằm vào màn hình cả ngày, vợ con chửi là đúng rồi. Bác muốn tiếp tục thì cần có kỉ luật và 1 kế hoạch cụ thể.
Ví dụ như bác muốn scalp, thì chỉ đánh trong 1 phiên cụ thể (Á, Âu, Mỹ) tuỳ thuộc vào việc sắp xếp thời gian của bác. Đánh 3-5 tiếng + 1-2 tiếng review, ghi chép, tuỳ thuộc vào việc bác fulltime hay parttime.
Hết giờ thì bác dừng lại, tắt máy ko dòm ngó thị trường nữa. Cũng như thể bác đi làm văn phòng, ngày làm 8 tiếng, hết giờ bác ra khỏi cơ quan, về nhà với vợ con, tập thể dục, chơi bời các kiểu cho thư giãn.
Bác nạp lại 1000$, tập đánh 10$/ lệnh (1%), (nhớ là sau mỗi lệnh phải review lại xem bác phân tích như thế nào mà lại vào lệnh, quản lý lệnh ntn, trạng thái tâm lý ra sao, có rút ra được bài học gì không)
Đánh khi nào thua hết thì tôi khuyên bác nên từ bỏ
Nhưng tôi chắc chắn rằng bác sẽ vẫn sống sót sau 100 lệnh, bởi không thể nào thua 100 lệnh liên tiếp được. Và lúc đó thì bác đã lên level 2 rồi đó. Bảo toàn vốn là bước đầu của nghề Trading mà bác.
Bác mà đánh tour Poker thì mới rõ, còn vốn, còn cơ hội, hết vốn, bác bắt buộc phải all-in và out, ra về trắng tay!
 
nghiệp do mình taọ mà than trách làm gì chú em. đánh voỉ́ số vốn nhỏ 50-100$ để tìm ra pp thắng rồi mới tăng vốn và volume lên . trước khi muốn kiếm tiền từ thi trường thi hãy đầu tư cho cái não đã .não phẳng mà muốn kiếm triệu $ hoang tưởng vừa thôi
 
Chuyển sang BO đi, bác sẽ có nhiều thời gian hơn, mỗi ngày đánh vài lệnh thôi, mất khoảng 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ gì đấy.
Lúc đầu thì đánh ít, sau thấy tự tin với dự đoán rồi thì chơi lớn hơn xíu.
 
Chào cả nhà. Không quá mới, 1 chủ đề biết bao ngưòi trước khi từ bỏ thị trường đều có cảm giác cay đắng vô cùng. Dù trước đó đã được đọc bao người dời bỏ thị trường, bao tấm gương nhưng thật sự ai cũng đều có 1 mong muốn hết sức chân chính là kiếm tiền.

Không cần nói thêm ai cũng hiểu được những gì trader được và mất. Dù bạn có giỏi thế nào đi nữa, bạn có kiếm được tiền đi nữa, bạn có dám đối diện thực tế là bạn mất rất nhiều thứ khác trong cuộc sống. Không thể dời điện thoại cũng như theo dõi thị trường, theo dõi tin tức báo cáo....... các cuộc hẹn hò, giải trí hay dành cho vợ con có thật sự trọn vẹn hay chỉ là trách nhiệm. Đầu óc bạn đang ở thị trường, dù bạn đang đúng hay ngược vị thế.

Mình tự nhận mình thất bại. 1 trader thất bại. Còn lý do thì không cần nói kiếp trader ai chả hiểu. Thị trường khốc liệt. Không có sóng thì không có cơ hội. Thắng được lệnh nhỏ mà thua toàn lệnh lớn. Mỗi ngày qua đi tk bị bào mòn dần khi tổng khoản thua lỗ càng ngày càng tăng thêm tới mức báo động cuộc sống. Vợ nói muốn đập máy tính và điện thoại đi. Thật sự là cay đắng với 1 trader thất bại. Còn ai đang thắng thì cảm giác có thể chưa hiểu được hết. Mình nghĩ về đồng tiền bố mẹ mình vợ mình nhặt nhạnh từng đồng lẻ tích cóp. Tự động viên là kiên trì và tích lũy kinh nghiệm dần. Nhưng không. Khi mình thắng 200 300$ mình nghĩ về bằng bố mẹ vất vả đêm hôm cả tháng. Nhưng khi mất 1k $ thì nỗi đau đó nhân lên cấp số nhân. Lâu dài mình thấy nó không thể ổn định và bền vững. Bạn có chắc với mình 1 điều là bạn sẽ mãi chỉ trade tk 1k $ mãi đến lúc về già không? Hay 5 10 năm sau bạn có tiền trên thị trường này bạn sẵn sàng đi lệnh 5 10k $. Có thể lúc đó mới là lúc cay đắng. Mình quyết định bỏ thị trường này. Vẫn biết nó là 1 kho báu vô tận. Mình không muốn đánh mất tất cả trước khi quá muộn. Tiền có thể bạn sẽ lấy lại được nhưng gia đình thời gian có thể sẽ mất. Buồn quá các bác ạ. Cảm giác tuyệt vọng.
Tôi đã chấp nhận sự thật rằng mình đã mất 2000$ và ko bao giờ có ý định lấy lại
 
Chào cả nhà. Không quá mới, 1 chủ đề biết bao ngưòi trước khi từ bỏ thị trường đều có cảm giác cay đắng vô cùng. Dù trước đó đã được đọc bao người dời bỏ thị trường, bao tấm gương nhưng thật sự ai cũng đều có 1 mong muốn hết sức chân chính là kiếm tiền.

Không cần nói thêm ai cũng hiểu được những gì trader được và mất. Dù bạn có giỏi thế nào đi nữa, bạn có kiếm được tiền đi nữa, bạn có dám đối diện thực tế là bạn mất rất nhiều thứ khác trong cuộc sống. Không thể dời điện thoại cũng như theo dõi thị trường, theo dõi tin tức báo cáo....... các cuộc hẹn hò, giải trí hay dành cho vợ con có thật sự trọn vẹn hay chỉ là trách nhiệm. Đầu óc bạn đang ở thị trường, dù bạn đang đúng hay ngược vị thế.

Mình tự nhận mình thất bại. 1 trader thất bại. Còn lý do thì không cần nói kiếp trader ai chả hiểu. Thị trường khốc liệt. Không có sóng thì không có cơ hội. Thắng được lệnh nhỏ mà thua toàn lệnh lớn. Mỗi ngày qua đi tk bị bào mòn dần khi tổng khoản thua lỗ càng ngày càng tăng thêm tới mức báo động cuộc sống. Vợ nói muốn đập máy tính và điện thoại đi. Thật sự là cay đắng với 1 trader thất bại. Còn ai đang thắng thì cảm giác có thể chưa hiểu được hết. Mình nghĩ về đồng tiền bố mẹ mình vợ mình nhặt nhạnh từng đồng lẻ tích cóp. Tự động viên là kiên trì và tích lũy kinh nghiệm dần. Nhưng không. Khi mình thắng 200 300$ mình nghĩ về bằng bố mẹ vất vả đêm hôm cả tháng. Nhưng khi mất 1k $ thì nỗi đau đó nhân lên cấp số nhân. Lâu dài mình thấy nó không thể ổn định và bền vững. Bạn có chắc với mình 1 điều là bạn sẽ mãi chỉ trade tk 1k $ mãi đến lúc về già không? Hay 5 10 năm sau bạn có tiền trên thị trường này bạn sẵn sàng đi lệnh 5 10k $. Có thể lúc đó mới là lúc cay đắng. Mình quyết định bỏ thị trường này. Vẫn biết nó là 1 kho báu vô tận. Mình không muốn đánh mất tất cả trước khi quá muộn. Tiền có thể bạn sẽ lấy lại được nhưng gia đình thời gian có thể sẽ mất. Buồn quá các bác ạ. Cảm giác tuyệt vọng.
Thưa với bạn là tui coi forex như 1 game online và không quá hy vọng vào nó lắm như kiểu niềm hy vọng duy nhất của cuộc đời mình.

Còn việc thắng thua thì phải chấp nhận. Giống như khi bị killed vẫn có cơ hội hồi sinh, quan trọng là khi nào? Bao lâu mới hồi sinh được?

Bản thân tui ham chơi game, nhưng lựa chọn cũng rất kỹ, để tránh những game chơi 3 bữa nhà phát hành hủy server.

Chơi forex thì cũng như vậy, chọn nhà cái tốt và sống lâu.
 
Mình cũng đốt mấy chục tk trong mấy năm. Tuần trước mới đốt thêm 1 cái. Ko hiểu sao vẫn kiên trì mặc dù rất nản. Có thể gọi là đam mê chăng?
Xin lỗi bạn, ông albert einstein bảo đấy là triệu chứng của kẻ điên.
Ko phải mình nói nha.
 
Bác chỉ cần luyện thêm để chiến thắng chính bác nữa là có thể kiếm tiền đc. Vì khi ta tham lên phá bỏ quy tắc là thị trường tẩn cho tơi bời. Em chưa bị cháy tài khoản nhưng cũng từng bị thị trường phệt cho bay 90% tài khoản chỉ trong 4 tiếng đồng hồ do ko kiểm soát đc chính mình. Bác hãy nghỉ ngơi cho đầu óc thanh thản rồi quay lại thị trường sau. Chúc bác cuối tuần sảng khoái bên gia đình.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 126 Xem / 6 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 500 Xem / 28 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 295 Xem / 31 Trả lời
  • Bianas trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 67 Xem / 3 Trả lời
  • Huan2051 trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 294,713 Xem / 1,397 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,306 Xem / 58 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 412 Xem / 24 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên