Sống ảo - Câu chuyện 1 ngày làm việc rất ảo của 1 Trader Việt trẻ tuổi

Sống ảo - Câu chuyện 1 ngày làm việc rất ảo của 1 Trader Việt trẻ tuổi

Sống ảo - Câu chuyện 1 ngày làm việc rất ảo của 1 Trader Việt trẻ tuổi

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,180
153,359
Sáng sớm, trader trẻ Dương Huy xách ba lô ra khỏi nhà. Trong ba lô đem theo con laptop Macbook đời mới và cả 1 quyển sách trading forex bằng tiếng anh. Dương Huy đã trade forex được vài năm rồi.

Trời Sài Gòn mưa lất phất nhưng không cản được ý chí trở thành forex trader số 1 Việt Nam để đem ngoại tệ về cho tổ quốc, đem thịnh vượng đến cho 1 triệu người của trade trẻ tuổi này.

Dương Huy đi bộ dọc qua mấy con phố. Trader là phải tự hoàn thiện mình, vậy nên đi xe thì quá thường và không tốt cho sức khỏe. Dương Huy tự nhủ. Nghề trader là nghề cao quý nhất, mình phải làm bản thân mình xứng đáng mới được.

Đến quán Coffee House quen thuộc, Dương Huy order 1 ly cafe sữa đá pha hơi đặc. Phong cách của trader là rất quan trọng, không thể uống trà sữa hay ăn yaourt như bọn vớ vẩn khác. Order xong, Dương Huy ngồi vào góc bàn khuất.

cafe-forex-traderviet.jpg



Mở laptop lên, anh bắt đầu kết nối wifi và bật chart MT4. Wifi ở quán khá kém, đặc biệt là giờ đông khách. Tuy nhiên, trader chả lẽ lại làm việc ở nhà, nghe không sang trọng tý nào. Ra quán này là hợp lý rồi, chứ ngồi quán cóc mà trade forex thì bọn bạn nó cười cho thúi mặt.

Bật MT4 lên, Huy bật luôn facebook. Huy chụp tấm hình cái macbook đang mở kèm ly cafe bên cạnh rồi post status luôn, nghe rất deep "Quán quen. Cafe đắng. Thị trường ồn ã. Lòng trader tĩnh lặng". Post xong tự like 1 phát cho có khí thế đầu ngày.

Sẵn có facebook, Huy lướt xem luôn status bạn bè. Thoáng cái mấy gần cả tiếng. Thôi, ngưng tý phân tích chart.

Nhìn cái chart rối nùi mệt quá. Nào là mấy đường MA, thêm cái ichimoku rồi còn căng cả fibonacci mà cũng không đoán được xu hướng. À, bật Telegram với skype lên xem mấy anh quen cho kèo gì. Đánh theo kèo cho nó khỏe hơn tự phân tích. Mà sao nay mấy anh cho kèo lung tung quá, thôi thì bắt đại 1 cái mà trade chứ chẳng lẽ về nhà tay không.

Vào thử 0.1 theo lời anh X chuyên Ichi, Huy bắt đầu mơ mộng về lợi nhuận. Mình đánh 0.1, giá mà chạy 20 pips là kiếm được 20 usd, quá dễ. Anh X hôm qua cũng cho 1 kèo đúng, chắc nay cũng vậy. Thấy nhiều người nói ảnh là Thánh Ichi mà.

Huy cảm thấy mình rất thông minh. Sao phải học phân tích khi mà đã có người khác cho kèo.

Kèo vào rồi, Huy bật qua kenh14 với ngoisao.net xem tin tức các sao đã. Chà, em Miranda Kerr hôm nay mặc bikini đẹp quá, hơn hẳn em Trinh nhà mình. À còn ông chủ Playboy mới qua đời nữa, tội cụ quá.

Lệnh của Huy nhảy lên nhảy xuống xong rồi dính dừng lỗ. Đi đứt 20 usd. Sôi máu lên, Huy lẩm bẩm "mày thích chơi đúng không". Rồi Huy nhấn nút, tung con ea robot giao dịch tự động ra trận. Con này của anh Y bên tổ chức Làm Giàu Thịnh Vượng bán cho với giá ưu đãi có 100u từ giá gốc 2000u, Huy thấy rất hời. Con EA ra trận rồi, mày chết nhé market.

cafe-forex-traderviet-1.jpg



EA vào 1 loạt lệnh và bắt đầu có lời tý chút, đầu óc Huy dãn ra. Huy bấm chốt lời và trừ đi phần lỗ trước đó, Huy ăn được 3u. Mọi thứ lại tốt đẹp.

Huy chụp hình cái report, up status mới lên facebook "Sau cơn mưa trời lại sáng. Thị trường tài chính thật tuyệt" rồi đi ăn trưa ở quán cơm văn phòng đối diện.

Buổi chiều, Huy họp nhóm cùng 1 số trader trẻ. Họ bàn cách sinh lời từ con robot tuyệt diệu kia. Nghĩ lại Huy thấy anh Y thật sự quá tốt. Giá gốc robot 2000u mà bán mình có 100u. Anh Y thật là truyền cảm hứng cho mình.

Nhóm trader trẻ họp nhóm, chủ yếu bàn về cách làm giàu. Anh em bàn rằng phần khó khăn nhất, chiến đấu với thị trường, thì con robot đã làm hết, bây giờ việc của nhóm là kiếm được nhiều trader vào để ăn hoa hồng. Sàn thì anh Y có sẵn luôn rồi. Viễn cảnh quá đẹp khiến cả nhóm hưng phấn. Mấy anh em quyết định kéo nhau ra quán nhậu đối diện làm vài chai vì tương lai đẹp.

Lúc đi nhậu thế này mà con robot vẫn đang làm việc kiếm tiền cho cả nhóm vì nhóm Huy đặt nó lên 1 cái VPS ảo rồi. Nó thật sự là 1 cỗ máy in tiền chứ chẳng chơi.

Tối về, Huy bật tài khoản lên. Lỗ 50u. Chẳng sao. 50u có là gì đối với dân trader như mình. Anh Y đã nói đôi khi xui thôi.

Huy móc điện thoại Iphone 8 ra (tất nhiên là trader thì không thể nào xài điện thoại cùi bắp được), nhắn tin cho Trinh, bạn gái Huy "Hôm nay anh trade cả ngày mệt quá, em qua mình đi dạo chút nhé", rồi vứt điện thoại vào góc, mở MT4 lên đặt 1 lệnh. Chà cái nến Doji đẹp quá, làm 1 lệnh tay cho vui.

cafe-forex-traderviet-2.jpg



Trinh qua, cặp đôi yêu nhau chở nhau dạo phố quận 1. Trinh hỏi công việc, Huy trả lời "Nhóm anh làm việc rất chăm chỉ, còn sử dụng cả công nghệ vào ngành tài chính nữa. Em yên tâm, sớm muộn gì anh cũng thành công". Trinh ôm chặt lấy eo người yêu, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Huy chụp ảnh bàn tay Trinh đang ôm eo, up thêm 1 status facebook nữa "Market 1 bên, em 1 bên". Mấy status đầu ngày được bọn bạn like khí thế, tổng lại cũng được khoảng 200 likes rồi. Kỷ lục likes trong ngày mới của Huy đó.

Cứ ngày nào cũng như vậy, sau vài tháng thì Huy bỏ nghề. Huy chẳng hiểu nổi vì sao mà mình vẫn chưa thành công, thậm chí làm không tiến bộ gì trong nghề trading này, mặc dù ngày nào cũng bỏ 10 tiếng đồng hồ cho nó.

Mà sao số điện thoại anh Y bán robot giờ cũng chẳng liên lạc được nữa.

Với bọn chủ nợ cho vay tiền mua con macbook với iphone 8 ngày nào cũng cho giang hồ đi tìm làm Huy trốn mệt quá

Ôi Forex, ôi Trader. Nó hại đời Huy rồi !!!

>> Những Trader bán tín hiệu hàng đầu trên MQL kiếm bao nhiêu tiền 1 tháng?

>> Phần mềm Trading và xem tin của Trader chuyên nghiệp
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci

Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
Sáng ra vừa bế con ngủ vừa đọc bài của bác mà cứ tủm tỉm ko dám cười to. Công nhận văn bác rất dí dỏm ^^
.
Câu chuyện này chính là sự khác nhau: "trader mới tham gia thị trường thì tìm cách thúc đẩy lòng tự trọng, còn trader kinh nghiệm thì chỉ tìm cách thúc đẩy tài khoản của mình thôi"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bác viết bài cảnh báo ae hay viết truyện cười thế hài không đỡ nổi.
 
Bổ sung bài viết của Anh Dương Huy, cái chart minh họa, chất như Ngọc Trinh.
 

Đính kèm

  • 002.PNG
    002.PNG
    104.8 KB · Xem: 4

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 53 Xem / 5 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 180 Xem / 11 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 467 Xem / 38 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,553 Xem / 19 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 446 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên