Sự thông minh của người Việt

Sự thông minh của người Việt

Sự thông minh của người Việt

captainfx

Editor
Trial mod
2,036
13,215
Bài này tôi copy từ facebook của ông Huỳnh Phước Sang. Ông này chuyên post các status gây tranh cãi và nổi tiếng với trò block mấy người tranh cãi. Bài thì có bài hay bài không. Thấy hay thì share room đọc chơi thôi

Chuyện kể rằng vua Tàu mở cuộc thi vẽ nhanh nhằm thể hiện uy thế tài năng của Thiên Triều với người An Nam. Dứt 3 tiếng trống xem ai vẽ được Con Rồng nhanh và đẹp nhất!

Trạng Quỳnh chả cần đến 3 tiếng trống đã nhúng tay vào mực quệt lên ngoằn ngoèo như 10 con giun xong lên nộp, kệ bố tụi Tàu đang hý hoáy vẽ con rồng to đẹp cỡ nào, Quỳnh nói mình vẽ loại Rồng Đất xứ An Nam, vẽ những 10 con và vỗ ngực bảo mình đã thắng vẻ vang! Nói nước mình nhỏ bị lớn đè nên phải dùng mưu lược như thế!

Con cháu Quỳnh ngàn đời sau cũng lấy làm tự hào về việc này nên truyền tụng và học hỏi theo mãi!

Ngày nay, cũng trong một cuộc thi của Người An Nam với nhau, Cuộc Thi Ai Kiếm Tiền Nhanh, họ cũng học hỏi Quỳnh làm ra mấy món sản phẩm độc chiêu lắm, một loại Chả chỉ có ở Việt Nam tên là CHẢ CÓ LÝ , tức chỉ có lá!

ascontent_sin6_1.xx.fbcdn.net_v_t1.0_9_15181451_176915445663547ab4f75bb6dcacd9890cf22066bfcc99.jpg

Và họ cứ người này bán chả toàn lá cho người kia, người kia bán nem toàn lá cho người nọ, người nọ bán tôm toàn bơm thạch cho người khác, người khác bán heo bơm nước cho người kia... cứ xoay vần thế chả mấy chốc ai cũng giàu hết ha!

Giàu rồi lấy tiền mua thuốc chữa ung thư! Với lại mua kem chống nhục thoa, chớ đi tới đâu trên toàn cầu người ta cũng khinh khi như cùi hủi! Ai nói động đến thì họ lấy Cái Nghèo ra bao biện ngay! Hoặc sẽ đổ thừa vì thượng bất chính hạ tắc loạn! Không nhận sai để sửa ngàn đời nữa chưa ăn thua!

Câu chuyện tương tự diễn ra nhiều trong các ngành kinh doanh tại Việt Nam. Forex không là ngoại lệ. Bạn thử nhìn quanh và suy nghĩ 1 tý là thấy ngay. Dân Việt nổi tiếng vì "khôn vặt", lấy cái khôn ranh mãnh để vặt người khác mà thôi.​

Hehe. Các bác đừng chém em
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch

Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
Người Việt mình thông minh thật. Khéo lại là Do Thái của Đông Nam Á chứ chả chơi :D
 
em vào đây vì nhìn ngực mấy em ở trên, còn cái câu chuyện em không quan tâm lắm ạ : ))
 
thiện ác phải đâu là tính sẵn
phần nhiều do giáo dục mà nên
xã hội ta ngày nay nó ra thế này, đó là do một nền giáo dục không có bản sắc, thiếu tính nhân văn, thiếu tính sáng tạo...do đó nó mới tạo nên cái tính dối trá, tham lam, hèn bẩn như vậy.
Mình vẫn luôn ám ảnh về những câu chuyện dân gian mà đuợc đưa vào chương trình giáo dục, mà chúng ta đuợc học từ nhỏ:
- Chuyện Tấm Cám:
Cô Tấm xinh đẹp, cô Tấm nết na, cô Tấm thảo hiền, cô Tấm là hoàng hậu bậc mẫu nghi thiên hạ nhưng cô lại giết Cám là em ruột của mình nhé, giết một cách tàn bạo (dội nước sôi) ,, xong lại còn lấy xác làm mắm, gửi mắm về cho dì ghẻ mẹ đẻ của Cám...kinh khủng! đấy, ngoan hiền mà tầm cỡ đó thì bây giờ con giết cha mẹ, vợ chồng giết nhau, anh em một nhà giết nhau, ra đường hở tý là rút hàng nóng ra xử nhau liền...là phải thôi.
- Chuyện Trí khôn của ta đây kể chuyện con Cọp thấy Trâu to xác mà phải kéo cày, còn bị người quất roi vào đít, bèn hỏi Trâu sao lại thế? Trâu bảo vì người có trí khôn, Cọp bèn đến hỏi con người trí khôn như thế nào? anh nông dân bèn nói là tao có trí khôn, nhưng tao để ở nhà, tao sẽ về nhà lấy cho mày xem, nhưng để mày ở đây sợ mày ăn mất trâu của tao thì sao? nên phải để tao trói mày lại đã rồi tao mới an tâm , cọp đồng ý để bị trói vào gốc cây. Trói xong, anh nông dân... châm lửa đốt cọp, vác cây đánh Cọp, vừa đập vừa nói : trí khôn của ta đây, trí khôn của ta đây! Cọp vùng vẫy rồi nhờ lửa cháy làm đứt dây thừng nên chạy thoát, nhưng lông bị cháy thành vằn vện, trâu thì cười lăn đến va cả hàm răng vào đá nên gãy mất hết hàm trên...
Đó! thế nên giờ chỉ rặt một lũ ưa sử dụng bạo lực một cách vô cớ, dùng trí cho việc lừa đảo, lấy chuyện dối trá láu cá làm niềm tự hào, to họng lớn lối. Con Cọp nó chỉ hỏi vậy thôi chứ làm gì đâu? tự dưng xác định nó là kẻ thù , đúng y như cái tư duy tư bản là bóc lột, nó đang dãy chết, ta là người có sứ mệnh đào mồ chôn CN tư bản, giống như khùng! các bác đi học chả đuợc dạy thế là gì?
- Chuyện bác nông dân và con quỷ : Con quỷ có đất, nên bác nông dân đến xin thuê đất để canh tác, ăn chia theo sản phẩm, lúc giao kèo quỷ đòi ăn ngọn, bác nông dân bèn trồng khoai, đến khi thu hoạch thì bác đuợc cả đống củ, còn quỷ toàn lá. Năm sau quỷ rút kinh nghiệm đòi chia gốc, thì bác trồng lúa, bác đuợc ăn hạt quỷ lại bị ôm đống rạ, lần ba quỷ đòi ăn cả ngọn cả gốc, bác bèn trồng bắp, quỷ lại bị ôm đống xác cây...bác nông dân rất tự hào, sung sướng khi lừa đuợc quỷ như thế . Đối tác cùng làm ăn, lẽ ra phải hợp tác đôi bên cùng có lợi, đằng này lừa người ta hết lần này đến lần khác, chỉ biết lợi ích cho mình, đẩy thiệt thòi cho người khác vô đạo đức thế mà còn lên mặt tự hào...
Thế nên mới xuất hiện cả một thế hệ chỉ biết làm ăn chụp dựt, vừa gian vừa tham...
nghĩ thật buồn, đúng là đi ra ngoài phải thoa kem rửa nhục lên mặt.
 
Một lần nữa đề nghị Ban nick thangco => Giao dục nước ta đã và đang được các vị giáo sư tiến sĩ ngày ngày xin kinh phí(Nghìn tỷ) để nghiên cứu và update hết lần này đến lần khác rồi nhá, mặc dù chỉ là kiến thức cấp 1...hehe, Chăm chút giáo dục tỉ mỉ như vậy con gi nữa.
Đừng nói chi văn học trong sách vở cho nó xa vời. Phim VN nhiều tập bi giờ nó cũng thế. Nào là lường gạt tình cảm, âm mưu chiếm doạt gia tài, Con rơi con rớt, chiếu nhanh nhãng hàng ngày cho bao nhiêu người xem, ảnh hương tâm lý và cách nhìn của người Việt không ??? Ai là người duyệt những thứ độc hại ấy cho người Việt ăn hàng ngày......
 
thiện ác phải đâu là tính sẵn
phần nhiều do giáo dục mà nên
xã hội ta ngày nay nó ra thế này, đó là do một nền giáo dục không có bản sắc, thiếu tính nhân văn, thiếu tính sáng tạo...do đó nó mới tạo nên cái tính dối trá, tham lam, hèn bẩn như vậy.
Mình vẫn luôn ám ảnh về những câu chuyện dân gian mà đuợc đưa vào chương trình giáo dục, mà chúng ta đuợc học từ nhỏ:
- Chuyện Tấm Cám:
Cô Tấm xinh đẹp, cô Tấm nết na, cô Tấm thảo hiền, cô Tấm là hoàng hậu bậc mẫu nghi thiên hạ nhưng cô lại giết Cám là em ruột của mình nhé, giết một cách tàn bạo (dội nước sôi) ,, xong lại còn lấy xác làm mắm, gửi mắm về cho dì ghẻ mẹ đẻ của Cám...kinh khủng! đấy, ngoan hiền mà tầm cỡ đó thì bây giờ con giết cha mẹ, vợ chồng giết nhau, anh em một nhà giết nhau, ra đường hở tý là rút hàng nóng ra xử nhau liền...là phải thôi.
- Chuyện Trí khôn của ta đây kể chuyện con Cọp thấy Trâu to xác mà phải kéo cày, còn bị người quất roi vào đít, bèn hỏi Trâu sao lại thế? Trâu bảo vì người có trí khôn, Cọp bèn đến hỏi con người trí khôn như thế nào? anh nông dân bèn nói là tao có trí khôn, nhưng tao để ở nhà, tao sẽ về nhà lấy cho mày xem, nhưng để mày ở đây sợ mày ăn mất trâu của tao thì sao? nên phải để tao trói mày lại đã rồi tao mới an tâm , cọp đồng ý để bị trói vào gốc cây. Trói xong, anh nông dân... châm lửa đốt cọp, vác cây đánh Cọp, vừa đập vừa nói : trí khôn của ta đây, trí khôn của ta đây! Cọp vùng vẫy rồi nhờ lửa cháy làm đứt dây thừng nên chạy thoát, nhưng lông bị cháy thành vằn vện, trâu thì cười lăn đến va cả hàm răng vào đá nên gãy mất hết hàm trên...
Đó! thế nên giờ chỉ rặt một lũ ưa sử dụng bạo lực một cách vô cớ, dùng trí cho việc lừa đảo, lấy chuyện dối trá láu cá làm niềm tự hào, to họng lớn lối. Con Cọp nó chỉ hỏi vậy thôi chứ làm gì đâu? tự dưng xác định nó là kẻ thù , đúng y như cái tư duy tư bản là bóc lột, nó đang dãy chết, ta là người có sứ mệnh đào mồ chôn CN tư bản, giống như khùng! các bác đi học chả đuợc dạy thế là gì?
- Chuyện bác nông dân và con quỷ : Con quỷ có đất, nên bác nông dân đến xin thuê đất để canh tác, ăn chia theo sản phẩm, lúc giao kèo quỷ đòi ăn ngọn, bác nông dân bèn trồng khoai, đến khi thu hoạch thì bác đuợc cả đống củ, còn quỷ toàn lá. Năm sau quỷ rút kinh nghiệm đòi chia gốc, thì bác trồng lúa, bác đuợc ăn hạt quỷ lại bị ôm đống rạ, lần ba quỷ đòi ăn cả ngọn cả gốc, bác bèn trồng bắp, quỷ lại bị ôm đống xác cây...bác nông dân rất tự hào, sung sướng khi lừa đuợc quỷ như thế . Đối tác cùng làm ăn, lẽ ra phải hợp tác đôi bên cùng có lợi, đằng này lừa người ta hết lần này đến lần khác, chỉ biết lợi ích cho mình, đẩy thiệt thòi cho người khác vô đạo đức thế mà còn lên mặt tự hào...
Thế nên mới xuất hiện cả một thế hệ chỉ biết làm ăn chụp dựt, vừa gian vừa tham...
nghĩ thật buồn, đúng là đi ra ngoài phải thoa kem rửa nhục lên mặt.
Khỏi giải thích. Tối nay tôi cho bác lên phường trình bày
 
Bài này tôi copy từ facebook của ông Huỳnh Phước Sang. Ông này chuyên post các status gây tranh cãi và nổi tiếng với trò block mấy người tranh cãi. Bài thì có bài hay bài không. Thấy hay thì share room đọc chơi thôi

Chuyện kể rằng vua Tàu mở cuộc thi vẽ nhanh nhằm thể hiện uy thế tài năng của Thiên Triều với người An Nam. Dứt 3 tiếng trống xem ai vẽ được Con Rồng nhanh và đẹp nhất!

Trạng Quỳnh chả cần đến 3 tiếng trống đã nhúng tay vào mực quệt lên ngoằn ngoèo như 10 con giun xong lên nộp, kệ bố tụi Tàu đang hý hoáy vẽ con rồng to đẹp cỡ nào, Quỳnh nói mình vẽ loại Rồng Đất xứ An Nam, vẽ những 10 con và vỗ ngực bảo mình đã thắng vẻ vang! Nói nước mình nhỏ bị lớn đè nên phải dùng mưu lược như thế!

Con cháu Quỳnh ngàn đời sau cũng lấy làm tự hào về việc này nên truyền tụng và học hỏi theo mãi!

Ngày nay, cũng trong một cuộc thi của Người An Nam với nhau, Cuộc Thi Ai Kiếm Tiền Nhanh, họ cũng học hỏi Quỳnh làm ra mấy món sản phẩm độc chiêu lắm, một loại Chả chỉ có ở Việt Nam tên là CHẢ CÓ LÝ , tức chỉ có lá!


Và họ cứ người này bán chả toàn lá cho người kia, người kia bán nem toàn lá cho người nọ, người nọ bán tôm toàn bơm thạch cho người khác, người khác bán heo bơm nước cho người kia... cứ xoay vần thế chả mấy chốc ai cũng giàu hết ha!

Giàu rồi lấy tiền mua thuốc chữa ung thư! Với lại mua kem chống nhục thoa, chớ đi tới đâu trên toàn cầu người ta cũng khinh khi như cùi hủi! Ai nói động đến thì họ lấy Cái Nghèo ra bao biện ngay! Hoặc sẽ đổ thừa vì thượng bất chính hạ tắc loạn! Không nhận sai để sửa ngàn đời nữa chưa ăn thua!

Câu chuyện tương tự diễn ra nhiều trong các ngành kinh doanh tại Việt Nam. Forex không là ngoại lệ. Bạn thử nhìn quanh và suy nghĩ 1 tý là thấy ngay. Dân Việt nổi tiếng vì "khôn vặt", lấy cái khôn ranh mãnh để vặt người khác mà thôi.​

Hehe. Các bác đừng chém em

Mình hơi chậm hiểu chút nhưng không thấy sự khôn vặt cuả người Việt trong forex?
 
Mình hơi chậm hiểu chút nhưng không thấy sự khôn vặt cuả người Việt trong forex?
Bạn tìm đọc bài về cách thức anh em Trader người việt đoạt giải trong các cuộc thi forex toàn cầu nhé. Của 1 bạn đã viết trên TraderViet
 
Dạ tối nay em bận làm việc với anh Trump rồi, để phiên Á sáng mai em sẽ lên ạ, mà lên phường gặp anh Lý Thông phải không ạ?
Thôi bác cứ chuyển khoản 1 triệu vnd tiền phạt cho tôi. Khỏi lên phường
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 771 Xem / 60 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 72 Xem / 2 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 210 Xem / 16 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 90 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 97 Xem / 3 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 23,965 Xem / 81 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 225 Xem / 9 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên